Bạch Loan: Thơ Đường
Trích đoạn: CauBe
Trích đoạn: Pegasus1001
Hihihi Thôi thì cho Pe dán thêm một bài nữa đọc chơi nghen!
Đêm Mưa Buồn
Gió thổi đêm mưa tiếng xạt xào
Hạt dài hạt ngắn rớt lao xao
Dông đưa rào rạt đôi hàng dậu
Bảo tới lua khua cánh cửa rào
Mưa réo nước gào sầu muộn thảm
Gió reo thông hú não nùng sao
Tiếng mưa tí tách nghe sầu não
Gợi nỗi niềm đau của thuở nào
Pegasus
Bé họa lại một bài trả lể gọi là làm quen
Đêm Mưa Buồn
Trời đang êm ả bổng lào xào
Cây cỏ im mình chợt xuyến xao
Gió rít vi vu lay mái lá
Sấm gầm chớp chớp sáng hiên rào
Mưa đan phiến lụa che vầng nguyệt
Mây dệt màn tơ lấp ánh sao
Tỉnh lẻ đêm buồn nằm rũ bóng
Tâm tư vọng lại chuyện hôm nào
Đêm Mưa Rào
Nắng nực bấy lâu bỗng ạt ào
Mây sà xuống thấp tự trời cao
Sấm giăng chớp giật màn đêm vỡ
Gió thổi nước tràn ngập đất ao
Cây rít gầm gừ hoa lả tả
Mối bay tan tác kiến lao nhao
Lữ hành lỡ bước người du khách
Nghe sấm nhìn mưa nước mắt trào…
23.05.2006
ĐH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2006 10:22:30 bởi Huyền Băng >
Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT
Hihihi xin được làm quen lại với BN hen! Không biết còn nhớ Pe hông vậy? Lúc đầu bị mất bài Pe la ó om xòm đó, hihihi
Dạ, bn nhớ chứ sao ko nà, theo gót Pe hoài á chứ, mà Pe toàn nấu đường với đường , luật bn dốt rặc, nên khi viết thơ với mấy bài đường hơi ngại wa', mà đọc nhiều bài thấy cũng muốn reply cho có cái vui với bậu bạn,mà ko có luật chỉ có ý thơ như Chú Bé nói
Đêm Mưa Buồn
Gió thổi đêm mưa tiếng xạt xào
Hạt dài hạt ngắn rớt lao xao
Dông đưa rào rạt đôi hàng dậu
Bảo tới lua khua cánh cửa rào
Mưa réo nước gào sầu muộn thảm
Gió reo thông hú não nùng sao
Tiếng mưa tí tách nghe sầu não
Gợi nỗi niềm đau của thuở nào
Pegasus
Tri khách nhớ nhau ngã mũ chào
Không có mâm đầy với cỗ cao
Dăm câu quìu quẹt qua mắt thợ
Vài chữ ngoằn ngoèo,dám hơn sao
Mưa đã tạnh rồi gió tiêu dao
Nắng ấm soi trên mấy luống rào
Xin trời thương xót đừng mưa nữa
Cho thắm đường quang, hữu họp giao
Bn hong bít nấu nung đường, sori vì làm mất trật tự trong nhà sis BL rùi
BN ơi cứ tiếp tục làm thơ đi hén! Sẽ không ai chê đâu và BL cũng sẽ xí xóa muh đúng không BL, hihihi. Ý của BN rất hay đó. Tục ngữ có câu: "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn!" muh BN. Không hành thì làm sao muh tiến... hihihi. Mong sẽ còn đọc được những áng thơ của BN nữa hen! Chúc vui vẻ nghen!
Trích đoạn: CauBe
Trích đoạn: Pegasus1001
Hihihi Thôi thì cho Pe dán thêm một bài nữa đọc chơi nghen!
Đêm Mưa Buồn
Gió thổi đêm mưa tiếng xạt xào
Hạt dài hạt ngắn rớt lao xao
Dông đưa rào rạt đôi hàng dậu
Bảo tới lua khua cánh cửa rào
Mưa réo nước gào sầu muộn thảm
Gió reo thông hú não nùng sao
Tiếng mưa tí tách nghe sầu não
Gợi nỗi niềm đau của thuở nào
Pegasus
Bé họa lại một bài trả lể gọi là làm quen
Đêm Mưa Buồn
Trời đang êm ả bổng lào xào
Cây cỏ im mình chợt xuyến xao
Gió rít vi vu lay mái lá
Sấm gầm chớp chớp sáng hiên rào
Mưa đan phiến lụa che vầng nguyệt
Mây dệt màn tơ lấp ánh sao
Tỉnh lẻ đêm buồn nằm rũ bóng
Tâm tư vọng lại chuyện hôm nào
Chân thành cảm ơn "Cậu bé" hihihi không biết có phải là cậu bé hông nữa, nhưng muh xin phép gọi đại đi hén! Tại nick là "Cậu Bé" muh! Bài thơ họa rất hay. Mong còn được đọc những vần thơ hay khác nữa hen! Cũng hân hạnh được làm quen với "Cậu Bé" nhen!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.05.2006 04:30:11 bởi Pegasus1001 >
Trích đoạn: Đuyên Hồng
Trích đoạn: CauBe
Trích đoạn: Pegasus1001
Hihihi Thôi thì cho Pe dán thêm một bài nữa đọc chơi nghen!
Đêm Mưa Buồn
Gió thổi đêm mưa tiếng xạt xào
Hạt dài hạt ngắn rớt lao xao
Dông đưa rào rạt đôi hàng dậu
Bảo tới lua khua cánh cửa rào
Mưa réo nước gào sầu muộn thảm
Gió reo thông hú não nùng sao
Tiếng mưa tí tách nghe sầu não
Gợi nỗi niềm đau của thuở nào
Pegasus
Bé họa lại một bài trả lể gọi là làm quen
Đêm Mưa Buồn
Trời đang êm ả bổng lào xào
Cây cỏ im mình chợt xuyến xao
Gió rít vi vu lay mái lá
Sấm gầm chớp chớp sáng hiên rào
Mưa đan phiến lụa che vầng nguyệt
Mây dệt màn tơ lấp ánh sao
Tỉnh lẻ đêm buồn nằm rũ bóng
Tâm tư vọng lại chuyện hôm nào
Đêm Mưa Rào
Nắng nực bấy lâu bỗng ạt ào
Mây sà xuống thấp tự trời cao
Sấm giăng chớp giật màn đêm vỡ
Gió thổi nước tràn ngập đất ao
Cây rít gầm gừ hoa lả tả
Mối bay tan tác kiến lao nhao
Lữ hành lỡ bước người du khách
Nghe sấm nhìn mưa nước mắt trào…
23.05.2006
ĐH
Cũng xin được làm quen với Đuyên Hồng nhe! Cảm ơn bạn đã họa thơ rất hay cùng mọi người hen!
Pe gửi lời cáo lỗi đến BL nhe, vì đã viết trò chuyện với mọi người trong thread của BL. Nếu có phiền hay gì gì đó cứ nói thẳng cho Pe biết nhe BL.
Thân ái.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.05.2006 06:41:04 bởi Pegasus1001 >
Cho Pe dán thêm một bài giúp vui nhe!
Nếu Có Lần
Nếu có lần nào người hỏi tôi
Chân tình còn đó… đã cho rồi?
Tươi cười đáp lại chưa trao vội
Xao xuyến trả lời cũng định thôi
Nhưng vẫn bần thần vì ái ngại
Lại càng vương vấn bỡi bồi hồi
Nếu người muốn hỏi tôi xin đáp
Mến đã lâu rồi người hỏi tôi!
Pegasus
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.05.2006 06:01:22 bởi Pegasus1001 >
Hihihi Cho Pe dán thêm 1 bài thơ nữa nghen!
Quán Đường Thi
Dừng chân ghé lại Quán Đường Thơ
Ngớ ngẩn nhìn quanh thấy thẩn thờ
Chút mọn vần thi đem xướng họa
Tài hèn họa bút thả hồn thơ
Quê hương thắm đượm tình lai láng
Xứ lạ hương nồng điệu vẩn vơ
Lạc Quán Đường Thơ hồn bỡ ngỡ
Quen nhà thói họa vẫn ngu ngơ!
Pegasus
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.05.2006 06:01:59 bởi Pegasus1001 >
Chị BL có chuyện phải vắng mặt vài ngày nên không tiện đáp lễ và họa với các thi hữu. Mong chị BL sớm trở lại để tiếp LHK...hì hì
Chú Bé xin kính cẩn cuối đầu chào các bậc anh chị và các tiền bối gồm có CauBe, Pe, BN, Đuyên Hồng, chị 7, Quỳnh Nguyễn, Tulip. Mong sẽ đọc được thêm nhiều sáng tác của chư vị.
Kính!
Trích đoạn: Pegasus1001
Quán Đường Thi
Dừng chân ghé lại Quán Đường Thơ
Ngớ ngẩn nhìn quanh thấy thẩn thờ
Chút mọn vần thi đem xướng họa
Tài hèn họa bút thả hồn thơ
Quê hương thắm đượm tình lai láng
Xứ lạ hương nồng điệu vẩn vơ
Lạc Quán Đường Thơ hồn bỡ ngỡ
Quen nhà thói họa vẫn ngu ngơ!
Pegasus
Quán Đường Thơ
Tìm vui ngồi nghỉ Quán Đường Thơ
Chợt thấy xung quanh thật bất ngờ
Nhấc bút thả lòng bao kẻ xướng
Họa lời thay ý lắm người mơ
Quê Hương ta vẫn yêu đường cũ
Xứ lạ người còn nhớ đất xưa
Thả bước Đường Thơ lòng xuyến luyến
Nghìn năm văn hiến vẫn chưa mờ…
24.05.2006
ĐH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.05.2006 11:40:54 bởi Đuyên Hồng >
Trích đoạn: Chú Bé
Chị BL có chuyện phải vắng mặt vài ngày nên không tiện đáp lễ và họa với các thi hữu. Mong chị BL sớm trở lại để tiếp LHK...hì hì
Chú Bé xin kính cẩn cuối đầu chào các bậc anh chị và các tiền bối gồm có CauBe, Pe, BN, Đuyên Hồng, chị 7, Quỳnh Nguyễn, Tulip. Mong sẽ đọc được thêm nhiều sáng tác của chư vị.
Kính!
Hihihi Cho pe xin lỗi, vì đã không thấy Chú Bé, chắc tại Chú Bé nhỏ quá á, hihihi Đùa cho vui chớ Pe cứ nghĩ Chú Bé với Cậu Bé là môt người nên đã lầm! Đừng phiền giận nhé Chú Bé, vì bây giờ thì biết là 2 người khác nhau đó. Sorry hén! Pe xin thân ái chào Chú Bé nhe!
Đêm Mưa Rào
Nắng nực bấy lâu bỗng ạt ào
Mây sà xuống thấp tự trời cao
Sấm giăng chớp giật màn đêm vỡ
Gió thổi nước tràn ngập đất ao
Cây rít gầm gừ hoa lả tả
Mối bay tan tác kiến lao nhao
Lữ hành lỡ bước người du khách
Nghe sấm nhìn mưa nước mắt trào…
23.05.2006
ĐH Khởi ý Pe thân họa bài thơ của Đuyên Hồng cho vui nhé!
Mưa Tràn Ao
Từ đâu nước rớt xuống ào ào
Ngẩng thấy trên sa, tận chót cao
Mây xám, mây lơ chòm tóm cụm
Nước phèn nước ngọt chảy vô ao
Bọt lép, bọt phao tưng tí tách
Cá vồ, cá bóng nhảy nhôn nhao
Nước đổ ôi chao, mưa trở bão
Ắt rằng chẳng dứt, chắc ao trào!
Pegasus
Trích đoạn: Pegasus1001
Đêm Mưa Rào
Nắng nực bấy lâu bỗng ạt ào
Mây sà xuống thấp tự trời cao
Sấm giăng chớp giật màn đêm vỡ
Gió thổi nước tràn ngập đất ao
Cây rít gầm gừ hoa lả tả
Mối bay tan tác kiến lao nhao
Lữ hành lỡ bước người du khách
Nghe sấm nhìn mưa nước mắt trào…
23.05.2006
ĐH
Khởi ý Pe thân họa bài thơ của Đuyên Hồng cho vui nhé!
Mưa Tràn Ao
Từ đâu nước rớt xuống ào ào
Ngẩng thấy trên sa, tận chót cao
Mây xám, mây lơ chòm tóm cụm
Nước phèn nước ngọt chảy vô ao
Bọt lép, bọt phao tưng tí tách
Cá vồ, cá bóng nhảy nhôn nhao
Nước đổ ôi chao, mưa trở bão
Ắt rằng chẳng dứt, chắc ao trào!
Pegasus Hihihi! Hồi nảy là khởi ý, còn bây giờ thoát ý Pe thân họa tiếp bài thơ của Đuyên Hồng cho vui, hihihi!
Tiếng Khóc Chào Đời
Tiếng đâu văng vẳng khóc ồn ào
Thanh thé ngọt ngào giọng ngất cao
Đằng ấy vang xa lời rộn rã
Nơi nầy vọng lại tiếng oa ao
Anh trai chạy gọi Cha ôi ả
Em gái đón chào Mẹ nhốn nhao
Bé đã chào đời thời loạn chiến
Cha nhìn con trẻ lệ tuôn trào!
Pegasus
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2006 05:00:34 bởi Pegasus1001 >
CauBe là CauBe, ChuBe là ChuBe, là 1 thế nào được.
Pe, câu "Em gái đón chào Mẹ nhao nhao " Pe dùng lại "nhốn nhao" thì hợp hơn đấy
Trích đoạn: CauBe
CauBe là CauBe, ChuBe là ChuBe, là 1 thế nào được.
Pe, câu "Em gái đón chào Mẹ nhao nhao " Pe dùng lại "nhốn nhao" thì hợp hơn đấy
Hihihi cảm ơn Cậu Bé hén! Đã nói là thoát ý muh, nên phạm luật là chuyện thường phải không Cậu Bé, hihihi Thx nhiều hén! Pe sẽ sửa lại ngay!
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: