Bạch Loan: Thơ Đường
Khắc Khoải
Thơ thẩn đường chiều chạnh nhớ ai
Đời tôi: Bèo dạt bãi sông dài
Tha phương vạn dặm mù sương phủ
Cố lý nghìn trùng khói sóng bay
Nợ nước mang mang còn phải trả
Duyên tình lãng đãng chẳng nên vay
Người ơi, đất khách hoàng hôn lạnh
Khắc khoải canh trường ai có hay ?!
Bạch Loan
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2006 08:58:36 bởi Huyền Băng >
Tương Tư
Lẻ bạn chiều hôm cánh nhạn bay
Ngàn mai dặm liễu sắc hương phai
Thuyền về bến lạ tương tư nhớ
Khách lạc vườn hoang túy lúy say
Bụi phủ quan san mờ huyễn mộng
Sương rơi bản quận buốt trang đài
Sầu dâng chất ngất chiều cô quạnh
Nâng chén quan hà chạnh nhớ ai!
Bạch-Loan
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2006 08:24:57 bởi bachloan >
Thân chào BẠCH LOAN
Mời bạn ghé qua trang thơ " BÀN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG + HỌA" Tại đây chúng ta vui chơi với nhau xướng hoạ thơ Đường. Mời Bạn
TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI
Trân trọng kính mời xướng họa thơ.
Ngâm nga ngẫu hứng mấy vần thơ.
Mời người tri kỷ nâng ly rượu.
Kính bạn văn nhân trải tứ thơ.
Dệt ý, gieo vần câu đối khó.
Cung tay, phóng bút kết duyên thơ
Bốn phương mặc khách và thi hữu.
Ngạo nghễ chung vui xướng họa thơ.
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2006 03:26:01 bởi Tran Manh hung >
Chào thi hũu Trần Mạnh Hùng,
Rất hân hạnh được thi hữu mời. BL sẽ vào khi có thời giờ. Bạch Loan còn phải đi làm nên thi giờ rất eo hẹp.
Kính,
Bạch Loan
Hoài Hương
Viễn xứ đông về trắng tuyết bay
Ngóng về quê cũ dạ ai hoài
Thương đồng lúa biếc mơn man gió
Nhớ góc trời xanh bảng lảng mây
Mẹ bước lom khom bên lũy trúc
Em về thấp thoáng dưới nương cây
Còn đâu nắng ấm trời quê mẹ
Nhớ quá đi thôi, lệ chảy dài !
Bạch-Loan
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2006 08:25:23 bởi bachloan >
Xướmg :
Bachloan
Hoạ:
Trần Mạnh Hùng
Tương Tư
Lẻ bạn chiều hôm cánh nhạn bay
Ngàn mai dặm liễu sắc hương phai
Thuyền về bến lạ tương tư nhớ
Khách lạc vườn hoang túy lúy say
Bụi phủ quan san mờ huyễn mộng
Sương rơi bản quận buốt trang đài
Sầu dâng chất ngất chiều cô quạnh
Nâng chén quan hà chạnh nhớ ai!
Bạch Loan
Hoạ
TỈNH SAY
Cứ thế giòng đời thấp thoáng bay.
Xuân vừa ghé đến đã tàn phai.
Ta say, say đắm làm sao tỉnh
Bạn tỉnh, tỉnh bơ cứ giả say.
Nặng nợ áo cơm nơi thế tục.
Tung hê danh lợi chốn tuyền đài,
Chi bằng ta bạn vui ngâm hoạ.
Thoả thích cùng thơ... Mặc kệ ai
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2006 11:06:19 bởi Tran Manh hung >
Hoài Hương
Viễn xứ đông về trắng tuyết bay
Ngóng về quê cũ dạ ai hoài
Thương đồng lúa biếc mơn man gió
Nhớ góc trời xanh bảng lảng mây
Mẹ bước lom khom bên lũy trúc
Em về thấp thoáng dưới nương cây
Còn đâu nắng ấm trời quê mẹ
Nhớ quá đi thôi, lệ chảy dài !
Bạch Loan
Thân chaò Bạch loan thi sĩ có dáng thơ mượt mà.
Thân họa
DÁNG THƠ
Mượt mà khuôn ngọc dáng thơ bay
Cám cảnh cố hương chạnh nhớ hoài
Nắng rũ ươm mơ vaì sợi gió
Ráng chiều hong nhớ một làn mây
Sương sa bờ dậu len cành trúc
Khói toả bếp chiều bám ngọn cây
Se sắt nôĩ lòng ai viễn xứ
Khắc đôi câu phú ,lệ tuôn dài
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2006 11:36:29 bởi nguyens >
Chào thi hữu Nguyễn Khánh Chân,
Rất cám ơn thi hữu ghé thăm và hoạ thơ. Ba`i họa thật tuyệt. Thời giờ của BL rất eo hẹp. Hy vọng khi có giờ BL sẽ tìm ghé thăm thi hữu.
Chúc vui va` sáng tác mạnh.
Thân ái,
BL
Bến Vắng Sông Chiều
Sông chiều văng vẳng tiếng đàn tơ
Dòng nước mang mang sóng nhịp bờ
Lặng lẽ nhớ người cô lái đợi
Âm thầm trông khách chiếc đò chờ !
Ðàn tranh réo rắt buồn như lệ
Sáo trúc du dương nhẹ tựa thơ
Bến vắng thẫn thờ ai đứng ngóng
Dòng đời ví thể chuyến đò mơ !
Bạch-Loan
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2006 08:25:53 bởi bachloan >
Về Đâu
Dòng đời nặng trĩu những đêm thâu
Viễn xứ người đi vạn nẻo sầu
Khắc khỏai nỗi nhà lòng quặn thắt
Trở trăn tình nước dạ thương đau
Sá chi trăng gió vờn vai áo
Nhớ nhé tuyết sương điểm mái đầu
Trăng sáng, trăng lu , trăng lại khuất
Hạc vàng qua vội biết về đâu ??!!
Bạch Loan R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2006 06:29:17 bởi Viet duong nhan >
Về Đâu
Dòng đời nặng trĩu những đêm thâu
Viễn xứ người đi vạn nẻo sầu
Khắc khỏai nỗi nhà lòng quặn thắt
Trở trăn tình nước dạ thương đau
Sá chi trăng gió vờn vai áo
Nhớ nhé tuyết sương điểm mái đầu
Trăng sáng, trăng lu , trăng lại khuất
Hạc vàng qua vội biết về đâu ??!!
Bạch Loan
THÂN HỌA ( hihi buồn quá mà tìm đề taì hổng ra nên..... tìm baì để hoạ )
TÌM ĐÂU
Về đây nhặt lại ánh trăng thâu
Tìm chút dư âm nhuộm nỗi sầu
Tri kỉ chàng ơi thôi luyến tiếc
Cố nhân ngươì hỡi chớ buồn đau
Ôm làn gió rét hôn lên tóc
Đếm giọt mưa ngâu rụng xuống đầu
Nguyệt tỏ, nguyệt mờ, rồi nguyệt lặn
Dật dờ cánh nhạn biết tìm đâu ???? R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2006 06:32:41 bởi Viet duong nhan >
Trích đoạn: bachloan
Về Đâu
Dòng đời nặng trĩu những đêm thâu
Viễn xứ người đi vạn nẻo sầu
Khắc khỏai nỗi nhà lòng quặn thắt
Trở trăn tình nước dạ thương đau
Sá chi trăng gió vờn vai áo
Nhớ nhé tuyết sương điểm mái đầu
Trăng sáng, trăng lu , trăng lại khuất
Hạc vàng qua vội biết về đâu ??!!
Bạch Loan
Ngồi câu
Lối nhỏ gập ghềnh bác thả câu,
Trầm tư bác đợi cá quay đầu.
Vô ưu thả hết sầu theo nước
Tĩnh lặng ôn đời trước với sau
Bóng mú kia rồi: mau đớp lưỡi
Lão Ngư đứng đó đã bạc đầu
Tử Nha thất thập cần câu động
Riêng lão hơi tàn chẳng thấy đâu!
HB
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2006 06:34:48 bởi Viet duong nhan >
Cám ơn Huyền Băng ghé qua tệ xá và để lại bài họa. Bài thơ hay qúa.
Chúc vui và sáng tác đều.
Thân ái,
BL
Đợi Xuân
Tuyết trắng giăng giăng, gió mịt mờ
Tôi, người lữ khách bước bơ vơ
Quê hương thăm thẳm vàng nhung nhớ
Viễn xứ lạnh lùng trắng ước mơ
Thi phú ai đem ru mộng ảo
Chân tình ta góp gởi quê xưa
Ba mươi năm lẻ đời băng giá
Vẫn đợi mùa xuân rạng cõi bờ !
Bạch-Loan
(07/03/2006)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2006 08:26:20 bởi bachloan >
Đợi Xuân
Tuyết trắng giăng giăng, gió mịt mờ
Tôi, người lữ khách bước bơ vơ
Quê hương thăm thẳm vàng nhung nhớ
Viễn xứ lạnh lùng trắng ước mơ
Thi phú ai đem ru mộng ảo
Chân tình ta góp gởi quê xưa
Ba mươi năm lẻ đời băng giá
Vẫn đợi mùa xuân rạng cõi bờ !
Bạch Loan
(07/03/2006)
THÂN HỌA
VÌ SAO LẠC
Thăm thẳm trời cao ánh nguyệt mờ
Một vì sao lạc đứng chơ vơ
Trời Âu sương lạnh hong mầu má
Phương Á mây sầu gieo mắt mơ
Gẫy khúc đàn ru hồn lữ khách
Họa vần thơ gợi bóng người xưa
Tha nhân cô quạnh - ven trời lạ
Mong có chiều xuân- cặp bến bờ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2006 11:26:42 bởi nguyens >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: