Xin một chút dư âm
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 17 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 247 bài trong đề mục
James Jee 07.03.2006 12:38:20 (permalink)
0
Cảm tác khi nghe bài nhạc xưa : " Những đồi hoa sim"

Hoa tím không còn nữa

Màu sim tím tím tình tôi em hỡi
Màu tím buồn nhưng em nói em yêu
Tôi lại muốn tình ta không màu tím
Mà màu xanh màu hy vọng em ơi

Rồi năm tháng thân tôi ngòai trận tuyến
một chiều buồn tôi nhận được hung tin
Em đi mãi bỏ tôi mình cô lẻ
Máu thắm một đồi tím hoa sim

Chiến tranh không chết người lửa đạn
Lại mất người em nhỏ hậu phương
Chiều thăm mộ lang thang trên đồi tím
Tím một màu sao màu tím đau thương
#31
    Đông Tà 07.03.2006 21:36:13 (permalink)
    0
    Chẳng nghĩ ra được gì để viết hìhì..lục lọi mãi ra được bài này post cho JC xem này :-)



    Không đề

    Lại một mùa xuân lặng lẽ đi qua
    Thầm lặng trôi như tâm hồn anh vậy
    Mười mấy năm mất rồi sao tìm thấy
    Những nụ cười rạng rỡ chẳng còn đâu

    Trong bóng đêm giữa thành phố muôn màu
    Xanh, đỏ,tím,vàng lập loè nhộn nhịp
    Thời gian qua rồi còn ai níu kịp
    Cái mất và còn giữ được bao nhiêu?

    Anh ngỡ ngàng,anh biết vẫn còn yêu!
    Say đắm một thời ngây ngô,vụng dại
    Tình yêu đầu cho em là tê tái
    Nước mắt dỗi hờn,giận lẫy,hờn ghen

    Anh vô tư rảo bước khắp mọi miền
    Vẫn chẳng biết rằng có người chờ đợi
    Anh trở về,em trong màu áo mới
    Một nét cười e ấp,mắt ngời vui

    Cũng tại anh ngốc nghếch đấy em ơi!
    Phí hoài bao nhiêu thời gian ngà ngọc
    Anh sững sờ cái hôm em bật khóc
    Mình yêu rồi,đúng thế!phải không em?...

    Thời gian qua giữa cái nhớ và quên
    Có cái nhạt phai,cái thì quên hẳn
    Trong tim anh,một góc nào,chắc chắn
    Vẫn giữ gìn trân trọng bóng hình em!..

    26/02/05
    CSL
    #32
      Sương Sương 07.03.2006 22:35:25 (permalink)
      0
      Nhìn tiêu đề topic của anh Đông Tà, SS xin mạo muội gửi lại vần thơ cùng gia chủ

      Xin Giữ Lại Thoáng Dư Âm

      Một tiếng đàn
      Văng vẳng giọt thở than
      Cung phím nhớ
      Cung phím buồn
      Trăn trở...

      Một chút dư âm
      Ngày tháng thăng trầm
      Từng phút mong
      Từng phút ngóng
      Vì ai?

      Chờ bình minh hứng giọt sương mai
      Gọi dư âm của trái tim cằn cỗi
      Mùa xuân đang trở lại
      Bâng khuâng cả khoảng trời!!!!

      Xin góp lại nhịp điệu của một thời
      Gửi vào vùng kí ức
      Dẫu tình yêu đôi khi là không thực
      Mãi yêu
      Mãi chờ
      Và mãi làm thơ...

      Xin giữ lại những phút bâng quơ
      Giữ lại thoáng dư âm bao ngày xa vắng
      Giữ lại trong tim những khoảng lặng
      Đôi khi....
      Rất dịu dàng!


      Mar.06
      SS

      #33
        Đông Tà 08.03.2006 10:22:13 (permalink)
        0
        Chào SS!thơ nghe xa vắng lắm hic..tôi chưa nghĩ ra được gì để viết cả,rối việc quá.:-)
        #34
          James Jee 08.03.2006 12:37:26 (permalink)
          0
          Vô đề

          Thu qua đông tới xuân lại đến
          lại một xuân nữa sống xa nhà
          Nhớ lắm trời Nam ôi nhớ lắm
          Nhưng làm sao được để về đây
          #35
            Đông Tà 08.03.2006 13:03:32 (permalink)
            0
            Nhân nghe tiếng đàn trong thơ của SS :-) Tôi ti toe bài này SS đọc đỡ buồn,mời bạn James cùng đọc và góp ý giùm luôn nhé.


            Đàn lỗi nhịp

            Xin đọng nơi tim một chút tình
            Một bài ca thuở mộng mơ xinh
            Chút hương em gửi ngày duyên định
            hưởng ta trao buổi định tình
            Âm sắc bổng trầm chưa chính chỉnh
            Điệu đàn thăng giáng chửa đoan minh
            Đàn reo cung phách dây không thịnh
            Buồn lắm em ơi chuyện chúng mình

            08/03/2006
            CSL
            #36
              James Jee 08.03.2006 16:16:14 (permalink)
              0
              Bái phục bái phục tiền bối Đông tà luôn. Bài thơ ý chẳng những hay mà đầu đề còn tuyệt vời nữa. bái phục bái phục
              #37
                Đông Tà 08.03.2006 16:51:18 (permalink)
                0
                James quá khen,tks nhé!chẳng qua vì đọc bài của SS nên tạo thi hứng cho tôi thôi.Hii..để tôi qua post bên xướng hoạ nhờ mọi ng xem xét giùm:-) tôi vừa ti toe thêm bài nữa này.


                Xướng : Đàn lỗi nhịp

                Xin đọng nơi tim một chút tình
                Một bài ca thuở mộng mơ xinh
                Chút hương em gửi ngày duyên định
                Dư hưởng ta trao buổi định tình
                Âm sắc bổng trầm chưa chính chỉnh
                Điệu đàn thăng giáng chửa đoan minh
                Đàn reo cung phách dây không thịnh
                Buồn lắm em ơi chuyện chúng mình

                08/03/2006
                CSL


                Họa : Khúc đàn thương

                Xin em hãy tấu khúc mê tình
                Một khúc cho đời thoáng đẹp xinh
                Chút lụy chút phiền tâm chẳng định
                hương dư sắc ý vô tình
                Âm reo vọng vọng thiên thời chỉnh
                Điệu dốc trầm trầm địa lợi minh
                Đàn đứt dây tung hồi cực thịnh
                Buồn vương nhân thế chẳng riêng mình

                08/03/2006
                CSL
                #38
                  Trần Mạnh Hùng 09.03.2006 09:33:42 (permalink)
                  0
                  Hìhì..bắt tay Thụy Hồng cái nào:-) Tính tôi hay nhường 1tí nhưg xem ra TH ngoài cái nhường còn có nhẫn.Khéo lắm!..
                  Đường đi mãi cũng đến đích thôi hic..chỉ tiếc đã hết chuyện để xem rồi còn gì.Mấy bài luận của TH hay lắm.:-)
                  Đông Tà



                  Bạn Đông Tà

                  Bạn nên xem rõ những thắc mắc của Thuỵ Hồng. Chẳng qua Thụy Hồng không biết câu đối này có ba vế

                  1/ Vợ cả vợ hai. Hai vợ là vợ cả
                  2/ Vợ cả, vợ hai. Cả hai là vợ cả
                  3/ Vợ cả, vợ hai. Hai cả là vợ cả

                  Nên mới nêu câu hỏi vì có sự khác biệt

                  Chúng tôi không thảo luận về ý nghĩ của câu đối

                  Và đây là lần cuối không trở lại vấn đền này nữa


                  Sau đây là câu hỏi của bạn Thuỵ Hồng

                  Kính chào bác TMH. Hậu sinh không giỏi về thơ Đường nên dù có ngã nón bái phục bác cũng như các thi sĩ khác trong VNTQ thì cũng đành Kính nhi viễn chi. Đã lâu rồi trong lúc nhàn đàm về thơ văn với bạn hữu , một anh
                  bạn có đưa ra câu đối mà người đời cho là không thể đối lại ,

                  nguyên bản như sau :

                  VỢ CẢ , VỢ HAI. CẢ HAI ĐỀU LÀ VỢ CẢ.


                  Anh em bàn mãi rồi cũng chịu thua vì chữ CẢ HAI có nghĩa là người vợ Cả và người vợ Hai , đồng thời cũng hàm ý chỉ hai người. Rồi đến chữ VỢ CẢ
                  cuối câu nữa , phải trùng với chữ VỢ CẢ đầu câu.Nói chung là bọn chúng
                  cháu đầu hàng.
                  Hôm nay thấy bác đưa câu đối lên nên mạo muội đặt lại vấn đề.Bác có cao kiến xin vui lòng chỉ giáo ạ.

                  Lần đầu tiên hò hẹn
                  Nhỏ nỡ cho leo cây
                  Đợi hoài không thấy nhỏ
                  Bầu trời chợt xám mây !

                  _____________________________



                  Dạ thưa bác , Chẳng qua vì vế đối mà kẻ hậu sinh biết có điều dị biệt với câu của bác.
                  Nguyên câu cháu biết là :

                  VỢ CẢ , VỢ HAI. CẢ HAI ĐỀU LÀ VỢ CẢ.


                  Còn vế đối của bác là :


                  VỢ CẢ , VỢ HAI. HAI VỢ LÀ VỢ CẢ
                  .
                  Thuỵ Hồng
                  #39
                    Đông Tà 09.03.2006 10:01:39 (permalink)
                    0
                    Ủa,có PM cho bác rồi,bác có nhận được ko?
                    Gặp lại bác TMH sau nhé.
                    :-)
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2006 10:02:40 bởi Đông Tà >
                    #40
                      James Jee 09.03.2006 13:04:33 (permalink)
                      0

                      Xướng : Đàn lỗi nhịp

                      Xin đọng nơi tim một chút tình
                      Một bài ca thuở mộng mơ xinh
                      Chút hương em gửi ngày duyên định
                      Dư hưởng ta trao buổi định tình
                      Âm sắc bổng trầm chưa chính chỉnh
                      Điệu đàn thăng giáng chửa đoan minh
                      Đàn reo cung phách dây không thịnh
                      Buồn lắm em ơi chuyện chúng mình

                      08/03/2006
                      CSL




                      James post bai này cùng họa nha!

                      Đàn lỗi cung tơ

                      Đàn lỗi cung tơ đành cắt đứt
                      Nửa đường gãy gánh đoạn trường đau
                      Đành thôi em nhé không duyên nợ
                      Khách đã quay về với chốn xưa
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2006 13:15:36 bởi James Carlos >
                      #41
                        Thụy Hồng 09.03.2006 13:11:55 (permalink)
                        0
                        Vấn đề câu đối hãy xem như stop. Cảm ơn cái bắt tay của Đông Tà.
                        Đối một câu đối cho chỉnh chu đâu phải dễ. Còn nhớ Cao Bá Quát xưa
                        khi ra pháp trường còn thốt lên :

                        Ba hồi trống giục , mồ (dị bản : đù ) cha kiếp.

                        Một nhát gươm đưa , bỏ mẹ đời.

                        Đối nhau chan chát , đọc nghe sướng cả tai.


                        Đông Tà không có PM sao mà không gửi PM cho bạn được?
                        #42
                          James Jee 09.03.2006 13:17:46 (permalink)
                          0

                          Họa : Khúc đàn thương

                          Xin em hãy tấu khúc mê tình
                          Một khúc cho đời thoáng đẹp xinh
                          Chút lụy chút phiền tâm chẳng định
                          Dư hương dư sắc ý vô tình
                          Âm reo vọng vọng thiên thời chỉnh
                          Điệu dốc trầm trầm địa lợi minh
                          Đàn đứt dây tung hồi cực thịnh
                          Buồn vương nhân thế chẳng riêng mình

                          08/03/2006
                          CSL


                          Khúc đau thương

                          Đàn lỗi nhịp gợi sầu vương tím ngắt
                          Khúc đau thương họa lại những cung buồn
                          Đau tận đáy lòng sâu thăm thẳm
                          Một chuyện tình buồn nhớ trăm năm
                          #43
                            Triều Sương 10.03.2006 08:20:48 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: Đông Tà


                            Trích đoạn: Triều Sương

                            Hì..thấy cí chữ ký lè TS ngờ ngợ huynh roài..vậy đúng là TS làm thầy bói được rồi huynh hén
                            Bài thơ hay á huynh, chúc huynh tìm được nhìu niềm vui ở đây nhé
                            Muh ở đây huynh kiu muội = bé thì thật hihihi...vui vui muh ngộ ngộ

                            Ừ nhỉ,bé Dx lớn rồi:-) anh cứ gọi thế ko khéo mọi ng cũg gọi em là bé thì mệt.Vậy mai mốt anh gọi Triều Sương nhe.Vừa ý rồi fải ko?:-)


                            Hì hì..huynh thích gọi sao cũng được, TS vẫn nhận muh
                            Huynh vô đây làm thơ Đường khiến TS chóng mặt luôn này...chạy theo ko kịp mất thôi
                            Nhưng muh quả thực TS có hơi hãnh diện khi thấy huynh có những bài thơ hay như thế thiết nghĩ huynh tìm được niềm vui ko ít ở đây huynh nhỉ

                            TS góp chung 1 bài thơ với huynh nhé, họa thơ thì TS sẽ sang bên top kia

                            TRỞ MÌNH

                            Em bất lực khi chính mình nông nổi
                            Ngỡ yêu thương dẫn lối đến thiên đường

                            Tưới mầm xanh rễ tình yêu sống dậy
                            Huyết lệ trào đẫm một mối đơn phương

                            Thân gục ngã giữa luống sầu tê tái
                            Cố gượng người vực sống một hồn khô

                            Rướn người lên với những gì xa mãi
                            Hạnh phúc nào xây trên những mộng mơ

                            Thôi đất đá xin trở về đất đá
                            Em lại quay về với lúc bắt đầu

                            Như giọt mưa trở mình trong nguyên thủy
                            Nước trong lành yên ắng chẳng niềm đau

                            Yêu dấu hỡi ! cứ hồi sinh đi nhé
                            Cho yêu thương mọc rễ lại đâm chồi

                            Hoang mạc lạnh biến thành nơi màu mỡ
                            Xin chúc người từ nay hết đơn côi
                            #44
                              James Jee 10.03.2006 08:56:17 (permalink)
                              0

                              TRỞ MÌNH

                              Em bất lực khi chính mình nông nổi
                              Ngỡ yêu thương dẫn lối đến thiên đường

                              Tưới mầm xanh rễ tình yêu sống dậy
                              Huyết lệ trào đẫm một mối đơn phương

                              Thân gục ngã giữa luống sầu tê tái
                              Cố gượng người vực sống một hồn khô

                              Rướn người lên với những gì xa mãi
                              Hạnh phúc nào xây trên những mộng mơ

                              Thôi đất đá xin trở về đất đá
                              Em lại quay về với lúc bắt đầu

                              Như giọt mưa trở mình trong nguyên thủy
                              Nước trong lành yên ắng chẳng niềm đau

                              Yêu dấu hỡi ! cứ hồi sinh đi nhé
                              Cho yêu thương mọc rễ lại đâm chồi

                              Hoang mạc lạnh biến thành nơi màu mỡ
                              Xin chúc người từ nay hết đơn côi


                              Hãy đứng lên đi tiếp


                              Xin em đừng gục ngã
                              Vì những mối tình si
                              Xin em hãy bước đi
                              Đời còn nhiều chờ đợi

                              Xin em đừng oán trách
                              Đời luôn thế đổi thay
                              Xin em hãy đứng lên
                              Đời còn dài đi tiếp

                              Em đã từng vấp ngã
                              Có lẽ cũng rất đau
                              Nhưng cố nén nỗi đau
                              Mắt hướng về phía trước

                              Tương lai đang chờ đợi
                              Rộng mở lối ngày mai
                              Hãy quên hết chua cay
                              Ngọt ngào đang phía trước
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 17 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 247 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9