Bạch Loan: Thơ Đường
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 16 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 231 bài trong đề mục
nguyens 01.05.2006 10:47:35 (permalink)
0

GởI Nhớ

Xuân đến trên cành khoe sắc hương
Ngàn hoa tươi thắm rộ bên đường
Tha phương khắt khoảI niềm hoài vọng
Viễn xứ bùi ngùi nỗI luyến thương
Thơ thẩn hiên buồn, lòng giá buốt
Lang thang nẻo vắng, dạ buồn vương
Người ơi đất khách chiều mưa lạnh
Xin gởI quê nhà nỗI nhớ thương

Bạch-Loan


Thân họa

Thương ca

Hải ngoại đêm dài vọng cố hương
Mộng ngày trở lại bái song đường
Muôn phương trông ngóng lòng mơ tưởng
Một nẻo đợi chờ dạ nhớ thương
Thuyền đã sang sông- quên ước hẹn
Bến còn neo đợi - mãi tơ vương
Chiều rơi viễn xứ buồn cô quạnh
Gió thoáng hương đồng nội, trót thương


Họa ngược

Cỏ nội hương đồng lỡ trót thương
Chiều lên đất khách nỗi sầu vương
Bâng khuâng duyên lỡ -câu thề hẹn
Se sắt tình trường- sợi nhớ thương
Phương Á hôm xưa ,chờ tiễn biệt
Trời Âu buổi ấy ,vội lên đường
Hoàng hôn hoa tuyết pha màu nhớ
Viễn xứ nao lòng nhớ cố hương


<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2006 17:36:07 bởi nguyens >
Pegasus1001 03.05.2006 05:52:49 (permalink)
0
Bài thơ nầy xin gửi khen tặng những vần thơ tuyệt hảo của Bạch Loan đây! Chúc bạn nhiều vui tươi!




Tuyệt Bút Ca

Chữ nghĩa văn thơ của đấng tài
Khôi hài tiếu ngạo đẹp vần thay
Kiêu sa hảnh diện hòa thanh nhã
Lơi lã tuyệt vời đối dệt hay
Phượng múa nghiêng quay như ngựa nhảy
Rồng xoay lượn lã tợ mây bay
Ta nhìn ngớ ngẩn vần thi lạ
Họa xướng cung đàn tuyệt bút ca!

Pegasus



Pegasus1001 03.05.2006 05:55:12 (permalink)
0



Tình Nhớ Trong Đêm

Trở giấc ngoi mình thức nửa đêm
Tâm tư trống vắng thấy êm đềm
Niềm thương bất tận càng lưu luyến
Nỗi nhớ vô biên vẫn lịm êm
Luyến mến năm xưa yêu dấu hỡi
Buồn vương thuở ấy hận sầu thêm
Chân tình gởi gấm đầy gian dối
Trắc trở trao chi chỉ muộn phiền!

Pegasus



Pegasus1001 03.05.2006 06:00:06 (permalink)
0



Xuân Về

Xuân về nắng ấm dịu hiền hòa
Khắp lối nẻo đường đã chớm hoa
Sắc nhụy muôn màu càng luyến nhã
Hương nồng thắm tỏa khắp trời xa
Tiếng chim ríu rít hòa trong gió
Hót gọi xôn xao lẫn líu lo
Bát ngát trời xanh hồn gửi thả
Theo mây lượn lã khoảng bao la!

Pegasus


Pegasus1001 03.05.2006 06:10:47 (permalink)
0



Tình Si …


Một mảnh tình si cuốn rối bời
Tâm hồn vắng lặng thấy chơi vơi
Sầu vương nỗi nhớ buồn sao tả
Quyến luyến ngàn thương thoáng nực cười
Mãi miết bồi hồi khi hẹn tới
Muôn lần rạo rực thấy sầu vơi
Mong sao tỏ được tình lưu luyến
Lỡ chuyến tình si cả một đời!

Pegasus



Pegasus1001 03.05.2006 06:18:26 (permalink)
0


Duyên Tình Một Thoáng

Tình duyên đã lỡ tự bao giờ
Thấp thoảng u buồn một giấc mơ
Khắc khoải đêm dài trong mộng nhớ
Dịu dàng năm tháng nỗi mong chờ
Nỗi niềm dấu ái còn đâu hỡi
Bối rối vương sầu gợi vẩn vơ
Một thoáng ngây khờ thương luyến nhớ
Hằng đêm tỉnh giấc mộng cơn mơ!

Pegasus



Pegasus1001 03.05.2006 06:20:55 (permalink)
0



Người Tình Tri Kỷ

Tìm người tri kỷ gởi vần thơ
Mến tặng thi thơ với thẩn thờ
Gởi bạn chưa quen lời bỡ ngỡ
Thân chào bạn hữu mến tình thơ
Làm quen thỏa thích rồi nhung nhớ
Trước lạ sau quen sẽ mộng mơ
Thỏa ước tâm hồn chưa mộng vỡ
Vu vơ thảo vội mấy vần thơ

Pegasus


Pegasus1001 03.05.2006 06:23:14 (permalink)
0



Cô Bé Dễ Thương


Cô em bé bé đứng bên đường
Có dáng yêu kiều thật dễ thương
Bé đứng chờ ai nhìn mọi hướng
Anh ngồi ngắm bé bốn năm phương
Thăm dò muốn hỏi đang vương vấn
Cho được làm quen nhé bé thương
Biết tuổi cùng tên càng luyến sướng
Xin đừng bước vội nếu chung đường!

Pegasus



Pegasus1001 03.05.2006 06:25:20 (permalink)
0



Tình Hoa Bướm …


Anh người viễn xứ chốn Đào Hoa
Bắt bướm đơm hoa gửi gấm quà
Mến tặng chân tình cùng diễm ái
Trao về chút đỉnh gọi tình hoa
Mong em đón nhận cành hoa lạ
Đánh dấu niềm tin của chúng ta
Nối nhịp đài hoa cùng cánh bướm
Thương em nhớ mãi bướm tình hoa!

Pegasus



Pegasus1001 03.05.2006 06:28:44 (permalink)
0


Bến Xưa

Về thăm chốn cũ lúc hoàng hôn
Mây tím giăn ngang nắng đỏ hồng
Bến cũ đò xưa giờ hoang trống
Người lái hôm nào đã bỏ sông
Đò không một bóng người trông ngóng
Thơ thẩn một mình khách đợi mong
Ghé bến đò xưa cô lái mộng
Sang ngang bỏ lại bến chờ mong!

Pegasus



Pegasus1001 04.05.2006 07:15:28 (permalink)
0


Thôn Cũ

Dạo bước đường xưa ở cuối thôn
Dừng chân chốn cũ thấy bồn chồn
Giăn giăn mây ngã chiều buông xuống
Lượn lã muôn màu sáng rọi hồn
Bóng xế chiều sang mây nhạt nhã
Đường về thôn dã nắng hoàng hôn
Muôn phương tỏa xuống tàn hoang lạ
Bóng ngã nương đường dạo cuối thôn!

Pegasus


<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2006 12:11:49 bởi BĂNG NGUYỆT >
bachloan 10.05.2006 10:27:36 (permalink)
0
Hello Pe,

Wow!! Pe làm thơ như thở đấy nhé. Rất tiếc BL chưa được khoẻ nên chưa làm thơ được.

Hy vọng ít ngày nữa sẽ làm thơ cùng bạn.
Chúc vui,
Mến
BL
Pegasus1001 11.05.2006 02:06:07 (permalink)
0
Oh vẫn chưa khỏe hả BL? Ráng ăn uống đầy đủ để chóng bình phục vào làm thơ với Pe hen! Rất mong đó nghen!
Pegasus1001 11.05.2006 02:08:22 (permalink)
0


Trộm Yêu

Trộm nhìn ai đấy thấy ngoài hiên
Cô gái huyên thuyên má lún tiền
Mắc cở thẹn thùng lòng bẽn lẽn
Bồn chồn lo sợ dạ không yên
Vui cười trò chuyện cùng xao xuyến
Chí chét líu lo lại thật hiền
Ai đợi mến trao tình quyến luyến
Anh chờ thương gởi nỗi niềm riêng!

Pegasus


Pegasus1001 11.05.2006 02:21:05 (permalink)
0



Một Lần Gặp Gỡ

Gặp gỡ nhau chi chỉ một lần
Yêu nhau quá vội hỡi tình nhân
Hẹn hò gởi gấm điều mong mỏi
Bỡ ngỡ trao rồi những mến thân
Gởi vội tình cho bằng ánh mắt
Nhận rồi đáp trả bỡi ân cần
Cho nhau tất cả không cần nhận
Đón lấy nhiều khi rất ngại ngần!

Pegasus



Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 16 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 231 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9