Xin một chút dư âm
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 17 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 247 bài trong đề mục
Hương Xuân 26.05.2006 13:53:59 (permalink)
0
hic đả đảo anh trai ăn híp bôi bác em gái với PN , hic ông anh mình đã hư rồi còn rủ rê bác ĐH tập tành nhậu nhẹt [sm=drunk.gif]

VẾT TÌNH

Hôm nay nắng
Nắng pha màu mắt em
Long lanh

Hôm nay bờ cỏ xanh
Mướt mềm chạm bàn chân nhỏ.

Ừ...em nhớ..
Có một thời nắng trải vàng mênh mông
Ừ...em mong
Có những ngày mây về tìm dĩ vãng
Anh lơ đãng
Em lơ đãng
Đánh rơi mối tình.

Ôi..nhiều đêm mình đối diện chính mình
Thấy buồn len vào trái tim nức nở
Gió vụt qua đẩy chiếc bình thuỷ tinh rơi vỡ
Mảnh vỡ văng xa
Ghim xót tim hồng.

Hôm nay...
Mây lại trắng như bông
Nắng lại hồng đôi má
Nhưng anh và em đã trở nên xa lạ
Bờ cỏ dại năm xưa cũng úa tàn!!!!

Hương Xuân
Đông Tà 27.05.2006 12:03:42 (permalink)
0
Em út gì mà hư thế này?Anh lỡ có nói sai thì em cũg fải vâng dạ mới ngoan chứ hm..uýnh chết bgiờ!..
Hìi..nhân bài của em,anh ti toe bài này nè em gái.:-)


Một thời đã mất

Một thời nắng hạ trải mênh mông
Lơ đãng cỏ khô xước gót hồng
Tê buốt đôi bàn chân nhỏ bé
Em cười e ấp đón tình trông

Một thời mây lũ lượt về đây
Che khuất vầng dương giá lạnh tay
Vuột mất đời nhau trong khoảnh khắc
Ngỡ ngàng ủ rũ mộng mê say

Một thời ta réo gọi tên nhau
Đêm nức nở buông khẽ đếm sầu
Cơn gió vô tình rơi vụn vỡ
Chiếc bình kỷ niệm nát tim đau

Một thời mây trắng nhuộm màu tang
Má thắm ủ ê dưới nắng vàng
Bãi cỏ tiêu điều xơ xác úa
Em buồn,anh lạc bước chân hoang

27/05/2006
CSL
Hương Xuân 29.05.2006 08:36:22 (permalink)
0
Đấy...rõ ràng là anh muốn hành hung em nhá, toàn hăm uýnh chết em gái, dã man kon ngan luôn [sm=khoc.gif], em thề...em có mệnh hệ nào em đi theo em ám anh suốt đời cho..ế lun [sm=laughing.gif]

QUÁ KHỨ

Em ôm quá khứ chạy dọc thời gian
Ngửa mặt ngước nhìn ngôi sao băng chết trắng
Bàng bạc trăng
Nửa niềm cong
Thinh lặng
Giữa khoảng vắng trên đồng

Em huyền hoặc trở mình thả gió đi rong
Mặc giông bão phủ đầy khoé mắt
Ngơ ngẩn trong chiều cóp nhặt
Những dư âm hững hờ...

Kìa là giọt lệ chảy trong thơ
Đêm hoang vu
Ráng chiều từ bao giờ đi khuất
Trăng cúi mặt
Trăng run rẩy
Lơ lửng treo cuối chân đồi

Em ngỡ ngàng thả rơi
Nỗi nhớ vu vơ tắt lịm nơi chân trời hoang vắng
Bên ly cafe đắng
Em thắp nến ngồi buồn

Đêm giấu ngọn lửa
Đêm vẫn ngạt ngào dìu dặt làn hương
Tiếng thở dài làm quá khứ rũ buồn giãy chết
Bức tường hoang sơ nay loang từng vệt
Vòng tròn yêu thương
Gãy đứt tự bao giờ?

Trăng hững hờ
Trăng trốn vào sau thơ
Quá khứ mong manh
Xác xơ làn tóc rối
Dòng thời gian cạn hồn rời đá sỏi
Sỏi đá năm xưa không dấu nổi tim sầu!

Quá khứ buồn
Riêng em...
Quá khứ đau!!!!!

Hương Xuân
Đông Tà 29.05.2006 11:17:29 (permalink)
0
Hm..hăm doạ anh à?!1con mèo bé xíu thì làm được gì anh hả em gái hehe..tội nghiệp quá!..:-)
Tự nhiên anh nhớ bài này cô em gái hư ạ.


Anh đành trả lời vậy!

Mây trên cao bay gấp đến phương xa
Tìm bạn hữu kết thành muôn hạt ngọc
Những bước chân trên phố phường ngang dọc
Bước nhàn du xen lẫn bước mưu sinh

Hoàng hôn về,đêm xuống,lại bình minh
Lá vẫn rơi ít nhiều khi thu vắng
Em nghe không lời thì thầm sâu lắng?
"Cúc sẽ vàng,hẹn tháng tám năm sau"

Cũng như em!..anh đôi lúc cũng sầu
Cũng lang thang một mình cô đơn lắm
Hỏi nắng ư?.."Người với ta lạ lẫm"
Giọt nắng vô tư nào biết gì đâu

Người quên chưa,sao ta lại nhớ lâu?
Mưa khi dịu êm,lúc thì ào ạt
Nếu nhắn được mà tình chưa phai lạt
Nhắn giùm anh một chút vị yêu đương

Trăng lung linh mờ ảo dưới làn sương
Trăng rạng rỡ trong đêm trời trong vắt
Những khiếm khuyết ở đời gieo ngây ngất
Như tình yêu chẳng trọn vẹn cho người

28/12/2005
CSL
Đông Tà 22.06.2006 01:23:43 (permalink)
0
Quạnh

Ngày lặn vầng dương tắt ủ ê
Đêm lên mây khuất ánh trăng về
Thảng nghe tiếng nhạn rền bi khúc
Hốt vọng âm đời lặng điệu mê
Buồn thấm trời rung mưa đẫm lộ
Sầu dâng đất giẫy nước giăng lề
Canh thâu gió lộng khua đường vắng
Rã rượi sương mờ lẻ bóng lê

22/06/2006
CSL
Đông Tà 23.06.2006 01:43:37 (permalink)
0


Trích đoạn: Đông Tà

Quạnh

Ngày lặn vầng dương tắt ủ ê
Đêm lên mây khuất ánh trăng về
Thảng nghe tiếng nhạn rền bi khúc
Hốt vọng âm đời lặng điệu mê
Buồn thấm trời rung mưa đẫm lộ
Sầu dâng đất giẫy nước giăng lề
Canh thâu gió lộng khua đường vắng
Rã rượi sương mờ lẻ bóng lê

22/06/2006
CSL


Phù Lê diệt Trịnh (Anh em Tây Sơn)

Sấm “Tây khởi nghĩa” trẻ à ê
“Bắc thụ công” quân diệt Trịnh về
Giáo Hiếu khai tâm thông uẩn khúc
Tây Sơn quyết chí thoát đường mê
Từ Tân Mão khởi tầm hoan lộ
Đến Mậu Tuất xong lập chính lề
Dựng nghiệp Đế Vương yên giặc vắng
Thăng Long Bính Ngọ hiệu : phù Lê

23/06/2006
CSL
Đông Tà 08.07.2006 01:52:09 (permalink)
0

Sóng lòng

Em đi hoa cỏ phai màu thắm
Thảng thốt chim kêu bạn lạc bầy
Hàng chữ buông xuôi không thẳng lối
Dòng thơ cẩu thả chẳng còn ngay
Em đi biền biệt hoài năm tháng
Ta lại đong đưa nuối tuổi gầy
Phố cũ buồn tênh hồn lạc lõng
Đường về nghiêng ngã những đêm say

xxx

Đêm nghe gió rung cây khua lá
Dưới hiên buồn hoa lả sương khuya
Trăng non xưa vẹn câu thề
Nay trăng già hẳn tìm về lối yêu

Ngày qua chiếc bóng xiêu cùng bước
Dặm trường vùi mơ ước ngày xưa
Rong rêu phủ kín mộng thừa
Nhiều năm vùng vẫy lấp vừa chí trai

xxx

Ngoảnh đầu ngó lại
Hun hút thời gian
Đường đời trăm ngã thênh thang
Riêng ta níu chút muộn màng giấc thơ

08/07/2006
CSL
Triều Sương 17.07.2006 11:34:58 (permalink)
0
Lâu ko gặp, TS vào nhà quét mạng nhện cho BTS huynh nì
Nhỏ Xuân vào chơi với BTS huynh muh không rủ ta ...xấu

KHÔNG TÊN

Em ném bỏ
Những gì tàn dư cũ
Của một thời
Ảo mộng
Ngày xưa
Nắng chưa đầy
Chớm hạ
Chiều mưa
Giọt thánh thót nghe như là lệ rớt

Từ buổi ấy
Những con đường phía trước
Vắng xa người
Nhạt cả dấu chân in
Không còn gì
Bấu víu niềm tin
Niềm đau đã đâm toạc trời mơ ước

Đành xếp lại
Một thuở nào gương lược
Vết thương xưa còn xước tận tim này
Đếm nỗi buồn
Hằn in những phút giây
Nghe hơi thở bỗng dài trong lặng lẽ

Gió rung cây
Lá vàng rơi nhẹ
Xào xạc hoài ngỡ tiếng bước chân ai
Đên bao giờ thương nhớ nhạt phai
Cho tình chết trong tim mãi mãi.
Đông Tà 17.07.2006 14:54:37 (permalink)
0
Ừ,ngoan.Anh vốn lười nên ở đây bê bối quá.:-) Bé Dx gọi BTS làm anh nhớ đến 1cô bé xíu chạy tung tăng làm rớt mất cả guốc hìhì..

Có một thời như thế

Có một thời hoa phượng rợp sân trường
Trong ánh nắng đôi má em đỏ thắm
Tóc buông xoã bờ vai làm say đắm
Một anh chàng mới lớn tập làm thơ

Ô..một thời hoa mộng của chàng khờ
Ngô nghê viết những gì trong cuộc sống
Nào ong bướm,cỏ cây..nào hy vọng..
Giấc mơ đời rực rỡ ở tương lai

Có một thời sôi nổi trổ tài trai
Tham lam nhét vào đầu bao kiến thức
Không phân rõ thế nào là hư thực
Chỉ ngỡ rằng như thế quả là hay

Ừ..một thời thơ dại những ngất ngây
Nhìn đâu đó đều một màu hồng thắm
Như tình yêu dành cho em sâu đậm
Có lẽ nào phai nhạt với thời gian

Và một thời cùng sông nước miên man
Chim xoãi cánh bay mỏi mòn thấm mệt
Những ý nghĩ ngày nao giờ đã chết
Còn tình yêu đọng lại ở trong lòng

Vâng..qua thời ngớ ngẩn của tuổi hồng!..

17/07/2006
CSL


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.07.2006 17:38:22 bởi Huyền Băng >
Đông Tà 26.07.2006 23:27:08 (permalink)
0
Hạ cũ

Cuối hạ trở về thăm xóm cũ
Căn nhà ngói lợp vẫn còn đây
Tường xiêu bên hẻm chênh vênh rũ
Tán lá cây xoài hương lắt lay

Róc rách nghe như tiếng nhạc này
Nhẹ nhàng khe khẽ khiến hồn say
Nước xuôi con lạch hông nhà cũ
Cảnh vật ngày nao chẳng đổi thay

Chẳng đổi thay đâu giấc mộng xưa
Con tim rộn rã chút âm thừa
Người đi xa đã gieo sầu vắng
Lạnh lẽo nơi này dẫu giữa trưa

Văng vẳng tiếng ai ru trẻ ngủ
À ơi..dịu ngọt lẫn nao lòng
Lời ca êm ái thầm khuyên nhủ
Hãy tỉnh giấc nồng..thôi mỏi mong!..

26/07/2006
CSL
Nen 27.07.2006 01:49:56 (permalink)
0
Tôi biết một "Đông tà" ở một nơi khác, vào đây tò mò xem thử, hóa ra là "huynh" chứ k phải Đông tà "muội" mà tôi biết.

Thơ nhiều suy tư. Liệu thơ có như người?
:)
Đông Tà 27.07.2006 02:48:05 (permalink)
0
Ủa,DT cũng có.."muội" nữa à?!Thú vị đấy chứ Nen.:-) à,bạn cứ hình dung 1lão già khú khụ,dáng ng hom hem ho sù sụ là ngay fóc tôi thôi.Chẳng hiểu thế có suy tư giống thơ như bạn nói hay không nữa hìhì..
Chúc vui nhe Nen.

CSL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.07.2006 02:52:11 bởi Đông Tà >
Triều Sương 27.07.2006 08:30:55 (permalink)
0

Trích đoạn: Đông Tà

Ủa,DT cũng có.."muội" nữa à?!Thú vị đấy chứ Nen.:-) à,bạn cứ hình dung 1lão già khú khụ,dáng ng hom hem ho sù sụ là ngay fóc tôi thôi.Chẳng hiểu thế có suy tư giống thơ như bạn nói hay không nữa hìhì..
Chúc vui nhe Nen.

CSL



í, bạn Nen suy đoán thế chứ sao BTS huynh lại cứ khẳng định mình già như thế nhợ , huynh muh khiêm tốn kỉu nớ là hổng được à, lỡ có cô nào mến huynh nghe thấy rùi xách guốc chạy thì răng mà DX có "chị" được đây
Hông chịu à
Bạn Nen : anh trai của TS hổng già xí nào, càng ko lụ khụ hay hom hem sù sụ chi hết á, đừng tin nhe

Góp vui cùng huynh nì, dạo nì DX toàn mần thơ buồn ko à, có mỗi bài nì ko có bùn lém ..bữa nào cũng phải suy tư giống huynh mới được hihihi......

EM TIN VÀO TÌNH YÊU

Nếu tình yêu là đoá hoa hồng
Em tin
Một ngày kia
Hoa hồng sẽ nở
Hương tình yêu
Ngạt ngào cuối phố
Quyện vào trong cơn gió nhẹ
Bay xa

Nếu tình yêu là gối mộng thêu hoa
Em tin
Vườn tình ái chan hoa hương sắc
Lời yêu thương đẫm giọt mật
Rót vào tim
Ngây ngất men tình

Nếu tình yêu là những nụ cười xinh
Em tin
Anh sẽ hiểu
Đó, nụ tình e ấp
Và ...
Lung linh vì sao
Đậu trong ánh mắt
Hướng về ai

Nếu tình yêu là hẹn ước ngày mai
Em tin
Nắng sẽ góp cho màu trời tươi sáng
Mây điểm tô
Bức tranh tình thêm rạng
Những yêu thương

Nếu tình yêu là thanh khiết giọt sương
Em tin
Những kết tinh không bao giờ vỡ
Nụ hôn anh trao
Dập dồn hơi thở
Quyện mãi trong tim

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.07.2006 17:41:49 bởi Huyền Băng >
Hương Xuân 27.07.2006 09:47:52 (permalink)
0
ac ac bạn hiền TS, anh zai tớ hay bị tự kỉ ám thị là bị già rồi nên thế đấy hé hé , mà anh zai ơi....già rồi có..râu kô..em...bứt vài sợi để...ngoáy dế đê, mùa hè dế hơi bị nhiều á, em thích trò đá dế hehehe (nói xong câu này bỏ bài thơ vô rồi zọt lẹ kô thì..chết chắc [sm=giggle.gif])

VÁCH NGĂN TÌNH YÊU

Giá mà anh...đừng chạm vào em
Nóng bỏng môi hôn
Vỡ òa niềm khao khát
Đừng đến trong mơ
Đừng mang sóng tình ồ ạt..
Nhấn chìm em trong biển nhớ dạt dào....

Giá mà mắt anh đừng tựa ánh sao
Soi thấu lòng em..
Đánh thức niềm đam mê dậy sóng
Đừng vẽ lên một thiên đường gió lộng
Đừng nhìn em...
Cháy bỏng...
Thuở ban đầu!

Quấn quít nhau
Rượt đuổi đam mê
Sóng tình cuộn dâng cao như thác lũ
Rượu mềm môi em...
Cho cuồng quay vũ trụ
Lảo đảo say mềm mê đắm một vầng trăng.

Giá đừng bao giờ anh ước tính trăm năm
Thì nắng mưa...
Không rơi trên làn tóc rối
Đừng có những đêm hẹn hò ngóng đợi
Lỡ đời nhau....,
Khi mộng ước không thành!

Tình yêu mật ngọt qua nhanh
Lặng lẽ say.......
Đôi tim cùng mệt lả,
Mùa giá băng ghé vào tim hối hả
Nhỏ xuống đời nhau mang đi những nồng nàn.

Tiếng thở dài
Nghẹn...
Nhớ.......
Hỡi tình nhân!
Đam mê hóa thân
Dấu yêu...hờn ...lẩn trốn
Vách ngăn tình yêu vô hình ẩn hiện
Cuối hoàng hôn...
Nhạt một ánh mi buồn!

18/7/06
Hương Xuân
Triều Sương 27.07.2006 11:52:44 (permalink)
0

Trích đoạn: Hương Xuân

ac ac bạn hiền TS, anh zai tớ hay bị tự kỉ ám thị là bị già rồi nên thế đấy hé hé , mà anh zai ơi....già rồi có..râu kô..em...bứt vài sợi để...ngoáy dế đê, mùa hè dế hơi bị nhiều á, em thích trò đá dế hehehe (nói xong câu này bỏ bài thơ vô rồi zọt lẹ kô thì..chết chắc [sm=giggle.gif])




Trùi ui Ly, tự kỷ ám thị, cí bệnh nờ phải chữa gấp gấp đặng 2 đứa mình vừa có chị mà vừa có đầu heo ăn chứ nhỉ
Đả đảo BTS huynh, ko được tự kỷ ám thị nhá
Tớ đương bận tay mà đọc cí đoạn râu ngoáy dế thì mún sặc....Ly ui..cho tớ chơi với, lâu quá hỏng có chơi trò này, nhớ nhớ hồi bé xíu ghia á
BTS huynh ơi, cho DX xin mấy cọng râu nữa nha
Hỏng cho là "hóc" á
.......nắm vạt áo Ly...cho tớ tẩu với
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 17 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 247 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9