Vô sắc am

Thay đổi trang: < 123 | Trang 3 của 3 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 75 bài trong đề mục
Tác giả Bài
ohioskate
  • Số bài : 9
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.08.2006
RE: Bùn - 29.08.2006 05:57:11
0
thu vương khắp nẻo đường
mang tâm phật muôn phương hành đạo
khẩu khí một anh hào
gặp cố nhân xưa nhớ hôm nao
vẫn am nho nhỏ,Cỏ tô màu

em chào 2 bác

Co_may
  • Số bài : 218
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
Chào - 01.09.2006 20:04:26
0
Một tuần thoáng chốc đã qua
Thuận theo dòng nước trôi xa cánh bèo
Cuối tầm mắt mỏi trông theo
Đường đời sao ngắn đánh vèo cái qua

p/s: ko vô TTC nữa à Ohi?
Đối với mọi người, cuộc sống là cỏ, là hoa nơi đồng ruộng nên nó phải được nảy nở sinh sôi - ST

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Bùn - 19.10.2006 23:11:37
0
Ghé mần cỏ dùm CM và Vô Sắc nà,.. lâu rồi không thấy VS, cũng nhơ nhớ đó hihi

Định luật mùa đông

Đêm rồi gió lạnh dọc triền sông
Đường đời nhiều lúc thẳng thành cong
Tâm tình muốn nói nhưng rồi lại
Nhếch môi cười nhạt,.. lạc phố đông

Hình như trời đã bước sang đông
Vài nơi đã lạnh lá thông dong
Rời cành rơi vãi xuôi --định mệnh
Định luật đã dành mỗi mùa đông

Đường trần mệt mỏi vai trần nặng
Một gánh tình riêng một chuỗi ngông.


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Co_may
  • Số bài : 218
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
RE: Bùn - 20.10.2006 00:23:32
0


Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Ghé mần cỏ dùm CM và Vô Sắc nà,.. lâu rồi không thấy VS, cũng nhơ nhớ đó hihi

Định luật mùa đông

Đường trần mệt mỏi vai trần nặng
Một gánh tình riêng một chuỗi ngông.


Đường trần mệt mỏi vai trần vai
Gánh mối tình riêng mộng u hoài
Đuổi bắt bóng hình tìm hơi lạnh
Đông về cô lẻ trắng sương mai

Định luật mùa đông phải giá băng
Mây hoá tuyết rơi giá lạnh hằng
Gói chút tâm tư tìm hoang vắng
Để hồn theo đuổi ánh sao băng

p/s: dạo này làm thơ khó rồi BN à, am cũng bỏ hoang ...

Đối với mọi người, cuộc sống là cỏ, là hoa nơi đồng ruộng nên nó phải được nảy nở sinh sôi - ST

Vô sắc
  • Số bài : 51
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
RE: Bùn - 20.10.2006 09:30:13
0

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Ghé mần cỏ dùm CM và Vô Sắc nà,.. lâu rồi không thấy VS, cũng nhơ nhớ đó hihi

Định luật mùa đông



Ai kêu tên tôi đó?

Tối ngày diện bích ở trong am
Cho hết tháng ngày ... hết nỗi ... ham
Nào đâu nghe tiếng nghe tiếng lao xao gọi
Hắt hơi, bỏ dở việc vẫn làm

Vội vàng ra đón khách ghé thăm
Pha trà, mời nước với dâng ... tăm
Đơn sơ bàn ghế thô chất mộc
Rất mong đừng ngại, ánh trăng rằm

Phàm là cái việc của đất trời
Xuân, Hạ, Thu tàn, Đông ghé chơi
Lạnh lẽo cũng là duyên với phận
Đắm mình mới thấy ấm tuyệt vời

Cái gì quá khứ hãy cho qua
Lá rụng thu tàn, xuân lại ra
Đừng nuôi giá lạnh, mùa đông lạnh
Hồn đau suốt kiếp kỷ băng hà

Mùa đông đến lạnh vẫn có vui
Năm mới lại sang, năm cũ lùi
Nào đây cùng nhấp chung trà đậm
Để mảnh hồn yêu chẳng bị vùi

Thôi khách vô chùa hãy... rút thăm
Này đây chỉ rõ chuyện trăm năm
Có rất nhiều người đang theo đuổi
Chờ tan mây tối đón ánh rằm

Nào nào xem tiếp tài lộc đây
Tiền tiêu theo thẻ Master Tây
Nhà có mấy căn, điền vài thửa
Số sang không phải ... bán thịt cầy (hic, tội lỗi, tội lỗi, sao lại nhớ món đó chớ?! )

Để sư ... xem kỹ đường cháu con
Đây này, có cả: nếp + tẻ : Ngon!
Thấy chưa số mệnh tươi như vậy
Định luật mùa đông? cũng vẫn tròn

p/s: Vui vẻ nha BN
A-di-đà-Phật!!! Bể khổ vô biên, quay đầu lại là bờ!!!

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Bùn - 20.10.2006 13:59:38
0
Am linh dễ sợ luôn heheh... ko có nhang mà cũng chứng nữa hih,



Để sư ... xem kỹ đường cháu con
Đây này, có cả: nếp + tẻ : Ngon!
Thấy chưa số mệnh tươi như vậy
Định luật mùa đông? cũng vẫn tròn



Cảm ơn Sư nhé đã giảng lời
Định luật mùa đông như tuyết rơi
Ai người bắt được thì sẽ nhận
Nhưng mảnh trăng tàn...thi khách ơi..

Sư với Cỏ May giống hệt rồi
Hỏng biết thương ai nên đành thôi
Am nhỏ tánh linh xin giải thoát
Nắng hồng ấm áp trải qua thôi ..



Cỏ hết ý thơ hả hihiii vầy chắc viết được rồi hén hehehe


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Vô sắc
  • Số bài : 51
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
RE: Bùn - 20.10.2006 21:13:19
0
Hic

Sao khách lại bảo nhớ thương sư
Mấy vị hảo nhân oánh (sư) bỏ xừ
Mới xem ... cho kỹ, dùm một tý
Một lần chưa thể ... giải hết dư

Một mảnh tình riêng ánh trăng tàn
Ai người lữ khách ... bắt băng tan
Đuổi mãi bóng hình bao sỹ cực
Theo đến hụt hơi, tiếng cũng khàn

Hay là Nguyệt hãy dừng chân thôi
Tiêu chuẩn thế nào cứ bảo tôi
Bái Phật, đăng đàn tôi khấn hộ
Sang năm chắc có ... cháu bồng rồi

p/s: Chủ nhà vẫn ở đây thôi
Kiếm người trêu chọc một hồi cùng vui

Chúc BN một buổi tối 20/10 thật vui vẻ và hạnh phúc (hiiiiii, còn mấy tiếng nữa thôi )

A-di-đà-Phật!!! Bể khổ vô biên, quay đầu lại là bờ!!!

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Bùn - 20.10.2006 21:23:27
0

Sao khách lại bảo nhớ thương sư
Mấy vị hảo nhân oánh (sư) bỏ xừ


Hhahah Sư à

Phàm nhân yêu chán, yêu Sư vậy
Cỏ May làm chứng được hay không!
Nhưng mà am nhỏ này linh đấy
Qua năm là cháu có để bồng hà hà............

(ko cần người làm chứng cũng có cháu để bồng hả heheh)

Cảm ơn VS, vn đã đón từ trưa tới giờ rồi á chứ ...hih còn mấy tiếng nữa là hết rùi, nên phá được thì cứ phá


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Vô sắc
  • Số bài : 51
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
RE: Bùn - 20.10.2006 21:36:20
0
Hiiiii,

Đổi món thì xin lựa thứ ngon
Món "sư" ... cay lắm, xác ve con
Nhân gian đầy những là hảo vị
"ăn chay" một kiếp sẽ gầy mòn

Mà cân chi phải có chứng nhân
Lấy chồng ... "ăn mặn" chắc lên cân
Sang năm chắc chắn là có cháu
Cầu duyên am lão dễ muôn phần

p/s: mình phải tích đức ngày 20/10 này mới được
A-di-đà-Phật!!! Bể khổ vô biên, quay đầu lại là bờ!!!

Co_may
  • Số bài : 218
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
RE: Bùn - 21.10.2006 19:10:56
0

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT
...
Cỏ May làm chứng được hay không!
...
Qua năm là cháu có để bồng hà hà............




Ghé qua am thấy có người nhờ mình ... chứng
Sang năm sau có bé nựng thương yêu
Nhân sinh làm phúc đã nhiều
Nguyệt đòi chứng hộ, Cỏ liều một phen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2006 19:14:59 bởi Co_may >
Đối với mọi người, cuộc sống là cỏ, là hoa nơi đồng ruộng nên nó phải được nảy nở sinh sôi - ST

Co_may
  • Số bài : 218
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
RE: Bùn - 21.10.2006 19:19:46
0
Hoàng hôn vừa tắt nắng
Lại trở mình chờ đêm vắng cô liêu
Quê hương vẫn buổi chiều
Đối với mọi người, cuộc sống là cỏ, là hoa nơi đồng ruộng nên nó phải được nảy nở sinh sôi - ST

Co_may
  • Số bài : 218
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
RE: Bùn - 21.10.2006 19:24:11
0
Hai ta xa cách cả khoảng trời
Cuối tuần buồn nhớ lắm người ơi
Em giờ vất vả lo cho mẹ
Anh ở nơi này chỉ biết chơi
Đối với mọi người, cuộc sống là cỏ, là hoa nơi đồng ruộng nên nó phải được nảy nở sinh sôi - ST

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Bùn - 21.10.2006 19:45:56
0

Hoàng hôn vừa tắt nắng
Lại trở mình chờ đêm vắng cô liêu
Quê hương vẫn buổi chiều



Người cố tình giẫm lên
Vết thương tôi hớ hênh đầy những máu
Con thú hoang tàn bạo




Đổi món thì xin lựa thứ ngon
Món "sư" ... cay lắm, xác ve con
Nhân gian đầy những là hảo vị
"ăn chay" một kiếp sẽ gầy mòn


Ăn chay vốn đã wen rùi
Đổi món cho vui vậy thui
Ngon dở đâu cần thiết nữa
Đâu gì vĩnh cữu ở cuộc đời



Ghé qua am thấy có người nhờ mình ... chứng
Sang năm sau có bé nựng thương yêu
Nhân sinh làm phúc đã nhiều
Nguyệt đòi chứng hộ, Cỏ liều một phen



Vậy thì cảm ơn Cỏ nhiều nghen
Khi nào đình đám thấp nhang đèn
Hoặc tranh cờ nữa cho xôm tụ
Cỏ nhớ ngồi bên ủng hộ nghen





Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Co_may
  • Số bài : 218
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
RE: Bùn - 23.10.2006 23:36:07
0
Ngồi bên ủng hộ cũng được thôi
Tiền hô, hậu ủng giúp Nguyệt rồi
Giúp nhưng không lấy công đâu nhá
Để người nào muốn giúp đến tôi
Đối với mọi người, cuộc sống là cỏ, là hoa nơi đồng ruộng nên nó phải được nảy nở sinh sôi - ST

Co_may
  • Số bài : 218
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
RE: Bùn - 23.10.2006 23:42:07
0
Đêm trường đợi gió ngàn reo
Xua đi xác lá bọt bèo mùa thu
Trời giăng giăng bụi mưa mù
Thê lương tiếng dế réo thu đừng tàn
Đối với mọi người, cuộc sống là cỏ, là hoa nơi đồng ruộng nên nó phải được nảy nở sinh sôi - ST

Thay đổi trang: < 123 | Trang 3 của 3 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 75 bài trong đề mục