Bạch Loan: Thơ Đường
Trích đoạn: Diep Khai
Trích đoạn: bachloan
Đợi Xuân
Tuyết trắng giăng giăng, gió mịt mờ
Tôi, người lữ khách bước bơ vơ
Quê hương thăm thẳm vàng nhung nhớ
Viễn xứ lạnh lùng trắng ước mơ
Thi phú ai đem ru mộng ảo
Chân tình ta góp gởi quê xưa
Ba mươi năm lẻ đời băng giá
Vẫn đợi mùa xuân rạng cõi bờ !
Bạch Loan
(07/03/2006)
Lạc lõng
(Phác họa Đợi Xuân)
Băm mốt năm qua nắng nhạt mờ
Quê người lữ khách thấm bơ vơ
Thời gian chẳng giúp nguôi niềm nhớ
Quá khứ vơi đầy trong giấc mơ
Mất mát thói thường dâng tiếc nuối
Lỡ làng bám víu chuyện xa xưa
Từng đêm dõi bóng mình trên vách
Lạc giữa đại dương ngóng bến bờ
Diệp Khai
Thân họa : Lạc giữa biển nhớ tình xưa
Đông Hòa
Lạc giữa đại dương ngóng bến bờ
Ân tình xin trả lại người xưa
Tóc tơ trót gửi người liêu mộng
duyên phận lỡ cho kẽ ngủ mơ
Trọn số thôi đành đời lỡ dở
Trăm năm cũng chịu kiếp chơ vơ
Giờ nay hứng sóng nơi hoang biển
Nhớ thuở ngày qua suối lệ mờ
ĐH
15.03.06
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2006 11:23:29 bởi Donghoa >
BL chân thành cám ơn thi hữu Nguyens, Thụy Hồng, Diệp Khai và Đông Hoà ghe' thăm trang thơ BL và để lại những bài hoạ thật tuyệt.
Vì thời giờ của BL rất eo hẹp nên BL không thể vào đây thường xuyên xướng họa đuợc. Xin các thi hữu miễn chấp.
Thỉnh thoảng BL co' giờ làm đuợc một bài thơ và post lên đây. Nếu các thi hữu co' nhã hứng, xin cứ tự nhiên.
Chúc tất cả an vui và sáng tác mạnh.
Thân ái,
BL
Thuyền và Trăng
Tỉnh mịch đêm thu gió gợn hồ
Lung linh đáy nước bóng trăng nhô
Thuyền trôi lặng lẽ xuôi dòng nước
Sáo trổi êm đềm gợi ý thơ
Rượu chửa lưng bầu thuyền chếnh choáng
Trăng vưà chếch bóng khách bơ vơ
Ô hay thuyền cũng say trăng nhỉ
Nguyệt khuất đi rồi mãi ngẩn ngơ !
Bạch-Loan
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2006 04:52:06 bởi bachloan >
Thuyền và Trăng
Tỉnh mịch đêm thu gió gợn hồ
Lung linh đáy nước bóng trăng nhô
Thuyền trôi lặng lẽ xuôi dòng nước
Sáo trổi êm đềm gợi ý thơ
Rượu chửa lưng bầu thuyền chếnh choáng
Trăng vưà chếch bóng khách bơ vơ
Ô hay thuyền cũng say trăng nhỉ
Nguyệt khuất đi rồi mãi ngẩn ngơ !
Bạch Loan
Thân họa
ẢO MỘNG
Hiu hiu gió gợn sóng Tây hồ
E ấp trên cành liễu nguyệt nhô
Ngây ngất nước reo lồng phím nhạc
Mơ màng cá động lẫy vần thơ
Cung loan heó hắt hồn ngây daị
Tiếng khánh u buồn dạ vẩn vơ
Thuyền mộng khua chèo câu tiễn biệt
Sao tình ai mãi cứ ngu ngơ
Buồn Chiều
Thẩn thơ dạo bước buổi chiều tà
Cây cỏ bơ phờ biếng trổ hoa
Khói trắng lang thang vờn vách núi
Chiều lam bàng bạc tỏa sân nhà
Ngậm ngùi nhung nhớ trời cô quận
Khắc khoải sầu thương vận quốc gia
Thản thốt chim kêu bên xóm vắng
Buồn chiều thơ thẩn một mình ta
Bach-Loan
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2006 08:28:51 bởi bachloan >
Trích đoạn: bachloan
Buồn Chiều
Thẩn thơ dạo bước buổi chiều tà
Cây cỏ bơ phờ biếng trổ hoa
Khói trắng lang thang vờn vách núi
Chiều lam bàng bạc tỏa sân nhà
Ngậm ngùi nhung nhớ trời cô quận
Khắc khoải sầu thương vận quốc gia
Thản thốt chim kêu bên xóm vắng
Buồn chiều thơ thẩn một mình ta
BachLoan
Thân họa : Chiều Quê
Khúc khuỷu đường quê dưới nắng tà
Ven bờ thoang thoảng ngát hương hoa
Nông phu dồn bước về sum họp
Mục tử giục trâu trở lại nhà
Lơ lửng ngang trời vang tiếng sáo
Xa xa thấp thoáng mấy ngôi gia
Chạnh lòng lữ khách niềm xa xứ
Ngơ ngẩn trong chiều , ta với ta .
Ái chà ! Sao mà giống cùng họa bài Qua Đèo Ngang quá.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2006 18:40:18 bởi Thụy Hồng >
Ðường Về Xứ Bạn
Gió thoảng hiu hiu, ánh nhật tà
Đường làng thăm thẳm, bóng chiều sa
Lơ ngơ dưới bãi vài đôi ngỗng
Lớ ngớ bên sông mấy cặp gà
Bầy vịt săn mồi trên bến vắng
Đàn cò xoãi cánh phía trời xa
Đường về xứ bạn sao mà vắng
Chẳng biết người xưa có đợi ta ?
Bạch-Loan
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2006 08:23:48 bởi bachloan >
Thảnh Thơi
Thế sự thăng trầm , ta thảnh thơi
Gần xa bè bạn được dăm người
Mặc ai tráo trở ai đen bạc
Thơ túi chữ bồ chốn dặm khơi
Dương thế phàm phu trọng kẻ giàu
Ngu đần, trí thức khác gì đâu
Thanh bần liêm chính không người nể
Trọc phú gian tham vạn đứa cầu
Vàng bạc bao lần thiêu vóc liễu
Tiền tài mấy lượt đốt mày râu !
Thảnh thơi thi phú như ta đó
Chẳng kể chi đâu lũ gật đầu !
Bạch Loan r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2006 13:30:28 bởi Huyền Băng >
Biệt Ly
Gió lộng ngàn dâu sầu biệt ly
Người đi vỡ nát mộng xuân thì
Khói sương đại mạc giăng bờ tóc
Mưa nắng quan hà đọng nét mi
Giày cỏ lang thang hồi cố lý
Áo hoa thảng thốt biệt kinh kỳ
Hẹn thề theo nước trường giang chảy
Nhắp chén ngậm ngùi tiễn cố tri !
Bạch-Loan
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2006 08:24:14 bởi bachloan >
Trích đoạn: bachloan
Biệt Ly
Gió lộng ngàn dâu sầu biệt ly
Người đi vỡ nát mộng xuân thì
Khói sương đại mạc giăng bờ tóc
Mưa nắng quan hà đọng nét mi
Giày cỏ lang thang hồi cố lý
Áo hoa thảng thốt biệt kinh kỳ
Hẹn thề theo nước trường giang chảy
Nhắp chén ngậm ngùi tiễn cố tri !
Bạch Loan
Thân họa : Dậy Thì.
Thơ ngây đã đến lúc phân ly
Man mác buồn vương tuổi dậy thì
Xuân tới thêm hồng đôi má thắm
Đông tàn hết giá lạnh bờ mi
Chăn đơn ấp ủ niềm hoan lạc
Gối lẻ nâng niu mộng dị kỳ
Tuổi ngọc ngà , em ơi hãy giữ
Mai này nào có dễ tiên tri !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2006 11:45:21 bởi Thụy Hồng >
Biệt Ly
Gió lộng ngàn dâu sầu biệt ly
Người đi vỡ nát mộng xuân thì
Khói sương đại mạc giăng bờ tóc
Mưa nắng quan hà đọng nét mi
Giày cỏ lang thang hồi cố lý
Áo hoa thảng thốt biệt kinh kỳ
Hẹn thề theo nước trường giang chảy
Nhắp chén ngậm ngùi tiễn cố tri !
Bạch Loan
HẠNH NGỘ
Rượu nồng tao ngộ cạn dăm ly
Hoa thắm hồng duyên tuôỉ lỡ thì
Loan phượng thẹn thùa lên mắt ngọc
Trúc đào e ấp lệ hoen mi
Tương phùng ươm mộng gieo mơ nguyệt
Hạnh ngộ se tơ giấc tích kỳ
Tơ tưởng rồng mây cơ khả lậu
Mơ hồ một thoáng mệnh nhân tri
Cám ơn Thụy Hồng và Nguyễn khánh Chân ghé họa thơ.
Thân ái,
BL
Xuân Ấm Êm
Chợt nắng Xuân về rực mái hiên
Trẻ con hớn hở chạy quanh thềm
Hồng đào lất phất bay trong gió
Thục nữ bâng khuâng đứng tựa rèm
Ông lão ra sân thơ thẩn ngắm
Cụ bà mở cửa thẫn thờ xem
Vi vu gió mới reo ngoài nội
Ôi cảnh thanh bình Xuân ấm êm !
Bạch Loan
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2006 13:26:50 bởi Huyền Băng >
Mùa Xuân
Chợt thấy mùa xuân đến trước nhà
Hoa cười, chim hót, bóng chiều sa
Trường giang sóng biếc mênh mông nước
Đại lộ chiều vàng rực rỡ hoa
Lữ khách dừng chân trông bướm lượn
Thi nhân cắn bút ngắm chiều qua
Xuân nầy phiêu bạt bao năm nhỉ
Ai có trông vời bóng dáng xa !?
Bạch-Loan r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2006 08:29:22 bởi bachloan >
Nỗi Lòng Ly Khách
Êm êm sóng vỗ bãi sông đầy
Mây trắng bên trời hớt hải bay
Cô nhạn lìa đàn cô nhạn lạc
Tháng năm biệt xứ tháng năm dài
Xa xôi nhớ gởi chòm mây bạc
Cách trở thương đề vạt áo phai
Dõi mắt trông vời quê quán cũ
Nỗi lòng ly khách tỏ cùng ai !
Bạch Loan
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2006 13:34:10 bởi Huyền Băng >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: