NỮ SINH
Thay đổi trang: < 123 > | Trang 2 của 3 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 38 bài trong đề mục
TUYỆT THẾ NHÂN GIAN 05.12.2006 19:04:20 (permalink)
0
 
THIÊN SỨ TÌNH YÊU

Em như làn mây trời
Uốn quanh lờ lững cuộc đời anh
Cho anh man mác bay qua trần gian
Cho anh phiêu lãng mênh mông bềnh bồng...

Từng chiều lộng gió
Em cuốn bay xa
Trong cõi bao la
Ngút ngàn

Trần gian mênh mang
Riêng mình anh
Em là
Thiên sứ tình yêu.
#16
    TUYỆT THẾ NHÂN GIAN 05.12.2006 19:15:22 (permalink)
    0
     
     
    CÂU ĐỐI
     
    Vế đối:
     
    VỢ CẢ,VỢ HAI,CẢ HAI ĐỀU VỢ CẢ.
     
    TTNG đối:
     
    RẮN RÁO,RẮN CHUNG( chuông ),RÁO CHUNG CÙNG RẮN RÁO.
     
    Câu đối này chưa chỉnh,ttng chỉ lưu lại để tham khảo.
     
    #17
      SGLT 05.12.2006 19:24:06 (permalink)
      0

      Trích đoạn: TUYỆT THẾ NHÂN GIAN

       

      CÂU ĐỐI

      Vế đối:

      VỢ CẢ,VỢ HAI,CẢ HAI ĐỀU VỢ CẢ.

      TTNG đối:

      RẮN RÁO,RẮN CHUNG( chuông ),RÁO CHUNG CÙNG RẮN RÁO.

      Câu đối này chưa chỉnh,ttng chỉ lưu lại để tham khảo.


       
      SGLT xin đối:
       
      VỢ CẢ,VỢ HAI,CẢ HAI ĐỀU VỢ CẢ.
      CÔ EM,CÔ ÚT,EM ÚT CHÍNH CÔ EM.

       
       
      #18
        Đuyên Hồng 05.12.2006 20:10:15 (permalink)
        0

        Trích đoạn: SGLT


        Trích đoạn: TUYỆT THẾ NHÂN GIAN
        CÂU ĐỐI

        Vế đối:
        VỢ CẢ,VỢ HAI,CẢ HAI ĐỀU VỢ CẢ.
        TTNG đối:
        RẮN RÁO,RẮN CHUNG( chuông ),RÁO CHUNG CÙNG RẮN RÁO.

        Câu đối này chưa chỉnh,ttng chỉ lưu lại để tham khảo.



        SGLT xin đối:

        VỢ CẢ,VỢ HAI,CẢ HAI ĐỀU VỢ CẢ.
        CÔ EM,CÔ ÚT,EM ÚT CHÍNH CÔ EM.



        Xin tạm đối
        VỢ CẢ,VỢ HAI,CẢ HAI ĐỀU VỢ CẢ.
        Cửa cái, cửa chỉnh, cái chính cấm cửa cái*

         
         
        VỢ CẢ,VỢ HAI,CẢ HAI ĐỀU VỢ CẢ.
        Chó đẻ, chó hoang, đẻ hoang đồ chó đẻ




         
        Ngoài ra, xin đưa thêm một câu đối tương tự
        Vợ cả vợ hai, cả hai vợ đều là vợ cả
        Ăn chả ăn nem chả nem ăn còn thèm ăn chả

        -----------------
        *Trong đánh bạc
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2006 22:33:19 bởi Đuyên Hồng >
        #19
          SGLT 05.12.2006 21:24:24 (permalink)
          0
          Hì... đối tiếp
           
          VỢ CẢ, VỢ HAI, CẢ HAI ĐỀU VỢ CẢ.
          CHỒNG AI, CHỒNG BẠN, AI BẠN VỚI CHỒNG AI ?
          #20
            SGLT 05.12.2006 21:41:32 (permalink)
            0
            Tiếp nữa
             
            VỢ CẢ, VỢ HAI, CẢ HAI ĐỀU LÀ VỢ CẢ.
            CÒ CON, CÒ MẸ, CON MẸ NẤY CŨNG CÒ CON. 
            #21
              Nguyên Đỗ 11.12.2006 02:57:20 (permalink)
              0
              Mèn ơi, Anh chị em đối ra rả, toé lửa kìa!
               
              VỢ CẢ,VỢ HAI,CẢ HAI ĐỀU VỢ CẢ.
               
              ND học địa lý xin múa rìu trước mắt thợ:

              ĐEO CẢ, ĐÈO NGANG, CẢ NGANG ĐỀU ĐÈO CẢ
              #22
                Đăng Từ 11.12.2006 04:09:18 (permalink)
                0

                CÂU ĐỐI

                Vế đối:

                VỢ CẢ,VỢ HAI,CẢ HAI ĐỀU VỢ CẢ.

                TTNG đối:

                RẮN RÁO,RẮN CHUNG( chuông ),RÁO CHUNG CÙNG RẮN RÁO.

                Câu đối này chưa chỉnh,ttng chỉ lưu lại để tham khảo.

                Trích đoạn: TUYỆT THẾ NHÂN GIAN

                 Nghe các bạn làm đối cũng vui thiệt, theo tôi biết câu đối này bao năm nay đã không có câu thứ hai, lợi hại là ở chữ "cả"...  và đối phải đối với "cả", "vợ".v.v... thì mới đúng... tôi thì không biết đối xin chịu vậy
                #23
                  Đăng Từ 11.12.2006 04:16:05 (permalink)
                  0
                  và hình như đúng là như thế này nè các bạn
                   
                  Vợ cả, Vợ hai, cả hai vợ đều là vợ cả
                  #24
                    Đăng Từ 11.12.2006 04:34:16 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: TUYỆT THẾ NHÂN GIAN

                    NỮ SINH

                    Tan trường vụn vỡ tiếng lao xao
                    Duyên dáng hàng cây ngả bóng chào
                    Phút chốc em tan vào phố xá
                    Sân trường vương vạt nắng hanh hao

                    Em về thăm thẳm bóng chiều phai
                    Lối nhỏ yêu thương bước ngắn dài
                    Góc phố em qua chiều chậm lại
                    Vô tình ánh mắt níu chân ai

                    Phố tiễn em qua suốt cánh đồng
                    Chân trời đồng lúa trải mênh mông
                    Tuổi hồng mộng ước xanh như lúa
                    Mai đón em rồi phố lại đông.


                    r

                     
                    Bạn ơi! bài này dễ thương quá hen
                     
                    Cô Nữ Sinh
                     
                    Tan trường tan trường
                    Đợi cô áo trắng
                    Tan trường tan trường
                    Đợi cô mắt thắm
                     
                    Đường về trưa nay
                    Cỏ ngoan chờ đợi
                    Tà áo cô bay
                    Mộng vàng bối rối
                     
                    Tôi đợi nơi đây
                    Gót ngọc qua lối
                    Hồn tôi chóng say
                    Sao cô đi vội
                     
                    Tan trường hôm nay
                    Cô chờ tôi với
                    Gió bay nhẹ bay
                    Hương nồng chưa tới
                     
                    Sao cô đi vội
                    Tình tôi còn đây
                    Sao cô đi vội
                    Để tay vắng tay
                     
                    Đăng Từ
                    Gửi Nữ Sinh TTNG
                    #25
                      SGLT 11.12.2006 17:46:43 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: Đăng Từ

                      Nghe các bạn làm đối cũng vui thiệt, theo tôi biết câu đối này bao năm nay đã không có câu thứ hai, lợi hại là ở chữ "cả"...  và đối phải đối với "cả", "vợ".v.v... thì mới đúng... tôi thì không biết đối xin chịu vậy

                       
                      Hì... bạn nói đúng, đối cho vui thôi chứ muốn đối cho chỉnh thì thiệt tình là từ thua tới thua, bó tay thôi.
                      #26
                        TUYỆT THẾ NHÂN GIAN 31.05.2007 18:35:23 (permalink)
                        0
                        HBL than thở chút nha!
                        Lâu nay công việc bề bộn quá không sáng tác được,thỉnh thoảng chỉ kịp dạo qua để đọc thôi.Hôm nay xin trình làng một tác phẩm mới nho nhỏ:



                        THU QUA
                         
                        Em đi một buổi tàn thu ấy
                        Để lại cho tôi đám lá vàng
                        Những áng mây chiều bay lãng đãng
                        Góc thềm se lạnh chớm Đông sang.
                         
                        Hàn Băng Lệ
                        31-06-2007
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2007 18:38:35 bởi TUYỆT THẾ NHÂN GIAN >
                        #27
                          nguyenad 31.05.2007 18:48:30 (permalink)
                          0
                          **NAD XIN ĐƯỢC CÙNG THAN THỞ..


                          "trích đoạn  TTGN "

                          THU QUA

                           
                          Em đi một buổi tàn thu ấy
                          Để lại cho tôi đám lá vàng
                          Những áng mây chiều bay lãng đãng
                          Góc thềm se lạnh chớm Đông sang. "




                           đông lại


                          Em về rét mướt hơi lành lạnh
                          Đưa về cho ai chiếc áo len ?
                          Sưởi ấm con đường đã thân quen
                          Ngoài hiên hoa nở mùa xuân về
                          ...
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2007 18:50:16 bởi nguyenad >
                          #28
                            ThanhTracNguyenVan 31.05.2007 20:06:09 (permalink)
                            0
                            Bài Nữ Sinh 1 :













                            Con đường xưa đi học

                            Con đường xưa đi học
                            Nắng mượt vàng chân đê
                            Có người em gái nhỏ
                            Từng buổi đợi nhau về .

                            Em một thời leo nhãn
                            Anh một thời lội sông
                            Một thời ôm cặp sách
                            Hát chạy rong trên đồng .

                            Con đường xưa đi học
                            Đôi bướm vàng chợt bay
                            Tóc em ngỡ là gió
                            Áo em ngỡ là mây .

                            Em một thời ép lá
                            Anh một thời làm thơ
                            Một thời nhặt phượng đỏ
                            Tiếng ve sầu lơ ngơ .

                            Con đường xưa đi học
                            Hai đứa giờ hai nơi
                            Em theo người xứ lạ
                            Anh lưu lạc phương trời .

                            Em quên thời áo trắng
                            Rơi nỗi buồn đâu đây
                            Con đường anh trở lại
                            Thăm thẳm một màu mây .

                            (Tập thơ Hoa Sứ Trắng – NXB Đà Nẵng 1997)


                            Thanh Trắc Nguyễn Văn






                             
                             
                            photo : mvatoi.com
                            #29
                              ThanhTracNguyenVan 04.06.2007 17:41:37 (permalink)
                              0
                              Bài Nữ Sinh 2 :
                               
                               
                               
                               
                               













                              Vẫn còn đây

                              Tặng Cảnh Tiên và lớp 11E

                              Vẫn còn đây
                              Năm công chúa ngày xưa
                              Năm cô bé với năm cái cười rất "quái" !
                              Mùa xuân đi qua rộn ràng trong lớp ấy
                              Có chú ve sầu chợt thức khóc trên cây .

                              Vẫn còn đây
                              Năm tà áo trắng tung bay
                              Năm nhịp guốc cùng khua đều lóc cóc
                              Xe vẫn dựng quanh những hàng bún ốc
                              Hoa điệp rơi vàng trong nhịp muỗng leng keng .

                              Vẫn còn đây
                              Năm bài hát thân quen
                              Năm giọng "hú" của một thời tóc bím !
                              Những chiếc nơ xanh,trắng,vàng,đỏ,tím
                              Vẫn lúc lắc bay,ngúng nguẩy trong chiều …

                              Kỷ niệm vọng về từ năm tháng cô liêu
                              Trang giấy cũ bỗng nhớ nhung màu phượng cũ
                              Một chiếc lá rơi giữa sân trường nắng rũ
                              Mùa hạ đâu rồi
                              Áo trắng ấy
                              Ngày xưa ?

                              (Tập thơ Hoa Sứ Trắng – NXB Đà Nẵng 1997)


                              Thanh Trắc Nguyễn Văn





                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > | Trang 2 của 3 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 38 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9