Giọt sương mai
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 11 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 159 bài trong đề mục
Sương Sương 09.03.2006 09:43:14 (permalink)
0
Rất vui khi anh Đông Tà dừng chân lại nơi nì cùng SS

Gái Quê

Đầu làng cỏ dại đang reo
Có nàng thôn nữ gánh bèo đem rao
Ngẩn ngơ giọt nắng hanh hao
Rơi vào đôi má ửng đào xinh xinh

Quẩy đôi quang gánh chênh vênh
Gió đùa trên tóc bồng bềnh suối mây
Hương nhu còn thoảng quanh đây
Che nghiêng nón lá trong ngày nắng hoe

Đường quê xanh ngát luỹ tre
Đong đưa lá trúc bên hè bâng khuâng
Quần lĩnh cùng áo tứ thân
Đôi chân lấm đất tần ngần em rao:

"Bèo đây em vớt dưới ao
Sớm hôm em gánh năm hào một phiên
Kiếp bèo biết mấy truân chuyên
Ai người chia lấy ưu phiền cùng em?"

Đường quê trăng đợi gió lên
Hương cau ngan ngát bên thềm em qua
Gái quê chân chất thật thà
Bao năm quang gánh hiền hoà dạ thưa...


Mar.06
SS
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2006 10:04:32 bởi Sương Sương >
#16
    Sương Sương 09.03.2006 12:50:33 (permalink)
    0
    Repost!!!!


    Gửi lá…

    Lời yêu đó
    Còn như hàng cây đứng nguyên trong chiều
    Mà cơn gió
    Đã cuốn đi theo chiếc lá cuối cùng
    Hàng cây đứng không
    Lặng buồn giữa đông
    Trơ còn mỏi mắt hoài mong…

    Ai đã xa xôi rồi
    Tôi còn đứng giữa chơi vơi
    Mây khói rồi sẽ tàn thôi
    Nhủ lòng những lúc chiều lơi
    Vời lên nỗi đau…
    Hỡi lá trôi về mãi đâu..
    Biết chăng cây cành nhớ nhau…

    HoaTiNa


    Lá Chiều

    Lời của gió
    Theo lá chiều rơi vào đáy mắt sâu
    Em ở đâu
    Nhớ gì ngày đông giá
    Thu qua xuân về rồi nắng hạ
    Lá lại rơi
    Quy luật của vạn ngày.

    Lá hồn nhiên bay theo những vầng mây
    Cây cành ơi bao tuổi..
    Giữa khung trời
    Chút gì còn xa xôi
    Chỉ còn lại ngày tháng dần trôi
    Mùa lá rụng
    Lá lại rơi
    Ai là mộng
    Giữa trùng khơi mịt mùng
    Ai ngập ngừng
    Đứng giữa trời bơ vơ.....

    Mar.06
    SS
    #17
      Sương Sương 09.03.2006 13:40:59 (permalink)
      0
      Repost!!!! [url="http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=122026&mpage=3"]"Xin một chút dư âm"[/url]

      1. Xin Giữ Lại Thoáng Dư Âm

      Một tiếng đàn
      Văng vẳng giọt thở than
      Cung phím nhớ
      Cung phím buồn
      Trăn trở...

      Một chút dư âm
      Ngày tháng thăng trầm
      Từng phút mong
      Từng phút ngóng
      Vì ai?

      Chờ bình minh hứng giọt sương mai
      Gọi dư âm của trái tim cằn cỗi
      Mùa xuân đang trở lại
      Bâng khuâng cả khoảng trời!!!!

      Xin góp lại nhịp điệu của một thời
      Gửi vào vùng kí ức
      Dẫu tình yêu đôi khi là không thực
      Mãi yêu
      Mãi chờ
      Và mãi làm thơ...

      Xin giữ lại những phút bâng quơ
      Giữ lại thoáng dư âm bao ngày xa vắng
      Giữ lại trong tim những khoảng lặng
      Đôi khi....
      Rất dịu dàng!
      (8.3)

      * * * * * * * * * * * * * * * *
      2. Đàn ai vọng cung trầm thương?

      Đàn ai tấu lên từng phím nhớ
      Một chút là vu vơ
      Một chút buồn dang dở.

      Lụa là vạt cỏ
      Mềm dưới chân người
      Dịu dàng giai điệu trôi
      Hồn đàn tan vào nơi viễn phố..

      Sương rơi!!!
      Nhạc buông lơi!!!

      Gió trên cành réo rắt
      Gió bất chợt ngừng ru...
      Gió lặng nghe cung đàn...

      Này là cung trầm thương miên man
      Này là cung bổng phía xa ngàn.

      Đàn ai còn nức nở?
      Gieo chi mấy đường tơ
      Gieo chi khúc đoạn trường..

      Dây đã chùng buồn lắm những đêm vương
      Dư âm cũ lẻ loi từng cung phím
      Đàn đong đưa sắc màu kỉ niệm
      Lơ lửng tràn thanh âm!!!!!!!!
      (10.3)


      Mar.06
      SS
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2006 09:59:50 bởi Sương Sương >
      #18
        Sông Ngân 09.03.2006 21:53:06 (permalink)
        0
        Thương tặng chị Sương Sương bài thơ nè


        NẮNG

        Sài Gòn mùa này nắng lắm chị ơi
        Nắng tỏa trên vai nắng pha màu áo
        Nắng hẹn hò nhau nắng cùng hứa đợi
        Nắng hát vang lừng trên phố lao xao.

        Sài Gòn mùa này áo trắng vờn bay
        Nắng ngả trên tay nắng len vào mái tóc
        Thắm biếc lá non rơi vào đôi mắt ngọc
        Ngơ ngẩn bên đường xao xuyến vạt cỏ lay!

        S.Ngân
        #19
          Sương Sương 10.03.2006 10:21:09 (permalink)
          0
          Cảm ơn bé Sông Ngân bài thơ dễ thương của bé hỉ, tặng bé bài thơ đáp lễ của sis nì

          Sài Gòn ngày nắng Hạ

          Sài Gòn nắng
          Tô mắt em nồng
          Sài Gòn mây
          Cùng gió mênh mông

          Em đã nghe vạt nắng hát
          Nắng âu yếm hạnh phúc trên tay
          Em có hay mây cũng say
          Vì dáng em dịu dàng như hoa cỏ

          Gợi tôi nhớ
          Một ngày nắng hạ
          Của một thời tuổi trẻ bay xa.

          Em có nghe tiếng chim hát ca
          Giữa Sài Gòn mây trời lộng gió
          Những giọt sương mai còn rạng rỡ
          Trong trẻo bên hiên nhà....

          Dáng ngọc ngà em bước cùng cỏ hoa
          Tuổi đôi mươi em bước nhẹ trong nắng mới
          Sài Gòn ơi!
          Em bao tuổi...????
          Mà nét xuân vẫn tươi thắm rạng ngời?!?

          Sài Gòn nắng Hạ nhẹ rơi
          Gió vờn đôi bờ tóc rối
          Nắng trao em bao lời....
          --- Yêu thương!!!!!!


          Mar.06
          SS
          #20
            shine 10.03.2006 10:33:14 (permalink)
            0
            Gửi Sông Ngân nỗi lòng Hà nội...

            Hà nội mùa này thiếu nắng lắm em ơi
            Đã bao ngày chỉ thấy mưa và rét
            Đường lầy lội, áo mưa, mũ ướt
            Trời đầy mây, u ám chẳng thấy cười

            Hà nội mùa này, mưa nhiều lắm, em ơi
            Khát khao lòng chút ấm từ miền nắng
            Mà sao thấy, càng mong, càng vắng
            Có lẽ không mưa, nỗi nhớ chẳng ùa về...

            Hà nội mùa này, quán cóc buồn tái tê
            Người vội vã chạy mưa, chẳng kịp nhìn thấy mặt
            Còn gương mặt nào, để kịp vào trong mắt
            Chỉ thấy mưa, ướt lạnh cả mặt rồi

            Hà nội mùa này nhớ thế, nắng, miền em
            Thèm chút gió, hong khô trời thương nhớ
            Và một chút ấm nồng trong hơi thở
            Cho nụ mầm, kịp bước sinh sôi
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2006 10:34:46 bởi shine >
            #21
              Sương Sương 10.03.2006 17:01:08 (permalink)
              0
              Có những hạt nắng buồn vu vơ đôi khi người ta sợ gặp, gửi chút tâm tình cho những ai không ngại đối diện những giọt nắng u hoài thế nì hỉ


              Hạt Nắng

              Hạt nắng nào buồn
              Hạt nắng nào vui
              Đợi chiều chạm bóng hoàng hôn.

              Hạt nắng cuối ngày thẫm màu hơn
              Chuyển dần màu nâu đỏ
              Hạt nắng nhớ....
              Những nỗi nhớ không màu.

              Một góc quán đìu hiu khuất trong hẻm sâu
              Minh chứng một cuộc tình
              Rã tan vụn vỡ...!!!!

              Hạt nắng buồn nép vào khung cửa sổ
              Nhìn theo bóng người khuất xa
              Những lời yêu thiết tha
              Vụt rơi vào khoảng trống.

              Có một người quay lưng đi về nơi gió lộng
              Có một người đứng khóc lệ đẫm mi.

              Một người quay đi
              Một người nhìn hút bóng
              Ngẩn ngơ nhìn theo đầy thất vọng
              Tình yêu...vụt cất cánh bay.

              Hạt nắng nào buồn
              Hạt nắng nào vui
              Hôm nay......


              Mar.06
              SS
              #22
                giolaodatme 10.03.2006 20:24:25 (permalink)
                0


                Có phải em nụ hoa giọt tuyết
                Giữa trời đông
                Đánh rơi giọt nồng.




                Đọc đoạn thơ này tôi thấy hay quá.Chợt nhớ đến hai câu thơ

                Anh đứng sát bên em nguyên lành tan vỡ
                Lạnh buốt như băng rực lửa nồng nàn.

                Tuyệt lắm , cám ơn bạn đã mang đến cho tôi cảm giác mới

                #23
                  Sương Sương 11.03.2006 12:04:32 (permalink)
                  0
                  Một hình ảnh nho nhỏ chừ để dung hoà cho cảm giác lạnh và ấm áp phải không bạn giolaodatme, cảm ơn bạn.


                  Hoa Tigôn

                  Em về giữ lại chùm hoa
                  Màu hồng thắm
                  Hai nửa tim hoa ghép lại
                  Tình trăm năm....

                  Một nửa là câu hứa hẹn tri âm
                  Một nửa là nỗi lòng ai thầm nhớ....

                  Phố chiều thắm màu hoa bé nhỏ
                  Em gởi hồn theo cánh hoa bay

                  Khi tình còn say
                  Em thì thầm níu tay anh khẽ hỏi:
                  "Có bao giờ tình mình vỡ đôi?"
                  Tay nắm chặt tay nhìn đôi cánh hoa rơi
                  Chùm hoa còn đọng vài hạt sương lóng lánh
                  Sưởi ấm đôi bàn tay lạnh
                  Khẽ lắc đầu anh nói: "Sẽ không đâu!"

                  Hẹn hò dưới mưa ngâu
                  Hoa của mối tình đầu.

                  Sắc hồng bừng lên trong niềm nhớ
                  Màu hoa Tigôn ngày xưa nay chợt vỡ
                  Anh xa mãi tầm tay.

                  Em về giữ lại đôi cánh hoa bay
                  Hai nửa năm xưa rã tan buồn sương khói
                  Hoa rơi về nguồn cội
                  Hoá thân theo phiến mây trời

                  Rơi...rơi....
                  Hai nửa sắc hồng chơi vơi
                  Tình cũng xa xôi!!!!!


                  Mar.06
                  SS
                  #24
                    shine 11.03.2006 16:25:16 (permalink)
                    0
                    Ai đã một lần đến Hà nội vào tháng ba này, và đi trên đường Bách Thảo, chắc sẽ có cảm giác như shine lúc này khi nhớ về Hà nội, về những cánh hoa sưa

                    Vẫn nao lòng nhớ một cánh hoa sưa
                    Khi thấy bên đường, nơi phố buồn tỉnh lẻ
                    Trắng dịu dàng mà sao đẹp đến thế
                    Cứ ngỡ như mình trở về bên phố xưa

                    Em đã bao giờ ngắm cánh hoa sưa?
                    Và dạo bước bên hè dưới trời mưa bụi
                    Em sẽ thấy như chìm vào đất lạ
                    Giữa bạt ngàn trắng ngà cánh hoa sưa

                    Hà nội mùa này, mưa bụi mắc giăng
                    Và hoa sưa lại trở về đúng hẹn
                    Đường Bách Thảo lại thêm nhộn nhịp
                    Ngừoi bên ngừoi tay nắm, sóng vai

                    Ôi nhớ thế, chút bé nhỏ của tôi
                    Có lẽ chẳng bao giờ quên được
                    Giờ dẫu xa, mà lòng luôn mong đợi
                    Khi trở về lại gặp một trời hoa....



                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/15281/9ED96F42775C41A790133C1BE9D3AA0F.jpg[/image]
                    Attached Image(s)
                    #25
                      Sương Sương 12.03.2006 23:12:09 (permalink)
                      0
                      Biển và Em

                      Biển rì rào mỗi chiều bên triền cát
                      Sóng hát
                      Gió vi vu
                      Trời mây bàng bạc ưu tư
                      Biển vẫn hiền hoà.

                      Em bước chân trần trên gềnh đá xa xa
                      Ngắm biển chiều lặng sóng
                      Mây trời gió lộng
                      Em khẽ mỉm cười...

                      Bỗng một ngày biển trôi vào ánh mắt em tôi
                      Bờ cát chợt tan gầm gào theo sóng vỗ
                      Từng hạt cát trôi vào trái tim bé nhỏ
                      Bỗng chao đảo vỡ oà....

                      Năm tháng lại đi qua
                      Biển vẫn ngàn đời cuộn lên từng đợt sóng
                      Em đã trôi vào mộng
                      Em bay theo cánh chim trời!

                      Biển rì rào ru nhạc khúc xa xôi
                      Cho riêng em
                      Và cho riêng biển.

                      Vết chân em trên cát còn lưu luyến
                      Hải âu không về
                      Viên ngọc đã chìm sâu...!!!!!


                      Mar.06
                      SS
                      #26
                        Đông Hòa 13.03.2006 10:10:05 (permalink)
                        0
                        Tình lỡ bến
                        Đông Hòa


                        Em gái quê nì ! Có biết hay chăng
                        Tôi vừa về đến bến biển đêm trăng
                        Ngẩn ngơ nghe tiếng thùy dương vọng
                        Nhớ nàng tối xưa bên ánh nguyệt hằng

                        Đâu tiếng hạc trong đêm trường tìm sống
                        Cũng như ta thân ngư phủ khơi xa
                        Vì cách ngăn đành nhìn mây thương nhớ
                        O Huế buồn che mặt nón bai thơ

                        Năm trước ấy qua đường quê xanh ngát
                        Luỹ tre làng khóm trúc đứng bâng khuâng
                        Nhìn em trong áo dài màu tinh khiết
                        Như vì sao tha thiết gợi tình thâm

                        Rồi buổi chợ thấy em trong áo ấm
                        Đôi chân vương lấm đất đang dạo quanh
                        Ta nghe lòng mình hanh thầm thương nhớ
                        Tình yêu nào của một kẻ vô danh

                        Rồi hôm nay thuyền anh về bến cũ
                        Không thấy nàng nghe héo rũ tim sâu
                        Cỏi lòng như nghe đang rớt ngọc
                        Hỏi ai kia có khóc nhớ đến ta

                        Rồi một sớm khi bình minh trở giấc
                        Nhìn bên đường lất phất hạt sương mai
                        Tìm ai kia thì người ấy đà cất bước
                        Say rồi duyên ước mới ! Chuyện tóc tơ

                        Đường quê thôi như chìm trong hư ảo
                        Trăng ơi hỡi có đợi gió lên cao
                        Cho ta tìm lại phút giây xưa ấy
                        Ở bên đường còn thoáng nhẹ hương cau

                        Ta chợt nghe cõi lòng đầy quặng thắt
                        Cuộc tình thôi đã mất mộng yêu đương
                        Giữa khuya ta nghe tim lòng rớt ngọc
                        Khóc thật rồi vì lỡ mối tơ duyên
                        DH
                        13.03.06
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2006 14:04:01 bởi Donghoa >
                        #27
                          Sương Sương 13.03.2006 15:01:33 (permalink)
                          0
                          Repost!!! : Tình thơ xứ Huế

                          * Lời Ngỏ



                          Khi mô anh về thăm xứ Huế
                          Nhặt nón bài thơ ghép chữ tình
                          Huế của em nì, Huế đẹp xinh
                          O Huế dịu dàng khoe áo tím

                          Khi mô vấn vương anh tìm kiếm
                          Ghé lại sông Hương núi Ngự nì
                          Chừ đò qua sông về thôn Vĩ
                          Chèo khua thấp thoáng bến xuân mơ

                          Nhà cổ quanh năm khua lối gió
                          Tao nhân mặc khách ghé thuyền sang
                          Bao chừ anh quên mùa mưa Huế
                          Huế sẽ buồn hiu khóc ngỡ ngàng

                          Em cô gái Huế hiền, e ấp
                          Nơi bến Vân Lâu vẫn chờ mong
                          Câu hò đưa đẩy đêm trăng sáng
                          Hoa bưởi thơm hương ngát tấc lòng

                          Khi mô anh về thăm xứ Huế
                          Rứa nhớ mang theo nắng mênh mông
                          Bao chừ sông Hương nì cạn nước
                          Tình em khi nớ mới thay lòng.



                          * Riêng Huế

                          Bây chừ bến Ngự vẫn đong đưa
                          Thuyền ghé sông Hương nước vỗ bờ
                          Bên nớ vọng về câu ca Huế
                          Thấp thoáng sông chiều nón bài thơ

                          Sao anh chưa ghé về thôn Vỹ?
                          Rứa nắng hàng cau vẫn đượm xanh
                          Sầu đông buổi ni buồn chưa hỉ?
                          Chừ để riêng ai ngóng sao đành...

                          Huế của bây chừ vẫn dịu êm
                          Vẫn thắm thi ca vẫn hữu tình
                          Vầng trăng suối nhạc trong chiều tím
                          O Huế nhu mì vẫn đẹp xinh

                          Trầm tư bên nớ chùa Thiên Mụ
                          Vẳng tiếng chuông xưa bước lãng du
                          Câu ca Nam Bình nơi Thượng Tứ
                          Lá vàng rải thảm buổi đầu thu.

                          Khi mô anh về thăm xứ Huế
                          Lộng gió Vân Lâu tiếng nhạc chờ
                          Vi vút nhịp đàn bên sông vắng
                          Chở nắng theo về nối đường tơ.


                          * Mưa Huế

                          Mưa Huế rả rích buồn
                          Từng giọt mãi rơi tuôn

                          Giọt nào dành cho em
                          Giọt nào mang màu tím

                          Mưa Huế ngày xưa đầy kỉ niệm
                          Theo chân lữ khách khẽ mơ màng

                          Ai bước lang thang
                          Bên vườn xưa ngói cổ
                          Nghe trong gió
                          Câu Nam Ai - Nam Bình

                          Cầu Trường Tiền mười hai nhịp rung rinh
                          Nón bài thơ e lệ theo chân áo tím
                          Cơn mưa màu kỉ niệm
                          Từng giọt
                          Rơi trong chiều...

                          Mưa Huế
                          Phiêu diêu.......
                          Nghiêng nghiêng........
                          Rả rích ngoài hiên...



                          * Hỏi Người Còn Chút Tình Với Huế?

                          Anh có bao chừ còn nhớ đến Huế răng?
                          Nhớ đồi Thiên An nhớ hàng cây xanh ngày nớ
                          Nắm bàn tay nhau trong chiều nghe lá đổ
                          Trải những yêu thương trên con dốc năm nào

                          Anh có lắng lòng chờ nơi Phú Vân Lâu
                          Nghe câu hò ơ từ mái chèo khua dập dìu con sóng
                          Dòng Hương Giang mây chiều buông gió lộng
                          Nước mênh mông bao năm mãi chung tình

                          Chiều Đại Nội cỏ lụa hờn....lặng thinh
                          Cỏ giận anh với bao điều khi mô chưa kịp nói
                          Mưa giăng giăng nghiêng dáng người nơi lối đợi
                          Buốt con tim ly khách bước xa dần

                          Ngoài nớ bây chừ... rứa anh còn bâng khuâng?
                          Qua chuyến đò ngang đỉnh Ngự se lòng nhớ
                          Tôn Nữ ngày xưa gửi mây trời nhắn hộ
                          Quạnh quẽ sương thu trăng thơm toả bên thềm

                          Mây in ngũ sắc mơ hồ rọi bóng xuống hồ sen
                          Mặt hồ chông chênh bỗng sóng gợn buồn thoáng chốc
                          Dấu chân ai lẻ loi lướt qua chiều điện Ngọc
                          Mây khói phiêu bồng vương trong mắt nàng thơ



                          * Tình Huế!

                          Em đã bao chừ ra xứ Huế mùa mưa?
                          Để thấy dòng Hương sóng vỗ bờ tha thiết
                          Em đã bao chừ nghe giọng hò da diết
                          Của mấy O xứ Huế rất ngọt ngào

                          Đất Thần Kinh cổ kính lộng trời cao
                          Chợ Đông Ba mưa giăng mờ sương khói
                          Nón bài thơ nghiêng che chiều bước vội
                          Đò sông Hương thương lắm dáng nhu mì.

                          Chiều Bến Ngự bao lần đến rồi đi
                          Nắng mong manh vẫn thầm thương áo tím
                          Bên nớ trao tay nón bài thơ kỉ niệm
                          Để bên ni vương vấn biết bao mùa...

                          Em có bao chừ về Huế những ngày mưa?
                          Dốc Nam Giao buồn thâm trầm man mác
                          Hoàng hôn buông trên vầng mây đi lạc
                          Rả rích đêm mưa trắng xoá hiên nhà

                          Người xứ Huế chân tình thắm hương hoa
                          Yêu thơ ca - những câu hò xa vắng
                          Người xứ Huế vốn dịu dàng trầm lặng
                          Dẫu trang nghiêm nhưng tình cảm dâng tràn.
                          (Jul.05)



                          * O Huế bây chừ...


                          "O Huế bây chừ có còn giống ngày xưa?"
                          Nghe anh hỏi em khẽ cười chúm chím
                          - Chừ như xưa...là ra răng anh hỉ?
                          "Rứa...O còn nhớ ai nớ trong tim?"

                          "- O có còn thơ thẩn mần thơ đêm?
                          Có còn nghe câu Nam Bình xứ Huế
                          Có vì nghe hò bên sông - rơi lệ....
                          Bởi khi mô thương xứ Huế mình nghèo.."

                          - Cái anh nì...răng chừ cứ mè nheo
                          Hỏi câu ri răng vô duyên ghê rứa?
                          Mần thơ đêm...cho hồn thơ có lửa
                          Thắp ấm tim khi mô gió lạnh về.

                          Nghe câu hò ví dặm bên sông tê
                          Hạt châu rơi thương phận đời khốn khó
                          Chừ khi mô anh mần răng hỏi nhở?
                          Huế bây chừ...O Huế vẫn như xưa

                          "Chừ anh hỏi...O còn ngắm trời mưa?
                          O có còn che nghiêng vành nón lá
                          Áo dài xinh còn tím trời Vỹ Dạ
                          Nghe thông reo vi vút đỉnh Ngự Bình.."

                          Nheo mắt cười em lẳng lặng làm thinh
                          Nghe Kim Long gió vọng hồi chuông sớm
                          O Huế xưa vẫn chân tình nồng đượm
                          Rứa khi mô anh hỏi mãi chi nờ...

                          "-Nì...chân tình anh vẫn dành Huế mô?"
                          Anh cười nhỏ :"O hỏi chừ lạ rứa..
                          Huế trong anh dẫu bao lần chọn lựa
                          Vẫn vẹn nguyên...O Huế thuở ban đầu.."

                          Chiều nghiêng gió lá rụng bến Vân Lâu
                          Nhịp chèo khua bóng Hoàng Thành mưa phủ
                          Anh thì thầm : "Nhớ sao ngày tháng nớ...
                          Từ nơi O...anh yêu Huế vô ngần.."

                          Chiều lững lờ nở tím hồ Tịnh Tâm
                          Từng búp sen toả ngàn hương thơm ngát
                          "Chừ..O ơi...giữa không gian ngào ngạt
                          Huế như ri...anh xa Huế sao đành.."

                          O Huế bây chừ vẫn dịu dàng đẹp xinh
                          Thuở trăng thơm giắt lược cài mái tóc
                          Dòng Hương xưa vẫn ngời trong mắt ngọc
                          Có chi mô...khác trước rứa đâu nờ..!!!!

                          Thoáng ngại ngùng anh gửi lại bài thơ
                          "Tặng riêng O tâm tình người lữ thứ
                          Cánh sầu đông bao ngày anh ấp ủ
                          Huế trong anh đẹp mãi dáng O hiền.."!!!!

                          SS
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2006 15:08:46 bởi Sương Sương >
                          #28
                            Sương Sương 13.03.2006 19:03:57 (permalink)
                            0
                            Giả Sử

                            Giả sử em có hai trái tim
                            Một trao về anh
                            Một trao về ai đó
                            Bâng quơ như dòng sông nhỏ
                            Rẽ hai nhánh nơi nào????

                            Giả sử....
                            Một ngày dưới ngàn ánh sao
                            Vườn nhà em đoá Quỳnh hoa sẽ nở
                            Thì anh ơi....trái tim giữa bao mùa cách trở
                            Có hững hờ theo hương gió bay đi?

                            Giả sử....
                            Lệ tình không bao giờ úa mi
                            Không có ly rượu độc để Romeo và Juliet phải chết
                            Để tình yêu kia không trở thành bất diệt
                            Thì Shakespeare không trở thành nhà văn thiên tài.

                            Giả sử..
                            Tình yêu phải dùng phép chia hai
                            Mẫu số chung vẫn chỉ là nỗi niềm chất ngất
                            Buồn
                            Xót Xa
                            Nhớ nhung
                            ....rất thật....
                            Khoảng cách chia xa đau khổ cũng không ngoài.

                            Đêm nay....
                            Trăng dịu dàng tuôn xuống bờ vai
                            Em...
                            Giả sử...
                            ---thế thôi.....vì..em nhớ....
                            Mộng yêu thương nhờ gió kia nhắn hộ
                            Giả sử...không anh...
                            Trăng sẽ lẻ loi buồn!!!!!!!!!




                            Mar.06
                            SS
                            #29
                              Thụy Hồng 14.03.2006 00:51:27 (permalink)
                              0
                              Ví Dụ


                              Ví dụ ...
                              Anh và em sẽ yêu nhau
                              Có phải đôi tim cùng chung nhịp đập
                              Có phải em sẽ thẹn thùng , e ấp
                              Mỗi lúc đôi ta tay liền trong tay

                              Ví dụ ...
                              Như nếu có lấy một ngày
                              Trời bỗng dưng cao hơn
                              Và , ôi ! Nắng
                              Trải chan hòa trong không gian tĩnh lặng
                              Chỉ có hoa hồng đang tỏa ngát hương
                              Gió thầm thì những tình tự yêu đương
                              Đôi bướm lượn trên cỏ non xanh biếc
                              Quấn vào nhau như môi hôn cuồng nhiệt
                              Đơn giản vì chúng ta đang yêu nhau

                              Ví dụ ...
                              Mình yêu đến mãi ngàn sau
                              Tim anh vẫn giữ tình em , bất biến
                              Dù sông cạn , đá mòn , không suy suyễn
                              Kiếp kiếp nào ta cũng vẫn có đôi
                              Ví dụ ...
                              Vâng ,
                              Chỉ là ví dụ thôi !
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 11 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 159 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9