Trích đoạn: James Carlos
Tình xuôi
Trách chi những nỗi yêu đương
Mà ta từng đã vấn vương trong lòng
Đừng mong chung bước thôi xong
Phận em nay đã có chồng rồi thôi
Kiếp này tôi mãi xa xôi
Người tôi yêu quí đi rồi cùng ai
Thân tôi thật quá đắng cay
Bèo trôi sóng nước mây bay trên trời
Thôi không còn nữa chơi vơi
Còn chi một chút biển khơi sóng vùi
Cuộc đời nay khổ mai vui
Ngẩng đầu cố bước tình xuôi theo đời
Hoài Hương
-Trường Phi Bảo-
Cố quận giờ vắng bóng tôi
Con đường mưa lá xa rồi thân quen
Nhà tôi từ đó tắt đèn
Cho anh hàng xóm cài then ái tình
Trơ trọi mái ngói sân đình
Chợ người nhóm chẳng tang tình tôi sang
Dòng sông không chuyến đò ngang
Bỏ buồn lữ khách đi hoang sớm chiều
Tôi rời cố quận dấu yêu
Năm mười bảy tuổi dáng Kiều thướt tha
Thướt tha làm vợ người ta
Duyên tôi ai ép mà xa gia đình
Lầu cao tựa cửa một mình
Trông quê, quê khuất, trông tình, tình đâu?
Lặng thầm rớt mấy dòng châu
Cô đơn chạm ánh trăng sầu ngoài hiên.
14-8-2006