Xin một chút dư âm
Chào Đông Tà,
HB PM cho Đông Tà, nhưng Đông Tà không xài PM nên không gởi được nên HB trả lời ở đây vậy.
Mỗi lần đọc thơ của ai mà HB chọn đưa vào thư viện, HB phải đánh chữ r để biết rằng bài này đã gởi vào thư viện rồi. Và với chữ r đó, máy nó hiểu rằng bài chính đã có sự can thiệp của người có tên phía bên dưới. Vậy thôi.
Đông Tà yên chí, nếu cần phải sửa gì thì HB đã thông báo với Đông Tà chớ không tự ý sửa đâu.
Thân mến,
HB
Làm mất công tôi cứ tìm xem sai cái gì mà bị sửa.Có biết 3cái vụ này đâu :-) mà cũg lạ,mấy bài HB chọn tôi tuỳ hứng chứ ko chú tâm viết.Ngộ nhỉ.
Cuối tuần vui vẻ nhé HB.
CSL
Trích đoạn: Đông Tà
Hoài Mưa
Thành phố vào mưa rồi em biết không?
Tí tách mãi giọt mưa buồn xao động
Vẫn mình anh cô liêu,căn phòng trống
Mười mấy năm anh vẫn một mối tình
Ngỡ như dưới mưa kia một bóng hình
Em tê tái rét run.Anh xót lắm
Hai đứa nghèo yêu nhau nhưng đằm thắm
Chiếc áo mưa không che đủ hai người
Thuở ấy em khác nào đoá hồng tươi
Yêu anh.Từ chối bao lời đưa đón
Em nói rằng tình yêu em đã chọn
Là tình yêu đi suốt cuộc đời mình
Bao năm qua đời khi nhục,khi vinh
Lủi thủi mình anh vượt cơn sóng gió
Anh biết rằng vẫn còn em ở đó
Tận hồn anh và đi mãi theo anh...
Trong cơn mưa ngọn gió thổi trong lành
Như vọng tiếng nói em êm dịu mãi
Dù Trời buộc đời anh là ngang trái
Tình yêu em vẫn sống mãi trong anh!..
24-07-2003
Bài này hay quá Đông Tà à
Muốn viết 1 cái gì đó nhưng ... Thôi thì, cảm xúc thăng hoa cùng Đông Tà 1 chút nhé
Chào Believe!thanks hìi..tôi cũg thích bài này nên còn giữ đến bây giờ.
Chúc cuối tuần vui vẻ nhé.:-)
CSL
Lỡ tình
Đã lỡ đành thôi chuyện tóc tơ
Duyên xuôi chẳng vẹn cách đôi bờ
Thu tàn,đông đến phai xuân thắm
Tháng lại,năm qua bạc tuổi mơ
Lặng lẽ sóng ru xô bến vắng
Lạnh lùng gió hú vỗ đò chờ
Nước reo lỡ dỡ thời mơ mộng
Lạc lõng nửa đời tỉnh giấc thơ
16/04/2006
CSL
Đêm độc hành
Từ vắng tiếng em cười
Bỗng đời ta tẻ nhạt
Mỏi mòn tìm thảnh thơi
Thêm lụy phiền chua chát
Giờ lỡ làng hoa nát
Nghe hương đêm nhẹ nhàng
Lẫn vào làn gió mát
Hồn lạc loài đi hoang
Khe khẽ nhịp thời gian
Âm thầm ôm tuổi mộng
Lạnh lùng ngày ngóng tháng
Lặng lẽ rũ năm trông
Lòng giá tựa mùa đông
Bàng hoàng khuya lộng gió
Mơ màng chút ước mong
Ký ức về mờ tỏ
Ta bước trên đường nhỏ
Thênh thang đến lạ lùng
Ánh trăng giờ chẳng thơ
Mà lá hoa rơi rụng
Sương thấm lạnh thân rung
Bóng ta dài lối cũ
Nơi này gợi nhớ nhung
Ta mãi đời cô lữ
25/04/2006
CSL r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2006 14:41:01 bởi Huyền Băng >
Em vẫn mơ
Em ngẩn ngơ khi giấc mộng qua rồi
Nhìn nắng hạ trải vàng trên thềm vắng
Thoáng mong manh cho ngọt ngào cay đắng
Trang thư xanh nhoè chữ nát vần thơ
Em gối đầu đợi gió cuốn vào mơ
Chiều hiu hắt rót vào hồn nỗi nhớ
Nghe chới với chiêm bao giờ tan vỡ
Mắt buồn trông ngóng mãi bóng hình ai
Bản tình ca lạc điệu tiếng ngân dài
Cung bậc lỡ âm vang còn lắng đọng
Em đưa tay cố níu niềm hy vọng
Giữ bên mình mộng mị chút hoài mơ
Nắng chiều tàn rơi sót ánh hoang sơ
Vài chiếc lá bay qua vòm mắt biếc
Đường em đi mỗi ngày nào phân biệt
Em mỉm cười chờ đợi dẫu là mơ
Mong giấc mơ có thật đến bất ngờ
27/04/2006
CSL
Xin em giữ chút hương đời
Tứ bề hiu hắt sương khuya
Đêm sầu cách biệt ngăn chia dặm buồn
Tiễn nhau quá mấy con đường
Người đi,kẻ ở chuyện thường thế thôi
Ngậm ngùi men ruợu chưa vơi
Nói chi hỡi ánh trăng ngời bóng đơn
Đêm sầu chấm phá dỗi hờn
Ngàn sao rơi rụng gió vờn nhạt mây
Phải chăng lưu luyến thế này?
Quý thay giây phút lấp đầy lệ giăng
Vạn lời nào tỏ nói năng
Ngày vui vụt tắt sớm tàn là đây
Tình dâng cuối mắt,đầu mày
Biệt ly nay gửi đắm say đến người
Thời gian thắm mãi môi cười
Xa nhau xin giữ hương đời nhé em!..
29/04/2006
CSL
Say cùng Trăng
Tầng không lơ lửng mảnh Trăng gầy
Mây quyện ánh ngà túy lúy say
Chếnh choáng tửu nồng vầng Nguyệt khuyết
Lâng lâng men ruợu bóng Hằng đầy
Xem này Ngọc Thố tung tăng chạy
Kìa thấy Quảng Hàn thêm ngất ngây
Đàn sáo lưng Trời reo réo rắt
Tiên Nga nâng chén kính ngang mày
04/05/2006
CSL
Liêu trai
Đêm mộng canh sương dáng liễu gầy
Hoa đùa bướm lượn lạc hồn say
Vô duyên,vô phận chừ vô khuyết
Đắc oán,đắc than ấy đắc đầy
Ý nguyện,ý thành oà ý chạy
Tâm si,tâm tưởng vỗ tâm ngây
Tay ngà khéo nắn âm reo rắt
Đàn dứt,người tan rũ nét mày
06/05/2006
CSL
VŨ KHÚC MƠ
Đông Hòa
Tôi nói ai nghe lời thơ nhỏ
Lời thơ tôi bỏ hai mươi năm
Lòng tôi xưa đã chết trên cỏ
Một chữ tình đã bỏ tôi đi
Khi ấy trong thời gian vừa bước
Nhặt thời gian tôi rước sầu thương
Mây trên kia sương đã tạm dừng
Để tống biệt tâm hồn thi sĩ
Rồi trong những đêm trăng nghĩ
Mượn gió thu ta rước hồn em
Em đứng kia tôi vừa ngỡ thấy
Chợt mất rồi khi tỉnh giấc mơ
Em đâu ! Phương nào em có biết
Một lời thơ tôi viết vì em
Thêm một chút tình si lận đận
Của người vừa tỉnh giấc mơ sâu
Đông Hòa
Lại xin một chút..anh DH a.:-)
Xin một chút dư âm
Xin một chút dư âm ngày tháng cũ
Chút hồn nhiên ngớ ngẩn tuổi dại khờ
Thuở đắm mình nghĩ ngợi ít vần thơ
Viết vào vở rồi gật gù tâm đắc
Xin một chút dư âm từ ánh mắt
Từ nụ cười e thẹn của em tôi
Nét ngượng ngùng khi muốn nói lại thôi
Đôi má thắm đỏ hồng thêm xinh xắn
Xin một chút dư âm tình trong trắng
Không cân đong đo đếm một chút gì
Dù phận nghèo vẫn sánh bước cùng đi
Vẫn ấp ủ tương lai vì nhau mãi
Xin một chút dư âm dù tê tái
Chiều chia tay ghi khắc mối tình nồng
Người ra đi còn kẻ ứa lệ trông
Nay vẫn ngỡ vai đọng mùi hương tóc
Xin một chút dư âm thời ngà ngọc
07/05/2006
CSL
Phố vắng em
Phố vắng ngày em không đến đây
Gió thôi đùa giỡn vuốt hàng cây
Chơ vơ ghế đá nằm hoang lạnh
Hoa chẳng buồn hờn với lá bay
Từ buổi xa em để nhớ thương
Chiều về góc phố thẩn thơ buồn
Đợi ai,ai đứng chờ ai nữa?
Đọng lại còn chăng sót thoảng hương
Thiếu dáng em qua phố đượm sầu
Ngày tàn đêm xuống vụt qua mau
Dường như đường bỗng thênh thang lạ
Đi mỏi mòn chân đã đến đâu?
Phố vắng em thôi hoá ngẩn ngơ
Trăm lời,vạn ý chẳng nên thơ
Đêm sâu trăng đẫm mờ sương giá
Trơ trọi đường khuya bóng thẫn thờ
08/05/2006
CSL : Bài thơ đưa vào TV :
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2006 10:46:15 bởi Viet duong nhan >
Tay em trong nỗi chờ mong
Đông Hòa
Tay em những ngón kiêu sa ấy
Đã thấy tim tôi sóng vỗ mây
Nhẹ vương nỗi nhớ chiều thơ thẩn
Tình yêu mắt biếc vẫn thơ ngây
Có thể khi say tình ! Đêm nhớ
Tiếng thở đi hoang những vẫn vơ
Khối óc mơ sâu rồi tỉnh mộng
Tình hồng thuở đấy tháng ngày chờ
Chiều mưa nhìn ngỡ bóng mây bay
Mỏi bước cô đơn mỗi tháng ngày
Dấu ái năm xưa em có giữ
Mộng lâu có kín nét hoang say
Nhạc chiều tiếng chúc thay lời rũ
Khói thuốc lặng theo khúc lãng du
Vắng ngắt hạt mưa ru tí tách
Rượu nồng ngây ngất trách ngày thu
Đông Hoà
Trích đoạn: Donghoa
Chờ xuân
Đông Hòa
Em như là hoa mai chờ xuân
Ươm nụ nhưng chưa nở một lần
Như đang đón đợi ngày mới đến
Vui cùng cúc , đào với hoa soan
Đông Hoà
Hìi..từ bài của anh tôi viết bài này.:-)
Tròn ước nguyện
Mộng thắm se duyên thắt chỉ hồng
Hoa lòng ươm nụ đợi tàn đông
Đầu năm hai họ làm quen nhé
Xuân đến đôi ta kết vợ chồng
Hạnh phúc xin trao tròn ước nguyện
Tình yêu dâng tặng thoả chờ mong
Mai vàng khoe sắc hoa đào rộ
Vui trọn trăm năm vẹn ý nồng
10/05/2006
CSL
Trích đoạn: Đông Tà
Tròn ước nguyện
Mộng thắm se duyên thắt chỉ hồng
Hoa lòng ươm nụ đợi tàn đông
Đầu năm hai họ làm quen nhé
Xuân đến đôi ta kết vợ chồng
Hạnh phúc xin trao tròn ước nguyện
Tình yêu dâng tặng thoả chờ mong
Mai vàng khoe sắc hoa đào rộ
Vui trọn trăm năm vẹn ý nồng
10/05/2006
CSL
Trọn ngày vui
Hôm ấy ngày vui xác pháo hồng
Họ hàng,bè bạn cận xa đông
Mai này bốn nhóc thôi mình nhé
Một kiếp riêng anh vẹn phận chồng
Em ạ,những lời em khấn nguyện
Trời ơi!anh ấp ủ hoài mong
Trong nhà ta mãi vui cười rộ
Giàu,khó bên nhau trọn thắm nồng
11/05/2006
CSL
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: