Bé yêu của anh Cô bé xinh xinh tà áo trắng
Buổi tan trường tôi đứng ngẩn nhơ
mái tóc thề xỏa dài thon thả
Ngất ngây lòng rơi mất trái tim
Bé nhặt được bé không trả lại
Để tháng ngày tôi mãi làm thơ
Biết làm sao đưa bé bây giờ
Bé ơi hiểu lòng anh không bé?
Sao bé cứ làm ngơ hỡi bé?
Để thằng khờ này mãi ngẩn ngơ
Để thằng khờ vương vấn như mơ
Ấp ủ giấc mơ hòai trong mộng
làm sao để ngỏ lời với bé
Làm sao có thể bước chung đôi
Được bé yêu nhìn lại một lần
Là trong đời anh vô cùng mãn nguyện
Bóng dáng ấy anh yêu biết mấy
Mãi làm đuôi theo bé sau lưng
Mãi yêu sao không nói nên lời
Biết bao giờ mới bước cùng với bé
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2006 12:40:52 bởi James Carlos >