VÌ THƠ
xóa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2009 10:40:06 bởi Du Hân Bích >
xóa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2009 10:41:53 bởi Du Hân Bích >
xóa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2009 10:47:52 bởi Du Hân Bích >
xóa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2009 10:49:59 bởi Du Hân Bích >
xóa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2009 10:53:27 bởi Du Hân Bích >
Chào weocom
Du Hân Bích đến vui với vườn thơ VNTQ nha, chúc vui và sáng tác đều!
Nếu tình yêu không thực sự bắt đầu
Sao có tinh yêu bền lâu vĩnh cửu.
Tình em như sóng đại dương
Vì thơ nên mới lơ ngơ
Vì anh nên mới đợi chờ vu vơ
Ai xây bốn biển năm bờ
Cho hai đứa phải đợi chờ..xa xăm.
Ai cho trăng sáng đêm rằm
Ai cho trời tối, mưa dầm làm chi
Em yêu màu tím lưu ly
Anh tương tư hết dòng thi của nàng
Ai cho trăng sáng phải tàn
Ai cho bờ nối quan san vậy ngừoi
Yêu nhau xin chớ đổi dời
Kẻo dòng lệ đắng lại rơi...đêm buồn
Nứoc sông tất cả về nguồn?
Làm sao giữ mãi trăng buông thềm ngoài
Cho mình mãi được cùng ai
Gửi vào thơ những u hoài nhớ mong
Xin đời đừng nữa gai chông
Xin cho nhau mãi một lòng yêu thương
Ngàn sao sáng tỏ đêm trường
Tình em như sóng đại dương...tràn đầy..!!
Tặng nhóc!
MƯA CỔ TÍCH
Gác phòng
Ô cửa
Trời mưa
Trang sách cũ
Chuyện ngày xưa
Nhạt nhòa
Mưa từ cổ tích
Mưa sa
Mưa giăng khắp dải Ngân Hà
Mưa ngâu
Mênh mông trời thẳm giăng sầu
Hẹn ngày Ô Thuớc bác cầu mưa tuôn
Bao nhiêu thương nhớ mỏi mòn
Ngưu Lang,Chức Nữ héo hon hình hài
Mủi lòng trời có nguôi ngoai
Trót thương lỡ chỉ một ngày đành sao?
Phút giây đoàn tụ nghẹn ngào
Tình yêu thắm mãi một màu thủy chung
Thiên cổ tích thật đau lòng
Mồi tình bất tử có trong đất trời?
Gác phòng
Ô cửa
Mưa ơi!
Cảm thương dòng lệ mưa rơi...
Chạnh lòng.
NHẮN NHỦ
Tác giả THÌ THẦM phải rõ ràng:
Du Hân Bích-Tuyệt thế nhân gian
Mai sai nhuận bút xin chia đủ
Cậu lấy HAI tớ cũng phải MỘT phần.
DHB nhớ trả lời nha!
xóa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2009 10:59:44 bởi Du Hân Bích >
xóa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2009 11:01:35 bởi Du Hân Bích >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: