Tình xưa
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 10 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 138 bài trong đề mục
chialy1904 03.03.2006 14:51:47 (permalink)
Tình xưa

Ngày ấy mình yêu nhau
Hai đứa còn dại lắm
Tuổi học trò áo trắng
Ngọt ngào và thơ ngây.

Mình bên nhau đắm say
Từng chiều sân trường vắng
Phượng đơm hoa đỏ thắm
Minh chứng tình hai ta.

- Em đẹp như bông hoa !
Anh vẫn từng bảo thế.
Em cúi đầu e lệ
- Hoa có tàn không anh ?!

Nhà em và nhà anh
Gần nhau chung tên phố
Một ngày không gặp gỡ
Bỗng thấy dài lê thê !

Từng nụ hôn vụng về
Vòng tay đan ấm nóng
Cùng mang theo vào mộng
Cho tình không ngủ quên.

Những đêm Hè trăng lên
Hương quỳnh thơm dịu ngọt
Mình bên nhau quấn quýt
Như là bóng với hình.

Cả hai cùng đinh ninh
Chung cuộc tình mãi mãi
Gốc sấu già cuối phố
Khắc chung tên chúng mình...

***

Giờ chỉ còn lặng thinh
Bóng người xa khuất nẻo
Thuở học trò áo trắng
Đã xa rồi - rất xa !

Mùa tới lại mùa qua
Trường cũ rêu phủ lối
Phượng nở hoa đỏ ối
Xót xa thay lòng người !

Em và anh hai đứa
Hai nẻo đời biệt ly !
Chợt chiều nay bỗng nhớ
Con đường nào xưa đi !

SAO MAI
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2006 21:28:15 bởi chialy1904 >
Attached Image(s)
#1
    chialy1904 30.03.2006 15:11:43 (permalink)
    Lặng lẽ mùa hè
    (Nguyễn Nhật Ánh )

    Lặng lẽ chiều nay
    Lặng lẽ mùa hè
    Sân trường vắng
    Và lòng tôi cũng vắng
    Muốn tặng em
    Một chùm phượng thắm
    Tôi nhờ mùa hè
    Bẻ hộ tôi

    Bẻ hộ tôi
    Một nỗi nhớ xa vời
    Cắm xuống đất
    Để mọc lên trái đắng
    Chút tình tôi thầm lặng
    Hát thành lời ve kêu

    Gửi mùa hè
    Giữ hộ chút tình yêu
    Khi chia xa
    Vẫn nhớ ngày gặp lại
    Lúc ấy
    Em có là cô gái
    Đốt tôi bằng ngọn lửa
    Của riêng em ?


    ooo







    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14769/37A1BBC727674AFE9AE4CF6D26CA77DC.jpg[/image]
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2006 15:26:16 bởi chialy1904 >
    Attached Image(s)
    #2
      chialy1904 30.03.2006 15:21:05 (permalink)
      Mùa phượng cũ
      (Phạm Ngọc )

      Thoáng nhìn lại nơi chân trời cũ
      bao nhiêu năm khoảng trống vô hình
      ta căn phòng mở toang cánh cửa
      em nụ cười tháng bảy đã xa

      Ta một mình ngồi nhớ Hạ hoa
      phượng từng cánh bên thềm rơi đỏ
      tiếng ve sầu dài theo nẻo phố
      áo ai bay trắng cả khung chiều

      Đếm từng ngày qua với quạnh hiu
      và trái tim tràn đầy nắng gió
      kỷ niệm xưa còn nguyên ở đó
      em về đâu hoa nở trên đầu

      Dòng sông trôi nào có gọi nhau
      như con nước buồn không thể nói
      mùa phượng cũ chẳng còn ai đợi
      thôi ta về hẹn với chiêm bao ...


      ooo







      Bài Thơ đã được đưa vào thư viện. Cám ơn bạn!
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2006 21:25:12 bởi diên vỹ >
      #3
        chialy1904 23.04.2006 13:10:02 (permalink)
        Ngọn nến

        Đã bao lần tôi ngắm nhìn ngọn nến
        Sáng bừng lên trong bóng tối đêm đen
        Ngọn nến mảnh mai, thân nến yếu mềm
        Vẫn thắp sáng tim mình thành ngọn lửa

        Dẫu thời gian trôi, nến không là nó nữa
        Sẽ ngắn dần và lệ úa quanh thân
        Nến vẫn cháy lên, tự đốt chính thân mình
        Cho ngọn lửa mà không hề nuối tiếc

        Có phải chăng vì quá yêu, mãnh liệt
        Hay ngây thơ, khờ dại cũng bởi yêu?
        Dù biết đớn đau, sẽ phải khóc thật nhiều
        Nến vẫn nguyện hết mình để tình yêu cháy sáng

        Dẫu thắp chỉ một lần, một lần thôi rất ngắn
        Hay sẽ cháy cả đời chỉ bởi một tình yêu
        Hay dẫu có yêu, dẫu trải qua rất nhiều
        Nhưng cuộc sống thiếu tình yêu - vô nghĩa


        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14769/581E00DDC85F495A8F4F5A76F4826C9E.jpg[/image]
        Attached Image(s)
        #4
          chialy1904 25.04.2006 11:38:30 (permalink)
          ĐỢI CHỜ

          Chắc gì anh đến hôm nay
          Mà em cứ đợi, tàn ngày, trắng đêm
          Hết đi ra cửa ngóng nhìn
          Vào nhà ngồi xuống đứng lên thẫn thờ.

          Chắc gì anh đến bây giờ
          Trà pha để nguội, nhạt mờ vị hương
          Chắc gì?
          Mà dạ cứ thương
          Cứ day dứt nỗi vấn vương trong lòng
          Đã yêu, yêu đến vô cùng
          Đã thương, thương đến nát lòng vì nhau
          Chắc gì?
          Đã chắc gì đâu!
          Hôm nay và cả ngày sau
          Em chờ...

          Vũ Thị Khương
          #5
            chialy1904 27.04.2006 16:54:11 (permalink)
            CŨNG QUA ĐI
            Phạm Ngọc


            Tháng mười rồi cũng qua đi
            Mang theo những ngày giông bão
            Bỏ lại trên đường chiếc lá vàng
            Bay lượn giữa cơn mưa
            Chào tạm biệt mùa thu
            Chào ngọn gió đầu Đông
            Chào em phía bên kia nỗi nhớ

            Mùa Đông về góc phố bỗng hoang vu
            Đã thấy lạnh buốt mềm trên vai aó
            Nỗi cô đơn vẫn dài đêm khát vọng
            Tình yêu em dội sóng mãi không cùng

            Tháng mười về với những đợi mong
            Và niềm vui chưa bao giờ có thật
            Với tình em trong nỗi buồn quay quắt
            Đã một thời mưa nắng phía sau lưng
            Trong bối rối em chắc hiểu điều anh chẳng nói

            Hai chúng ta đã có lần nông nỗi
            Để hôm nay ngần ngạinhững ngôn từ
            Đợi mong gì cũng lỡ một mùa thu
            Anh xin giữ mùa Đông làm kỷ niệm
            Thôi em nhé cứ lặng im đừng lên tiếng
            Để tình mình đẹp mãi với mùa thu . . .

            Bài Thơ đã được đưa vào thư viện. Cám ơn bạn!
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2006 21:27:35 bởi diên vỹ >
            #6
              chialy1904 27.04.2006 16:56:33 (permalink)
              Trong nỗi nhớ vô cùng
              Phạm Ngọc


              Em về đâu - mùa đã chớm sang đông
              Sương phủ trắng - tình xanh màu dĩ vãng
              Chiều sông Seine xôn xao từng ngọn sóng
              Chợt nhớ em trong nỗi nhớ vô cùng

              Tôi còn đây con phố cũ rêu phong
              Trời tháng giêng hai bàn tay đón gió
              Bước chân đi vẫn dài theo thương nhớ
              Em xa xôi mắt đợi với môi chờ .

              Paris ơi! Ngày tháng phía tôi mưa
              Em là nắng ngại ngùng trong ước hẹn
              Tóc em bay giữa mùa hoa kỷ niệm
              Tiếng em cười là mộng giữa đêm khuya

              Trong giấc mơ tôi đón bước em về
              Em lộng lẫy như mùa trăng thiếu nữ
              Để ngàn đêm tôi buồn trong nỗi nhớ
              Thiên thu dài chưa đủ tiếng yêu em ...

              Bài Thơ đã được đưa vào thư viện. Cám ơn bạn!
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2006 21:29:10 bởi diên vỹ >
              #7
                chialy1904 27.04.2006 17:08:03 (permalink)
                Phút lặng thinh
                Mýờng Mán


                Cái hôm ta phải lòng nhau
                Mặt trời trên nhánh me cao trộm nhìn
                Trái đất như bỗng đứng im
                Không gian như chợt xanh hơn mọi ngày
                Tuyệt vời là chiếc lá bay
                Như chim sẽ đậu xuống tay em hiền
                Tuyệt vời bốn hướng chao nghiêng
                Dồn hết nắng gió về riêng phía mình
                Tuyệt vời cái phút lặng thinh
                Nói hơn chín vạn lời tình huyên thiên
                #8
                  chialy1904 28.04.2006 23:35:42 (permalink)
                  Hà Nội và anh

                  Nguyễn Thiên Ngân

                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14769/FBB7564212144EF6956D6799A221B010.jpg[/image]

                  Em ra độ chớm thu
                  Hoa sữa rơi đầy trên tóc rối
                  Anh đi bên em mà như đã xa rồi
                  Dẫu vẫn mắt ấm, tóc bồng
                  Tiếng cười cũng vọng thanh âm Hà Nội
                  Đường Cổ Ngư xưa lần đầu em bước
                  Say nỗi buồn mềm môi
                  Quán Rock đông người
                  Những ánh mắt mơ hồ như sương nhạt
                  Ly cà phê pha kiểu khác
                  Anh say mê với những giai điệu điên cuồng
                  Và vài người bạn quen
                  Tất cả đều thuộc về Hà Nội
                  Trừ em...
                  Bàn tay anh lạnh hơn xưa
                  Em hoang mang nắm, giật mình buông
                  Rồi lại nắm
                  Phía trước là phố nào xa thẳm
                  Đêm phương xa chiếc lá nào rụng ngang trời?
                  Em về thôi
                  Hà Nội đẹp
                  Hà Nội mơ, mãi mãi là Hà Nội
                  Anh có từng bao giờ gặp lại cảm giác của một chiều mờ sương phố núi
                  Hôm nào chưa cũ
                  Khói ấm len vào mắt môi nhau?


                  Nguồn: tuoitre.com.vn

                  Bài Thơ đã được đưa vào thư viện. Cám ơn bạn!
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2006 21:32:28 bởi diên vỹ >
                  Attached Image(s)
                  #9
                    chialy1904 28.04.2006 23:40:18 (permalink)
                    Sau một tình yêu

                    Hữu Đức


                    Chia tay. Cười với anh đi
                    Để ánh mắt nói thay lời khó hiểu
                    Cười với anh đi
                    Để ngày mai ta sẽ chia tay.

                    Chia tay, anh không hề muốn khóc
                    Bởi con đường nào chẳng đến lối rẽ chia đôi
                    Anh sẽ chọn lối đi nhiều ước vọng
                    Anh lại cầu lối rẽ tới bình yên

                    Cười với anh để anh thấy em nào
                    Em vẫn thế, ánh mắt hiền trìu mến
                    Ru anh về thế giới chỉ mình em
                    Anh ở đó bỗng thấy mình bé nhỏ
                    Nấp dịu dàng trong ấm áp tình yêu

                    Em không hiểu nổi đâu, điều anh muốn nói
                    Rằng chia tay anh chỉ muốn nụ cười
                    Không nước mắt và những điều luyến tiếc
                    Vì nước mắt thay những lời cay đắng
                    Chỉ để dành khi tan vỡ yêu thương

                    Chia tay em, anh mang về phía trước
                    Những ước mơ và bất diệt tình yêu
                    Em hãy nhớ khi trời đêm huyền diệu
                    Có ngàn sao đang lấp lánh trên cao
                    Hãy gửi cho anh ngàn lấp lánh nụ cười
                    Anh sẽ nhận và cầu em ngàn hạnh phúc!!!

                    Hà Nội, 9h 18/04



                    Nguồn: Htcom2003@yahoo.com


                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14769/6896C94B71E6474AB0F299A48F6E9075.jpg[/image]
                    Attached Image(s)
                    #10
                      chialy1904 28.04.2006 23:47:34 (permalink)
                      Hoa cỏ may

                      Xuân Quỳnh



                      Cát vắng sông đầy cây ngẩn ngơ
                      Không gian xao xuyến chuyển sang mùa
                      Tên mình ai gọi sau vòm lá
                      Lối cũ em về nay đã thu

                      Mây trắng bay đi cùng với gió
                      Lòng như trời biếc lúc sang hè
                      Đắng cay gửi lại bao mùa cũ
                      Thơ viết trôi dòng theo gió xa

                      Khắp nẻo giăng đầy hoa cỏ may
                      Áo em sơ ý cỏ găm đầy
                      Lời yêu mỏng mảnh như lời khói
                      Ai biết lòng người có đổi thay?!




                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14769/13BF331A610B472FB4E052C4487592DD.jpg[/image]
                      Attached Image(s)
                      #11
                        chialy1904 28.04.2006 23:56:42 (permalink)
                        ước gì...!?!

                        Ngô Thiên Tú




                        ước gì...!?!
                        Trong trái tim em
                        Có con đướng hẻm
                        để tôi lạc vào

                        Thẫn thờ...!
                        Chẳng biết đường ra
                        Cho tim lơ lửng
                        Giữa chiều lả lơi

                        Ngỡ ngàng...!
                        Tôi bước lang thang
                        Bâng khuâng thơ thẩn
                        Lâng lâng lạc loài

                        ước gì...!?!
                        Trong trái tim em
                        Hãy còn kẻ hở
                        để tôi chui vào

                        Âm thầm...!
                        Tôi trốn lim dim
                        Mong em khép cửa
                        Đừng cho tôi về

                        Ngất ngây...!
                        Rung động đam mê
                        Thầm thì tôi ước
                        cho hồn ngẩn ngơ




                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14769/C5C56A8469314E47AFE32BBF6D75D445.jpg[/image]

                        Bài Thơ đã được đưa vào thư viện. Cám ơn bạn!
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2006 21:35:53 bởi diên vỹ >
                        Attached Image(s)
                        #12
                          chialy1904 30.04.2006 18:19:20 (permalink)
                          Cơn mưa luôn gợi cho tôi một xúc cảm lạ kỳ...Và cơn mưa chiều nay như những nhát dao kỷ niệm đã xé toạc trái tim tôi... Ngày em ra đi tôi vẫn còn tự tin và phách lối nên kiêu hãnh tôi vẫn cười ngạo mạn...Chỉ có trong cơn mê của đêm nay tôi đã vô tình lên tiếng gọi tên em!!! Bài thơ tôi viết không chứa đựng cái hay của nghệ thuật, nhưng lại chứa đựng biết bao nỗi niềm của con tim...đã một lần để mất em.....!!

                          CUỘC TÌNH ĐẦU TIÊN

                          Cuộc tình đầu tiên ai lấy của tôi

                          Mang cả tái tim tâm hồn tôi đi mãi

                          Cả nụ cười, nụ hôn đầu thơ dại

                          Mãi ra đi sao chẳng thấy quay về

                          ******

                          Khi cô đơn một mình tôi bên lề

                          Cuộc tình đầu tiên sao cứ lê theo bước

                          Cho hồn tôi dập dìu trên sóng nước

                          Lại đong đầy theo từng bước thủy triều lên

                          ******

                          Khi cơn mưa đầu mùa vội vàng đến

                          Như xưa đôi ta bồng bột đến bên nhau

                          Cho tôi tim giờ đây mãi thêm đau

                          Cho nỗi lòng ta suốt đời xin chôn giấu

                          ******

                          Những cơn mưa ào ạt như nghiến ngấu

                          Khiến tim chẳng giấu nổi giọt lệ trào

                          Bao kỷ niệm đã có tự hôm nào

                          Nay lại về đây cào xé nỗi lòng ta...

                          *****************



                          Lieu Trai

                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14769/2A7B8FA612584874B9002ECD1C6AAA1A.jpg[/image]
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2006 18:24:43 bởi chialy1904 >
                          Attached Image(s)
                          #13
                            chialy1904 03.05.2006 14:45:16 (permalink)
                            Mưa tháng chín


                            Mưa tháng chín, mưa Sài Gòn, mưa vội vã
                            Ướt lem nhem đôi vai nhỏ xương gầy
                            Nhớ mưa Huế một màu trời trắng xoá
                            Tiếng thở dài nhức nhối cả hồn cây.
                            Em yên lặng bên anh từng phút giây
                            Cùng lắng nghe tiếng hai miền đổ lệ
                            Trời nhỏ giọt sầu chợt lắng nghe tiếng dế
                            Khúc ca hoà bừng sáng cả trời mây.

                            Mưa nhẹ rơi tóc dài bồng bềnh mây
                            Anh lấy tơ trời bện thành dây thắt bím
                            Cho mưa vương nhảy nhót trên tóc tím
                            Khắc dấu tình mình ngày tháng chín mưa sa.
                            Mưa tháng chín, mưa SG, mưa vội vã
                            Riêng tình này nguyện trao cả về anh
                            Suốt cuộc đời dẫu lên thác xuống ghềnh
                            Tình em tím màu thuỷ chung chờ đợi.

                            Mưa Sài Gòn - mưa Huế xa vời vợi
                            Nhưng chúng mình vẫn luôn dõi về nhau
                            Nhờ hạt mưa xóa sạch mọi thương đau
                            Tô thắm tình mình một màu hồng hạnh phúc.
                            Tiếng hai miền vẫn ngày đêm thổn thức
                            Chuyển lời tự tình cho gió thổi mây đưa
                            Hai con người - hai tâm hồn- hai ngả
                            Hoà lại với nhau chung nhịp bước cuối trời.

                            Một ngày mưa nhớ Huế, 19/09.
                            _________________


                            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14769/5900BE0B2DCF44548ACD7196D38E89F0.jpg[/image]
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2006 14:55:18 bởi chialy1904 >
                            Attached Image(s)
                            #14
                              chialy1904 03.05.2006 14:47:48 (permalink)
                              ĐOẠN KẾT CHO MỐI TÌNH ĐẦU

                              (Tặng TTT)

                              Lạnh lùng và xa cách
                              Ngày ta chia tay nhau
                              Anh cứng cỏi đi mau
                              Em giận hờn ngoảnh bước
                              Tình yêu đâu báo trước
                              Lúc chúng mình chia li
                              Em ướt lệ khóe mi
                              Anh gặng cười đắng chát
                              Trái tim anh tan nát
                              Mất đi mối tình đầu
                              Tự trong tận thâm sâu
                              Anh biết mình khắc nghiệt
                              Em ơi em có biết
                              Tình yêu chết vì yêu
                              Và tại bởi tình yêu
                              Hai đứa mình khờ khạo
                              Đời quá nhiều dông bão
                              Sao để anh một mình
                              Chèo lái con thuyền tình
                              Trước muôn vàn sóng cả
                              Đã qua thời ồn ã
                              Anh vẫn đây một mình
                              Nhớ lại thời thư sinh
                              Chuyện chúng mình thủa ấy
                              Năm năm em có thấy
                              Như mới vừa hôm qua
                              Nay sắp phải đi xa
                              Qua xứ người lạnh lẽo
                              Xin tình đừng bạc bẽo
                              Em người tôi yêu thương
                              Để cho những giọt sương
                              Không lăn trên gò má
                              Chuyện tình mình hóa đá
                              Cho đến mãi muôn đời
                              Dù ở mãi muôn nơi
                              Nhớ về nhau em nhé

                              Hà nội, 15-2
                              NNH.
                              _________________





                              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14769/5B450C88CA3D4237BF43F50E5E3ECF44.jpg[/image]
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2006 14:56:35 bởi chialy1904 >
                              Attached Image(s)
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 10 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 138 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9