Xin một chút dư âm
Ủa,vậy nhận mình là cô TT khóc..nhè rồi à TA?:-)
hùi nào
ai nói ?[sm=shame_on_you.gif] thôi dzọt[sm=z_scooter.gif]
Không dám làm phiền nơi đây của ĐT nữa. Chúc sáng tác vui
TA
Bến thu xưa
Lá rụng ven sông lẳng lặng lờ
Con thuyền be bé ngược dòng lơ
Câu hò văng vẳng bâng khuâng quá
Điệu hát êm êm đến thẫn thờ
Bến cũ lâng lâng chờ lữ khách
Người xưa thăm thẳm cố nhân mơ
Chân trời mây kéo màu xam xám
Đất chuyển mang mang nước ngập bờ
Bờ bãi xiêu xiêu con sóng vỗ
Thu về khe khẽ gợi buồn hiu
Xa xa..nhớ nhớ..thương thương lắm
Cận cận..quen quen..lạ lạ nhiều
Gió trổi ầm ầm lòng bão tố
Sầu buông đọng đọng dạ cô liêu
Mưa rơi reo réo mùa xa vắng
Hoài niệm vương vương một buổi chiều
30/08/2006
CSL
Xin gửi về người
Gửi gió lời yêu thương
Về nơi xa thẳm nhé
Người và ta lặng lẽ
Suốt mấy mùa thu sang
Này khúc nhạc mơ màng
Ngày nào đang viết dở
Ta ngâm nga mộng lỡ
Cung bậc buồn cho nhau
Gửi hết những niềm đau
Nhờ mây xuôi cõi ấy
Mong rằng người nhận lấy
Còn nhớ thời gian xưa
Kỷ niệm buổi chiều mưa
Thu vàng phai lá rụng
Lời yêu đầu lấp lửng
Chút ngại ngùng trên môi
Gửi nắng đến cho người
Xin trời xua lạnh giá
Dẫu đời ta sỏi đá
Vẫn mỉm cười người ơi..
09/09/2006
CSL
Thu lặng
Đã mấy mùa qua lá rụng rơi
Thu về lặng lẽ nhớ thương người
Trang thơ nhợt nhạt phai vài chữ
Kỷ vật nồng nàn đậm nét môi
Lối nhỏ ngày nao ai đứng đợi
Tình xưa thuở trước vấn vương đời
Xa hun hút ánh tà dương khuất
Bóng đổ đường chiều quạnh quẽ thôi
11/09/2006
CSL
Trích đoạn: Đông Tà
Thu lặng
Đã mấy mùa qua lá rụng rơi
Thu về lặng lẽ nhớ thương người
Trang thơ nhợt nhạt phai vài chữ
Kỷ vật nồng nàn đậm nét môi
Lối nhỏ ngày nao ai đứng đợi
Tình xưa thuở trước vấn vương đời
Xa hun hút ánh tà dương khuất
Bóng đổ đường chiều quạnh quẽ thôi
11/09/2006
CSL
Lại nghĩ Muốn nói vài lời lại nghĩ thôi
Không còn chung nhánh chẳng chung đời
Vấn vương chi nữa đôi làn tóc
Tơ tưởng gì thêm một sắc môi
Ta dặn lòng ta : "đời mấy kẻ"
Bạn khuyên ý bạn: "khối chi người..."
Ừ ta nghĩ thế mà sao vẫn
Chớp mắt đôi hàng lệ lại rơi
lâu quá ko làm thơ thất ngôn, nay hý hoáy đôi ba dòng hoạ với anh trai nì
Trích đoạn: Triều Sương
Lại nghĩ
Muốn nói vài lời lại nghĩ thôi
Không còn chung nhánh chẳng chung đời
Vấn vương chi nữa đôi làn tóc
Tơ tưởng gì thêm một sắc môi
Ta dặn lòng ta : "đời mấy kẻ"
Bạn khuyên ý bạn: "khối chi người..."
Ừ ta nghĩ thế mà sao vẫn
Chớp mắt đôi hàng lệ lại rơi
lâu quá ko làm thơ thất ngôn, nay hý hoáy đôi ba dòng hoạ với anh trai nì
Dạo này bận mà nhiều chuyện nhức đầu lắm bé Dx ạ.:-)
Vẫn thế
Em về chốn ấy thế là thôi
Ngớ ngẩn mình ta mãi lụy đời
Tiếc nuối ngày xanh đầu nhạt tóc
Tìm quên kỷ niệm ruợu mềm môi
Đêm lên bạn hữu còn bao kẻ
Sớm đến phòng đơn một bóng người
Héo hắt nhiều hôm khuya khoắc vẫn
Bùi ngùi lặng lẽ dưới sương rơi
22/09/2006
CSL
Đọc lại thấy vừa dở mà lại cực kỳ sến nữa chứ haha..
Quét quét, dọn dọn cho sạch sẽ nhà hộ huynh
ĐIỆU BUỒN HOANG HOẢI
Xin người một chút dư âm vụn
Vỡ xuống đời nhau hóa đóa thơ
Ta về tưới mát dòng xanh ngắt
Niệm những phù du chốn bụi mờ
Bẽn lẽn thuyền trăng nghiêng bến đậu
Mơ màng sương khói quyện mông mênh
Liễu xanh đã úa từ thu trước
Bạc phếch mùa xưa sóng nước duyềnh
Ta cất niềm đau héo đợi chờ
Nấm mồ dĩ vãng cỏ hoang mơ
Vần thơ ngày ấy ta đem bẻ
Nửa lạc rời nhau, nửa ngẩn ngơ
Người đi hoang hoải bờ bến lạ
Sông thì có khúc đục và trong
Người có lúc đâu mà lại bạc
Phết cả mùa trăng rã nhớ mong
Ta nâng một đóa trà mi úa
Nhẹ nhàng như thể rất mong manh
Ký ức năm xưa hồi vọng lại
Ngỡ chết mà sao vực sống nhanh
Ngày đến, ngày đi, ngày giãy giụa
Đêm về trăn trở bóng và ta
Gãy khúc đàn xưa sầu cổ độ
Đứt dây, âm vọng điệu giao hoà
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2006 09:25:03 bởi Triều Sương >
Ủa,bé Dx vào đây hồi nào nhỉ?Anh có mỗi..nhà này ở TQ thôi,nghèo quá mà lại lười nên nó bê bối vậy đấy.Tks em nhe.:-) Khuya rồi cũg ko biết viết gì nữa hìi..Noel này chúc bé Dx có nhiều niềm vui nhé. Phôi pha Ta giữ niềm đau tim vụn vỡ
Thời gian thoăn thoắt lướt qua nhanh
Trên mười năm ngẫm em giờ đã
Giá lạnh phai tàn dáng liễu thanh
Líu ríu chim reo mừng khách cũ
Đường trơn bước vội dạ chưa đành
Bến xưa bờ bãi tiêu điều vắng
Đò lỡ xuôi dòng rẽ khúc quanh
Lối nhỏ ngày đông rót nắng hanh
Sân nhà bông giấy trải như tranh
Gió mơn khe khẽ trên làn tóc
Hồn vút bâng khuâng ước mộng lành
Ta nhớ người xa bao kỷ niệm
Mấy ai hiểu thấu nỗi lòng ta
Mà đời xuôi ngược mang hình bóng
Tri kỷ tri âm nỡ thiết tha
Một thuở vì nhau trời khéo buộc
Duyên đây nợ đấy thắm quan hà
Ta về hong mảnh tình dang dở
Quá tuổi xuân thì nhuốm bạc pha
18/12/2006
CSL
Trích đoạn: Đông Tà
Ủa,bé Dx vào đây hồi nào nhỉ?Anh có mỗi..nhà này ở TQ thôi,nghèo quá mà lại lười nên nó bê bối vậy đấy.Tks em nhe.:-)
Khuya rồi cũg ko biết viết gì nữa hìi..Noel này chúc bé Dx có nhiều niềm vui nhé.
Phôi pha
Ta giữ niềm đau tim vụn vỡ
Thời gian thoăn thoắt lướt qua nhanh
Trên mười năm ngẫm em giờ đã
Giá lạnh phai tàn dáng liễu thanh
Líu ríu chim reo mừng khách cũ
Đường trơn bước vội dạ chưa đành
Bến xưa bờ bãi tiêu điều vắng
Đò lỡ xuôi dòng rẽ khúc quanh
Lối nhỏ ngày đông rót nắng hanh
Sân nhà bông giấy trải như tranh
Gió mơn khe khẽ trên làn tóc
Hồn vút bâng khuâng ước mộng lành
Ta nhớ người xa bao kỷ niệm
Mấy ai hiểu thấu nỗi lòng ta
Mà đời xuôi ngược mang hình bóng
Tri kỷ tri âm nỡ thiết tha
Một thuở vì nhau trời khéo buộc
Duyên đây nợ đấy thắm quan hà
Ta về hong mảnh tình dang dở
Quá tuổi xuân thì nhuốm bạc pha
18/12/2006
CSL
Bài thơ hay mà buồn da diết thế huynh, cứ mà vậy hoài thì TS ko năng vào quét dọn hộ huynh đâu à nha (hăm doạ

)
TS cũng chúc huynh cùng gia đình có một mùa giáng sinh thật an lành và hạnh phúc nhé

(noel là phải cười nhiều như vậy nè===>

, nhá)
Chà..cô bé xíu huơ tay hăm doạ sợ chưa kìa?!:-) Ừ.."Dù cho thế nào ta vẫn cười" có nhớ ko bé Dx?
Dù cho thế nào ta vẫn cười
Cuồng sa nào ngăn nổi bước chân ta
Thân lẻ loi cùng bóng đều nhịp bước
Ta đơn côi ôm ấp niềm mơ ước
Mặt lạnh tanh môi nhếch nhẹ nụ cười
Chữ vô tình trót mang cũng chịu thôi
Nét xuân tươi ngày nao còn đâu nữa
Đời bão dông nặng ý sầu chan chứa
Giấu vào tâm chẳng thổ lộ làm chi
"Mặc kệ đời!" nói thế để làm gì?
Đời vẫn thế dù ta đang buồn chán
Đời vẫn vui dù lòng ta ngao ngán
Cuộc bon chen nhân thế có phần ta!
Gió nhẹ đưa mây lãng đãng trôi xa
Trăng khi khuyết,khi tròn,khi trốn hẳn
Đường ta đi chẳng lúc nào bằng phẳng
Guồng máy đời xoay mãi có vậy thôi
Ta vẫn đi lặng lẽ nhếch môi cười..
07/12/2005
CSL
Giáng sinh an lành nhe cô bé.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2006 06:31:10 bởi Đông Tà >
Hỏi ai…ví ai…?.. Ai ví ta rằng bảo tỉnh say Ảnh hình còn đó giữ đêm ngày Xoay dòng nghiêng ngửa nghe hồn buốt Ngã chí rã rời thấm dạ phai Mây phủ ngàn mây : đời đấy mộng Đá trơ sỏi đá : kiếp này cay Gầy hao thân xác đành ôm hận Bay bổng vận thời ta hỏi ai? Ai hỏi ta thời vận bổng bay Hận ôm đành xác thân hao gầy Cay này : kiếp đá sỏi trơ đá Mộng đấy : đời mây ngàn phủ mây Phai dạ thấm rời rã chí ngã Buốt hồn nghe ngửa nghiêng dòng xoay Ngày đêm giữ đó còn hình ảnh Say tỉnh bảo rằng ta ví ai?.. 21/12/2006 CSL
Trích đoạn: Đông Tà
Hỏi ai…ví ai…?..
Ai ví ta rằng bảo tỉnh say
Ảnh hình còn đó giữ đêm ngày
Xoay dòng nghiêng ngửa nghe hồn buốt
Ngã chí rã rời thấm dạ phai
Mây phủ ngàn mây : đời đấy mộng
Đá trơ sỏi đá : kiếp này cay
Gầy hao thân xác đành ôm hận
Bay bổng vận thời ta hỏi ai?
Ai hỏi ta thời vận bổng bay
Hận ôm đành xác thân hao gầy
Cay này : kiếp đá sỏi trơ đá
Mộng đấy : đời mây ngàn phủ mây
Phai dạ thấm rời rã chí ngã
Buốt hồn nghe ngửa nghiêng dòng xoay
Ngày đêm giữ đó còn hình ảnh
Say tỉnh bảo rằng ta ví ai?..
21/12/2006
CSL
Vọng Ai về nhớ nghĩa thấm men say Ảnh vọng người xa giỗ đến ngày Xoay mượn vần thơ tim khẽ buốt Ngã nghiêng chung ruợu đêm dần phai Mây đùn gió lấp trời xuân mộng Đá vỡ đường thông ý chí cay Gầy nghiệp trắng tay đời hạn hận Bay thời dựng vận hứa vì ai? Ai vì hứa vận dựng thời bay Hận hạn đôi tay trắng nghiệp gầy Cay chí ý thông đường vỡ đá Mộng xuân trời lấp gió đùn mây Phai dần đêm ruợu chung nghiêng ngã Buốt khẽ tim thơ vần mượn xoay Ngày đến giỗ xa người vọng ảnh Say men thấm nghĩa nhớ về ai?.. 26/12/2006 CSL Hm..được âm mất ý,được ý lại mất âm.
Kính anh N. Cảm Xưng danh lỡ dở vận buồn đau Bóng lẻ đêm thơ ruợu đượm sầu Chung thủy giữ lòng ngay thẳng mãi Sắt son bền ý quyết dài lâu Cùng đường hổ thẹn đương xanh tóc Lộ tuyệt thần oai hiển bạc đầu Trung tín tâm cao : non ở ẩn Hùng anh chí khí : dũng còn đâu? Đâu còn dũng khí : chí anh hùng Ẩn ở non cao tâm tín trung Đầu bạc hiển oai : Thần tuyệt lộ Tóc xanh đương thẹn : Hổ đường cùng Lâu dài quyết ý bền son sắt Mãi thẳng ngay lòng giữ thuỷ chung Sầu đượm ruợu thơ đêm lẻ bóng Đau buồn vận dở lỡ danh xưng Lỡ dở vận buồn đau Đêm thơ ruợu đượm sầu Giữ lòng ngay thẳng mãi Bền ý quyết dài lâu Hổ thẹn đương xanh tóc Thần oai hiển bạc đầu Tâm cao : non ở ẩn Chí khí dũng còn đâu? Dũng khí chí anh hùng Non cao tâm tín trung Hiển oai thần tuyệt lộ Đương thẹn hổ đường cùng Quyết ý bền son sắt Ngay lòng giữ thuỷ chung Ruợu thơ đêm lẻ bóng Vận dở lỡ danh xưng Xưng danh lỡ dở Bóng lẻ đêm thơ Chung thủy giữ lòng Sắt son bền ý Cùng đường hổ thẹn Lộ tuyệt thần oai Trung tín tâm cao Hùng anh chí khí Đâu còn dũng khí Ẩn ở non cao Đầu bạc hiển oai Tóc xanh đương thẹn Lâu dài quyết ý Mãi thẳng ngay lòng Sầu đượm ruợu thơ Đau buồn vận dở 28/12/2006 CSL Tri âm mấy thuở mình tao ngộ Bịn rịn đời nhau một chữ duyên -CSL- r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2006 15:15:52 bởi Huyền Băng >



Vầng trăng ai sẻ làm đôi?
Để em phương đó nhớ anh phương này.
Tri kỷ tâm ngiao ngày hôm ấy.
Anh đã quên rồi bóng người thương.
Trăng k già trăng vẫn nhớ lời nguyện ước.
Vẫn nhớ về anh một bóng hình.
Champi.
www.thuyanhgialai.com
Có khách mà ko biết hìi..chào thuyanhgialai,bạn đùng buồn nhe vì tôi ít khi về..nhà lắm.:-) Nhạt phai Chiều nay ghé lại mảnh vườn xưa Cỏ lấp đường trơn gió rợp đùa Cảnh vắng cây trơ cành trụi lá Rêu mờ đất fủ giậu hoa thưa Người đi tách biệt duyên hai lối Kẻ ở còn vương nợ mấy mùa Một kiếp chân tình nào dễ gặp Sao đành rũ mộng sớm phai chưa 18/01/2007 CSL
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: