Xin một chút dư âm

Thay đổi trang: << < 789 | Trang 9 của 9 trang, bài viết từ 241 đến 247 trên tổng số 247 bài trong đề mục
Tác giả Bài
CTT
  • Số bài : 3778
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2007
  • Nơi: Chân Trời
RE: Xin một chút dư âm - 17.02.2008 16:55:59
0
    ĐIỀU GIẢN ĐƠN ANH LÀM ĐƯỢC...
 
Anh chảnh thế hay cố tình như thế?
Để tim em nổi nhớ dày vò
Xuân về bóng anh như án ngữ
Đóng băng thành "em nhớ anh ơi "
 
Lời anh nói cố tình thế?
Hãy tha dùm anh ,em ơi
Anh nói thế ,anh có cần biết?
Câu nói đọa đầy trái tim em
 
Đâu biết trước em ,anh là gì?
Là bạn ,anh em ,hay hơn thế nửa???
Nhưng đời đã buồn em nào dám đa mang
Vẩn biết thế nhưng nổi nhớ dâng trào
 
Em không muốn nhớ ,nhưng lại càng nhớ
Cả nụ cười ,ánh mắt...đến dáng ngông
Nhớ nhung sao mà da với diết
Cứ đọa đầy dọa dẫm trái tim em
 
Nguyệt lão ơi ,tôi ghét người thế vậy?
Đã nhớ rồi ,không se tí duyên yêu
Đẩy gặp nhau cho vương vấn để rồi,
Mình em nổi nhớ đọa đầy tim em
 
Có phải xin anh một điều không nhỉ?
Bớt chảnh một tí cho em nhờ
Chỉ vậy thôi,một điều đơn giản thế?
Anh sẽ làm được ,phải không Anh?
 
Biết có sống đến hết ngày mai
Hôm nay sao không bên nhau anh nhé
Cho trọn vẹn tình ta thêm thắt chặt 
Đêm nay nhé cho tình ái lên ngôi...
 
Chân Trời Tím.
 
Ghé nhà nhưng chủ vắng...buồn thiu đàng gởi lại "cái rìu" chờ chủ nhà về nhé...


trieuam
  • Số bài : 566
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2007
RE: Xin một chút dư âm - 19.02.2008 09:06:12
0
VUỐT RÂU...
 
Đêm nằm mơ  vượt ngàn biển cả
Đón địa đầu là đảo Đào hoa

Khung trời như mơ này diễm lệ
Thoát cõi trần gian chỉ còn ta.

 
Một trời thương nhớ rất bao la
Nay tan ra, hoà trong sóng biển
Chân tung tăng trên bãi cát hiền
Ta hét lớn giữa thần tiên cõi ảo.

 
Buổi chiều, ta vào sâu trong đảo
Hít hương tinh trong những ngọt ngào
Lạc chân ta đến nơi chúa đảo
Nhân lúc cơm chiều, bảo : " ngồi chơi!"

 
Trong mơ cơm canh ngọt quá thôi
Vui chơi cả ngày mệt quá đỗi
Khách sáo làm gì mặc sức xơi
No kềnh cả bụng mới ngỏ lời:

 
" Ô kìa, sao tiền bối chẳng xơi?
Cơm canh đây tuyệt nhất trần đời
Sao người cứ ngồi đấy và cười
Nhìn chi lạ rứa hỡi người ơi?"

 
Đưa tay xoa bụng ( hình như lép?)
Vuốt đám râu tơ ( người thở dài?)
"Nấu ăn ngon cũng là tai hại
Cháu ăn hết rồi, ta kêu ai? "

 
Triều Âm
 



 

Ta nắm tay nhau, hai chiếc mặt nạ
Cũng chỉ là một nửa cuộc đời
Không tiếng khóc, không nụ cười
Tay lần giở những lớp đời, mãi lạ!



CTT
  • Số bài : 3778
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2007
  • Nơi: Chân Trời
RE: Xin một chút dư âm - 19.02.2008 15:40:19
0
 XIN MỘT CHÚT DƯ ÂM
 
Nếu không có đêm qua
Sao lại có ngày mai
Và đâu cần thứ lổi
Biết có là đúng sai
 
Nếu không có đêm nay
Chắc gì ta chung mộng
Hạnh phúc cuộc đời này
Là những gì được mất
 
Nếu chẳng có hội ngộ
Sao lại phải chia ly
Tất cả rồi tan vở
Chỉ mình tôi với thơ
 
“Xin một chút dư âm”
Để “đi qua nỗi nhớ”
Xin một tí dại khờ
Có nhau đêm hội ngộ.!
 
Chân Trời Tím .sg 19/02/2008
 

Đông Tà
  • Số bài : 631
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.02.2006
RE: Xin một chút dư âm - 09.04.2008 01:05:24
0
Không đề
 
Đêm nay Trời trở gió rồi đó em
Se se lạnh hay tâm tình anh lạnh?
Những tranh đấu trong đời
Bỗng trở nên vô nghĩa
Chẳng ủ ấm tấm lòng
Khi vắng tiếng cười em

Có phải chăng lồng trong tiếng gió đêm
Thoảng mùi thơm của hoa lài, hoa bưởi?
Đơn sơ quá!..
Nhưng anh không thể nào với tới
Những hình ảnh nhạt nhoà..
Một ký ức phôi pha..

Khoảng Trời ấy đâu còn
Khoảng Trời ấy rất xa
Anh biết!..
Làm sao anh níu được
Bàn tay này anh gầy nên mơ ước
Vẫn yếu đuối bàng hoàng
Sao níu kéo thời gian?..

19/12/2005
CSL


Đông Tà
  • Số bài : 631
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.02.2006
RE: Xin một chút dư âm - 09.04.2008 01:18:33
0
Cạn ngày
 
Tóc chớm pha sương đầu ngã bạc
Da mồi lốm đốm điểm tô thêm
Thoảng lỡ mai này khi tuổi hạc
Ai cùng chuyện vãn bạn trong đêm?
 
Nắm chặt tay rồi tay nới lỏng
Gân chùn gắng giữ chẳng qua là..
Còn chút tàn dư còn tự trọng
Thôi đành cố níu chữ : tôi,ta
 
Vẫn hát bên đời câu lỗi nhịp
Cho tim thổn thức gợn lòng đau
Đợi chuyến đò sau chờ đỗ kịp
Mà vui tạm lắng nỗi niềm sâu
 
Đã cạn ngày vùi nương ánh nguyệt
Mình cười với bóng dưới trăng khuya
Giữa chén Hằng Nga trông diễm tuyệt
Nàng khua tiếng rượu lạ chưa kìa!..
 
08/04/2008
CSL

Cô Bé yuri
  • Số bài : 522
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.09.2007
  • Nơi: Vùng Đất Linh Hồn ...
RE: Xin một chút dư âm - 25.04.2008 15:55:35
0
 
thì ra chú cũng thích đọc truyện , bé ít đọc kiếm hiệp lắm , chỉ đọc Harry Porter và Eragon thôi
_______________________
 
 
Tiếc Xuân,
 
đêm ngồi thưởng nguyệt , điếm thời gian
ngẫm thấy nhân tâm quá phũ phàn
đem tuổi còn xanh về phun phí
đến khi đầu bạc lại hoang mang !
 
ta tiếc gì đây, mấy mùa xuân?
đã cứ trôi qua biết bao lần
nhuộm trên mái tóc màu sương trắng ,
để cóc rượu buồn đắng bâng khuâng
 
bây giờ tháng cạn cũng ngày qua
ai nói ai không có tuổi già?
thôi ta cứ sống cho ý nghĩa
để khỏi đau lòng tiếc xuân xa !
 
 
 
 
 
 
Tôi yêu anh bằng nửa trái tim
Còn nửa kia tôi dành lại đó
Lỡ mai sau anh gây nhiều sóng gió,
Nửa tim kia tôi làm lại cuộc đời

http://nhunggiacmobuon.webnode.com (Chòi Thơ)

Đông Tà
  • Số bài : 631
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.02.2006
RE: Xin một chút dư âm - 25.04.2008 18:14:58
0
Bé Yuri xem truyện trẻ con ko nhỉ?Hìi..nghe chú kể chuyện đây nè.
 
Hỏi - Đáp
 
Mới đó xuân qua đến hạ rồi
Ơ này..chú ấy vẫn còn côi
Vẫn còn khoẻ mạnh như năm ngoái
Và vẫn cười vang như trước thôi
 
À..chú đã già thêm tí ti
Không còn mộng tưởng chuyện lâm ly
Mà mơ..lộn xộn như thời trẻ
Lẩn thẩn gì đâu..đó..nghĩa chi
 
Bé thật vô duyên cứ hỏi hoài
Thế thì xưa xửa chú thương ai
Lâu nay chú có buồn không nhỉ
Những lúc hoàng hôn hoặc sớm mai?
 
À..chuyện buồn ư riết cũng quen
Cũng chút ưu tư chả bõ bèn
Ngày lo thêm việc đêm lo..rượu
Cứ thế là xong hết chuyện hen
 
Hm..
Bé hỏi lung tung chú uýnh giờ!..
 
25/04/2008
CSL
 
Sau này cô bé đó chẳng bao giờ dám thắc mắc gì nữa vì sợ chú uýnh bé Yuri ạ haha..

Thay đổi trang: << < 789 | Trang 9 của 9 trang, bài viết từ 241 đến 247 trên tổng số 247 bài trong đề mục