Xin một chút dư âm
Có đi đâu đâu:-) làm việc căng thẳng quá nên vào nghịch ngợm tí thôi James a.Hìi..James cho cái nick DT đối với CT của James như vậy là quý tôi chứ có gì đâu mà fiền.
Chẳng nghĩ ra cái gì để viết cả (mới sửa bài bên kia,đọc lại chẳg giống ai hết hic..) Cứ ngỡ trưa nay fải đi Tam Kỳ rồi nhưg có lẽ ngày mai hìhì..James dạo này viết có vần điệu rồi đấy,khá lắm!..
Được Đông Tà huynh cho phép là JC mừng lắm. Thanks nhé! Thì JC lúc này cũng thế thôi. Huynh khen lam JC mắc cỡ quá, mình cũng binh thường thôi hà. Ủa mà Đông Tà ở Việt Nam sao? Mà JC cứ tưởng huynh ở nước ngòai chứ
Thủ tướng Thái Lan Chuôn Lịch Phay
Mưa rơi phay phay
mưa lay phay
Gởi anh Đông Hòa
Tên thủ tướng Thái thì Giang đồng ý , bởi vì Giang không biết Anh nói sao Giang nghe vậy
Còn mưa rơi PHAY PHAY
Như vậy anh giảng nghĩa cho Giang chữ PHAY PHAY đi
Thân
An Giang
Ừ,tôi ở VN James a.Đang có việc ở Tam Kỳ hìi..nếu thấy lâu tôi ko vào cũg đừng thắc mắc nhé vì tôi chạy lung tung nhiều lắm.:-)
Ừ,tôi ở VN James a.Đang có việc ở Tam Kỳ hìi..nếu thấy lâu tôi ko vào cũg đừng thắc mắc nhé vì tôi chạy lung tung nhiều lắm.:-)
Vậy mà lúc đầu JC tưởng huynh ở nước ngòai chứ. Những bài thơ của huynh mang những nỗi nhớ về quê hương, là thân người xa xưa. Nên JC tưởng lầm huynh ít ra cũng ở Pháp hay Mỹ đó. Nay biết huynh cũng ở Vn là tốt quá rồi. Nhưng Jc ở TPHCm, còn huynh tận miền Trung lận hả?
Tôi cũng ở TP.HCM hìhì..khi khác trao đổi thơ văn nhe,giờ ko biết viết gì nữa.
Tôi cũng ở TP.HCM hìhì..khi khác trao đổi thơ văn nhe,giờ ko biết viết gì nữa.
Không sao. người làm thơ quan trọng là thi hứng, nếu không có hưng mà làm thơ thì bài thơ nghe không hay chút nào cả, đúng không huynh?
Huynh ở TPHCM mà hôm sinh nhật thư quán sao huynh không dự, JC muốn diện kiến huynh lắm à nha!


Đi suốt James a :-) có khi gặp tôi James lại chán hìhì..có dịp sẽ gặp thôi.
Đi suốt James a :-) có khi gặp tôi James lại chán hìhì..có dịp sẽ gặp thôi.
Chà chà. Vậy công việc của Đông tà huynh xem ra còn bận hơn JC tui gấp trăm ngàn lần. OK. như huynh nói, dó dịp cũng gặp mặt thôi. Hy vọng lắm
Tản mạn
Con đường nhỏ nằm thở dài trăn trở
Phía bên này một tấm bạt nghiêng che
Bác thợ già chăm chút rút căm xe
Quán cóc kế loe ngoe vài người khách
Xa chút nữa căn nhà xiêu tường vách
Dựng hờ lên làm chốt bảo vệ mà
Tiếng ồn ào lẫn tiếng trẻ khóc la
Xen vài tiếng chửi thề nghe thô tục
Này bãi đất gập ghềnh chia nhiều khúc
Công trường này cũng chẳng biết của ai
Chỉ hiểu rằng để hướng đến tương lai
Người ta đã đập tan đi nhiều thứ
Có ai đó ngân nga bài hát cũ
Hát không hay nhưng tức cảnh não nề
Vẫn xin đời thôi hãy tỉnh cơn mê
Vì hạnh phúc có khi gần ta lắm
*Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt
Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt
Rọi xuống trăm năm một cõi đi về...
30/03/2006
CSL
*Một cõi đi về
*Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt
Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt
Rọi xuống trăm năm một cõi đi về...
Một cõi đi về Bao nhiêu năm ta sống trong trần thế
Cát bụi trần phủ bám lấy thân ta
Đi đi mãi đến cuối nơi mình sống
Sẽ được gì khi đời mãi bon chen
Trên vai ta gánh gồng đời mãi mãi
Cuộc đời còn có những đổi thay
Làm sao biết ngàn ngày còn có một
Một lần thôi và một cõi đi về
Táy máy vài dòng Đông Tà huynh đừng cười nhé


Hii..đi lang thang trên net,đọc được bài tâm sự của 1cô bé rất dễ thương,tôi viết được bài này.Post cho James xem này.:-)
Mộng thầm
Soi gương luống cuống nếp nhăn mờ
Cuối mắt đầu mày thoáng chút tơ
Tỉ mẩn em thoa làn phấn nhạt
Đường chì tô thắm nét ngài thơ
Dạo này em biếng nhác làm duyên
Em sợ người theo chuốc muộn phiền
Mười ngón tay run gầy guộc gỡ
Tóc dài ít sợi rối liên miên
Cuối chiều bình lặng mênh mông lạ
Sương khói mờ giăng gió nhẹ êm
Trước mặt là em,anh có thấy?
Em đây!khắc khoải đón màn đêm
Không là mây gió chẳng là giông
Gần lắm em ôm giữ trọn lòng
Em khẽ cười vui khi nghĩ đến
Anh đừng bước vội để em trông
31/03/2006
CSL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2006 18:48:47 bởi Đông Tà >
Mộng thầm
Soi gương luống cuống nếp nhăn mờ
Cuối mắt đầu mày thoáng chút tơ
Tỉ mẩn em thoa làn phấn nhạt
Đường chì tô thắm nét ngài thơ
Dạo này em biếng nhác làm duyên
Em sợ người theo chuốc muộn phiền
Mười ngón tay run gầy guộc gỡ
Tóc dài ít sợi rối liên miên
Cuối chiều bình lặng mênh mông lạ
Sương khói mờ giăng gió nhẹ êm
Trước mặt là em,anh có thấy?
Em đây!khắc khoải với màn đêm
Không là mây gió chẳng là giông
Gần lắm em ôm giữ trọn lòng
Em khẽ cười vui khi nghĩ đến
Anh đừng bước vội để em trông
JC cũng họa lại vài dòng thơ...thẩn nhé !
Cõi mộng Mộng trong mộng có phải là cõi mộng
Em đâu rồi trong mộng hỡi em yêu
Em trong mộng hay em trong tâm trí
Sợi tóc thề buột chặt những nhớ thương
Em vẫn thế và đi về trong mộng
Để anh mơ hay anh tỉnh hỡi em
Anh tỉnh lại em cũng vừa đi mất
Giấc mộng thầm chỉ trong mộng mà thôi
Hôm nay là ngày nói dối James ạ.:-)
Cõi mơ
Đưa tay níu lấy hư không
Nghe tim lạc nhịp nghe lòng sóng dâng
Núi cao mây lộng chín tầng
Đường tơ mỏng mảnh bâng khuâng buổi nào
Đêm này thao thức ngàn sao
Lá rơi trăng lạnh chen vào gió đưa
Môi cười choáng ngợp cảnh xưa
Mười năm dư tựa mới vừa thoảng qua
Má đào một thuở lụa là
Mong manh một khoảng cách xa hỡi người
Biệt ly dự cảm chẳng nguôi
Chia tay ngoảnh lại nghìn lời khó phân
Hoa lòng thơ mộng còn xuân
Đêm trường dẫn lối mấy lần cõi mơ
Này duyên xin chớ hững hờ
Này tình xin hãy hoài chờ đợi nhau
Bàn tay nắm chặt mà đau
Trăm năm hạnh ngộ lụy sầu cũng thôi
Mơ màng về chốn xa xôi...
01/04/2006
CSL
Tôn Nữ Thảo My kính chào qúy vị
Bạn bè thân thương mới cũ tình đầy
Căn nhà My mới tậu hôm nay
Nâng chén chung vui ngày hạnh ngộ
Hôm nay là ngày My ghi nhớ
Mỗi bước chân bỡ ngỡ thương yêu
Mà đã nghe nồng ấm thật nhiều
Cùng ai đó trên nhịp cầu mới nối.
Thảo My
Hôm nay là ngày nói dối James ạ.:-)
Cõi mơ
Đưa tay níu lấy hư không
Nghe tim lạc nhịp nghe lòng sóng dâng
Núi cao mây lộng chín tầng
Đường tơ mỏng mảnh bâng khuâng buổi nào
Đêm này thao thức ngàn sao
Lá rơi trăng lạnh chen vào gió đưa
Môi cười choáng ngợp cảnh xưa
Mười năm dư tựa mới vừa thoảng qua
Má đào một thuở lụa là
Mong manh một khoảng cách xa hỡi người
Biệt ly dự cảm chẳng nguôi
Chia tay ngoảnh lại nghìn lời khó phân
Hoa lòng thơ mộng còn xuân
Đêm trường dẫn lối mấy lần cõi mơ
Này duyên xin chớ hững hờ
Này tình xin hãy hoài chờ đợi nhau
Bàn tay nắm chặt mà đau
Trăm năm hạnh ngộ lụy sầu cũng thôi
Mơ màng về chốn xa xôi...
Nhưng JC ít nói dối lắm. Chỉ nói dối khi đó là :
Lời nối dối chân thật Lời nói dối dịu dàng em đã nói
Lời yêu thương hay thương hại tình tôi
Người nói dối tôi cám ơn người lắm
Một cuộc đời có mấy lúc thế đâu
Lời nói dối đôi khi là chân thật
Vì cuộc đời còn nhiều lắm chua cay
Dù chỉ là một lời nói thế thôi
Nhưng đem lại biết bao nhiêu ý nghĩa
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: