TỨ TUYỆT
xóa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2009 10:48:09 bởi maclang07 >
xóa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2009 10:49:41 bởi maclang07 >
Chào maclang. NC xin ghé trang Tứ tuyệt của huynh nha
Bạn cũ
Đã lâu lắm rồi chẳng gặp em
Vóc hình khi trước có gầy thêm
Xuân thu mấy độ... cây thay áo
Bạn cũ... lâu ngày chắc đã quên?
Kỷ niệm
Ai đã đặt tên cho các loài hoa?
Để mỗi cái tên mang bao hoài niệm
Có cách nào gọi tên bao kỷ niệm?
Cho tình yêu...tình yêu...nở hoa...
Song Duệ
Họa bài TRI KỶ(Mạc Lăng)
VÔ TÌNH
Đấy nói rằng ai đã có gi?
Ai buồn,ai tủi với chi chi?
Gặp ai,ai gặp,nơi đâu gặp?
Cứ lửng lơ như thế mới kỳ.
Xướng:
TÌNH YÊU
Làm sao giữ mãi một tình yêu
Khi gió sau lưng đã đổi chiều
Khi nắng chiều tàn không rực chiếu
Khi trời cô độc,đất cô liêu.
Họa bài TÌNH YÊU(TTNG)
NHIỆT KẾ TÌNH YÊU
Tình yêu có lý lẽ tình yêu
Có lúc êm xuôi,lúc trở chiều
Có lúc nồng nàn bên gối chiếu
Khi nào tàn lụi hóa hoang liêu.
xóa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2009 10:52:15 bởi maclang07 >
NỢ
Trả lại cho tôi bức thư nào
Anh còn giữ mãi để tôi đau
Thương nhớ tôi đâu mà anh giữ
Giữ để làm gì khi mất nhau
Họa bài NỢ(babytrammy)
NHỚ
Em nhớ chăng em một buổi nào
Em đi để lại cõi lòng đau
Tình thư từng bức còn nguyên vẹn
Mà nỡ người ơi mãi biệt nhau.
Rượu cạn mắt nhòe một tưởng ba
Tứ tuyệt đơn sơ tiếp khách nà
Thi khách ngồi chơi trà hay rượu
Rựou có say rồi....chớ giống ta...
Chào Maclang và tất cả các bạn đến vui với vườn thơ vntq nha...chúc vui và thơ đều tay nè...
SAU CƠN MƯA CHIỀU
Chiều nay vô cớ nhớ làm sao
Kỷ niệm vu vơ tự thủa nào
Mái lá mưa vừa thôi tí tách
Mà lòng chưa tạnh,cứ nao nao.
Họa bài SAU CƠN MƯA CHIỀU(TTNG)
SAO BẢN MỆNH
Lấp lánh bầu trời muôn ánh sao
Ai hay bản mệnh chiếu sao nào
Để nay số phận ra đen bạc
Người ấy bây giờ tận chốn nao.
Họa bài BÁNH TRÔI NƯỚC(Hồ Xuân Hương)
VỊNH CÁ HEO
Bụng trắng,lưng đen,dáng lại tròn
Lúc chìm,lúc nổi,lúc non non
Mặc nhiên đánh bắt vô can cớ
Có ngày sách đỏ đánh dấu son.
xóa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2009 10:53:48 bởi maclang07 >
HÈ VỀ
Ánh nắng ban mai tỏa khắp trời
Tàng cây phượng đỏ thắm chơi vơi
Cơn mưa bất chợt rơi ào ạt
Đêm vắng bên rèm gió lả lơi.
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: