Bạch Loan: Thơ Đường
Trích đoạn: CauBe
Tổn thọ hết cở
Hihihi Vai cậu là ngang hàng với vai chú muh Cậu Bé! Hihihi Có gì đâu muh tổn thọ nè! Một là bên Ba còn một là bên Má phải không? hahaha!
Biết là thế nhưng ChuBe gọi CauBe là tiền bối. Thiệt tỗn thọ đó.
Trích đoạn: CauBe
Biết là thế nhưng ChuBe gọi CauBe là tiền bối. Thiệt tỗn thọ đó.
Oh thì ra là thế à! Nè Pe có một bài thơ mới vui lắm nè! Chờ tí đọc cho vui hén! Nếu vui thì nói hen!
Hihihi Pe có bài thơ mới rất nhí nhảnh và tiếu lâm dán lên để mọi người đọc cho vui những ngày lễ sắp tới hén!
Bô Lão Dậy Thì "Lên NET"
Các ông bà lão thật gan lì
Già cả bon chen hỏi để chi?
Lê lết chốn nầy tìm ghệ nhí
La cà chỗ nọ kiếm bồ nhì!
Cơm nhà hiu hẩm chừng không hợp
Trà ẩm lơ là chẳng thích nghi
Phận lão cháu đùm:“ Đồ trắc nết!“
Đáng đời cái kiếp dậy thì chi!
Pegasus
Hihihi
Muốn vui thì vui, Bé ngại họa lắm nên gữi tặng Pe bài thơ vui đáp lễ
Viễn vông
Thân già chưa bỏ tật chè xôi
Sống được bao năm xuống lổ rồi
Lẫy bẫy tay chân lòng vẫn bỏng
Rụng rời thân thể bụng còn sôi
Hình ròm hết sức mà ham kéo
Tướng lảo tàn hơi lại cố lôi
Tóc bạc lưng còng tiên mấy ngó
Viễn vông cho lắm chỉ thèm thôi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.05.2006 02:09:53 bởi CauBe >
Bài thơ rất hay và funny lắm! Cảm ơn Cậu bé hén! Pe viết thêm một bài dí dỏm nữa nè! Hihihi
Bô Lão Bon Chen
Các ông bà lão đánh tù tì
Dáng vẻ làm như mấy lúc khi
Lẻ bóng trăng tròn vờ thủ thỉ
Tha ma nguyệt tỏ thiệt sân si
Gởi hồn mây gió tìm bồ nhí
Mượn bóng trăng đêm hẹn gái nhì
Mong được thuở nầy đà mãi trẻ
Nực cười duyên kiếp phận già chi!
Pegasus
Hihihi
Trích đoạn: Pegasus1001
Hihihi Pe có bài thơ mới rất nhí nhảnh và tiếu lâm dán lên để mọi người đọc cho vui những ngày lễ sắp tới hén!
Bô Lão Dậy Thì "Lên NET"
Các ông bà lão thật gan lì
Già cả bon chen hỏi để chi?
Lê lết chốn nầy tìm ghệ nhí
La cà chỗ nọ kiếm bồ nhì!
Cơm nhà hiu hẩm chừng không hợp
Trà ẩm lơ là chẳng thích nghi
Phận lão cháu đùm:“ Đồ trắc nết!“
Đáng đời cái kiếp dậy thì chi!
Pegasus
Hihihi
Nói nhỏ bác Pe đừng giận Bé bài dzui có dzui nhưng vần Pe đưa hơi gượng nè. Bé họa bài nầy nhưng sữa lại vần chót để không bị điệp vận chứ không có lạc vận đâu đó
Bọn trẽ ngày nay chỉ biết lì
Mon men lướt Net để mần chi
Lăm le mấy chữ cho là nhất
Lấp lững vài câu chẳng chịu nhì
Lão lão lom khom nhưng lẫm liệt
Bà bà lụm cụm vẫn uy nghi
Bon chen phố ảo tìm thi vị
Một thuở vàng son tuổi dậy thì
Trích đoạn: CauBe
Trích đoạn: Pegasus1001
Hihihi Pe có bài thơ mới rất nhí nhảnh và tiếu lâm dán lên để mọi người đọc cho vui những ngày lễ sắp tới hén!
Bô Lão Dậy Thì "Lên NET"
Các ông bà lão thật gan lì
Già cả bon chen hỏi để chi?
Lê lết chốn nầy tìm ghệ nhí
La cà chỗ nọ kiếm bồ nhì!
Cơm nhà hiu hẩm chừng không hợp
Trà ẩm lơ là chẳng thích nghi
Phận lão cháu đùm:“ Đồ trắc nết!“
Đáng đời cái kiếp dậy thì chi!
Pegasus
Hihihi
Nói nhỏ bác Pe đừng giận Bé bài dzui có dzui nhưng vần Pe đưa hơi gượng nè. Bé họa bài nầy nhưng sữa lại vần chót để không bị điệp vận chứ không có lạc vận đâu đó
Bọn trẽ ngày nay chỉ biết lì
Mon men lướt Net để mần chi
Lăm le mấy chữ cho là nhất
Lấp lững vài câu chẳng chịu nhì
Lão lão lom khom nhưng lẫm liệt
Bà bà lụm cụm vẫn uy nghi
Bon chen phố ảo tìm thi vị
Một thuở vàng son tuổi dậy thì
Baì thơ đối của Cậu Bé rất hay. Pe thích lắm, nhưng muh gọi Pe tới bằng "bác" lận thì không thích mấy :D hihihi. Cái nầy mới đúng nghĩa là "tổn thọ" đấy nghen!
Nè Pe có một bài dí dỏm nữa xin dán lên đọc cho vui hén!
Em Kiều Diễm
Em nhìn kiều diễm dáng kiêu kiêu
Giọng nói tiêu diêu lơi lã khìu
Vóc dáng yêu kiều tình chẳng thiếu
Thân gầy yểu điệu tướng đi khiêu
Bao nhiêu trai trẻ mộ hâm chiếu
Biết mấy người yêu vương vấn chìu
Vận mặc càng nhiều mua đủ kiểu
Tiêu tiền tậu sắm biết bao nhiêu!?
Pegasus
Trích đoạn: CauBe
Muốn vui thì vui, Bé ngại họa lắm nên gữi tặng Pe bài thơ vui đáp lễ
Viễn vông
Thân già chưa bỏ tật chè xôi
Sống được bao năm xuống lổ rồi
Lẫy bẫy tay chân lòng vẫn bỏng
Rụng rời thân thể bụng còn sôi
Hình ròm hết sức mà ham kéo
Tướng lảo tàn hơi lại cố lôi
Tóc bạc lưng còng tiên mấy ngó
Viễn vông cho lắm chỉ thèm thôi
Pe thân họa đáp lễ...
Kiếp Phù Du
Ước vọng đôi khi cũng thả thôi
Suy đi nghĩ lại vẫn cuồng lôi
Già nua? Tóc trắng? Ngăm màu thẳm!
Trẻ mãi? Da nhăn? Trụng nước sôi!
Sức hết tàn hơi, hơi tắt vội
Tim còn xão nhịp, nhịp ngưng rồi
Cuộc đời hụp nổi còn ham tiếc
Kiếp sống phù du tợ cháo xôi
Pegasus
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.05.2006 21:02:11 bởi Pegasus1001 >
Pe, Bé đề nghị mình ra mỡ riêng quán cháo đi chứ giỡn trong trang thơ của BL coi chừng bị chưỡi chết
Nè Cậu bé ơi, cứ tự nhiên đi BL sẽ không phiền đâu. Có thể tiếp tục vui chơi ở trang của BL hen! Mong Cậu Bé sẽ trở lại cùng vui với Pe. Chúc cuối tuần vui vẻ.
Chìa Khóa Cửa Lòng
Chìa khóa cửa lòng của trái tim
Để đâu chẳng biết mãi đi tìm
Dấu kín trong hồn đang chết lịm
Chôn sâu tận đáy đã nằm im
Đừng mở khiêu chi điều mất mác
Chớ khơi gợi lại những điềm tin
Một khi đánh mất niềm tin cậy
Chẳng biết tìm đâu được nỗi niềm!
Pegasus
Hoài Cảm
Màng đêm xụp ngả choáng trăng tà
Một khoảng trời đen rộng rãi xa
Chiếm trọn không gian vùng vắng lặng
Phủ trùm vũ trụ khoảng bao la
Vầng trăng thấp thoảng như buông thả
Ánh nguyệt lu ngà gợi thiết tha
Một khối tình ta hoài cảm lạ
Tràn dâng ngập nhớ mỗi mình ta
Pegasus
Sáng Sương
Sáng nay tỉnh thức thấy mù sương
U ám gợn bay khắp nẻo đường
Hoa cỏ đài rơi phơi phất lượn
Thân cành lá rũ nhẹ lay nương
Đồi xa thấp thoảng thông xanh phủ
Phố vắng điệp trùng mái ngói vươn
Ảm đạm tinh sương trời lặng vắng
Trỗi sầu cô lẻ thoáng buồn vương
Pegasus
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: