Bạch Loan: Thơ Đường
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 16 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 231 bài trong đề mục
Pegasus1001 20.05.2006 20:29:08 (permalink)
0




Phận Nghèo Hèn

Chiều tàn ngã bóng đợi đêm đen
Lấy ánh sao đêm để thắp đèn
Mượn sắc cô Hằng soi sáng họa
Gom cành thông rão kẻ rèm hoen
Treo hồn gởi gió đầy hoang lạnh
Kéo bóng theo mây lẫn lộn chen
Đêm đến trời khuya càng trống vắng
Thương cho phận kiếp mãi nghèo hèn!

Pegasus



Pegasus1001 20.05.2006 20:45:21 (permalink)
0


Đến Vội …

Em đến rồi đi một cuối đông
Người tình thuở ấy ở trong lòng
Tạo chi luyến nhớ sầu trong mộng
Gây mãi đau thương hận cõi lòng
Vương vấn tình nồng ai gửi gấm
Nhớ hoài duyên thắm đợi ta mong
Tình xưa nghĩa cũ giờ hoang trống
Đến vội chi em để bận lòng!

Pegasus


<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2006 23:30:36 bởi Pegasus1001 >
Pegasus1001 20.05.2006 20:53:12 (permalink)
0


Gỏ Cửa Lòng

Em đến vội chi gỏ cửa lòng
Để anh trông ngóng lẫn chờ mong
Vấn vương tơ tưởng tình nồng thắm
Luyến nhớ mộng mơ duyên nợ lòng
Trao gởi nồng nàn qua ánh mắt
Đón nhận đam mê với tim hồng
Một lần gỏ cửa hồn hoang trống
Rộng mở tim nồng mãi ngóng trông!

Pegasus


<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2006 02:34:00 bởi Pegasus1001 >
Pegasus1001 20.05.2006 22:00:53 (permalink)
0

Trích đoạn: bachloan

Cám ơn Pe ghé hoạ thơ. Không ngờ Pe thích bài thơ "biệt ly" nầy. Vậy thì BL tiếp theo bài biệt ly (3) để làm quà cuối tuần.

=======

Biệt Ly (3)


Vân cẩu mong manh giấc mộng hời
Có không không có, áng mây trôi
Người đi vạt áo buông hờn tủi
Kẻ ở lầu thơ khép ngậm ngùi
Đợi gió, gió rong ngoài cõi gió
Chờ mây, mây lạc cuối chân trời
Đêm xuân ngơ ngác đường trăng cũ
Đôi cánh sao trời lặng lẽ rơi !

Bạch-Loan




Hihihi BL ơi! Thôi sẵn đây Pe xin thân họa luôn hen! Vì sợ người khác dành họa nên nếu lời thơ có không hay thì cứ sửa nghen! hihihi Đùa cho vui thôi chứ ai họa chẳng được phải hông BL. Tại gặp lúc có ý thì Pe họa luôn đấy muh!




Tiễn Biệt

Chim bay xa thẳm mãi ơi hời
Gió thoảng chơi vơi vẫn cứ trôi
Nỗi nhớ bên tôi, mình lủi thủi
Niềm thương cạnh họ, họ bùi ngùi
Dáng ai khuất nhợt gần mây thẳm
Hình ấy xa xăm tận cuối trời
Mây xám chuyển trời long đất dậy
Mưa buồn tiễn biệt mãi càng rơi

Pegasus


<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2006 18:08:20 bởi Pegasus1001 >
bachloan 21.05.2006 02:42:56 (permalink)
0
Rất phục Pe! Pe làm thơ như "thở". Quả là xuất khẩu thành thơ !
Pe cứ yên tâm, không ai dành hoạ với Pe đâu. Believe me ! BL có bài mới sau đây . Nếu rảnh Pe họa cho vui nha.

0000000

Quê Tôi


Quê tôi biển rộng với sông dài
Nếp sống hiền hòa, hạnh phúc thay!
Sông nước mơ màng, hàng liễu rũ
Ruộng đồng bát ngát, cánh cò bay
Hè về phượng đỏ khoe hương sắc
Xuân đến mai vàng đón nắng mai
Bởi giặc tham tàn vào nhiễu loạn
Lương dân phải chịu kiếp lưu đày !

Bạch-Loan


Pegasus1001 21.05.2006 05:10:35 (permalink)
0

Trích đoạn: bachloan

Rất phục Pe! Pe làm thơ như "thở". Quả là xuất khẩu thành thơ !
Pe cứ yên tâm, không ai dành hoạ với Pe đâu. Believe me ! BL có bài mới sau đây . Nếu rảnh Pe họa cho vui nha.

0000000

Quê Tôi


Quê tôi biển rộng với sông dài
Nếp sống hiền hòa, hạnh phúc thay!
Sông nước mơ màng, hàng liễu rũ
Ruộng đồng bát ngát, cánh cò bay
Hè về phượng đỏ khoe hương sắc
Xuân đến mai vàng đón nắng mai
Bởi giặc tham tàn vào nhiễu loạn
Lương dân phải chịu kiếp lưu đày !

Bạch-Loan





Cảm ơn lời khen của BL hén! làm Pe bể lỗ mũi rồi nè, hihihi
Thân họa nhe, nếu có sai hay gì gì đó cứ nói nghen BL!


Xứ Tôi Đang Sống

Chốn ở nơi tôi có núi dài
Cảnh xinh thật đẹp lại vui thay
Đô thành rộng lớn đông dân sống
Phi đạo chạy dài những chuyến bay
Ngõ ngách núi đồi mưa buổi tối
Hẽm đường sông lạch nắng ban mai
Sống đời thanh nhã bình an hưởng
Dân xứ chưa lần hiểu đọa đày!


Pegasus

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2006 18:09:24 bởi Pegasus1001 >
bachloan 22.05.2006 08:23:34 (permalink)
0
Chú Bé ơi,

Thôi chuyện nhỏ bỏ qua nhé. Trở lại thơ phú cho vui đời. Mừng Chú Bé với bài "Thơ Túi Gụ Bầu" cho vui nha. Nếu Chú Bé có thi hứng thì họa càng vui hơn . (Pe có rảnh thì vào chung vui nhé )

Thân ái
BL
====


MEN RƯỢU HỒN THƠ

Dốc cạn hồ trường dạ vấn vương
Hỡi ơi người ở kẻ lên đường
Chàng đi luân lạc trời xa xứ
Thiếp ở đọa đày chốn cố hương
Đất khách miệt mài trong trận cổ
Quê nhà vò võ suốt canh trường
Ơ hờ lặng lẽ thời gian lướt
Mái tóc thề xưa đã điểm sương

Mái tóc thề xưa đã điểm sương
Thì thôi cố nén hận miên trường
Đường trăng cô lữ sao đưa lối
Lối trúc độc hành cúc tỏa hương
Thanh nghị đôi câu phò xã tắc
Đường thi mấy khúc khấp song đường
Rượu bầu thơ túi ngoài muôn dặm
Ơn nước tình nhà nợ mãi vương

Bạch-Loan


Chú Bé 22.05.2006 09:07:38 (permalink)
0


Trích đoạn: bachloan

Chú Bé ơi,

Thôi chuyện nhỏ bỏ qua nhé. Trở lại thơ phú cho vui đời. Mừng Chú Bé với bài "Thơ Túi Gụ Bầu" cho vui nha. Nếu Chú Bé có thi hứng thì họa càng vui hơn . (Pe có rảnh thì vào chung vui nhé )

Thân ái
BL
====





MEN RƯỢU HỒN THƠ

Dốc cạn hồ trường dạ vấn vương
Hỡi ơi người ở kẻ lên đường
Chàng đi luân lạc trời xa xứ
Thiếp ở đọa đày chốn cố hương
Đất khách miệt mài trong trận cổ
Quê nhà vò võ suốt canh trường
Ơ hờ lặng lẽ thời gian lướt
Mái tóc thề xưa đã điểm sương

Mái tóc thề xưa đã điểm sương
Thì thôi cố nén hận miên trường
Đường trăng cô lữ sao đưa lối
Lối trúc độc hành cúc tỏa hương
Thanh nghị đôi câu phò xã tắc
Đường thi mấy khúc khấp song đường
Rượu bầu thơ túi ngoài muôn dặm
Ơn nước tình nhà nợ mãi vương

Bạch-Loan

Mến chào chị Bạch Loan, chị bỏ nhà bên HST mà không về làm em trông chị dài cái cần cổ luôn nè, đợi hủn nổi nữa mới mon men qua đây thì gặp chị bị tí phiền muộn...và thôi như chị đã nói, cho qua hết là xong...hehehe!

Xin được kính nối bài cuối của chị

Đêm Say

Ơn nước tình nhà nợ mãi vương
Tay ôm bầu rượu suốt đêm trường
Nghiêng ngang ghép chữ về nguồn cội
Vật vã hoàn câu đến cố hương
Phận tẻ không đào non lấp bể
Lòng cô chẳng vạch núi xuyên đường
Sầu đau khắc khoải cho nan quốc
Chút lệ trào dâng với giá sương

Chú Bé

Đuyên Hồng 22.05.2006 09:59:51 (permalink)
0
Chia buồn với Tiền Bối!

Bài thơ là đứa con tinh thần của mình mất ai mà không xót!

Xin post tặng Tiền Bối một bài thơ Cũ

SÁNG

Hừng đông mây khói đã tan rồi
Thảng thốt bình minh tiếng hạc rơi
Một bóng sông xưa, đò vắng tiếng
Đìu hiu bến cũ, khách quên chơi
Nước nhà mạt vận hai vai mỏi
Tổ quốc điêu tàn một tay bơi
Xa nước mơ về trời sáng ấy
Thanh bình thong thả bước rong chơi!

2-04-2006
ĐH


*Thơ còn phạm luật bằng trắc chưa sửa được! Mong Tiền Bối đừng chê
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2006 10:04:10 bởi Đuyên Hồng >
bachloan 22.05.2006 12:22:21 (permalink)
0

Trích đoạn: Đuyên Hồng

Chia buồn với Tiền Bối!

Bài thơ là đứa con tinh thần của mình mất ai mà không xót!

Xin post tặng Tiền Bối một bài thơ Cũ

SÁNG

Hừng đông mây khói đã tan rồi
Thảng thốt bình minh tiếng hạc rơi
Một bóng sông xưa, đò vắng tiếng
Đìu hiu bến cũ, khách quên chơi
Nước nhà mạt vận hai vai mỏi
Tổ quốc điêu tàn một tay bơi
Xa nước mơ về trời sáng ấy
Thanh bình thong thả bước rong chơi!

2-04-2006
ĐH


*Thơ còn phạm luật bằng trắc chưa sửa được! Mong Tiền Bối đừng chê


Chào Bạn Đuyên Hồng,

Cám ơn bạn ghé thăm và có lời an ủi. BL không dám nhận là bậc "Tiền Bối" đâu. BL chỉ mới tập làm thơ cách đây không lâu lắm. Chữ nghĩa vẫn còn nghèo nàn.

So với sách vở đã từng bị đốt, thì một bài thơ vụng về của kẻ hèn nầy bị xóa thì chẳng có gì đáng tiếc lắm đâu ! Xin đa tạ tấm chân tình.

Bài thơ của bạn rất hay. Đối rất chỉnh ! Hay là để mình thử đề nghị nha, như thế nầy bạn nghĩ sao ?


Nước nhà mạt vận đôi dòng chảy
Tổ quốc điêu tàn một hướng bơi

Nhưng BL thích hai câu thơ của bạn, mặc dù có phạm luật bằng trắc.

Mến tặng bạn bài thơ vụng về sau đây gọi là trả lễ :

Nữ Kiệt


Nữ kiệt sa cơ sống lặng thầm
Ưu hoài nào dể động chân tâm
Trao dồi sử sách cùng sơn, hải
Ôn luyện cung đao với hổ, lâm
Mặc chốn xa hoa đời nhộn nhịp
Ðể lòng thanh tịnh buổi thăng trầm
Chờ hồi trống lịnh ta vùng dậy
Vó ngựa lên đường chống giặc thâm !

Thân ái
Bạch-Loan
BĂNG NGUYỆT 22.05.2006 19:49:02 (permalink)
0
Chị BL check pm nha
bachloan 22.05.2006 21:18:08 (permalink)
0
Út Lém nầy,

Chị BL không quên Út Lém đâu nha. Tại hơi bận bịu chưa đáp lễ Út đó thôi. Ah! như vầy nhé, mình làm một liên hoàn khúc cho vui nhé. Liên hoàn bài sau với bài trước bằng cách lập lại nguyên câu chót hoặc ít nhất là 2 chữ chót của bài trước. Chị đã làm 2 bài đầu, Út làm bài 3. Chị bận việc làm ,Vậy Út làm thêm bài 4 đi nha, tối về chị rán làm bài năm. Vậy đi nha.

Mến
BL
====

Liên Hoàn Khúc


MEN RƯỢU HỒN THƠ

1.

Dốc cạn hồ trường dạ vấn vương
Hỡi ơi người ở kẻ lên đường
Chàng đi luân lạc trời xa xứ
Thiếp ở đọa đày chốn cố hương
Đất khách miệt mài trong trận cổ
Quê nhà vò võ suốt canh trường
Ơ hờ lặng lẽ thời gian lướt
Mái tóc thề xưa đã điểm sương

Bạch-Loan

2.

Mái tóc thề xưa đã điểm sương
Thì thôi cố nén hận miên trường
Đường trăng cô lữ sao đưa lối
Lối trúc độc hành cúc tỏa hương
Thanh nghị đôi câu phò xã tắc
Đường thi mấy khúc khấp song đường
Rượu bầu thơ túi ngoài muôn dặm
Ơn nước tình nhà nợ mãi vương

Bạch-Loan

3.

Ơn nước tình nhà nợ mãi vương
Tay ôm bầu rượu suốt đêm trường
Nghiêng ngang ghép chữ về nguồn cội
Vật vã hoàn câu đến cố hương
Phận tẻ không đào non lấp bể
Lòng cô chẳng vạch núi xuyên đường
Sầu đau khắc khoải cho nan quốc
Chút lệ trào dâng với giá sương

Chú Bé

4.


Chú Bé 22.05.2006 22:18:36 (permalink)
0


Trích đoạn: bachloan

Út Lém nầy,

Chị BL không quên Út Lém đâu nha. Tại hơi bận bịu chưa đáp lễ Út đó thôi. Ah! như vầy nhé, mình làm một liên hoàn khúc cho vui nhé. Liên hoàn bài sau với bài trước bằng cách lập lại nguyên câu chót hoặc ít nhất là 2 chữ chót của bài trước. Chị đã làm 2 bài đầu, Út làm bài 3. Chị bận việc làm ,Vậy Út làm thêm bài 4 đi nha, tối về chị rán làm bài năm. Vậy đi nha.

Mến
BL
====

Liên Hoàn Khúc


MEN RƯỢU HỒN THƠ

1.

Dốc cạn hồ trường dạ vấn vương
Hỡi ơi người ở kẻ lên đường
Chàng đi luân lạc trời xa xứ
Thiếp ở đọa đày chốn cố hương
Đất khách miệt mài trong trận cổ
Quê nhà vò võ suốt canh trường
Ơ hờ lặng lẽ thời gian lướt
Mái tóc thề xưa đã điểm sương

Bạch-Loan

2.

Mái tóc thề xưa đã điểm sương
Thì thôi cố nén hận miên trường
Đường trăng cô lữ sao đưa lối
Lối trúc độc hành cúc tỏa hương
Thanh nghị đôi câu phò xã tắc
Đường thi mấy khúc khấp song đường
Rượu bầu thơ túi ngoài muôn dặm
Ơn nước tình nhà nợ mãi vương

Bạch-Loan

3.

Ơn nước tình nhà nợ mãi vương
Tay ôm bầu rượu suốt đêm trường
Nghiêng ngang ghép chữ về nguồn cội
Vật vã hoàn câu đến cố hương
Phận tẻ không đào non lấp bể
Lòng cô chẳng vạch núi xuyên đường
Sầu đau khắc khoải cho nan quốc
Chút lệ trào dâng với giá sương

Chú Bé






Hehehe, em biết chị bận mà...vậy em xin kính họa thêm một bài hén!


4.

Chút lệ trào dâng với giá sương
Buồn thay một kiếp sống tha hương
Nhăm nhi sắc rượu trong thương tiếc
Gói ghép vần thơ đến vấn vương
Hận thế dời thân quê khách ở
Căm thời biến dạng đất hùng nương
Miên man ngày tháng cùng tủi tửu
Hãy nấc đồng âm hỡi bạn đường.

Chú Bé
bachloan 22.05.2006 22:58:46 (permalink)
0
Liên Hoàn Khúc


MEN RƯỢU HỒN THƠ

1.

Dốc cạn hồ trường dạ vấn vương
Hỡi ơi người ở kẻ lên đường
Chàng đi luân lạc trời xa xứ
Thiếp ở đọa đày chốn cố hương
Đất khách miệt mài trong trận cổ
Quê nhà vò võ suốt canh trường
Ơ hờ lặng lẽ thời gian lướt
Mái tóc thề xưa đã điểm sương

Bạch-Loan

2.

Mái tóc thề xưa đã điểm sương
Thì thôi cố nén hận miên trường
Đường trăng cô lữ sao đưa lối
Lối trúc độc hành cúc tỏa hương
Thanh nghị đôi câu phò xã tắc
Đường thi mấy khúc khấp song đường
Rượu bầu thơ túi ngoài muôn dặm
Ơn nước tình nhà nợ mãi vương

Bạch-Loan

3.

Ơn nước tình nhà nợ mãi vương
Tay ôm bầu rượu suốt đêm trường
Nghiêng ngang ghép chữ về nguồn cội
Vật vã hoàn câu đến cố hương
Phận tẻ không đào non lấp bể
Lòng cô chẳng vạch núi xuyên đường
Sầu đau khắc khoải cho nan quốc
Chút lệ trào dâng với giá sương

Chú Bé

4.

Chút lệ trào dâng với giá sương
Buồn thay một kiếp sống tha hương
Nhăm nhi sắc rượu trong thương tiếc
Gói ghép vần thơ đến vấn vương
Hận thế dời thân quê khách ở
Căm thời biến dạng đất hùng nương
Miên man ngày tháng cùng tủi tửu
Hãy nấc đồng âm hỡi bạn đường.

Chú Bé

5.

Hãy nấc đồng tâm hỡi bạn đường
Nghìn trùng xa cách chớ sầu vương
Ngao du sơn thủy đời trăm nẻo
Thưởng lảm hải hồ cảnh thập phương
Nữ kiệt lòng son bao kẻ hiểu
Trượng phu dạ sắt mấy ai lường
Sá gì sương gió ngoài muôn dậm
Nâng chén quan hà vọng cố hương

Bạch-Loan


6.
BĂNG NGUYỆT 23.05.2006 00:19:22 (permalink)
0

Hãy nấc đồng tâm hỡi bạn đường
Nghìn trùng xa cách chớ sầu vương
Ngao du sơn thủy đời trăm nẻo
Thưởng lảm hải hồ cảnh thập phương
Nữ kiệt lòng son bao kẻ hiểu
Trượng phu dạ sắt mấy ai lường
Sá gì sương gió ngoài muôn dậm
Nâng chén quan hà vọng cố hương


Bằng hữu chi giao

Nâng chén quan hà vọng cố hương
Phù du kiếp sống ai cũng tường
Ngữa mặt trông trời không hổ thẹn
Cuối nhìn mặt đất ,hỷ vạn khương
Trọng nhau cái vị,kim cổ khắc
Bằng hữu chi giao,thương nối thương
Hiểu nhau nào chấp chi hà tất
Đãi đằng cốt ngọt của văn chương


Em ko bít nấu đường sis BL ui, viết vui với chị hong phải đường luật,hih nợ chị tách trà uống cho mát mà chưa có hih
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2006 00:46:53 bởi BĂNG NGUYỆT >
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 16 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 231 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9