Giọt sương mai
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 11 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 159 bài trong đề mục
Sương Sương 03.03.2006 14:56:35 (permalink)
0
Nguyệt Quế

Nguyệt quế đêm
Hương thoảng êm êm
Nghe xôn xao lòng người

Trắng muốt khẽ rơi
Nguyệt quế đêm
Cánh mỏng nhỏ nhoi
Chạm nhẹ vào bờ vai của đất

Hương nguyệt quế ngây ngất
Quyện vào đêm tỏa ngát bên thềm

Mar.05
SS


Thơ đã đựoc đưa vào TV
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2006 01:15:09 bởi BĂNG NGUYỆT >
#1
    Sương Sương 03.03.2006 15:34:30 (permalink)
    0

    Lan Vũ Nữ

    Vàng óng như nắng
    Bay vút lên không trung là vũ điệu tình nồng
    Gió lay nhẹ rung
    Lan vũ nữ xoay vòng

    Cho ta hỏi em mùa nào em ra bông?
    Cho ta hỏi em bao giờ nụ vàng thật óng?
    Xoè đôi cánh rộng
    Em..
    Múa nhịp nhàng.

    Vàng óng như nắng
    Màu của sự xa hoa
    Lan vũ nữ em thật mặn mà.

    Rung rinh trước gió
    Rung rinh trước trời mây bao la.

    Em..
    Lan vũ nữ
    Nở cánh hoa vàng óng chen lá
    Nở cánh hoa vàng óng bay lên
    Khẽ khàng!


    Mar.06
    SS
    #2
      Sương Sương 03.03.2006 19:40:31 (permalink)
      0
      NHỊP ĐƯỜNG TƠ

      Điệu Hàm Chương mai hoa còn rớt ngọc
      Xiêm nghê nàng ven vén để hương lay. (*)


      Hồn ai say
      Đàn ngọc buông phím ngỏ
      Lả lướt cung trầm
      Nhịp đường tơ
      Lả lướt cung thanh
      Phách hẹn hò

      Tay ai run run nâng từng phím nhớ
      Ai gieo chi cung bậc nối tương tư
      Ai gieo chi nỗi mong để ai tìm….?

      Cho môi thơm
      Cho mắt ướt
      Cho hồn chập chờn mộng

      Thanh thoát đàn ngọc chờ mong
      Mơ màng theo từng mùa gió lộng
      Phất phơ là ước vọng
      Thấp thoáng mờ y xiêm.

      Vũ trụ mênh mông nghe đàn vọng tiếng
      Ngân hà xoay chuyển
      Diệu kỳ….nhạc viễn khơi.

      Hãy cạn cho say chén rượu đầy - vơi
      Điệu Hàm Chương ru hồn vào mộng tưởng
      Thanh âm vẫn còn đây lở dở
      Vũ khúc miên trường quyện ngàn hương.


      Mar.06
      SS



      (*) Hàn Mặc Tử


      R
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2006 01:20:29 bởi BĂNG NGUYỆT >
      #3
        Sương Sương 03.03.2006 19:54:54 (permalink)
        0
        Hoa Giọt Tuyết

        Có phải em nụ hoa giọt tuyết
        Giữa trời đông
        Đánh rơi giọt nồng.

        Giữa cằn cỗi của thiên đàng mùa đông
        Trong veo như ngọc

        Báo hiệu đông kết thúc
        Thân vươn dài thon mảnh
        Chờ xuân

        Hoa rụt rè trĩu từng giọt bâng khuâng
        Trắng muốt
        Giữa đông còn chút ngày ẩm ướt
        Em nở xinh như đôi cánh thiên thần.


        Mar.06
        SS
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2006 09:13:05 bởi Sương Sương >
        #4
          Sương Sương 04.03.2006 09:11:57 (permalink)
          0
          HOA HƯỚNG DƯƠNG

          Ơi những cô gái của thần mặt trời
          Lướt nhẹ gót sen bên bờ biển vắng
          Sóng trắng
          Tình hồng
          Đánh rơi mộng

          Lời hứa hẹn đầu môi
          Những ngôi nhà đầy hoa hồng thắm đỏ
          Những giọt sương khuya hoá thành châu ngọc
          Tiếng lá cây trỗi nhạc khúc bên hồ.

          Vòng tay ôm ấp trôi nhẹ vào giấc mơ
          Tiếng chim véo von ru tròn giấc...
          Trong nồng nàn của đất
          Nhận giọt hương nồng.

          Hoa chẳng nói điều gì mà mắt dõi xa trông
          Mong tình yêu trở lại như hạt nắng
          Mong tình yêu sưởi ấm làn sương giăng

          Ơi những cô gái của thần mặt trời
          Thả rơi chiếc gương vào lòng biển xa xôi
          Lời hứa hẹn đầu môi
          Tan thành bọt sóng!


          Mar.06
          SS


          R
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2006 01:22:59 bởi BĂNG NGUYỆT >
          #5
            Sương Sương 04.03.2006 17:44:16 (permalink)
            0
            Hoa Trinh Nữ

            Chiều thứ bảy
            Máu chảy về tim
            Sao cô gái ấy vẫn mãi kiếm tìm....

            Mắt cô xa xăm
            Hun hút màu kỉ niệm
            Khung cửa sổ với đôi rèm màu tím
            Khép hờ...

            Từng giọt từng giọt nhỏ
            Rơi trong chiều hoang sơ
            Màu chiều bỗng ửng hồng sắc nhớ.

            Bên thềm rung rinh màu hoa trinh nữ
            Trắng hồng màu mây
            Chạm khẽ ngón tay gầy
            Lá khép!!!!!

            Chiều thứ bảy
            Chỉ còn lại nụ cười hờ hững
            Bên thềm hoa
            Gió
            Vụt qua
            Ngập ngừng...
            Khép lại một chuyện tình!


            (Viết trong chiều thứ bảy )
            Mar.06
            SS


            R
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2006 01:27:58 bởi BĂNG NGUYỆT >
            #6
              BĂNG NGUYỆT 05.03.2006 09:00:54 (permalink)
              0
              Chào mừng Sương Sương đến góp vui với vườn thơ VNTQ nha , chúc vui và sáng tác đều.

              Vô nghĩa.

              Long lanh trên tán lá
              Những giọt sương đọng hờ
              Vô tình con nắng hạ
              Làm tan nhanh lắm cơ

              Những cánh hoa mắc cỡ
              Khép vội khi ngừoi qua
              Trinh nữ màu dang dở
              Như số phận...cành hoa

              Li ti từng sợi tím
              Lung linh lung linh khoe
              Hoàng hôn về chiêm nghiễm
              Tinh nhuần như chở che

              Dưới màn đêm ứot lệ
              Yên bình hoa tái sinh
              Sau một ngày tiêm tế
              Rụng mất nhành hoa xinh.


              ***
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2006 01:28:58 bởi BĂNG NGUYỆT >
              #7
                Sương Sương 05.03.2006 15:08:27 (permalink)
                0
                Rất vui khi đón Băng Nguyệt ghé ngang thả đôi vần thơ dễ thương ở Giọt sương mai của SS nì, chúc một ngày vui!

                Ngày chủ nhật với thiên nhiên

                Chủ nhật vụt qua như cơn gió
                Một chút gì bỡ bỡ
                Nhanh quá một ngày

                Gió đùa trên những tầng cây
                Hát bài ca du mục
                Những nụ hoa vừa thức
                Nở bung ra toả hương ngát quanh nhà

                Những chú ong mật từ phương xa
                Ghé qua lượn lờ nhìn nhuỵ thắm
                Vội vàng đưa lời hò hẹn
                Trăm năm có tròn?

                Chủ nhật sẽ qua nhanh trong sắc nắng hoàng hôn
                Ráng chiều tím nhún chân đùa giỡn
                Những mầm cây vừa lớn
                Ngơ ngẩn tiếc ngày trôi đi..

                Ơi này những chú chim thiên di
                Mau bay về tổ ấm
                Từ phương xa với muôn vạn dăm
                Giang đôi cánh ríu rít bay trở về.

                Chủ nhật đánh thức thời gian đang ngủ mê
                An ủi những chuỗi băn khoăn còn lại
                Quên muộn phiền
                Nhận về những gì êm ái
                Cho ai...
                Hẹn hò cùng cỏ hoa.

                Chủ nhật lại đi qua
                Đón một tuần mới!


                Mar.06
                SS




                R
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2006 01:32:23 bởi BĂNG NGUYỆT >
                #8
                  Sương Sương 06.03.2006 10:42:01 (permalink)
                  0
                  Hương Hoa Sữa

                  Rất nhẹ nhàng từ lối hẹn thân quen
                  Gió heo may lượn lờ từng góc phố
                  Hương hoa sữa theo về bên lối nhỏ
                  Gửi dịu dàng trên mái tóc người xưa

                  Chút nồng nàn từ cánh trắng nhẹ đưa
                  Thoảng hương bay đưa tình vào sóng mắt
                  Mùa thu ơi lá thì thầm bí mật:
                  "Tặng riêng em một chút nắng bên thềm"

                  Chút ngọt ngào từ cánh trắng nhẹ êm
                  Thả trên vai những sợi tình óng ánh
                  Giữa không gian của mùa thu se lạnh
                  Ấm trong tim hương say đắm tình đầu

                  Chút lặng thầm từ trong khoé mắt sâu
                  Gió lặng yên giữa bao điều muốn nói
                  Hương của hoa chẳng bao giờ mệt mỏi
                  Bởi mùa thu trong đôi mắt rạng ngời.


                  Otober. 05
                  SS


                  R
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2006 01:39:06 bởi BĂNG NGUYỆT >
                  #9
                    Hương Xuân 06.03.2006 23:43:49 (permalink)
                    0
                    ĐÁNH THỨC TẦM XUÂN

                    Em đánh thức nụ tầm xuân trở dậy
                    Biếc lá xanh non
                    Biếc lá tuyệt vời

                    Em đánh thức tình yêu bằng tiếng ru hời
                    Bằng tình yêu lửa cháy
                    Bằng nỗi niềm mê say

                    Tình yêu như giọt mật giữa rừng hoang
                    Như chiếc lá non tơ đợi chờ giọt nắng
                    Bên những tàng cây đứng lặng
                    Rong ruổi ngày và đêm

                    Ôi!!!
                    Dịu êm.
                    Tình yêu của em như những áng mây
                    Như dòng thơ vẫn dạt dào tuôn chảy
                    Có nước mắt lẫn nụ cười

                    Ôi!!!
                    Tình ơi!
                    Như nụ tầm xuân biên biếc
                    Lá thắm xanh xôn xao mạch suối đời!


                    Hương Xuân


                    (Chị Sương Sương cho em góp một bài nghen )


                    R
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2006 01:43:53 bởi BĂNG NGUYỆT >
                    #10
                      Sương Sương 07.03.2006 10:17:29 (permalink)
                      0
                      Chừ quởn ghé nhà chị thế nì hân hạnh quá HX hì hì, trở lại làm thơ kiểu nì thầy mình chỉ biết nhún vai than "Chúng nó lại điên..." em hỉ?


                      Giọt Yêu Thương

                      Gởi em vài giọt mưa bay
                      Thấm lên mi ướt cho say mắt huyền
                      Long lanh từng giọt không tên
                      Rớt trên mái tóc êm đềm chạm vai

                      Hương nồng cỏ mướt chân ai
                      Lẫn trong búp lá một vài hạt mưa
                      Ngàn sau thương nhớ ngàn xưa
                      Mưa về nghe gió đong đưa tháng ngày

                      Tình giăng sợi nhớ trên tay
                      Xuyến xao một thuở đắm say một thời
                      Hạt mưa nhè nhẹ buông rơi
                      Đi cùng năm tháng gọi mời tuổi hoa

                      Bâng khuâng trao nụ hôn xa
                      Thon thon mười ngón tay ngà vấn vương
                      Gởi em những giọt yêu thương
                      Rơi trong mắt biếc tô hường khoé môi

                      Gởi em thêm giọt sương rơi
                      Thêm bao giọt nắng cho đời mướt xanh.


                      Mar.06
                      SS


                      R
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2006 01:59:03 bởi BĂNG NGUYỆT >
                      #11
                        Sương Sương 07.03.2006 17:49:02 (permalink)
                        0
                        Bài thơ nì viết lâu rồi (cách đây mấy năm), HX mần răng đòi hoài rứa, nhưng thích chừ chị vác lên nì, đọc xong cấm nhăn nhó [sm=smashy.gif]

                        BUỒN

                        Buồn ơi…
                        Giấu trong bình thủy tinh trong suốt
                        Giữ chặt đừng rơi
                        Tả tơi lòng

                        Buồn không?
                        Còn sót lại lời nguyện cầu sự sống
                        Buồn rơi vào ảo mộng
                        Ép buộc lãng quên.

                        Guitar búng những hợp âm không tên
                        Réo rắt dây tơ chùng
                        Cung rê thứ thả bay vào mông lung
                        Buồn đến từ bao giờ?

                        Ai đó bỗng nói về giấc mơ
                        Nơi ấy sẽ gặp lại những gì thương mến
                        Nắng và mây hòa quyện
                        Cho yêu dấu theo về

                        Cô đơn
                        Lẻ loi
                        Ngày dài lê thê
                        Để thấy lòng mình trở nên yếu đuối
                        Để thấy hồn mình ngổn ngang mệt mỏi
                        Trăn trở ngậm ngùi.


                        Jul.03
                        SS


                        R
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2006 04:05:52 bởi BĂNG NGUYỆT >
                        #12
                          Hương Xuân 08.03.2006 07:51:44 (permalink)
                          0
                          ĐÁNH THỨC RỪNG

                          Một buổi sớm khi rừng thức dậy
                          Nắng lung linh
                          Nắng chào bình minh

                          Muôn chim hót từ cánh rừng cổ tích
                          Không gian tịch mịch
                          Bừng dậy reo hò

                          Ơi kìa, những chú nai tơ
                          Ơi kìa trên nhành cây lá hát
                          Ơi kìa đám mây trời reo khúc nhạc
                          Ơi kìa gió vẩn vơ

                          Bên dòng suối mơ
                          Từng viên sỏi trở mình tỉnh giấc
                          Chớp mắt nhìn không gian đầy nghi hoặc
                          Có phải ngày vừa sang?

                          Rung rinh trước gió nhành phong lan
                          Theo mưa xuân ướp hương nồng bên vách núi
                          Từng cánh chim ngang trời bay vội
                          Gọi nhau cuối chân trời

                          Trong vắt giọt sương rơi
                          Tiếng lá non giữa rừng thì thào mãi
                          Sơn nữ ơi bên kia vùng hoang dại
                          Bờ cỏ xanh
                          Lữ khách mãi vẫn chờ!


                          Hương Xuân


                          (Em thích bài đấy mà chị Sương, hôm trước đang buồn tự nhiên nhớ bài ấy của chị nên vòi vĩnh hơ hơ, bù lại HX tặng chị bài này hén hehe [sm=blow.gif] )


                          R
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2006 04:30:11 bởi BĂNG NGUYỆT >
                          #13
                            Sương Sương 08.03.2006 23:13:08 (permalink)
                            0
                            Em Vẫn Là Em....

                            Em vẫn là em như thuở nào anh đến
                            Vẫn môi xinh vẫn khoé mắt dịu dàng
                            Ai bâng khuâng
                            Ai trao câu hò hẹn
                            Nắng trên cành vẫn toả ấm miên man

                            Đợi Hạ sang
                            Hạ tô vàng cho nắng
                            Hạ mơn man từng phiến lá xanh ngời
                            Cơn mưa Hạ từng giọt đến chơi vơi
                            Nghe trong gió khúc giao mùa chợt nhớ

                            Em vẫn là em của hôm nào bỡ ngỡ
                            Gởi bên hiên nhà những câu nói bâng quơ
                            Ai ngẩn ngơ
                            Ai yêu màu nắng Hạ
                            Nắng trên cành ôm phiến lá reo ca.

                            Em vẫn là em vẫn nhu mì muôn thuở
                            Vẫn tóc mềm buông xoã kín bờ vai
                            Ai say mê
                            Ai vẫn hoài si dại
                            Nắng trên cành lơ lửng đếm thời gian!!!!


                            Mar.06
                            SS


                            R
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2006 04:45:01 bởi BĂNG NGUYỆT >
                            #14
                              Đông Tà 09.03.2006 00:31:01 (permalink)
                              0
                              Thơ nghe như xa,như gần sao sao ấy.Đã viết vài câu nhưg đọc lai thấy chẳg giống ai nên tôi xoá đi rồi :-) Khi khác vậy (1tuần hay mươi ngày gì đó) hìhì..lỡ vào cũg fải có tí gì,post bài cũ vậy.


                              Hoang mang

                              Gió nhẹ lùa qua cửa
                              Tiếng ai hát nhẹ nhàng
                              Đêm dài mau qua lắm
                              Giấc mộng nào tiêu tan

                              Khói mờ hương toả lan
                              Cơn say còn chếnh choáng
                              Em nhìn ta cười nụ
                              Sóng mắt bao dịu dàng

                              Đường đời trăm lối rẽ
                              Quấn mãi bước chân này
                              Ta tỉnh chẳng kịp say
                              Ước u mê đến vội

                              Hai ngã một phận người
                              Niềm đau hằn trên trán
                              Bàn tay gầy trơ trụi
                              Với hết tầm hoang mang

                              Hương xưa còn nồng nàn
                              Trong đêm hồn tan tác
                              Thân mỏi mòn xơ xác
                              Tóc pha màu thời gian

                              (Ta đã già đi hẳn)

                              28/12/2005
                              CSL

                              R
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2006 04:49:57 bởi BĂNG NGUYỆT >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 11 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 159 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9