Xin một chút dư âm
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 17 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 247 bài trong đề mục
Đông Tà 24.02.2006 21:20:41 (permalink)
0
Xin một chút dư âm

Chiều nay anh qua phố này
Thấy lòng mình bỗng nhiên say
Dường như em ở quanh đây
Sao nồng mùi hương quen quá
Bàn tay anh giờ xa lạ
Tìm đâu bàn tay mượt mà
Bước chân ngập ngừng xa lạ
Phố quen mỏi mòn tháng năm...

Xin một lần vọng tiếng xưa
Để nghe tim mình vụn vỡ
Một lần xin còn bỡ ngỡ
Nghe hồn lạc vào hư vô

Xin nụ tình hoá thành thơ
Canh cánh bên đời ấp ủ
Ta nghe mộng lòng bão lũ
Ngỡ dáng ai về thơ ngây

23/02/2006
CSL
#1
    MM_Ngoc 25.02.2006 20:26:46 (permalink)
    0

    Cười với gió


    Gió buồn vì gió mong manh
    Ta buồn vi trái tim anh không mầu

    Qua đồng hỏi gió...diều đâu?
    Diều đi kết bạn còn lâu mới về

    Trái tim ta đã hẹn thề
    Mà sao gió cứ tứ bề ... chẳng lui

    Gió qua đồng trống gió vui
    Tim ta đã vỡ...thế thôi... ta cười

    Biết sao câu chuyện gió trời
    Tình ta vốn dĩ muôn đời như thơ

    Ru hời làn gió vu vơ
    Ru tình muôn thủa - ai chờ đợi ai?
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2006 20:33:53 bởi MM_Ngoc >
    #2
      Đông Tà 25.02.2006 22:21:07 (permalink)
      0
      Khóc cùng Trăng


      Nợ nhau hai chữ "hẹn thề"
      Vầng Trăng làm chứng ngày về có đôi

      Nụ hồng chưa thắm làn môi
      Rèm mi vội khép buông xuôi ước nguyền

      Trăng xưa toả ánh dịu hiền
      Mà nay Trăng rót ưu phiền thế sao

      Mắt nhìn hun hút trên cao
      Mây mờ quyện bóng Trăng vào gió đưa

      Lệ tình ai nợ ngày xưa?..

      25/02/06
      CSL
      #3
        MM_Ngoc 25.02.2006 22:34:41 (permalink)
        0
        Ai ngờ

        Này ai đem trăng vào hò hẹn
        Để trăng cứ ngỡ được duyên lành
        Ai ngờ sông kia cồn sóng dậy
        Đau lòng trăng vỡ giữa hồn say
        #4
          Đông Tà 26.02.2006 09:48:48 (permalink)
          0
          Này ai thắc mắc chuyện thế nhân
          Bi luỵ,khổ đau..chuyện dương trần
          Nay cười,mai khóc cùng Trăng Gió
          Thường tình!..lý giải biết sao phân?

          26/02/06
          CSL

          #5
            MM_Ngoc 26.02.2006 16:47:36 (permalink)
            0
            Mắc nợ

            Trần gian lụy nợ với duyên
            Trời cao Chức Nữ - Ngưu Lang nợ tình
            Cây Trúc mắc nợ ao xinh
            Còn cô em nợ cột đình chơ vơ
            Gió ơi mắc nợ bài thơ
            Thuyền về bến - nợ câu hò trên sông
            Hoa Hồng nợ buổi hừng đông
            Môi ngoan nợ một tấm chồng thủy chung
            #6
              Đông Tà 26.02.2006 22:16:35 (permalink)
              0
              Duyên thôi

              Duyên trần gian nợ níu nhau
              Ngưu Lang-Chức Nữ khổ đau.Ý Trời?
              Ao xinh thêm Trúc rạng ngời
              Cột đình buồn vắng em ngồi điểm tô
              Gió đưa bay bổng lời thơ
              Câu hò hụt hẫng Sông mơ bóng Thuyền
              Hừng đông Hồng lại thêm duyên
              Thuỷ chung anh nguyện ước nguyền vì em

              26/02/06
              CSL

              í ẹ,ko có ý gì hết chỉ viết đại cho xuôi vần thôi :-)[/font]
              #7
                Viet duong nhan 26.02.2006 23:50:06 (permalink)
                0


                Trích đoạn: Đông Tà

                Này ai thắc mắc chuyện thế nhân
                Bi luỵ,khổ đau..chuyện dương trần
                Nay cười,mai khóc cùng Trăng Gió
                Thường tình!..lý giải biết sao phân?

                26/02/06
                CSL



                Mến chào Đông Tà đến với VNTQ ! Xin chúc Thi Sĩ thoải mái gieo trải văn thơ nơi này.
                Thân
                vdn

                #8
                  Đông Tà 27.02.2006 11:26:20 (permalink)
                  0
                  Chào Viet duong nhan :-) Tôi ko fải thi sĩ đâu,làm thi sĩ..nghèo khổ lắm hic..buồn buồn nên viết chơi thế thôi.
                  Mến.
                  CSL
                  #9
                    MM_Ngoc 27.02.2006 13:03:49 (permalink)
                    0
                    Ta chỉ là ta thôi


                    Chẳng cần là thi sĩ
                    Mới cất lời thi ca
                    Ta chẳng là chi cả
                    Chỉ là ta với ta

                    Gió chơi trên đồi vắng
                    Ngó chiếc nón mỉm cười
                    Ở đây hoa là nắng
                    Cất nón đi em ơi

                    Hãy vui như mây trời
                    Thung dung và tự tại
                    Ngập tràn lời nhân ái
                    Quanh đồi bướm và hoa

                    Có những lời thiết tha
                    Có những điều chân thật
                    Chẳng cần đâu khuất tất
                    Vì ta mãi là ta
                    #10
                      Đông Tà 27.02.2006 13:29:35 (permalink)
                      0
                      Chào Ngoc!ừ,ko là thi sĩ vẫn làm thơ hìhì..ai đọc thì đọc,ko thì mình đọc cũng được :-)
                      #11
                        Đông Tà 27.02.2006 13:30:49 (permalink)
                        0
                        Em hiểu lòng anh không?

                        Em có hiểu lòng anh hay không nhỉ?
                        Năm tháng mỏi mòn chỉ một tình yêu
                        Vắng em thôi đời anh thật cô liêu
                        Vui buồn đến rồi đi mình anh biết

                        Con phố vắng ai dạo đàn tha thiết?
                        Bài hát quen nghe lạ đến nao lòng
                        Ôi..khoảng trời yêu dấu ước và mong
                        Vùng ký ức nổi trôi vào vô tận

                        Cung tình yêu lỡ làng anh xin nhận
                        Điệu dở dang lạc phách thấm niềm đau
                        Phương trời xa em hát khúc âu sầu
                        Nơi hẹn cũ còn ai chờ ai nữa?

                        Em hiểu không?Tình ta còn chan chứa
                        Giấc mơ xưa chưa phai lạt bao giờ
                        Dù cuộc đời chẳng phải đẹp như thơ
                        Anh vẫn nguyện tình đầu như tình cuối!..

                        27/02/2006
                        CSL
                        #12
                          Triều Sương 28.02.2006 08:57:36 (permalink)
                          0
                          CSL ==> chữ ký nì răng giống một người quen....


                          Em hiểu lòng anh không?

                          Em có hiểu lòng anh hay không nhỉ?
                          Năm tháng mỏi mòn chỉ một tình yêu
                          Vắng em thôi đời anh thật cô liêu
                          Vui buồn đến rồi đi mình anh biết


                          EM VẪN HIỂU


                          Em vẫn hiểu lòng anh còn tha thiết
                          Mùa qua đi luyến tiếc vẫn dâng đầy
                          Thu đã chết cây oằn mình mòn mỏi
                          Sao mãi còn lá rụng dưới chân đây

                          Em vẫn hiểu anh vẫn còn mong thấy
                          Dáng ai đàn dạo khảy những cung tơ
                          Miên du lắm cung nhạc tình đưa đẩy
                          Có ai ngờ dây đứt đoạn...bơ vơ

                          Em vẫn hiểu mối tình duyên đã lỡ
                          Dở dang rồi ai nỡ ngoảnh mặt đi
                          Nắng nhạt dần tím hồn, tim đã vỡ
                          Thì thôi người, níu gì được....chia ly

                          Em vẫn hiểu anh vẫn còn giữ kỹ
                          Chút ân tình bi lụy của ngày xưa
                          Đến bao giờ tình nhạt, lòng vô vị
                          Giọt lệ sầu nhạt thếch giữa chiều mưa

                          Em sẽ đến cùng nỗi lòng chất chứa
                          Tỏ bày cùng như cái thuở bên nhau
                          Chữ tình nhân được thay bằng bạn hữu
                          Tạ lỗi người tri kỷ kiếp mai sau
                          #13
                            Đông Tà 28.02.2006 10:51:50 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: Triều Sương

                            CSL ==> chữ ký nì răng giống một người quen....


                            Hìhì..bị bé Dx túm được rồi,hình thế thân của bé Dx nhìn dễ thương lắm:-) Anh post bài cũ bé Dx đọc nhé hii..bài này năm ngoái anh viết tặng 2ng bạn ở Xp.

                            Phận Người
                            (Viết tặng Cook và VanSyLe)

                            Chuyện này xin kể bạn nghe
                            Như là tao ngộ bạn bè bấy lâu
                            Đời ai chẳng có mối sầu
                            Trăm năm âu cũng bể dâu phận người
                            Thoáng qua mười mấy năm rồi
                            Nay xin thuật lại đôi lời khó thay
                            Tần ngần nắm bút trên tay
                            Thở dài..nhớ chuyện những ngày đã qua

                            Nàng người thuỳ mị,nết na
                            Chàng ôm khát vọng bay xa một thời
                            Đôi tim chung nhịp ngỏ lời
                            Tình đây,duyên đấy trọn đời thuỷ chung
                            Bạn ơi!cách biệt tương phùng
                            Nhìn nhau sao thoả nhớ nhung bao ngày
                            Miệng cười,tay lại cầm tay
                            Vầng dương đã chếch về tây khi nào
                            Xinh xinh mắt hạnh,môi đào
                            Tiếng oanh thỏ thẻ ngọt ngào bên tai
                            Bên nàng gối tựa,kề vai
                            Chàng như Lưu,Nguyễn thiên thai lạc đường

                            Màn đêm rũ bóng uyên ương
                            Gió lùa mây thẹn,tỏ tường ánh trăng
                            Bầu trời lấp loé sao giăng
                            Nghìn hoa e ấp dưới màn sương khuya

                            Ngày chia tay đến rồi kia
                            Ngày vui sao sớm xa lìa bạn ơi!
                            Chàng đi xây mộng với đời
                            Mai sau minh chứng cho lời nguyện xưa
                            Mắt nàng rớm lệ.Lạ chưa?!
                            Áo dài,khăn trắng tiễn đưa.Bảo rằng:
                            -Anh ơi!cân nhắc mọi đàng
                            Thờ ơ hư việc lỡ làng tiếc không?
                            -Dù cho vượt núi,qua sông
                            Anh đây da sắt,mình đồng sá chi!
                            Nàng cười mà lệ ướt mi
                            Mím môi,chàng cũng quay đi vội vàng

                            Chiều xuân gió thổi mơn man
                            Mây trôi về phía ngút ngàn xa xăm
                            Gió đưa cây nhẹ rung cành
                            Rụng rơi vài chiếc lá xanh.Lạ thường!?

                            Bạn ơi!bạn đã yêu đương
                            Đã từng tan vỡ,từng buồn hay chưa?
                            Cũng chiều lá rụng lưa thưa
                            Trở về..nhưng bóng người xưa đâu còn
                            Hỡi ôi!..trông đợi mỏi mòn
                            Trời gieo quái ác,héo hon,lạnh lùng
                            Nàng đem bao nỗi nhớ nhung
                            Gửi vào trang giấy trắng từng lời khuyên
                            “Thương anh đi khắp mọi miền
                            Mong anh sẽ sớm vui duyên một đời
                            Yêu anh sao nói hết lời
                            Duyên xưa xin cảm ơn trời ban cho..”

                            Vầng trăng chênh chếch chơ vơ
                            Hương tàn,sương lạnh,khói mờ mờ tan
                            Trong đêm như vẳng tiếng đàn
                            Nỉ non,ai oán,nát tan lòng người..

                            Bạn ơi!nếu có duyên trời
                            Se duyên sao nỡ cắt rời tơ duyên?

                            13-04-2005
                            CSL

                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2006 05:26:03 bởi BĂNG NGUYỆT >
                            #14
                              Đông Tà 01.03.2006 23:24:02 (permalink)
                              0
                              Lặng

                              Trăng già quạnh quẽ bóng sao đâu
                              Đêm vắng buồn trông cảnh vật sầu
                              Gió nổi mây mờ trời ủ dột
                              Sương sa hoa nát đất oằn đau
                              Này người tri kỷ bày hương sắc
                              Đây kẻ tri âm giấu vết nhàu
                              Ta nhớ hay quên lời nguyện trước
                              Mà thời gian nỡ bạc đời nhau?

                              01/03/2006
                              CSL
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 17 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 247 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9