JC YÊU VÀ...
Anh nguyện... Anh nguyện làm một mặt trời ấm áp
Ở bên em ấp ủ dáng yêu kiều
Anh nguyện làm mặt trăng đầy huyền ảo
Bước bên em lãng mạn suốt cuộc đời
Mong em ! Dù anh đã gần em nhiều lắm
Nhưng vẫn còn muốn lại gần hơn
Dù anh đã gặp em nhiều lắm
Nhưng vẫn mong chờ được gặp em
Hứa đi em Tháng ngày có em anh vui lắm
Hứa đi em bên anh mãi trọn đời
Xin được mãi bên em người yêu dấu
Mãi muôn đời anh mãi mãi yêu em
EM KHÔNG HỨA !!!
Em không hứa ! sẽ không bao giờ em hứa
Vì sợ một điều từ "mãi mãi " quá xa
Và em sợ em chưa là tất cả
Đủ để làm anh trọn vẹn nhớ nhung
Em chỉ yêu cho đến phút cuối cùng
Em chỉ yêu trong nồng nàn ,tha thiết
Em vẫn yêu dù cho anh không biết
Rằng em yêu anh cho đến hết đời em 170306
Em đừng như thế Anh biết lòng em còn lo ngại
Sợ rằng anh không thật yêu em
em yêu hỡi xin đừng bối rối
Mãi yêu hòai bóng dáng em thôi
Yêu em Em có biết anh yêu em nhiều lắm
Nhiều hơn cát sa mạc phi châu
Anh yêu em thật nhiều hơn sóng biển
Sóng bạc đầu cũng vì nhớ thương em
Ngày mai của nhau Đời còn dài ta mãi còn đi tới
Nguyện cùng em đi hết đoạn đường đời
Ngày mai ấy là của nhau em hỡi
Sống bên em anh yêu trọn một đời
Cát Phi Châu rát bỏng những đêm dài
Em đang cháy trong niềm tin bất tận
Rất có thể anh sẽ chết vùi trong cát
Cát sắc mềm thiêu cháy cả bình yên.
Trích đoạn: James Carlos
Em xa quá
Một lần tìm về nơi chốn cũ
Cảnh vật vẫn còn người khuất xa
Em đi xa quá tôi réo gọi
Đã mất năm rồi em có hay?
Ngày em đi mưa buồn giăng lối
Bước tôi về lặng lẽ bước cô đơn
Ngày em đi tôi buồn buồn da diết
Biết xa rồi mất mãi mãi em yêu
----------------
To : JC, bái phục sức sáng tạo của bạn ! Cho TA góp lời cảm tác chút nhé !
Ngày anh xa
Ngày anh xa, mưa xuân chừng đã cạn
Tháng ba về, trời trở rét nàng Bân
Những nẻo đường sương gió níu bàn chân
Manh áo mỏng, tim em giờ lạnh cóng !
Cát Phi Châu rát bỏng những đêm dài
Em đang cháy trong niềm tin bất tận
Rất có thể anh sẽ chết vùi trong cát
Cát sắc mềm thiêu cháy cả bình yên.
Hello KHHA. Thanks nhiều vì đã vào thăm nhà JC. và còn gởi quà lại nữa. Mạn phép họaa lại vài dòng ngơ ngẩn nha
Em - Cát Phi Châu Em là sa mạc Phi Châu
Anh là cây cỏ mọc lâu bên đời
Xin em cho lấy một lời
Nguyện xin mãi mãi một đời bên em
Ngày anh xa
Ngày anh xa, mưa xuân chừng đã cạn
Tháng ba về, trời trở rét nàng Bân
Những nẻo đường sương gió níu bàn chân
Manh áo mỏng, tim em giờ lạnh cóng !
Thanks Tâm An đã quá khen. Qua chơi còn cho quà nữa. Cảm ơn nhiều hén !
Em yêu dấu Anh biết xa anh em nhớ lắm
Nhưng biết làm sao được bây giờ
Những nèo đường anh đi mà vẫn nhớ
Nơi quê nhà em vẫn mãi chờ trông
Tim em lạnh tim anh đau hơn thế
Manh áo kia hờ hững khóac lên vai
Em yêu ơi anh đang bước quay về
Em đợi nhé một chút thôi em hỡi
Nhớ em Ngày qua anh mãi nhớ người
Nhớ người con gái môi cười thắm xinh
Em ơi xin lại chút tình
Để anh vương vấn một mình nhớ em
Ngàn năm nữa Trái đất vẫn tròn ngàn năm quay mãi
Cũng như tim anh mãi mãi yêu em
Ngàn năm nữa cho dù ngàn năm nữa
Vẫn yêu em yêu chẳng đổi thay lòng
Chà ! Công nhận JC có sức sáng tác cực kỳ mãnh liệt.
Chào Chú Thụy Hồng. Đã mấy hôm rồi không gặp nhỉ, Vẫn khoẻ chứ chú ! JC làm theo cảm xúc thôi. Cám ơn chú đã ghé chơi nhà còn khen JC nữa. mắc cỡ quá hà!
Tim rực cháy Hãy để cho tim anh rực cháy
Cháy trong tình trong ngọn lửa yêu thương
Yêu em thôi xin yêu đến muôn đời
Mãi mãi để cho anh hòai thương nhớ
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu: