Xin một chút dư âm
Xướng : Đàn lỗi nhịp
Xin đọng nơi tim một chút tình
Một bài ca thuở mộng mơ xinh
Chút hương em gửi ngày duyên định
Dư hưởng ta trao buổi định tình
Âm sắc bổng trầm chưa chính chỉnh
Điệu đàn thăng giáng chửa đoan minh
Đàn reo cung phách dây không thịnh
Buồn lắm em ơi chuyện chúng mình
08/03/2006
CSL
Họa : Khúc đàn thương
Xin em hãy tấu khúc mê tình
Một khúc cho đời thoáng đẹp xinh
Chút lụy chút phiền tâm chẳng định
Dư hương dư sắc ý vô tình
Âm reo vọng vọng thiên thời chỉnh
Điệu dốc trầm trầm địa lợi minh
Đàn đứt dây tung hồi cực thịnh
Buồn vương nhân thế chẳng riêng mình
08/03/2006
CSL
quá sức là hay !!!! Vái tiền bối một cái thiệt là dài 
Trích đoạn: trieuam
tiền bối
Chào Trieuam!cảm ơn vì đã chịu khó đọc nhữg bài loắng nhoắng của tôi.Phen này chắc ko thèm cạo râu nữa bạn ạ hìi..vài tháng sau vuốt râu,khề khà cho nó giống "tiền bối" tí!?..:-)
Trích đoạn: huongtuyet274
CÓ MỘT NGÀY...!
Có một ngày ta tay lại cầm tay
Cùng đón yêu thương trong muôn ngàn hạnh phúc
Chút hờ hững khi xưa xa bay theo muôn ngàn lời chúc
Chỉ vương lại lòng những hy vọng chờ mong
Có một ngày khi ta trả hết xong
Ái ân xa xôi, trái tim buồn nhàu nát
Trả hết được những u mê lầm lạc
Ta lại vỗ về mơ mộng những tiếng yêu
Có một ngày khi ta biết cô liêu
Và tự thoát ra trong hoang tàn hiu quạnh
Để thả hồn đếm trời sao lóng lánh
Là lúc tâm tình ta đã thoát mong manh
Rồi có một ngày ta ngước ngắm trời xanh
Ngắm áng mây trôi ngắm bồng bềnh lãng đãng
Những cơn gió cánh diều và ta mang tâm trạng
Hạnh phúc vô cùng ta đã nắm chặt tay!
Dạo này thơ thẩn lủng củng nhưg đã hẹn với bạn nên cũg ráng viết đại mấy câu đây này,đọc thấy chán thì ráng chịu nhé.:-) Sẽ có ngày như thế Có một ngày khi chợt xét lại mình Còn nhiều chuyện ta vẫn chưa làm được Chẳng phải lớn lao như thường mơ ước Mà chỉ là những chuyện cỏn con thôi Thật giản đơn khi nợ một nụ cười Một ánh mắt và tấm lòng ai đó Dành cho ta những gì dù chưa rõ Chỉ mơ hồ những rung động trong tim Tiếng cảm ơn ngại nói vẫn lặng im Không gần gũi cũng không hề thân thiện Ta sợ người hay sợ ta quyến luyến Khổ cho người hay khổ bản thân ta Rồi lai mong một ngày đến không xa Sẽ tìm được những gì xưa đánh mất Ừ..lúc đó có lẽ mình quên thật Nhớ làm chi vì chuyện đã qua rồi?.. 19/01/2008 CSL
Tkck gừi đến M (15/01/2008). Đừng trách tôi anh nhé Tôi đã dặn nếu khi không gọi được Vậy thì anh cứ việc nhắn tin thôi Mà cái hôm anh điện thoại quá trời Tôi bận lắm nên không dòm đến máy Nhiều cuộc nhỡ nhìn lướt qua chẳng thấy Chuyện thường thôi nên đâu để tâm gì Mà sao anh gọi số đó làm chi Sao không gọi số nhà cho tôi nhỉ? Dẫu chúng ta chưa thể là tri kỷ Nhưng tấm lòng quý mến khá đậm sâu Anh xẻ chia những vui vẻ buồn rầu Tuy cách mặt mình vẫn gần gũi lắm Hôm anh gọi chắc có gì gửi gắm Không được nghe tôi ân hận vô cùng Vì bây giờ anh về cõi mông lung Điều muốn nói anh mang về nơi ấy Thắp nén hương ngậm ngùi tôi cúi lạy Cầu mong anh yên nghỉ chốn thiên đường Hai đứa mình nay cách trở âm dương Chuyện hôm đó đừng trách tôi anh nhé 21/01/2008 CSL
Ngẫm chán Cạn nghĩ ta đây thật bất tài Nhiều năm cố mãi chẳng bằng ai Văn thô lửng tửng ba hồi hứng Võ mọn loay hoay mấy thế xài Ngán cảnh bung xung vờ vĩnh đúng Cười mình hớt hãi lặng lờ sai Nghề cùn tự hiểu không đành chịu Cũng ráng so vai góp chuyện hài 22/01/2008 CSL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2008 16:50:55 bởi Đông Tà >
Ngẫm chán Cạn nghĩ ta đây thật bất tài Nhiều năm cố mãi chẳng bằng ai Văn thô lửng tửng ba hồi hứng Võ mọn loay hoay mấy thế xài Ngán cảnh bung xung vờ vĩnh đúng Cười mình hớt hãi lặng lờ sai Nghề cùn tự hiểu không đành chịu Cũng ráng so vai góp chuyện hài 22/01/2008 CSL
Chào huynh, hổng biết bài này huynh cười mình hay cười ai, đọc xong thấy nhột nhột

, hoạ với huynh chút nha.
Xin hoạ:
NGẪM HAY Khéo nghĩ giống huynh ấy mới tài Biết ta, biết “địch” chẳng như ai Đôi bình rượu nhạt tha hồ uống Mấy túi trăng thanh thoải mái xài Dẫu có hơn người luôn nhận kém Dù rằng đúng chuyện lại vờ sai Đó đây khắp nẻo đường phiêu bạt Giúp chốn văn chương rộn gót hài Hàn Phong
Trích đoạn: HÀN PHONG
Chào huynh, hổng biết bài này huynh cười mình hay cười ai, đọc xong thấy nhột nhột
, hoạ với huynh chút nha.
Đã bảo cậu nhóc đừng nhạy cảm quá mà vẫn y như cũ vậy.Hôm cậu về anh có bắt tay cậu 1fat(bắt tay chứ ko fai bóp tay)qua đó biết cậu cũg mạnh khoẻ nhưg bàn tay chả có tí độ nóng nào.Yên tâm đi,cười anh hay cười ai ko biết nhưg chẳg có dính líu gì đến cậu nhóc cả vì cậu..yếu xìu mà haha.. Cứ tiếp tục tung tăng xướng hoạ với mọi ng đi nhé :-) ko có ai hơn ai hoàn toàn đâu vì mỗi ng đều có cái "biết" riêng mà có thể mình chưa được biết đâu cậu nhóc. Hm..mấy hôm nay nhiều chuyện rối quá,hẹn lúc khác hoạ thơ nhe.
Trích đoạn: Đông Tà
Sẽ có ngày như thế
Có một ngày khi chợt xét lại mình
Còn nhiều chuyện ta vẫn chưa làm được
Chẳng phải lớn lao như thường mơ ước
Mà chỉ là những chuyện cỏn con thôi
Thật giản đơn khi nợ một nụ cười
Một ánh mắt và tấm lòng ai đó
Dành cho ta những gì dù chưa rõ
Chỉ mơ hồ những rung động trong tim
Tiếng cảm ơn ngại nói vẫn lặng im
Không gần gũi cũng không hề thân thiện
Ta sợ người hay sợ ta quyến luyến
Khổ cho người hay khổ bản thân ta
Rồi lai mong một ngày đến không xa
Sẽ tìm được những gì xưa đánh mất
Ừ..lúc đó có lẽ mình quên thật
Nhớ làm chi vì chuyện đã qua rồi?..
19/01/2008
CSL
Có Một Ngày có một ngày....thì cũng có thế thôi ! em đánh thức hồn người say mộng chợt nhận ra tim vẫn còn khoảng trống nên vô tình em lưu lại chút hương có một ngày như thế cũng vấn vương nên đôi thoáng chập chờn theo ký ức người mộng mơ nhưng em thì rất thật xin một lần động lại chút dư âm * một thuở buồn lòng lạnh hóa xa xăm xin tìm lại giấc mơ thời ta đã... hiểu lòng nhau như muôn ngàn tấc cả để một ngày ta chợt...nhớ về nhau ! * mượn ý chú Đông Tà !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2008 15:00:39 bởi Cô Bé yuri >
Trích đoạn: Cô Bé yuri
Có Một Ngày
có một ngày....thì cũng có thế thôi !
em đánh thức hồn người say mộng
chợt nhận ra tim vẫn còn khoảng trống
nên vô tình em lưu lại chút hương
có một ngày như thế cũng vấn vương
nên đôi thoáng chập chờn theo ký ức
người mộng mơ nhưng em thì rất thật
xin một lần động lại chút dư âm *
một thuở buồn lòng lạnh hóa xa xăm
xin tìm lại giấc mơ thời ta đã...
hiểu lòng nhau như muôn ngàn tấc cả
để một ngày ta chợt...nhớ về nhau !
* mượn ý chú Đông Tà !
Chào bé Yuri nhé. Ừ..một ngày và có lẽ chẳng lâu Ta tìm lại trái tim mình đâu đó Nhưng nửa thôi vì nửa kia đã rõ Còn bên ta để..làm lại cuộc đời * CSL *Mượn ý chữ ký của bé Yuri.:-)
Trích đoạn: Đông Tà
Chào bé Yuri nhé.
Ừ..một ngày và có lẽ chẳng lâu
Ta tìm lại trái tim mình đâu đó
Nhưng nửa thôi vì nửa kia đã rõ
Còn bên ta để..làm lại cuộc đời *
CSL
*Mượn ý chữ ký của bé Yuri.:-)
hừ hừ , chú Đông Tà lại ăn gian òy , người ta mượn ý thơ của chú mà chú cứ đè cái chữ ký ra mà ăn hiếp hem hà , ghét quá đi
____________________________
Một Nửa có bao giờ người mất nửa trái tim? mà lại bảo đi tìm trong đâu đó ta hay người mới là người hiểu rõ? con tim mình đã mất thật hay chơi? hậu đắng kia sau vị ngọt của đời ta vui vẽ cả một thời rồi khóc yêu là thế ! và cũng như bài học ta với người tự hiểu được phải không? chữ nợ duyên ta đứt đoạn tơ hồng tìm điểm nói như tìm trăng dưới nước bao giờ ta? bao giờ ta kiếm được chút ân tình ta nối lại tim nhau? thôi thì mình cũng một nửa tim đau còn cất lại một nửa nào lành lặng thì ta ráng lần sau chính chắn dẫu yêu bằng một nữa vẫn là dư !
Trích đoạn: Cô Bé yuri
Một Nửa
dẫu yêu bằng một nữa vẫn là dư !
Bé mà yêu ghê thế nhỉ!?.. Yêu dẫu là cái chuyện rất riêng tư Chỉ có ta và một người thân thiết Nửa trái tim để dành thì..quá khiếp Sao mà còn tính kỹ thế Yuri?.. CSL Đi lai rai tí ti cho đời nó bớt khổ đây:-) hãi quá bé Yuri ạ.
Trích đoạn: Đông Tà
Anh cũng quen rồi em ạ
Anh quen rồi cái cảm giác cô đơn
Cứ như thể sinh ra là như thế
Bao lâu nay vẫn mình anh lặng lẽ
Lặng lẽ quen dần khi chẳng còn em
Có gì đâu phải gắng để tìm quên
Ừ..có lẽ anh quen rồi em ạ
Nhưng dường như đường phố giờ xa lạ
Lối hẹn xưa nay vắng hẳn bóng người
Không phải đâu,chẳng phải thế em ơi!
Anh lơ đãng nên nhìn chưa rõ đấy
Ngày cuối năm phố phường vui biết mấy
Rộn rã bên đường kẻ bán,người mua
Này bên kia nghe vẳng tiếng cười đùa
Mấy Cô,Cậu lăng xăng gì vui nhỉ
"Giáng Sinh mà" anh mỉm cười thầm nghĩ
Giống như mình thuở trước phải không em?..
Lại một mùa lặng lẽ đón Noel
Và có lẽ anh sẽ vui em ạ!?..
Anh vẫn cười với người quen,người lạ
Lặng lẽ về dẫu anh chẳng còn em
15/12/2005
CSL
ĐỜI PHẢI SỐNG.... Đọc thơ anh nghe sao buồn quá lạ Cuộc đời này lắm nhiều nổi xót xa Em có hơn anh đâu người khác họ Vẩn đêm buồn mình em nổi đơn côi Thời gian trôi xoa dịu vết thương lòng Thương với nhớ rồi sẽ quên tất cả Ngày lại qua và đêm khuya đến vội Xuân đã về ,lại thêm xuân không ai. Trách ở ta hay trách bởi cơ trời Dẫu trách rồi, số mệnh đã an bày Anh nơi đó ,em nơi này lặng lẽ Cuộc đời buồn sống hết kiếp đi thôi. Cũng như anh vẩn nói cười xa lạ Vẩn phải vui vẩn phải sống với đời Bởi trách nhiệm oằn vai đầy bá thở Bỏ được chăng khi thân người ban tặng. Chân Trời Tím.11/02/2008 Xin được múa rùi qua mắt thợ tí Anh nhé...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2008 13:10:29 bởi Chân Trời Tím >
Hìhì..múa máy riết rồi sẽ thành thợ gì gì đó CTT ạ.Ủa,cứ làm như tôi chán đời lắm thì fai?!ko có đâu nhé! Tí nữa fai đi bụi tuần sau về mà bgio cạn vốn rồi nên chag biết viết gì.Nói đến chán đời thì năm 2004 ở Xp tôi gặp 1 cô bé(có lẽ là bé)thơ thẩn rồi nói toàn nhữg chuyện sống chết thấy mà ớn hìhì..tôi viết đại 1 bài và sau khi đọc bài này cô bé đó nói "Cảm ơn CSL!bgio mình biết fai làm gì rồi".:-) Qua cơn mê Ta đi mãi trên đường đời đã mỏi
Bước chân gầy thân rệu rã về đâu?
Ta tìm quên qua men rượu vơi sầu
Nhưng sầu vẫn nặng hoài theo ta mãi
Đời ai ít cũng một lần tê tái
Nếm trải thêm cay đắng cuộc sống này
Trong khổ đau nào ai mở vòng tay?
Thôi đành vậy!thân này xuôi chiều gió!?
Khi tuyệt vọng ta buông xuôi rồi đó
Nỗi chán chường đâu phải chỉ riêng ta
Nào người quen,người thân ở trong nhà
Thêm gánh nặng - ta chẳng còn mầm sống!
Ngày qua ngày với tâm hồn trống rỗng
Chợt ngỡ ngàng nhịp sống ở xung quanh
Ta lẻ loi - bao người sống yên lành
Những buồn khổ nào chỉ ta gánh chịu?
Qua cơn mê nhủ lòng : không mềm yếu
Ngẩng cao đầu ta hướng đến tương lai
"Ngựa có hay đi vạn dặm đường dài
Người bền chí ắt thoả lòng mong ước!"
21-07-2004
CSL
Mừng tuổi Đông Tà....chúc năm mới được nhiều điều mới nha....
Trích đoạn: Đông Tà
Tự hỏi lòng mình
Có một ngày khi chợt nhớ,chợt quên
Tên ai đó mập mờ trong tiềm thức
Ừ..có lẽ người này không có thực
Như giấc mơ vụt đến đã tan rồi
Một ngày về khi chiếc bóng đơn côi
Còn lẳng lặng bên đời trong tĩnh mịch
Những định nghĩa vô hồn chưa xê dịch
Chuyện tình yêu vời vợi quá tầm tay
Hẹn thề nào gợi ký ức một ngày
Lời thương mến nay hóa thành cay đắng
Ta vội vã khua nỗi lòng yên ắng
Để sóng trào phủ lấp hẳn còn chi
Con phố quen một ngày đến và đi
Ta lơ đãng bao lần qua rồi lại
Thật hiển nhiên là mình đang tồn tại
Mà bận tâm hỏi níu kéo điều gì?..
28/03/2007
CSL
Bóng chiều Chẳng biết mình đang níu kéo điều chi, Bởi phố quen còn ghi từng dấu khắc, Thực hay hư làm sao mình biết chắc? Vẫn thầm mong và chờ đợi điều gì, Thu đến rồi và thu cũng ra đi, Ta với ta nhìn lá vàng rơi vãi, Ngày hôm qua đã thật nằm yên lại, Trong tim ta góc nhỏ một linh hồn, Một linh hồn để thơ ngự an hơn, Một linh hồn để hoài niệm sâu hơn Một linh hồn để trống hoác trong đêm, Một linh hồn....để vùi một trái tim!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2008 22:29:01 bởi BĂNG NGUYỆT >
Cảm ơn Băng Nguyệt nhe.:-) Mừng tuổi ng..nhớn mà có bao lì xì kèm theo ko vậy?khổ quá,tết đến giờ thu hoạch chả được bao nhiêu hic..buồn quá. Chúc vui nhe.
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: