Xin một chút dư âm
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 17 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 247 bài trong đề mục
Đông Tà 11.05.2006 14:08:35 (permalink)
0
Bến bình yên

Xin tìm về bến bình yên
Dù nay xơ xác thân thuyền tả tơi
Lênh đênh khắp nẻo biển trời
Là bao nhiêu bến mời lơi với thuyền

Sóng đùa : ngươi quá vô duyên
Gió reo : à há..hắn hiền,ngố chăng?
Bến này : chả biết ga lăng
Bến kia : ghét mặt..nói năng rõ khờ!..

Sông xuôi nước chảy lặng lờ
Thuyền chầm chậm lướt bơ vơ thuận dòng
Biển trào gầm thét bão dông
Thân thuyền rệu rã ngược dòng lướt đi

Cũng từ bến cũ chia ly
Lỡ làng giấc mộng xuân thì tóc tơ
Tình thuyền lắng đọng ý mơ
Xin tìm về lại bến bờ bình yên

11/05/2006
CSL
Đông Tà 17.05.2006 01:20:04 (permalink)
0
Tĩnh mịch

Buồn trong đêm vắng
Ngơ ngẩn nhìn trăng
Hồn hoang lạc lõng chín tầng
Mây mù,gió lộng bâng khuâng cõi lòng

Giá tựa mùa đông
Mỏi mòn trông ngóng
Tiếng đàn vút giữa thinh không
Não nề,rền rĩ mênh mông đất trời

Thân này tự hỏi
Trôi dạt nửa đời
Vòng tay trơ trọi buông lơi
Tình yêu như thể xa vời vợi chăng?

Tầm mắt sương giăng
Giữa khuya trầm lắng
Ước mơ bay đến vĩnh hằng
Ngại gì thiên hạ bảo rằng ta say

17/05/2006
CSL
Đông Tà 21.05.2006 00:11:37 (permalink)
0
Xế chiều

Buồn len lén vào tim thổn thức
Lẳng lặng khua ký ức trào dâng
Ngoài kia trời rợp mưa giăng
Cô phòng đơn chiếc biết chăng hỡi người?

Buổi ly biệt lá rơi ngợp đất
Lúc trở về hoa nát hương tan
Bến ôi..thuyền vẫn lỡ làng
Ngược xuôi mòn mỏi võ vàng tháng năm

Tâm vọng tưởng lỡ lầm,sai lạc
Hồn mộng mơ thoái thác thời gian
Duyên xưa chưa dứt nồng nàn
Tình thời thắm đượm vô vàn vị yêu

Thân với bóng tiêu điều,xơ xác
Thoáng ngỡ ngàng chớm bạc tóc phai
Chân chim đuôi mắt đậm dài
Bùi ngùi hiểu thuở trẻ trai qua rồi

20/05/2006
CSL
KimGiang 21.05.2006 21:49:41 (permalink)
0
* Anh Đông Tà kính mến! Anh không có nhà, liều đẩy cửa vào cảm ơn anh đã chỉ cho KG hướng giải quyết qua bài thơ ý nhị tuyệt vời !

Anh nghe tâm sự của KG nhé:

Hồn đã về rồi xác ở đây !!!

MONG HOÀI

Ước gì lại được nắm bàn tay
Dìu dắt đưa em đi từng bước
Đường em nay nổi cơn gió ngược
Chân run run lần ước mơ đời !

Anh ở nơi đâu - Xa mù trời
Lặng thinh hay là không nghe tiếng
Có nhìn thấy em đang chệnh choạng
Mà hững hờ để những hoang mang !

Em đi tìm mãi trong lang thang
Sương giăng giăng phủ lối mơ màng
Chẳng thấy bóng con thuyền về bến
Thấy buồn vương trên tóc đa làng !

Gió sầu nghèn nghẹn bấu cành cây
Ngọn núi như thành đỡ chân mây
Con sông đỡ bọt bèo ra biển
Em chỉ mong hoài tay nắm tay !

Kim Giang
vyvy 22.05.2006 01:24:12 (permalink)
0


Trích đoạn: Đông Tà

Xế chiều

Buồn len lén vào tim thổn thức
Lẳng lặng khua ký ức trào dâng
Ngoài kia trời rợp mưa giăng
Cô phòng đơn chiếc biết chăng hỡi người?

Buổi ly biệt lá rơi ngợp đất
Lúc trở về hoa nát hương tan
Bến ôi..thuyền vẫn lỡ làng
Ngược xuôi mòn mỏi võ vàng tháng năm

Tâm vọng tưởng lỡ lầm,sai lạc
Hồn mộng mơ thoái thác thời gian
Duyên xưa chưa dứt nồng nàn
Tình thời thắm đượm vô vàn vị yêu

Thân với bóng tiêu điều,xơ xác
Thoáng ngỡ ngàng chớm bạc tóc phai
Chân chim đuôi mắt đậm dài
Bùi ngùi hiểu thuở trẻ trai qua rồi

20/05/2006
CSL




Tĩnh mịch

Buồn trong đêm vắng
Ngơ ngẩn nhìn trăng
Hồn hoang lạc lõng chín tầng
Mây mù,gió lộng bâng khuâng cõi lòng


Kính chào tái kiến "tiền bối" Đông tà !
Thơ của huynh "tâm trạng" quá khiến kẻ hậu bối( ) cũng bùi ngùi lây
Xin lại được góp buồn vào đây cùng tiền bối nhé

Hoài tưởng

Từ nắng tắt hoàng hôn chiều ấy
Bóng người chìm khuất mấy trời xa
Sương mờ mây phủ bao la
Mưa bay hoa rụng la đà bến xuân

Còn hoài vọng tơ tình vương vấn
Mộng thôi tàn mắt ngấn lệ rưng
Chia ly xa cách nghìn trùng
Hoài mơ chi mộng tương phùng thiên thu

Mỏi mòn rồi xanh rêu đá phủ
Nhặt tro tàn ấp ủ thương yêu
Cho phai mưa nắng bao chiều
Cho tàn năm tháng mang nhiều điêu linh

Tựa mộ hoang u trầm cô tịch
Lòng khép cửa tĩnh mịch đêm yên
Tâm tư xa vắng ưu phiền
Hương tàn khói nhạt lạnh miền phù sinh .
vv.
Đông Tà 22.05.2006 04:22:36 (permalink)
0


Trích đoạn: KimGiang

* Anh Đông Tà kính mến! Anh không có nhà, liều đẩy cửa vào cảm ơn anh đã chỉ cho KG hướng giải quyết qua bài thơ ý nhị tuyệt vời !

Anh nghe tâm sự của KG nhé:

Hồn đã về rồi xác ở đây !!!
Kim Giang

Đọc cái câu "kính mến" của KG rồi lại thấy vyvy ghi "tiền bối" với "hậu bối" mà cảm giác như mình 90tuổi rồi hic..như là nick và người nó cũng dở dở,ương ương giống nhau thì fải?:-)


Dở người

Thức giấc nửa đêm ngẫm ngậm ngùi
Nửa đời trăn trở chuyện buồn vui
Suy thời chân nhũn đường lui tới
Tính vận run tay lộ tiến lùi
Ngớ ngẩn trông trời xem tốt xấu
Thẩn thờ ngắm đất đoán hên xui
Ương ương,dở dở không thầy thợ
Lỡ dỡ nhiều phen rước sụt sùi

22/05/2006
CSL



KimGiang 23.05.2006 23:38:36 (permalink)
0
*Chuyển qua nhớ Mẹ rồi à?Sao fá thế hm..xịt lốp xe sao ng ta về được,mới nhìn thôi chứ có tội tình gì đâu.:-)
Có bài này post để KG xem đỡ buồn nhưg thằng nhóc trong thơ ko fải là tôi đâu.

Ba Tôi

Chiếc xe đạp này Ba đón đưa tôi
Những buổi tan trường thuở tôi còn bé
Dạo vài vòng dỗ tôi khi nhớ Mẹ
Sáu tuổi đời tôi đã biết gì đâu

Và tập tôi chạy xe mấy năm sau
Tôi cứng cáp trong tay Ba rắn rỏi
Con đường mòn ngày xưa đầy đá sỏi
Ngã lần nào là xây xước thật đau

Ba thở dài nhè nhẹ giữa đêm thâu
Tôi khá lớn và đã vào Trung Học
Thương yêu Con nên dù bao khó nhọc
Vẫn khuyên rằng gắng học để hơn Ba

Tôi trưởng thành trong những nỗi xót xa
Những cay đắng mà đời Ba phải chịu
Ba dạy tôi đừng bao giờ mềm yếu
Dù thế nào đừng sợ khổ nhe Con

Theo tháng năm Ba thân xác gầy mòn
Vẫn lặn lội nắng mưa vì cuộc sống
Vẫn lẻ loi và vẫn hằng trông ngóng
Đứa Con cùng chiếc xe đạp của Ba

Như những ngày xưa ấy những ngày xa..

02-09-2005
CSL

* Rất cảm ơn anh Đông Tà đã hiểu và chia sẻ cùng KG. Thằng nhóc trong thơ ấy không phải là anh bây giờ mà là của ngày xưa ấy những ngày xa.. (ĐT). Tình cảm ấy nhắc KG nhớ Cha mình :

CON NGUYỆN VỚI NGƯỜI

Nỗi nhớ thương dồn ứ những ngày qua
Giờ con viết không còn Cha nghe đọc
Cuộc đời Cha muôn khó khăn cực nhọc
Con chưa lần viết tặng một bài ca !

Bờ cõi đời nay Cha đã đi xa
Con cố níu mà không sao kéo lại
Chỉ tiếng ngân trong lòng ra riết mãi
Con tự hào làm con gái của Cha.

Đời nhiều hương nồng cũng lắm phong ba
Vẫn có Cha Người nâng con khi ngã
Lúc thấy lẻ loi nơi miền đất lạ
Vẫn là Cha chăm chút vỗ về con.

Nấc thành thơ khi Người đã không còn
Nguyện với Người con cố gắng nhiều hơn
Bù những ngày xưa dỗi hờn,,,ngang ngạnh
Để mắt Cha theo mãi mỏi mòn...!

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2006 23:40:55 bởi KimGiang >
Đông Tà 24.05.2006 00:33:03 (permalink)
0


Trích đoạn: Đông Tà



Dở người

Thức giấc nửa đêm ngẫm ngậm ngùi
Nửa đời trăn trở chuyện buồn vui
Suy thời chân nhũn đường lui tới
Tính vận run tay lộ tiến lùi
Ngớ ngẩn trông trời xem tốt xấu
Thẩn thờ ngắm đất đoán hên xui
Ương ương,dở dở không thầy thợ
Lỡ dỡ nhiều phen rước sụt sùi

22/05/2006
CSL


Kim Giang chu đáo quá,đem cả bài thơ của tôi về đây,thanks nhé.:-)


Hết thời hảo hán

Nghĩ thời thơ ấu dạ bùi ngùi
Cái thuở xuân thì thích quậy vui
Việc học ngày mai lo chẳng tới
Chuyện chơi bữa trước quyết không lùi
Ấy vì nghĩa khí mang danh xấu
Cũng tại anh hùng gánh tiếng xui
Hảo hán nay đành cam kiếp thợ
Trách chi bởi trẻ trót sần sùi

23/05/2006
CSL
Đông Tà 24.05.2006 00:36:53 (permalink)
0
Nghe tin buồn của Phong Nguyên nên tôi vừa viết bài này Kim Giang ạ.


Thoả lòng Người

Sông sâu nguồn ngọn
Ly biệt sầu tuôn
Nhân sinh mấy kẻ không buồn
Người thân gót hạc đoạn trường chân mây

Đời vốn trả vay
Sinh thành nghĩa đấy
Than ôi..nợ ấy cao dày
Làm con đền đáp ơn này đến đâu?

Chẳng nói tình sâu
Không bàn trọng thấu
Tóc xanh khóc tiễn bạc đầu
Nguyện rằng thân vượt nghìn sầu đảm đương

Phía trước dặm đường
Gia cang thịnh vượng
Mỉm cười phảng phất theo hương
Toại công vun đắp Người nương bóng ngàn

23/05/2006
CSL
vyvy 24.05.2006 01:22:18 (permalink)
0




Nỗi lòng

Bao nhiêu năm tuổi một tình yêu
Ngơ ngẩn cùng mây gió đã nhiều
Kia mộng,này mơ…là ảo vọng
Hỏi lòng chua xót biết bao nhiêu?

Em bảo anh người vốn thờ ơ
Anh không ý tứ những mong chờ
Nhưng bao Xuân đến,Xuân đi đấy
Anh đã quen rồi cảnh bơ vơ?

Em bảo anh rằng sao chóng quên
Anh mau quên lãng những ưu phiền
Em ơi!..nay đã Xuân thứ mấy
Anh có quen rằng chẳng có em?

Anh đứng lặng người giữa lối xưa
Nghe bao yêu dấu nói sao vừa
Vẫn mộng,còn mơ…là ảo vọng!
Hỏi lòng đã quên được nhau chưa?..

(CSL)


Huynh Đông tà khách sáo quá
Say rồi thì cứ đi ngủ ,cần chi phải gửi thơ đáp lễ .
Nói cho vui chứ Vv rất quý tất cả những gì các bạn gửi lại “quán cóc” của VV
Tại V cũng vừa lười đi chơi “nhà” của các bạn vừa ít có thời gian để nghĩ thơ dù rất thích .
Cám ơn huynh ! Góp buồn thêm bài này nữa,chắc tháng sau mới gặp lại .


Xin còn cho mai sau

Còn lại chi cho nhau
Hay chỉ là nỗi đau
Trong thinh không tĩnh lặng
Chợt dâng tự thẳm sâu .

Còn gì riêng trong tôi
Niềm thương nhớ chơi vơi
Để chiều mưa hoang vắng
Bàn chân về đơn côi .

Còn gì không trong anh
Tình như khói mong manh
Gần như trong hơi thở
Xa đầu thác cuối ghềnh

Còn gì trong phôi pha ..
Buồn sao mãi trong ta
Phải chăng dù một thuở
Tình không dễ chia xa !

Xin còn cho mai sau
Một thời đã có nhau
Kỷ niệm dù năm tháng
Không phai dấu tình sầu .
Hương Xuân 24.05.2006 09:15:16 (permalink)
0
Mon men vào nhà anh trai phá hehe

NHƯ LÀ TÌNH YÊU

Như cơn mưa
Em ào vào đời anh
Nhặt nhạnh bâng quơ mảnh tình còn sót lại
Cầm trên tay nỗi đau tê tái
Rơi xuống như hạt mưa mong manh

Như dòng sông
Em tràn vào bờ anh
Cuốn trôi đi những hờn ghen vốn có
Bờ đá kia làm lòng em hoảng sợ
Lạnh lẽo vô hồn.

Em bơi trong vùng trời có anh
Quanh em...
Mùa thu sóng sánh
Gió lang thang ào vào lòng trở lạnh
Có gì đâu..
Là nỗi nhớ...thôi mà

Nhặt lại những vui buồn ngày tháng đã qua
Có gì đâu...
Như giấc mơ mộng ảo
Trời chuyển mùa...
Hàng cây thay áo
Như em hôm nào
Mắt buồn tiễn tình đi!

Hương Xuân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.05.2006 09:16:59 bởi Hương Xuân >
Đông Tà 24.05.2006 11:44:07 (permalink)
0
@VyVy : hẹn gặp lại sau Vy nhé.:-)

@Hương Xuân : bài "Như là tình yêu" nghe hay em gái ạ


Sót lại niềm riêng

Nắng hạ gắt nhưng lòng anh trở lạnh
Hạt mưa buồn gõ nhịp thấm niềm đau
Trên tay anh sót lại mảnh tình sầu
Thân lạc hướng bến bờ chưa tìm thấy

..Trời Sài Gòn nắng đổ đốt hàng cây
Chợt mưa xuống rùng mình thay xiêm áo
Hai mùa nắng mưa một cơn mộng ảo
Ánh hoàng hôn hiu hắt bước chân người

Chẳng phải mùa thu,bờ đá em ơi
Chẳng phải bão dông,vùng trời nào cả
Em gần anh mà chúng ta thật lạ
Hai con đường nghịch hướng mãi dần xa..

Trên phố quen dáng ai thân thiết quá
Tháng sáu cận rồi mưa trút lê thê
Lếch thếch dõi theo ướt sũng đường về
Chới với níu niềm riêng dù vô vọng

24/05/2006
CSL

Phong Nguyen 24.05.2006 13:18:22 (permalink)
0
Em cũng như Hương Xuân mon men vào nhà anh và phá... hihi

Thơ Thất tình

Tôi tìm em em tìm ai
Để tôi cứ phải theo hoài làm đuôi
Không yêu thì nói một lời
Sao em không nói để rồi khổ nhau
Phải chăng tôi kẻ đến sau
Không sao sánh kịp tình đầu của em
Hay là ta không có duyên
Anh là bến đậu em - thuyền ngoài khơi
Hay là số phận định rồi
Kiếp này anh phải suốt đời bơ vơ
***
Ước gì là một vần thơ
Trói em giữa những vu vơ nỗi buồn
Còn hơn đứng giữa cô đơn
Là người chẳng được nhớ thương chút nào.
NTP
Đông Hòa 24.05.2006 18:38:49 (permalink)
0


Trích đoạn: Hương Xuân

Mon men vào nhà anh trai phá hehe

NHƯ LÀ TÌNH YÊU

Như cơn mưa
Em ào vào đời anh
Nhặt nhạnh bâng quơ mảnh tình còn sót lại
Cầm trên tay nỗi đau tê tái
Rơi xuống như hạt mưa mong manh

Như dòng sông
Em tràn vào bờ anh
Cuốn trôi đi những hờn ghen vốn có
Bờ đá kia làm lòng em hoảng sợ
Lạnh lẽo vô hồn.

Em bơi trong vùng trời có anh
Quanh em...
Mùa thu sóng sánh
Gió lang thang ào vào lòng trở lạnh
Có gì đâu..
Là nỗi nhớ...thôi mà

Nhặt lại những vui buồn ngày tháng đã qua
Có gì đâu...
Như giấc mơ mộng ảo
Trời chuyển mùa...
Hàng cây thay áo
Như em hôm nào
Mắt buồn tiễn tình đi!

Hương Xuân



Thiên đường ngỡ mất
Đông Hòa


Hôm qua trời lại mưa
Anh nghe như vừa tìm về ngày xưa

Tìm trong ánh mắt trăng lạnh giá
Một Hằng Nga đang đứng nhìn

Và anh thấy lòng bâng khuâng
Nhớ thương em thật nhiều

Hôm nay trời lại mưa
Anh như thấy em , vẫn như xưa

Vẫn như một bông hoa hồng thắm
Ngự trị giữa lòng cho anh ngất ngây

Tình yêu như lửa trong tim bừng cháy
Làm cho anh và em cuốn hút theo tình say

Ngày mai sẽ lại mưa
Và anh ao ước thấy em ngày xưa

Sẽ như cánh chim tìm đến
Với anh một giấc mê say êm đềm

Và hai chúng ta cùng nhau tìm lại
Một Thiên đường ngỡ mất từ hôm nao

đh
24.05.06

Lâu quá không có tin tức gì vậy Tà .....

Đông Tà 25.05.2006 10:33:46 (permalink)
0


Trích đoạn: Phong Nguyen

Em cũng như Hương Xuân mon men vào nhà anh và phá... hihi

Thơ Thất tình

NTP

Bắt chước ai chứ bắt chước HX là hư ghê lắm PN ạ.:-)


Nợ tình

Ai đem lá cuốn vào thơ
Vấn vưong lòng tớ,ngẩn ngơ lòng nàng
Mấy lần đò lỡ sang ngang
Giang hồ còn đó,hình nàng nay đâu?
Nợ tình áo rét qua cầu
Con bươm bướm trắng chờ nhau mộng vàng
Chiều nay sương muối vườn hoang
Tha hồ chim khách nhớ nàng mộng mơ...

17/01/06
CSL


@Đông Hòa:thi thoảng vẫn lên Q.5 nhưng trễ nên ko nhắn anh hm..chịu khó tập tành nhậu nhẹt tí đi ông ơi!..:-)
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 17 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 247 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9