Xin một chút dư âm
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 17 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 247 bài trong đề mục
Đông Tà 05.02.2007 23:57:39 (permalink)
0
Viết lại bài thơ cũ :-)
 
 
Một góc nào lặng lẽ
 
Vẫn con đường lác đác lá rơi rơi
Nơi ngã ba còn vài hàng quán nhỏ
Con phố quen nằm yên như trăn trở
Thoáng chuyển mình khi nghe tiếng tàu xe
 
Có mấy cô gái nhỏ xoã tóc thề
Lén nhìn tôi rồi thì thầm nho nhỏ
Chiều dần buông dưới tàng cây mờ tỏ
Họ nói gì mà nghe tiếng cười vang?
 
Bước trên đường phố cũ thấy thênh thang
Nặng đôi chân hay nặng lòng thế nhỉ
Sân nhà ai còn giàn hoa thiên lý
Mà trước kia em đã ngẩn ngơ nhìn
 
Đêm xuống rồi ánh đèn sáng lung linh
Ngồi bên tách cafe nơi quán cũ
Tiếng nhạc êm nghe như lời nhắn nhủ
Bài hát này em rất thích phải không?
 
* "...Ta vẫn chờ em dưới gốc sim già đó
Để hái dâng người một đoá đẫm tương tư
Đêm nguyệt cầm ta gọi em trong gió
Sáng linh lan hồn ta chết bao giờ..."
 
03/12/2005
CSL
 
* Thu hát cho người
Đông Tà 07.02.2007 16:57:29 (permalink)
0
Riêng một tiếng đàn
 

Ta mến yêu người trao nhạc thơ

Lỡ tình nương khói bóng hương mờ

Hà dâng mắt lặng lòng vương mộng

Thủy tận mi chùng dạ vướng mơ

Hoa nở đêm chờ ngày nắng hắt

Phím rung đàn đợi tiếng ngân lờ

Tha,cầm,gõ nhịp tròn ân nghĩa

Tà chếch trăng ghềnh trăm mối tơ

         
 
Tơ mối trăm ghềnh trăng chếch tà

Nghĩa ân tròn nhịp gõ,cầm,tha

Lờ ngân tiếng đợi đàn rung phím

Hắt nắng ngày chờ đêm nở hoa

Mơ vướng dạ chùng mi tận thủy

Mộng vương lòng lặng mắt dâng hà

Mờ hương bóng khói nương tình lỡ

Thơ nhạc trao người yêu mến ta

 

05/02/2007

CSL

 
 
Attached Image(s)
Đông Tà 07.02.2007 16:59:58 (permalink)
0
Cảm thán
 
Dõi mắt nhìn đây đó bốn phương
Non cao biển rộng cũng con đường
Nghèo hèn chớ bận tâm quy ẩn
Phú quý sao thành ý thiện lương
Mộc dưỡng từ trời an khắc thổ
Hoa sinh tự đất kết theo hương
Bùi nhùi ngóng hỏa gầy nên đuốc
Đá lộ nhân trần ngọc nát tương
 
07/02/2007
CSL
Đông Tà 13.02.2007 16:54:26 (permalink)
0
Xuân không em
 
Xuân này về sửa mái ngói nhà xưa
Tường nứt,vách xiêu,rêu mờ cũ nát
Cây xoài thưở nào lá che bóng mát
Giờ xác xơ,xào xạc gió não nề
 
Người ta bảo anh vốn thật là quê
Chẳng phá bỏ đi mà làm cái mới
Sửa tới,sửa lui đến là quá tội
Cũ nát lắm rồi làm mãi uổng công
 
“Tôi nghèo mà” nói như thế cũng xong
Lí giải làm chi trăm người vạn ý
Vì như ai vẫn nghĩ mình có lý
Anh đâu là ngoại lệ phải không em?
 
Thả hồn mình lãng đãng lặng trong đêm
Nghe hương bưởi,hương lài thoang thoảng lại
Với bản thân vài điều luôn tồn tại
Khoảng trời riêng ai chẳng có trong lòng
 
Anh thích ngồi ngắm cảnh lúc hừng đông
Nâng cánh hoa đọng hạt sương buổi sớm
Có anh về cây cành dường mơn mởn
Bãi cỏ hoang nom cũng khá gọn gàng
 
Chỉ tiếc rằng không có dáng em ngoan
 
13/02/2007
CSL
 
Đông Tà 21.02.2007 10:50:58 (permalink)
0
Tự sự đầu năm
 
Viết gửi em vài dòng đầu năm mới
Chuyện riêng ta vốn nhỏ nhặt mà thôi
Bạn tri âm,tri kỷ của tôi ơi
Chỉ em hiểu những gì anh suy nghĩ
 
Mùa xuân này cây mai già tứ quý
Mấy hôm nay nhõng nhẽo chẳng trổ bông
Tội thân anh mỗi sáng cứ ngóng trông
Nay đã nở năm bông rồi em ạ
 
Giá có em chăm xén cành,tỉa lá
Chắc hẳn rằng mồng một được thưởng hoa
Và riêng anh cũng có một món quà
Dù nho nhỏ anh sẽ vui biết mấy
 
Tranh em vẽ ngày xưa còn ở đấy
Treo trên tường nơi bàn học của anh
Chữ thự đề cũ kỹ nhánh trúc xanh
Tranh đã vậy nói chi người em nhỉ
 
Anh thô lỗ,vô tâm,không giữ ý
Được em yêu là hạnh phúc ở đời
Em bảo rằng người chẳng nói đầu môi
Mới xứng nhận tranh của em vẽ tặng
 
Anh vẫn nhớ những lần em căn dặn
Khi đi xa phải nhớ nọ,nhớ kia
Anh bực mình “sao nói mãi vậy kìa
Anh nghe riết thuộc nằm lòng rồi đấy”
 
Chuyện như thế mà giờ sao tìm thấy
Dẫu đời anh cũng lắm nỗi muộn phiền
Nếu như phiền..người mang đến là em
Anh chẳng bực giống như ngày xưa nữa
 
Anh còn nợ một điều anh thầm hứa
Bắt cô em “khó chịu” phải làm dâu
Dù chưa quen mặc áo chú rể đâu
Anh vẫn nguyện vì em mà khoác thử
 
21/02/2007
CSL
Đông Tà 22.02.2007 01:02:53 (permalink)
0
Xuân giá
 
Đường trần gió bụi bay bay
Đường tình quạnh vắng đêm say ta về
Bóng dài trên phố lê thê
Bóng trăng mất dạng bên lề ánh sao
 
Xuân tươi thắm có mai đào
Em duyên dáng bởi ngọt ngào nết na
Ngày anh tính chuyện đôi ta
Thương em nhớ kẻ phương xa khóc thầm
 
Rằng bao nghĩa nặng tình thâm
Ai hay được những thăng trầm bể dâu
Rằng vui thoắt chuyển qua sầu
Nhân gian vẽ chữ thành câu lỡ làng
 
Khuya khua chân bước vang vang
Mà như nghe tiếng em đàn khi xưa
Trời đương rũ mảnh sương thưa
Nhẹ nhàng giá lạnh khẽ ùa vào ta
 
22/02/2007
CSL
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2007 01:19:08 bởi Viet duong nhan >
Đông Tà 09.03.2007 02:40:14 (permalink)
0
Thơ gửi bạn

Thuở bé anh từng vất vả như tôi
Ngoài giờ học phụ gia đình mưu sống
Cũng đôi khi mong chờ và hy vọng
Rồi bẽ bàng chẳng dám nói cùng ai
Anh cũng từng mơ mộng đến tương lai
Và có lúc âm thầm rơi nước mắt...

Chuyện anh kể tôi nghe còn nhiều lắm
Nhắc sơ thôi ôn lại chút chuyện đời

Ta biết nhau như thế đã muộn rồi
Anh hai mốt còn tôi vừa mười chín
Vẫn hận rằng đường đời nhiều toan tính
Mình quen nhau trễ quá phải không anh?

Đến hôm nay anh toại nguyện công danh
Tôi cũng tạm yên lòng trong cuộc sống
Hai mươi năm tình bạn đầy trân trọng
Viết thơ này góp chút ý mà thôi

Bạn tôi ơi!ta đã có một thời
Gian khổ lắm và cũng nhiều cay đắng
Dù hôm nay xem như mình chiến thắng
Thắng cái nghèo,cái khó đã vượt qua
Tôi nghĩ rằng đường đời hãy còn xa
Còn dài lắm,bạn đừng nên đắc ý
Chỉ một lần!..một lần ta lơi chí
Có thể rồi ta sẽ ngã bạn ơi!..

Vài dòng thơ không thể nói hết lời
Tôi "kính cẩn" mong anh xem xét lại
Ta gìn giữ những gì đang tồn tại
Cũng khó lòng như ta đã dựng xây.

17-10-2005
CSL

Đông Tà 09.03.2007 02:42:55 (permalink)
0
Thơ gửi bạn
 
Xa mấy năm bây giờ gặp lại anh
Tóc nhuốm bạc nửa mái đầu rồi đấy
Anh lại bảo nhìn tôi trông vẫn vậy
Nét lạnh lùng còn..hấp dẫn như xưa
 
Vâng,thật ra anh khen thế là thừa
Tôi vốn đẹp..ngây thơ mà anh ạ
Vì ngược xuôi theo dòng đời vất vả
Chẳng vô tình khó sống lắm anh ơi!..
 
Khi nắm chặt tay cùng cất tiếng cười
Anh bỗng dúi vào tay tôi tờ giấy
Nó gấp tư mà sao..dơ biết mấy
Mở ra xem “Thơ gửi bạn” ngày nào
Hơi nghẹn lời trầm giọng đến nao nao
“Nếu như..sẽ..” vân vân..ôi,đủ chuyện
Tôi im lặng ngồi nghe cầu cả tiếng
Để anh vơi bớt uẩn khuất trong lòng…
 
Bạn tôi ơi!cuộc cờ vẫn chưa xong
Tôi cảm được dường như anh chán nản
Gần hai năm tủi buồn giăng ngày tháng
Đã làm anh chùn ý chí đi chăng?
Nhớ khi xưa anh nói với tôi rằng
“Còn một chốt vẫn làm nên lịch sử”
Thì anh ơi,việc gì anh nản chứ
Vẫn còn tôi!hơn quân chốt không anh?
 
Ta lại cùng nhau cất bước song hành
Gạt dư luận qua bên thây kệ họ
Đừng bận tâm lời xì xào to nhỏ
Làm lại từ đầu thì có sao đâu!
 
..Đừng nản nhé!bạn tôi,đừng nản nhé!..
 
09/03/2007
CSL
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2007 19:44:50 bởi Huyền Băng >
Đông Tà 14.03.2007 17:41:20 (permalink)
0
Cân bằng
 
Ta đi ta trở lại
Danh lợi này như mây
Khuây khỏa chiều vui say
Đêm dài ngày chợt vắng
 
Quyện theo làn khói trắng
Năm tháng nhuốm tay vàng
Hồn ngóng trở mùa sang
Thuyền xuôi tìm bến cũ
 
Nửa đời thân lữ thứ
Gầy dựng được bao nhiêu
Tranh đấu gắng cho nhiều
Ví rằng vô nghĩa vậy
 
Những gì ta được đấy
Và đánh mất gì chăng
Có phải lẽ công bằng
Cán cân trong cuộc sống
 
Giữa trời cao đất rộng
Số phận đã ghi rồi
Cái mức của từng người
Xem ra chừng chỉ thế
 
14/03/2007
CSL
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2007 19:42:37 bởi Huyền Băng >
Đông Tà 16.03.2007 17:07:48 (permalink)
0
Đổ
 
Tự lượng rằng nay khó đảm đương
Thời xoay vận chuyển họa khôn lường
Dù ta ngạo chí khơi dòng chảy
Có kẻ cao tay khởi lấp mương
Thuận nghịch đem so điều lợi hại
Hoành tung lỡ đọ tiếng ngoan cường
Ba năm chống chỏi hai lần đổ
Ngẫm sẽ hoài công gắng sức nương
 
16/03/2007
CSL
Hữu Hạnh 16.03.2007 22:35:07 (permalink)
0

Trích đoạn: Đông Tà

Đổ
 
Tự lượng rằng nay khó đảm đương
Thời xoay vận chuyển họa khôn lường
Dù ta ngạo chí khơi dòng chảy
Có kẻ cao tay khởi lấp mương
Thuận nghịch đem so điều lợi hại
Hoành tung lỡ đọ tiếng ngoan cường
Ba năm chống chỏi hai lần đổ
Ngẫm sẽ hoài công gắng sức nương
 
16/03/2007
CSL

 
Chào Huynh Đông Tà,
Lâu quá mới vào được nhà của huynh, cái am lặng lẽ này cũng có sóng gió ư???than nhiều thế !!!
 
Thôi Thì
 sóng gió tay chèo vững chống  nương
thành tâm xây đắp vững cương cường
công lao chẳng phải đi đường phẳng
kết quả đó là vượt hố mương
nước mắt mồ hôi thôi chớ đọ
tâm lòng nghĩa khí cũng thôi lường
không mong thị kiến công danh lộ
ý nghĩa phơi bày đảm với đương
 
Hữu Hạnh

_____________________________

 

Đông Tà 17.03.2007 01:06:26 (permalink)
0

Trích đoạn: Hữu Hạnh

Chào Huynh Đông Tà,
Lâu quá mới vào được nhà của huynh, cái am lặng lẽ này cũng có sóng gió ư???than nhiều thế !!!

Thôi Thì
 sóng gió tay chèo vững chống  nương
thành tâm xây đắp vững cương cường
công lao chẳng phải đi đường phẳng
kết quả đó là vượt hố mương
nước mắt mồ hôi thôi chớ đọ
tâm lòng nghĩa khí cũng thôi lường
không mong thị kiến công danh lộ
ý nghĩa phơi bày đảm với đương
 
Hữu Hạnh


Hìi..chào HH!cug giả bộ than thở tí ti cho nó mau mè đó mà chứ cười hoài..chán lắm.:-) Cái am này lặng lẽ nhưg có..sóng ngầm đấy bạn ạ!?..lại sắp fai đi bụi đời nữa đây hm..ngán quá.
 
 
Khéo đương
 
Quang minh thông đạt thức thời nương
Sơn ngoại thanh sơn há sính cường
Ám hại tương liên xuôi nẻo phẳng
Ỷ nhân tác giá ngược qua mương
Vân bình tụ tán bàn chi đọ
Hiệp lực đồng tâm khá giải lường
Thượng hạ mông lung chia rẽ lộ
Hổ lang đăng đạo sức nào đương
 
17/03/2007
CSL
Đông Tà 18.03.2007 17:11:45 (permalink)
0
Bằng hữu
 
Từ cách biệt mươi năm về trước
Hội trùng phùng vẫn ước bấy lâu
Vòng quay thiên địa nhiệm màu
Tin về hẹn gặp thiếu đâu một người
 
Tình bạn hữu không mời cũng đến
Nạn trần gian trọn vẹn xẻ chia
Như đêm mờ mịt sương khuya
Vầng trăng ló dạng - ô kìa..sương tan!
 
18/03/2007
CSL
Hữu Hạnh 19.03.2007 00:28:01 (permalink)
0
Nhà chủ thập bát ban võ nghệ, song thất cũng hay, lục bát cũng dày, đường thi cũng ngọt HH võ vẽ đôi câu cho vui nhà....
 
 
Hẹn
giòng đời khiến tương lân như trước
nắng cùng sông sẽ được gần nhau
xuôi giòng loang ánh tỏa màu
xua tan lạnh giá đêm thâu chẳng màng
 
hồng trần bụi, mờ mờ khó tránh
chạnh lòng xưa hiu quạnh tâm can
từ khi chia cách đôi đàng
xót xa nỗi nhớ chờ sang mùa về
 
 Hữu Hạnh
 
Đông Tà 19.03.2007 17:51:15 (permalink)
0
Đang ngồi xoa cằm nghĩ cách khen lại bạn mà e khen qua,khen lại chẳg biết bgio mới hết chuyện HH ạ.:-) Ít ngày nữa gặp lại nhé.
 
 
Thôi thì..
 
Đâu những lúc tái tê lòng dạ
Bước đường trần lúc lạ lúc quen
Đâu mong lớn bé sang hèn
Chẳng mong khinh trọng - trắng đen rõ ràng
 
Trong cuộc thế hỗn mang lề lối
Mệnh an bài trăm mối lo toan
Ra công đặng mấy hỉ hoan
Khi vui ổn thỏa khi hoàn rối ren
 
Tài trí thấp đành hèn nhẫn nhịn
Nghĩ thêm e bịn rịn bạn bè
Không xong..cả đám quặt què
Thôi thì hai đứa cam bề thối lui
 
Chuyện này riêng chúng mình thôi
 
19/03/2007
CSL
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 17 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 247 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9