NỮ SINH
Thay đổi trang: 123 > | Trang 1 của 3 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 38 bài trong đề mục
TUYỆT THẾ NHÂN GIAN 28.02.2006 20:05:55 (permalink)
0
NỮ SINH

Tan trường vụn vỡ tiếng lao xao
Duyên dáng hàng cây ngả bóng chào
Phút chốc em tan vào phố xá
Sân trường vương vạt nắng hanh hao

Em về thăm thẳm bóng chiều phai
Lối nhỏ yêu thương bước ngắn dài
Góc phố em qua chiều chậm lại
Vô tình ánh mắt níu chân ai

Phố tiễn em qua suốt cánh đồng
Chân trời đồng lúa trải mênh mông
Tuổi hồng mộng ước xanh như lúa
Mai đón em rồi phố lại đông.


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2006 17:32:50 bởi Huyền Băng >
#1
    BĂNG NGUYỆT 01.03.2006 04:08:49 (permalink)
    0
    Thân chào và weocom Tuyệt Thế Nhân Gian đến vui với vườn thơ vntq nha, chúc vui và sáng tác đều!

    Hỡi người em gái.

    Đường về đầy lá me giăng
    Em về qua phố tung tăng áo dài
    Tóc em gió cuốn lượn bay
    Nép bên góc phố anh say...bóng hình

    Rổ xe hoa phượng, lục bình
    Xinh như em vậy thả mình lung lay
    Em mang con nắng về đây
    Cho anh ấm áp , ngất ngây...tâm hồn

    Theo chân tim nhịp đổ dồn
    Bao nhiêu kí ức bảo tồn bấy lâu
    Bây giờ em đã về đâu
    Hỡi ngừoi em gái......thương sầu miệt xuôi...

    Em nào có biết tình tôi
    Mấy năm cao học, đơn côi sau nàng
    Me xanh vẫn vững hai hàng
    Mà em gái nhỏ sang ngang....đâu rồi..?!
    #2
      Du Hân Bích 18.03.2006 14:37:27 (permalink)
      0
      xoa
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2013 14:57:09 bởi Du Hân Bích >
      #3
        nguyễn thanh cần 18.03.2006 15:25:28 (permalink)
        0


        Trích đoạn: Du Hân Bích


        THÌ THẦM

        Tình ngỡ nên duyên, chỉ ngập ngừng
        Tình là gió mát thoảng sau lưng
        Tình như sương khói bay hờ hững
        Em lướt qua rồi hóa dửng dưng

        Muôn ngả trần gian có mặn mà
        Lối nào riêng tiễn bước em qua
        Đồng chiều phờ phạc mòn rơm rạ
        Phố xá chen chân dấu nhạt nhòa

        Làm sao giữ mãi một tình yêu
        Khi gió sau lưng đã đổi chiều
        Khi nắng chiều tàn không rực chiếu
        Khi trời cô độc ,đất cô liêu.



        Đi mãi chưa cùng mấy dặm sương
        Tình ơi, hoa lá đẹp vô thường
        Cỏ thơm tàng ẩn bao tâm sự
        Cũng ở môi người đoá diễm hương

        Bên nhau tình vẫn còn xa vời
        Vẫn kẻ đầu sông, kẻ cuối trời
        Thảng gặp rồi chia người mỗi ngả
        Ấm bờ vai thẹn ấm phương đời

        Trôi mãi chưa qua hết nhánh sầu
        Bèo mây tan hợp nát lòng nhau
        Mỗi năm khấp khởi đôi lần hẹn
        Để chuỗi ngày đơn bớt nhớ đau/.
        #4
          nguyễn thanh cần 18.03.2006 15:29:28 (permalink)
          0
          Chào Du Hân Bích.
          Chúc DHB vui vẽ với vnthuquan
          .............................................


          Nhìn bóng em về qua ngõ ấy
          Thướt tha tà áo trắng ai bay
          Em đi trong nắng vàng hanh dịu
          Lưu luyến em nhiều em có hay...
          #5
            TUYỆT THẾ NHÂN GIAN 21.03.2006 13:00:13 (permalink)
            0

            MỘNG THIÊN ĐƯỜNG

            Cung kính nghiêng mình trong khói hương
            Chắp tay em khấn mộng thiên đường
            Bờ mi thánh thiện rung rinh chớp
            Em hiến dâng mình không vấn vương

            Gửi trọn niền tin yêu trắng trinh
            Em bay theo ước vọng riêng mình
            Bụi trần vô ý vương tà áo
            Nắng ngả,chiều nghiêng,gió lặng thinh

            Em là thiên sứ của trời cao
            Hay chỉ phù du tận chốn nào
            Giữa cõi trần ai đầy gió bão
            Thiên đường em cứ mải chiêm bao.


            Riêng tặng nhân vật Na trong phim HOA CỎ MAY
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2006 15:03:41 bởi TUYỆT THẾ NHÂN GIAN >
            #6
              TUYỆT THẾ NHÂN GIAN 28.03.2006 15:49:21 (permalink)
              0
              Xóa
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2013 22:47:09 bởi TUYỆT THẾ NHÂN GIAN >
              #7
                James Jee 28.03.2006 16:25:09 (permalink)
                0

                THÀNH PHỐ HOA

                Cao ngất trời mây cõi mộng hoa
                Rừng thông bát ngát thoảng hương hoa
                Lâm Viên lộng gió cao nguyên lạnh
                Đà Lạt mờ sương thành phố hoa
                Mặc khách say sưa miền hội ngộ
                Tao nhân nhàn nhã chốn phù hoa
                Đa tình bao kẻ khi rời bước
                Vương mãi bên mình một cánh hoa.


                Chà chà ! Thấy Tuyệt Thế Nhận Gian làm thơ Đường Luật thật tuyệt vời luôn. Về phương diện đó thì JC tui xin bó tay. Vì tính tình phóng khoáng nên thơ cũng vậy luôn, không bao giờ gò ép vô khuôn khổ niêm luật gì hết. Bê bối quá phải không TTNG? bạn làm thơ hay lắm, cố gắng làm nhiều bài khác nữa nhé cho JC đọc với chứ Jc thì không thể làm nổi mấy bài thơ đường luật được rồi
                #8
                  James Jee 28.03.2006 16:35:29 (permalink)
                  0
                  Gắng lắm mới làm được bốn câu thơ thế này, Mong TTNG không chê nhé. JC chỉ có bấy nhiêu thui

                  TUYỆT THẾ NHÂN GIAN

                  TUYỆT nhất trong đời một chữ yêu
                  THẾ mà có kẻ vẫn cô liêu
                  NHÂN sinh một chữ tình khó tránh
                  GIAN nan một chữ khó tiêu diêu
                  #9
                    Trần Mạnh Hùng 29.03.2006 13:52:31 (permalink)
                    0
                    NỮ SINH

                    Tan trường vụn vỡ tiếng lao xao
                    Duyên dáng hàng cây ngả bóng chào
                    Phút chốc em tan vào phố xá
                    Sân trường vương vạt nắng hanh hao

                    Em về thăm thẳm bóng chiều phai
                    Lối nhỏ yêu thương bước ngắn dài
                    Góc phố em qua chiều chậm lại
                    Vô tình ánh mắt níu chân ai

                    Phố tiễn em qua suốt cánh đồng
                    Chân trời đồng lúa trải mênh mông
                    Tuổi hồng mộng ước xanh như lúa
                    Mai đón em rồi phố lại đông.
                    TTNG

                    PHẢI CHĂNG NGƯỜI ẤY
                    Cứ mỗi chiều về tôi gặp em.
                    Giữa cầu phố chợ nắng vàng nghiêng.
                    Cùng vài bạn học vui chân bước.
                    Em gật chào tôi mắt sũng mềm.

                    Ngày tháng lạnh lùng cứ thế trôi.
                    Gặp nhau giây phút ngắn mà thôi.
                    Vượt qua tầm bước em quay lại.
                    Em gọi tên tôi khúc khích cười.

                    Em lớp mười hai trông thật xinh.
                    Ngây thơ trong màu áo nữ sinh.
                    Em nghiêng vành nón vờ không thấy.
                    Ta đã chào nhau đắm đuối tình.

                    Cầu chợ Tân An ta gặp nhau.
                    một năm niên học đã trôi mau.
                    Em tan trường học, tôi tan sở.
                    Về ngược chiều nhau, gặp giữa cầu.

                    Rồi bỗng biệt tăm, biệt cánh chim.
                    Nổi trôi theo vận nước thăng chìm.
                    Tôi em hai đứa tình cờ gặp.
                    Dưới phố đông người vui giáng sinh.

                    Chỉ một lần thôi lại cách xa
                    Giờ đây em có nhớ... Hay là. . .
                    Cùng em dệt mộng về quê sống
                    Đồng áng tôi lo, em việc nhà.

                    Em ở phương nào, tôi ở đây
                    Phương trời em ở nhắn mây bay.
                    Tôi xin gởi đến niềm tâm sự.
                    Tôi vẫn nhớ em, vẫn nhớ hòai
                    Trần Mạnh Hùng

                    r
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2006 00:39:29 bởi Tran Manh hung >
                    #10
                      Trần Thảo Uyên 02.04.2006 01:19:08 (permalink)
                      0
                      Tôn Nữ Thảo My kính chào qúy vị
                      Bạn bè thân thương mới cũ tình đầy
                      Căn nhà My mới tậu hôm nay
                      Nâng chén chung vui ngày hạnh ngộ

                      Hôm nay là ngày My ghi nhớ
                      Mỗi bước chân bỡ ngỡ thương yêu
                      Mà đã nghe nồng ấm thật nhiều
                      Cùng ai đó trên nhịp cầu mới nối.
                      Thảo My
                      #11
                        Du Hân Bích 07.04.2006 21:28:20 (permalink)
                        0
                        xoa
                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2013 14:55:25 bởi Du Hân Bích >
                        #12
                          BATOONG 29.04.2006 15:35:44 (permalink)
                          0
                          CHỊ TÔI
                          (Đôi dòng về chị H)

                          Nghe chị ốm bấy lâu chưa lại
                          Nay sang thăm tê tái chị ơi!
                          Như bông hoa đã rũ rời
                          Chị nằm đó chẳng khóc cười nói năng
                          Hai mươi bảy tuổi rằng có lẽ
                          So kiếp người số lẻ mà thôi
                          Phận ai trời đã định rồi
                          Có thương tiếc cũng về nơi ngàn trùng
                          Với mẹ cha sông chung từ nhỏ
                          Cùng với bà còn có các em
                          Ốm đau đeo đẳng triền miên
                          Chị riêng một tấm thảo hiền hiến dâng
                          Nghĩa tử xét cho cùng nghĩa tận
                          Thà đi mà thanh thản còn hơn
                          Cả đời dạ chị sắt son
                          Luôn vui sống chẳng tủi hờn oán than
                          Về nơi ấy bình an chị nhớ
                          Đem yêu thương phù hộ độ trì
                          Dẫu rằng kẻ ở người đi
                          Tình thương là cả những gì cho nhau.

                          r
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2006 18:33:51 bởi Huyền Băng >
                          #13
                            TUYỆT THẾ NHÂN GIAN 21.05.2006 19:18:21 (permalink)
                            0
                            Xóa
                             
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2013 22:48:58 bởi TUYỆT THẾ NHÂN GIAN >
                            #14
                              TUYỆT THẾ NHÂN GIAN 11.06.2006 13:12:16 (permalink)
                              0
                              NƯỚC NON NHẮN GỬI

                              Gửi lên trời bức tâm thư
                              Hỏi người xa xứ bây chừ nơi mô?
                              Người đi xây dựng cơ đồ
                              Dọc ngang bể Sở,sông Ngô có thành...
                              Xứ mình đường vẫn quanh quanh
                              Dòng sông Lam vẫn trong xanhh uốn mình
                              Núi Hồng Lĩnh vẫn uy linh
                              Làng quê cảnh vẫn hữu tình,hỡi ai!
                              Nhà em cửa đóng then cài
                              Người đi nỏ biết có ngày về thăm...
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2006 13:32:21 bởi TUYỆT THẾ NHÂN GIAN >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > | Trang 1 của 3 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 38 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9