Xin một chút dư âm
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 17 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 247 bài trong đề mục
Đông Tà 06.04.2006 13:19:09 (permalink)
0
Có mấy câu thơ ngắn ngủn vừa viết bên kia post cho James xem đỡ buồn vậy.:-)


Không đề

Đời say tỉnh tháng ngày tiếp nối
Kiếp đam mê lạc lối nhiều phen
Đêm đêm bóng rũ dưới đèn
Bàng hoàng cô tịch một niềm đắng cay

Nghe trong gió lắt lay vùng nhớ
Thoảng sương khuya bỡ ngỡ vị yêu
Ai thương ai nhớ ai nhiều
Ai đi ai ở ai khêu chuyện lòng?..

06/04/2006
CSL
#91
    James Jee 06.04.2006 19:26:05 (permalink)
    0


    Trích đoạn: Đông Tà

    Có mấy câu thơ ngắn ngủn vừa viết bên kia post cho James xem đỡ buồn vậy.:-)


    Không đề

    Đời say tỉnh tháng ngày tiếp nối
    Kiếp đam mê lạc lối nhiều phen
    Đêm đêm bóng rũ dưới đèn
    Bàng hoàng cô tịch một niềm đắng cay

    Nghe trong gió lắt lay vùng nhớ
    Thoảng sương khuya bỡ ngỡ vị yêu
    Ai thương ai nhớ ai nhiều
    Ai đi ai ở ai khêu chuyện lòng?..

    06/04/2006
    CSL



    Vô đề

    Cuộc đời mãi trôi theo dòng xóay
    Kiếp con người thay trắng đổi đen
    Hoàng hôn xuống ai biết ly biệt
    Bình minh lên ai biết gặp nhau

    Có trong tim một người từng nhớ
    Hay là yêu trong giấc mộng xưa
    Ai nhớ ai thương không cần nữa
    Vì cuộc đời tạm bợ hư vô
    #92
      Đông Tà 07.04.2006 12:46:33 (permalink)
      0
      Vừa post bài cũ này bên mấy anhem Xp nên tiện thể post cho James xem nhé.Hm..dạo này ý thơ khô khan mà ý tứ cũg bay vèo đâu hết rồi James ạ.:-)



      Hoài Mưa

      Thành phố vào mưa rồi em biết không?
      Tí tách mãi giọt mưa buồn xao động
      Vẫn mình anh cô liêu,căn phòng trống
      Mười mấy năm anh vẫn một mối tình

      Ngỡ như dưới mưa kia một bóng hình
      Em tê tái rét run.Anh xót lắm
      Hai đứa nghèo yêu nhau nhưng đằm thắm
      Chiếc áo mưa không che đủ hai người

      Thuở ấy em khác nào đoá hồng tươi
      Yêu anh.Từ chối bao lời đưa đón
      Em nói rằng tình yêu em đã chọn
      Là tình yêu đi suốt cuộc đời mình

      Bao năm qua đời khi nhục,khi vinh
      Lủi thủi mình anh vượt cơn sóng gió
      Anh biết rằng vẫn còn em ở đó
      Tận hồn anh và đi mãi theo anh...

      Trong cơn mưa ngọn gió thổi trong lành
      Như vọng tiếng nói em êm dịu mãi
      Dù Trời buộc đời anh là ngang trái
      Tình yêu em vẫn sống mãi trong anh!..

      24-07-2003
      CSL
      #93
        James Jee 07.04.2006 13:20:39 (permalink)
        0
        Mưa nay

        Mưa nay đã mất đi cảm xúc
        Của ngày xưa ta đón đưa nhau
        Mưa xưa kỉ niệm chiều quen biết
        Mưa giờ chỉ khóc cho tình xưa

        Giọt mưa đan tay vào sương sớm
        Mơ màng nhớ về chuyện năm xưa
        Quên sao được chiều mưa năm ấy
        Cuộc đời mình biết khóc từ đây
        #94
          Đông Tà 08.04.2006 11:49:18 (permalink)
          0
          Thẹn

          Thuở nhỏ vui buồn với Mẹ Cha
          Lớn lên lập chí sống xa nhà
          Văn chương tàm tạm dùng ghi chép
          Võ nghệ tuềnh toàng đủ múa qua
          Độn giáp kì môn đà hiểu chút
          Kinh thư sử sách biết qua loa
          Trí cùn ý nguyện thời chưa vẹn
          Đã thấy xa xa bóng tuổi già

          08/04/2006
          CSL
          #95
            James Jee 08.04.2006 13:13:48 (permalink)
            0
            Đông Tà huynh chơi thơ Đường luật tứ tuyệt JC theo hổng nổi bó tay bó chân luôn

            Chí !

            Là nam chí lơn trong trời đất
            Mộng chưa tròn còn thẹn với núi sông
            Một kiếp lãng du một kiếp anh hùng
            Có ai biết bầu trời là cao rộng

            Chí lớn đó chưa thành tuổi đã xế
            Bóng hoàng hôn thấp thoáng trước mắt ta
            Đành ôm lại những mông mơ thời trẻ
            Buộc lòng thôi đành thẹn với núi sông
            #96
              Đông Tà 11.04.2006 12:38:01 (permalink)
              0
              Đã PM cho James rồi,nhận được chưa?:-)



              Hương khuya

              Đêm lạnh buồn như choáng ngợp hồn
              Nặng tình bao kẻ lệ rơi tuôn
              Phải chăng yêu để vương sầu khổ
              Hay để hoài trông mộng nhớ thương?

              Gió nổi lưng trời lòng dậy sóng
              Niềm yêu thuở ấy ngỡ như xong
              Mới hay thổn thức cùng mưa đổ
              Người hỡi!còn đây một tấm lòng

              ..Nguyện rằng xin chút hương tàn lạnh
              Bàng hoàng nghe sấm thét trời xanh
              Ô hô!mười mấy thu xoay tít
              Lá vàng dệt thảm trải như tranh..

              Mây tạnh trời quang mưa gió tan
              Đêm dài lòng lặng đếm thời gian
              Khói hương lan toả hồn cô quạnh
              Sương thấm tàn canh giấc muộn màng

              11/04/2006
              CSL

              R
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2006 01:26:54 bởi Viet duong nhan >
              #97
                Đông Hòa 11.04.2006 12:59:53 (permalink)
                0
                Câu hò xứ Huế
                Đông Hòa


                Hò ơi …ơi hò
                Ơi ..hò ..ơi

                Tràng Tiền mười hai nhịp chẳn
                Sáu dài lẳng lặng nhìn mây

                Ta về núi Ngự sông vây
                Nhớ dòng nước bạc Hương Giang u hoài

                Nhớ cô gái xứ Huế , trên đầu đội nón bài thơ
                Dong mình trên con đường nắng nhẹ

                Dưới hàng phượng tím bên Quốc học
                Cạnh dốc về phố cũ chiều sương

                Chợt nghe giọng hát ru êm
                Ngủ đi một giấc mộng thêm ân tình

                Hò ơi …..hò …ơi
                Ơi hò.....ơi... hò

                Bến Vân Lâu vẫn còn đứng đón
                Người trai về tìm lại giấc mơ

                Để con thuyền không chờ đợi nữa
                Cuộc đời vui hoà nhịp tim nồng

                DH
                11.04.06
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2006 16:17:17 bởi Donghoa >
                #98
                  Đông Tà 11.04.2006 14:30:14 (permalink)
                  0
                  Hìi..nhân bài của anh,tôi viết bài này cho vui.:-)


                  Nhớ Huế

                  Lững lờ sông nước mênh mông
                  Con thuyền be bé ngược dòng sông vây

                  Trái tim ta lỡ để đây
                  Hương Giang núi Ngự giăng mây nhẹ nhàng

                  Nhẹ nhàng giọng hát mơ màng
                  Gợi bao kỷ niệm dở dang một thời

                  Mộng tình còn đắm chẳng vơi
                  Hoa lòng còn thắm sắc ngời thuở xưa

                  Chiều sương Quốc học đón đưa
                  Vân Lâu chờ đợi có chưa mỏi mòn

                  Buồn chăng phố cũ héo hon
                  Tràng Tiền người hỡi biết còn nhớ ta?

                  11/04/2006
                  CSL

                  r
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2006 18:57:21 bởi Huyền Băng >
                  #99
                    James Jee 11.04.2006 17:58:15 (permalink)
                    0


                    Trích đoạn: Đông Tà

                    Đã PM cho James rồi,nhận được chưa?:-)



                    Hương khuya

                    Đêm lạnh buồn như choáng ngợp hồn
                    Nặng tình bao kẻ lệ rơi tuôn
                    Phải chăng yêu để vương sầu khổ
                    Hay để hoài trông mộng nhớ thương?

                    Gió nổi lưng trời lòng dậy sóng
                    Niềm yêu thuở ấy ngỡ như xong
                    Mới hay thổn thức cùng mưa đổ
                    Người hỡi!còn đây một tấm lòng

                    ..Nguyện rằng xin chút hương tàn lạnh
                    Bàng hoàng nghe sấm thét trời xanh
                    Ô hô!mười mấy thu xoay tít
                    Lá vàng dệt thảm trải như tranh..

                    Mây tạnh trời quang mưa gió tan
                    Đêm dài lòng lặng đếm thời gian
                    Khói hương lan toả hồn cô quạnh
                    Sương thấm tàn canh giấc muộn màng

                    11/04/2006
                    CSL




                    Đệ đã PM lại cho huynh rồi đó Huynh nhận được chưa?
                    ĐTDĐ của đệ nè : 0908653491

                    Họa lại 1 chút bài thơ của huynh nha

                    Đường vắng

                    Đường vắng đếm bước chân hiu quạnh
                    Ôi từ đâu thấy thoang thoảng hương bay
                    Hương khuya đó có phải em tôi đó
                    Hay chỉ là trong giấc mộng nhớ thương

                    Mưa khuya ướt vai gầy tôi thêm nhớ
                    Bóng người xưa như đang trước mắt tôi
                    Hay sương sớm che mờ đi nhân ảnh
                    Để hương buồn quyện mãi trái tim côi

                    Đông Tà 12.04.2006 17:28:37 (permalink)
                    0
                    Tôi ko xài PM nên ko nhận được James ạ.:-) Lưu SDT của James rồi,sẽ liên lạc với James sau.Vừa ti toe bài này nè James.:-)



                    Khổ

                    Nổi trôi một kiếp khổ đa tài
                    Ta hỏi người rằng : biết có mai?
                    Lực kém nương nhờ than cũng phải
                    Sức thua cầu cạnh để u hoài
                    Lẽ đời ngon ngọt thường ưu ái
                    Sự thế thẳng ngay chuốc họa tai
                    Lấy Trí so Quyền sao địch lại
                    Đem Tài đọ Quý khổ dài dài

                    Đem Tài đọ Quý khổ dài dài
                    Vai gánh gồng mang mệt bở tai
                    Muốn quẳng cho xong tay níu lại
                    Giữ rồi khổ nỗi bước chân hoài
                    Ân tình xưa lỡ câu ân ái
                    Duyên nợ nay hoài chuyện trúc mai
                    Ôm mối phân vân đường trái phải
                    Quanh co hai lối khổ tiền tài

                    Quanh co hai lối khổ tiền tài
                    Tay trắng chửa nhìn thấy bóng mai
                    Sự nghiệp chông chênh đâu rẽ phải
                    Công danh nghiêng ngã trái đi hoài
                    Nghèo hèn thấu hiểu ai lân ái
                    Khốn khó biết sâu kẻ giáng tai
                    Một nửa đường đời nay ngó lại
                    Bạn bè vài đứa khổ than dài

                    Bạn bè vài đứa khổ than dài
                    Những chuyện buồn phiền lọt đến tai
                    Nghĩa cũ nào ai còn nghĩ lại
                    Tình xưa mấy kẻ giữ gìn hoài
                    Đêm tàn bứt rứt phai thân ái
                    Rạng sáng ngỡ ngàng bạc tóc mai
                    Ta lại hỏi người : đâu lẽ phải?
                    Nổi trôi một kiếp khổ đa tài

                    12/04/2006
                    CSL
                    James Jee 12.04.2006 17:45:05 (permalink)
                    0


                    Trích đoạn: Đông Tà

                    Tôi ko xài PM nên ko nhận được James ạ.:-) Lưu SDT của James rồi,sẽ liên lạc với James sau.Vừa ti toe bài này nè James.:-)



                    Khổ

                    Nổi trôi một kiếp khổ đa tài
                    Ta hỏi người rằng : biết có mai?
                    Lực kém nương nhờ than cũng phải
                    Sức thua cầu cạnh để u hoài
                    Lẽ đời ngon ngọt thường ưu ái
                    Sự thế thẳng ngay chuốc họa tai
                    Lấy Trí so Quyền sao địch lại
                    Đem Tài đọ Quý khổ dài dài

                    Đem Tài đọ Quý khổ dài dài
                    Vai gánh gồng mang mệt bở tai
                    Muốn quẳng cho xong tay níu lại
                    Giữ rồi khổ nỗi bước chân hoài
                    Ân tình xưa lỡ câu ân ái
                    Duyên nợ nay hoài chuyện trúc mai
                    Ôm mối phân vân đường trái phải
                    Quanh co hai lối khổ tiền tài

                    Quanh co hai lối khổ tiền tài
                    Tay trắng chửa nhìn thấy bóng mai
                    Sự nghiệp chông chênh đâu rẽ phải
                    Công danh nghiêng ngã trái đi hoài
                    Nghèo hèn thấu hiểu ai lân ái
                    Khốn khó biết sâu kẻ giáng tai
                    Một nửa đường đời nay ngó lại
                    Bạn bè vài đứa khổ than dài

                    Bạn bè vài đứa khổ than dài
                    Những chuyện buồn phiền lọt đến tai
                    Nghĩa cũ nào ai còn nghĩ lại
                    Tình xưa mấy kẻ giữ gìn hoài
                    Đêm tàn bứt rứt phai thân ái
                    Rạng sáng ngỡ ngàng bạc tóc mai
                    Ta lại hỏi người : đâu lẽ phải?
                    Nổi trôi một kiếp khổ đa tài

                    12/04/2006
                    CSL



                    Trời! Nghe huynh kể khổ mà đệ muốn khổ quá trùi luôn nè
                    Đông Tà 13.04.2006 17:48:57 (permalink)
                    0
                    Từ ý thơ của 1cô bé tôi viết được bài này.:-)


                    Em vẫn hằng hy vọng

                    Những sớm mai bình minh về gõ cửa
                    Ánh nắng vàng nhè nhẹ đến đầu tiên
                    Hôn phớt hồng gò má nhuốm muộn phiền
                    Em lơ đãng ngắm tầng mây phiêu lãng

                    Khi nỗi nhớ khẽ rung theo ngày tháng
                    Và ban trưa nắng oi ả trên đồi
                    Em đếm thầm từng chiếc lá rớt rơi
                    Cùng những cánh hoa xoay theo làn gió

                    Vòm bằng lăng nhạt nhoà như bung nở
                    Ráng chiều buông len lén phủ mặt hồ
                    Gợn sóng lên từ ánh mắt mộng mơ
                    Mùa yêu dấu lên ngôi chưa anh nhỉ?

                    Hoàng hôn tắt em chưa nguôi suy nghĩ
                    Thái dương tàn đánh dấu một ngày qua
                    Trên con đường hoàng điệp nhớ thiết tha
                    Thương xác lá rơi đều con phố vắng

                    Màn đêm xuống nỗi lòng thêm thầm lặng
                    Ánh sao xanh le lói tận cuối trời
                    Sau rèm nhung hy vọng đến anh ơi!..
                    Dù một chút nhưng em hằng mong đợi

                    13/04/2006
                    CSL

                    r
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2006 19:29:43 bởi Huyền Băng >
                    James Jee 13.04.2006 18:11:27 (permalink)
                    0


                    Trích đoạn: Đông Tà

                    Từ ý thơ của 1cô bé tôi viết được bài này.:-)


                    Em vẫn hằng hy vọng

                    Những sớm mai bình minh về gõ cửa
                    Ánh nắng vàng nhè nhẹ đến đầu tiên
                    Hôn phớt hồng gò má nhuốm muộn phiền
                    Em lơ đãng ngắm tầng mây phiêu lãng

                    Khi nỗi nhớ khẽ rung theo ngày tháng
                    Và ban trưa nắng oi ả trên đồi
                    Em đếm thầm từng chiếc lá rớt rơi
                    Cùng những cánh hoa xoay theo làn gió

                    Vòm bằng lăng nhạt nhoà như bung nở
                    Ráng chiều buông len lén phủ mặt hồ
                    Gợn sóng lên từ ánh mắt mộng mơ
                    Mùa yêu dấu lên ngôi chưa anh nhỉ?

                    Hoàng hôn tắt em chưa nguôi suy nghĩ
                    Thái dương tàn đánh dấu một ngày qua
                    Trên con đường hoàng điệp nhớ thiết tha
                    Thương xác lá rơi đều con phố vắng

                    Màn đêm xuống nỗi lòng thêm thầm lặng
                    Ánh sao xanh le lói tận cuối trời
                    Sau rèm nhung hy vọng đến anh ơi!..
                    Dù một chút nhưng em hằng mong đợi

                    13/04/2006
                    CSL



                    Anh vẫn biết

                    Anh vẫn biết em vẫn hằng hy vọng
                    Ngày chúng mình sẽ mãi mãi bên nhau
                    Nhưng em ơi trăn trở bước đường đời
                    Còn xa lắm ta chưa về đến đích

                    Anh vẫn bếit em yêu anh nhiều lắm
                    Vẫn đợi chờ vẫn hy vọng về anh
                    Em yêu nhé đợi chờ nhau em nhé
                    Sẽ gần thôi một ngày chẳng xa vời

                    Anh vẫn biết anh còn nhiều điều lắm
                    Còn dại khờ thiếu sót với em yêu
                    Đừng buồn nhé chí tang bồng chưa thỏa
                    Mộng công danh anh chưa tỉnh với đời

                    Anh vẫn biết con tim em thổn thức
                    Đã xa nhau xa được mất trăng rồi
                    Thôi em nhé gắng chờ nhau chút nữa
                    Bước đường đời hai đứa sẽ thênh thang
                    Đông Tà 15.04.2006 13:04:37 (permalink)
                    0
                    Hìi..lời của 1tên si tình nè James.:-) Hic..thật tội nghiệp.


                    Dại khờ

                    Lối nhỏ chiều nay vắng bóng người
                    Em quên hay nhớ hẹn cùng tôi
                    Vòm trời nắng ấm sao lạnh nhỉ
                    Lạ lẫm len vào trên mắt môi

                    Vẫn biết hồn em như sóng khơi
                    Dạt dào rong ruổi đến chân trời
                    Em yêu,em ghét rồi thương đấy
                    Nhưng lạ - lòng tôi nhớ chẳng vơi

                    Tôi hiểu rằng mình đang ước nguyện
                    Theo lời gió xoáy một loài hoa
                    Ngày mai dẫu biển không xanh nữa
                    Vẫn giữ trong lòng nỗi thiết tha

                    Như thể Ngân Hà,Ô Thước chăng
                    Ngưu Lang,Chức Nữ để sầu giăng
                    Trời ơi!..ví được tình nhân thế
                    Cũng thoả dù năm gặp một lần

                    15/04/2006
                    CSL

                    r
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2006 14:01:50 bởi Huyền Băng >
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 17 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 247 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9