TRƯỜNG XƯA YÊU DẤU
xóa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2009 10:21:23 bởi Lý Thục Hân >
Bạn bè ơi !
Xin cúi hôn kỷ niệm
Xin cảm ơn bạn bè
Dù sau này có lẽ
Sẽ xa cách nhau thôi
Ta cắn chặt bờ môi
Nghe tim mình rướm máu
Nghe lòng dâng cơn bão
Thầm gọi bạn bè ơi !
Tình thân đừng có buông lơi
Dẫu cho đến cuối cuộc đời còn mang.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2006 01:38:51 bởi Thụy Hồng >
Ta trở về trường xưa chẳng còn thuộc về ta nữa . Lớp cũ cuối hành lang vẫn vọng trong ta tiếng nói bạn xưa ...
Thời gian chẳng đợi ta ,ngày chia tay ngơ ngác ... ta đợi mãi không biết còn ai về viết nốt những ngày bên nhau không ?
Những hàng cây ,con đường rêu phong, vẫn chờ đón bước chân thân quen đến trường ,những viên gạch nhỏ bạc mầu theo tháng năm ... ngày xưa ơi! cho ta xin lỗi ...
Tất cả cứ đợi ta về nhé những bài thơ ta viết vẫn còn bỏ ngỏ vì nỗi nhớ trường xưa không bao giờ kết thúc bằng dấu chấm giản đơn .
Ta thấy mình mắc nợ nơi đây nhiều quá giọng nói thầy cô ,ánh mắt bạn bè đã theo ta suốt quãng đời... hành trình ta mang theo là như vậy đấy .
Ta yêu tất cả gốc bàng già ,cây cơm nguội ngái ngủ ,chùm hoa bằng lăng tím biếc thời vụng dại .Cả chiếc bàn học cũ mèn viết đầy bài thơ vu vơ .Khung cửa sổ còn nhớ đôi mắt nâu trong veo không ? vậy mà trôi đi nhanh quá ... hãy đứng lại chờ ta với chỉ một lần ta ước ngồi học ở trường xưa . TRƯỜNG XƯA
Như chẳng hẹn em về qua trường cũ
Trường xưa ơi ! áo trắng em cất rồi
Nhớ ánh mắt ai nhìn em ngày ấy
Em bồi hồi sao động những bâng khuâng
Mình đã xa hơn mười năm rồi đấy
Cây cơm nguội già vẫn trầm mặc suy tư
Nắng Hồ Tây còn nhớ tên em không
Mùa hoa sữa trắng trời xanh kí ức
Bước chân nào hồn nhiên về trên phố
Em quay về mùa thu nằm trên vai
Gió len lén lặng im nhìn mơ mộng
Giọt nắng mong manh trong tán lá thật hiền
Góc phố nhỏ anh chở em bằng xe quốc
Gói ô mai tay dấu khi tan trường
Tiếng trống nào gục bước chân đi vội
Trái tim mình cùng đập với mùa thu
Thức trong em những kỉ niệm dấu yêu
Những con đường mặt trời về trên tóc
Bạn yêu xưa xa rồi còn tìm lại
Chỗ ngồi nào tớ cậu cùng bên nhau .
xóa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2009 10:22:52 bởi Lý Thục Hân >
TRƯỜNG XƯA
Em gửi lại sau lưng bài thơ mùa hạ
Để phượng buồn ,ve cứ khóc nỉ non
Mây trắng bay qua sân trường sao vắng
Bạn bè xưa năm ấy đã đâu rồi
Hành lang nào khúc khích tiếng đùa vui
Tiết học xưa bạn tôi ngồi trong lớp
Nét mực tím lấm lem nhòe trang sách
Tiếng trống trường náo nức mỗi mùa thi
Em dấu vội lá thư bạn trao tay
Len lén nhìn vì sợ thầy cô thấy
Chiếc lá rơi sao nôn nao nối tiếc
Kỉ niệm xanh xao vòm lá xà cừ
Vẫn còn đây cái lườm sao đáng yêu
Chút vẩn vơ những rung động đầu đời
Gã tóc ngắn mộng mơ làm thi sĩ
Tóc dài ơi ! mặt dính mực mất rồi
Mình đi qua bao mùa bằng lăng tím
Giờ mới thấy da diết mầu hoa ấy
Phút giật mình trước kí ức chìm sâu
Trước bụi phấn khi thầy cô lên lớp
Có nguời bạn phút cuối mới thành thân
Có đôi mắt khi chia tay mới thấy nhớ
Trong lưu bút bài thơ ai chép vội
Đọc lại rồi sao nước mắt lại rơi
Bạn yêu ơi sắp phải chia tay rồi
Ơ kìa bạn nắm tay đừng khóc nhé
Tiếng ve về nghe sao lòng nối tiếc
Đứng cạnh nhau một lần cuối rồi xa .
xóa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2009 10:24:24 bởi Lý Thục Hân >
Trích đoạn: Lý Thục Hân
QUA SÔNG
Qua sông lòng ngẩn ngơ lòng
Sông bao nhiêu nứoc tình nồng bấy nhiêu
Ngày xưa bứoc nhỏ liêu xiêu
Ngày xưa chỉ có trăm điều ngu ngơ
Ai người vun đắp ứoc mơ
Ai cho em tuổi ngây thơ học trò
Ai người suy tính đắn đo
Ai người nặng gánh âu lo nhọc nhằn
Ước mơ vỗ cánh xa xăm
Trong xa vắng dấu lặng trầm dõi theo
Mênh mang mặt nước cánh bèo
Đò đưa rồi lại đò chiều ầu ơ...
Đường về cách trở đò ngang
Làng trên xóm dưới đôi đàng cách xa
Bên sông lác đác xóm nhà
Đò chiều vắng khách đường xa chưa về.
xóa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2009 10:27:15 bởi Lý Thục Hân >
Đã qua rồi tuối học trò nghịch ngợm và hồn nhiên, giờ đọc lại những bài thơ viết từ thời đó nhiều khi phải phì cười...Mình gửi lên đây để mọi người đọc cho vui nhé...
Sau giờ sinh hoạt
Sau giờ sinh hoạt hôm nay
Tôi về mà lòng nặng trĩu
Từ nay tôi - hắn cách xa
Mỗi “thằng” ngồi riêng một dãy
Nhìn hắn bỗng…thấy buồn ghê
Từ nay chẳng ai như thế
Đọc chậm cho tôi chép bài
Lên bảng dõi theo từng chữ…
Hồng Huệ và Thu trầm lắm
Ngồi đấy hắn có buồn không
Biết thế đừng xin chuyển chỗ
Tự làm lành, có hơn không…
Trời chiều hôm nay bỗng gió
Gió về lạnh khắp không gian
Nụ cười ai kia bỗng hé
Ấm áp khoảng trời bình yên…
HoaTiNa
Học trò 9A
Trời về trưa bắt đầu hửng nắng
Vinh, Thế, Nam, Sơn vẫn lăng xăng
Đứa chặt, đứa đan, ì ạch sửa
Cổng trại lúc trưa bỏ đó không…
Thế Vinh ngó ngoáy như con nhộng
Vừa nói vừa cười…sống rõ hay
Hải Nam tay sắt giơ cao chặt
Một phát..đi bay cái tre già…
Minh Thế làm sao cứ vào ra
Như thể đói cơm ngóng về nhà
Có mỗi Đình Sơn là ngoan nhất
Ngồi im một chỗ rất..cún bông…
Cổng xong, bốn vị phi nước đại
Dông thẳng về “dinh” - chắc đói rồi
Miệng cười toe toét – ôi! Ngoan quá
Mấy chú học trò của 9A
HoaTiNa
xóa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2009 10:31:27 bởi Lý Thục Hân >
HẠ VỀ
Nắng hạ về cho ve hát say sưa
Cho xanh biếc hàng me đùa trong gió
Cho lũ trẻ đầu trần chân đất chạy
Ngêu ngao hò những khúc đồng dao xưa
Trái bàng ơi... ngọt lịm giữa bờ môi
Đem thả lá trôi theo dòng sông trắng
Mơ con thuyền cùng chú dế phiêu lưu
Màu phượng hồng ngủ yên giờ thức giấc
Gọi ta về lảnh lót lời Đỗ Quyên
Gã bạn học nhìn ta cười bối rối
Ta dại khờ nào có hiểu gì đâu
Cất đôi bướm ép khô dòng lưu bút
Gửi lại thời áo trắng tuổi mộng mơ .
xóa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2009 10:37:30 bởi Lý Thục Hân >
xóa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2009 10:07:50 bởi Lý Thục Hân >
Ngày chia tay
Sao em thương ngày phượng về thắp sáng
Ve gọi mùa cho hoa tím báo thi
Thời gian đi tháng năm hoaì xa mãi
Sân trường xưa cây lá xanh tuổi hồng
Biết nói gì trước lúc phải chia tay
Khi kỷ niệm ghi dấu từng trang giấy
Thầy cô ơi ! xa rồi em đã khóc
Nhớ dáng gầy lên lớp dậy chúng em
Bạn thân yêu ngày cùng em đến lớp
Trong con tim những thổn thức nao lòng
Hành trang mang những bài văn cô viết
Bụi phấn nào bạc mái tóc thầy yêu
Ngày mai đây như đàn chim tung cánh
Nơi chân trời rộng mở những ước mơ
Bay cao rồi có còn về tìm lại
Bàn tay nào nâng cánh khi bé thơ
Gửi vào mây qua sân trường xưa cũ
Những nhớ thương em cất mãi trong lòng
Gửi vào nắng nơi mùa thu xa vắng
Những đóa hoa đẹp nhất ngày thầy cô
Chân em buớc nhưng lòng vẫn tìm lại
Mái trường xưa có bóng dáng thầy cô .
xóa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2009 10:14:43 bởi Lý Thục Hân >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: