TÂY THI MỸ NỮ

Tác giả Bài
Hàn Sĩ
  • Số bài : 4
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
TÂY THI MỸ NỮ - 22.02.2006 09:32:35
0
TÂY THI MỸ NỮ

Tây Thi ký; truyện tình nàng giặt lụa
Đóa hoa hồng thanh tú thôn Trử La
Cành thiên hương, quốc sắc, chim sa
Cỏ cây hờn, gương nga cũng phải thẹn

Ôi ! sóng mắt ba đào sao nhọn bén
Lưỡi dao tình xẻo ngọt trái tim Ta
Lúc bổ đôi, em có sướng tay ngà ?
Xin cứ tiếp lạng tròn hay xẻ méo

Ta đâu ngại trái tim đầy vết sẹo
Chỉ mong nàng dập tắt nét sầu hoa
Để Ta yêu, Ta ngắm dáng ngọc ngà
Đàn nhạc trổi, dìu em trên thảm cỏ

Ta liên tưởng mối tình mình thuở đó
Nằm bên nhau mùi da thịt thơm tho
Hôn bờ môi lúc em ngủ thẳng giò
Bàn tay quỷ dạo chơi trong vườn cấm

Ghét Phạm Lãi, lòng Ta tràn uất hận
Đã dâng nàng cho bạo chúa Phù Sai
Khiến nét hoa ủ dột tháng năm dài
Nén dòng lệ ấp yêu trên xác quỷ

Ta đứt ruột vết thương lòng khó trị
Rồi tương tư sầu khổ suốt đêm ngày
Ngắm hình hài héo úa chẳng giống ai
Bởi bùa yêu đã ngấm vào tim phổi

Ta cũng hận Câu Tiễn, lão bỉ ổi
Dùng mỹ nhân đánh đổi một giang sơn
Mẹo nếm phân, hốt phẩn, nhục nào hơn
Phỉnh gạt được tên vua già hôn muội

Ví Ta làm vua Ngô, tài trước tuổi
Kế mỹ nhân coi nhẹ như cỏ bồng
Mẹo nếm mật, nằm gai chỉ uổng công
Việt Câu Tiễn phải ôm thù xuống suối

Tháp Bè. tháng 9-05 DL
Nhằm ngày 8 tháng 8 AL Ất Dậu
Hàn Sĩ


Thế thời, Thời thế, rốt cuộc chẳng qua :
Là chiếc bóng mọi người đang rượt bắt

Hàn Sĩ

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: TÂY THI MỸ NỮ - 22.02.2006 13:10:17
0
Ngẫm chuyện xưa sao ma bi thương quá
Chốn ái tình thật rối rắm mông lung
Làm sao biết mình sai hay là đúng
Chỉ biết rằng được hay mất mà thôi

Xem chuyện cũ mà nghĩ về chuyện mới
Yêu bây giờ cũng lắm nỗi trái ngang
Ngày xưa đó và bây giờ cũng vậy
Muôn thuở yêu đương muôn thuở sầu

Ngày xưa đó em thật là bé bỏng
Thật ngây thơ nơi chốn thanh bình
Nhưng tháng ngày dập vùi em trong gió
Bóng mai tàn ôi em biết về đâu

Thương em lắm nhưng tôi nào làm được
Đường em đi em đã quyết định rồi
Đành nhắm mắt lệ rơi chiều theo ý
Bến sông xưa sóng rộn lúc ban chiều

Ngôi sao ban chiều
  • Số bài : 23
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2006
RE: TÂY THI MỸ NỮ - 30.04.2006 13:46:16
0

ME


Tây Thi yêu ai?lịch sử đều trả lời sai bét:
Một kẻ vì tình yêu mà mất tổ quốc
Một kẻ hy sinh tình yêu để trở thành công thần khai quốc
Làm sao nàng có thể yêu được
Những kẻ tầm thường?
Anh ước thành...giọt sương đêm tinh khiết
Đậu xuống cánh hoa hồng trắng muốt...là em
Nhưng mới bay được nửa chừng anh...tỉnh thức
Có lẽ cứ nhẹ nhàng rơi xuống đất...là hơn.