Giọt sương mai
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              Cùng nhau nối lại duyên xưa 
  Đông Hòa 
   
  Em nơi Huế ấy giờ còn nhớ tôi  
  Có biết lòng tôi tình vẫn chưa vơi  
  Ngày xưa đó ta chung nhau lối mộng  
  Từng chiều về đôi bước cũng không rời  
   
  O Huế ơi ! Đời ta mãi lênh đênh  
  Mỗi đêm ly xứ nghe tình mông mênh  
  Nhớ ai hò câu Nam Bình giọng Huế  
  Chợt nghe tim mình ngấn lệ buồn tênh  
   
  Rồi đâu vọng tiếng giữa sông yên ả  
  Dặm trường xa vang nghê khúc Nam Ai  
  Bên dốc cầu  Tràng Tiền dài sáu khúc  
  Mười hai nhịp như bến đời của ai  
   
  Rời chinh chiến bao ngày nơi rừng sâu  
  Chua xót âm thầm nghe hạt châu rơi  
  Chừ nơi mô em ơi ! Em có khóc  
  Khi tôi mang thương tích về với đời  
   
  Em ơi ! Bây chừ tình ấy có vơi  
  Khi đời tôi thân xác không còn tròn  
  Ngập ngừng nhìn ân tình như dẫy chết  
  Vọng vết tình hồn đâu  nước mắt rơi 
   
  Rồi nhìn thấy nàng môi run lẩy bẩy  
  Nàng ơi ! Tim tôi rên xiết kêu vang  
  Rằng ơi ! Chữ tình lòng quang nặng gánh  
  Nàng biết chăng , nhìn trăng tôi nhớ nàng  
   
  Rồi hôm sáng thấy ai đang khoan thai  
  Trong nón lá bài thơ dưới nắng hoai  
  Mặc chiếc áo the dài màu xinh xắn  
  Nhìn tôi nheo mắt cười , tay cầm tay  
   
  Giờ đây tình tôi cùng ai lại say  
  Trong niềm hạnh phúc vai cùng kề vai  
  Nghe tiếng thông reo trên cao núi Ngự  
  Nhìn mây lừ đừ qua bến Vân Lâu  
   
  Nhịp chèo ai khua bên nàng ! Sầu dứt  
  Tiếng thì thầm của đôi trái tim yêu  
  Này em ơi ! Tôi yêu em nhiều lắm  
  Một mối tình đã ấp ủ bao chiều  
  ĐH 
  14.03.06 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2006 13:28:45 bởi Donghoa >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Em vô tình rớt xuống đời anh  
  Giọt sương mai lóng lánh  
  Vô tình vỡ tan  
  Nhoè thành hư ảnh  
  Vô tình.. rơi !  
   
  Để rồi vô tình đau khổ một mình thôi  
  Lệ như sương mai trong suốt  
  Đâu ai biết bến nào trogn đục  
  Để neo yêu thương  
  Bến đỗ thuyền tình  
   
  Đưa tay chạm khẽ vào bình minh 
  Rơi vỡ... 
  Một giọt sương tình ! 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  Thụy Hồng 
   
  Ví dụ ... 
  Vâng , 
  Chỉ là ví dụ thôi ! 
  
      Chừ SS cũng Ví dụ đôi vần với Thụy Hồng hỉ, bài thơ của bạn dễ thương lắm ri 
 . 
  DaQuy mến, giọt sương mai của DaQuy man mác giọt buồn  
 
   
  Ví dụ  
  Ta làm một phép thử 
  Giả vờ như chưa quen biết bao giờ 
  Giả vờ ngu ngơ 
  Giả vờ liếc mắt... 
   
  Thì ai ơi nói thêm lời đường mật 
  Để ai kia ngơ ngẩn cả buổi chiều. 
   
  Ví dụ 
  Chúng mình sẽ lại yêu 
  Sẽ lại trao nhau biết bao lời hò hẹn 
  Tim rộn ràng khi ngóng chờ ai đến 
  Gió heo may về và mây lại như xưa 
   
  Ví dụ 
  Mình không quen 
  Bỗng gặp cùng vào quán trú mưa 
  Ta đánh thức những nụ mầm từ ấy 
  Nụ tình trong tim sống dậy 
  Nụ yêu nhung nhớ đong đầy 
   
  Ví dụ 
  Thuyền ta lạc giữa đôi bờ tịch dương... 
  Vầng trăng che nghiêng 
  Những câu thề bất biến 
  Anh vẫn là anh - với tình không lay chuyển 
  Em vẫn là em - yêu thương chẳng phai nhoà 
   
  Ví dụ... 
  Thử ví dụ ...thôi nha.... 
  Bởi chúng mình đã chung một nhà! 
   
   
  Mar.06 
  SS 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Ta chạm vào đời một buổi sớm mai  
  Sương hóa ngọc sáng ngời trên cỏ 
  Tay với lấy trăng mềm ngái ngủ 
  Chợt giật mình hoa cỏ có gai.    
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Giọt Tình 
   
  Từng giọt từng giọt nhỏ 
  Rơi trong chiều bâng khuâng 
  Gọi nhau tiếng trong ngần 
  Mong người về trong nắng 
   
  Anh nơi vùng mây trắng 
  Có nghe lời cỏ hoa 
  Có nghe gió chan hoà 
  Về ru tình vội vã 
   
  Nắng chiều in mắt lá 
  Từng cung đàn nhẹ rơi 
  Nhạc ru khúc giao thời 
  Mưa xuân chờ nắng hạ 
   
  Em vẫn hồng đôi má 
  Mắt vẫn huyền mi cong 
  Đôi môi ướp hương nồng 
  Tóc dài buông vai nhỏ 
   
  Buổi chiều đi trên phố 
  Gió khẽ vờn gót sen 
  Lả lơi bông cỏ mềm 
  Theo em về lối hẹn 
   
  Anh thuở nào chợt đến 
  Gieo giọt nhớ giọt mong 
  Giọt thương mãi trong lòng 
  Giọt tình tràn đáy mắt. 
   
   
  Mar.06 
  SS 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              GIỌT MƯA CUỐI NGÀY 
   
  Giọt mưa cuối ngày đã khô trên tầng cây 
  Mặt trời đi ngủ muộn 
  Ráng chiều rơi xuống 
  Thánh đường thấp thoáng bóng ai? 
   
  Thấp thoáng bóng ai…. 
  Nụ cười ấy 
  Ánh mắt ấy 
  Theo gió bay đi xa khuất chân trời 
   
  Bầy chim khép cánh ngủ vùi 
  Giọt mưa còn lại vẩn vơ trên phiến lá 
  Không còn ai tranh giành cả 
  Thuộc về một người. 
   
  Đem nỗi buồn ra trước gió hong phơi 
  Thấy nhói lên một cơn đau tê buốt 
  Những cơn đau hoảng hốt 
  Quên lộ diện khi có mặt trời 
   
  Giọt mưa cuối ngày sao còn mãi rong chơi 
  Riêng ta chán chường mệt mỏi 
  Ai quay lưng trên con đường lầy lội… 
  Thiên thần trên cao giang tay đón mất rồi 
   
  Nâng ly rượu mời trăng cạn chén ly bôi 
  Lạnh lẽo liềm trăng non chưa tới tuổi 
  Chiếu sáng những góc lòng đen tối… 
  Ta say.. 
  Khi ta có một mình. 
   
  Ngẫm cuộc đời sao quá chông chênh 
  Hững hờ 
  Lênh đênh 
  Chao đảo 
  Giọt mưa cuối ngày thấm vào vai áo 
  Thương một kiếp người…..!!!!!!! 
   
   
  Hương Xuân 
   
  (Bài này em viết sau ngày J mất, post sang đây cho chị SS đọc nghen 
 ) 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Bài thơ nớ đọc là biết tâm trạng em ra răng HX thương, J luôn trong lòng mỗi chúng ta mừ em. À nì, sis lôi lại một bài thơ năm nớ từng tặng AK chừ cho em đọc chơi hỉ 
) 
   
  Mây Thu Ngày Xưa 
   
  Em nhớ không 
  Chiều, mây thu giăng giăng 
  Góc phố mênh mông 
  Con đường vắng 
  Bên hiên nhà - buổi chiều nào thầm lặng 
  Cây ngọc lan toả ngát hương nồng 
   
  Có hai người ánh mắt dõi mênh mông 
  Một xót xa 
  Một vẫn còn ngấn nước 
  Ngắm gió đi trên triền dốc ngược 
  Hiểu rằng: trở gió rồi mình sắp xa nhau 
   
  Nỗi nhớ rồi sẽ chìm sâu 
  Khoảng cách giữa đôi bờ mãi mãi 
  Một người trời Âu 
  Một người ở lại 
  Kí ức êm đềm phong kín trang thư 
   
  Em nhớ không 
  Khoảnh khắc của mùa thu 
  Lá vàng rơi nhanh 
  Lá vô tình chẳng nhớ 
  Tình yêu năm xưa theo mùa vụn vỡ 
  Mây tím bên trời thơ thẩn ngắm chiều phai. 
   
   
  Nov/00 
  SS 
     r 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2006 19:19:26 bởi Huyền Băng >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Chị ơi Sài Gòn đã bắt đầu mưa 
  Nắng đã nhạt vừa chạm ngày ẩm ướt 
  Vài cơn mưa băng qua vùng cỏ mượt 
  Để lại ven đường ngai ngái đất nồng hương 
   
  Em trở về dâng trọn những yêu thương 
  Gửi trong mưa đôi vần thơ ngắn ngủi 
  Mưa giăng ngang tuôn lên đường phố bụi  
  Rơi xuống tay ngà trong vắt những giọt châu . 
   
  S.Ngân 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Ngoan , bé ngoan  
  Giọt sương thôi không đùa trên mắt  
  Để bé lắt lay  
  Một chuyện tình buồn  
    
  Ngoan - Rồi mưa sẽ thôi tuôn  
  Bé không vương vấn nữa  
  Chuyện qua rồi  
  Cứ để mặc lặng câm  
   
  Ngoan - Bình yên cứ lặng thầm  
  Thôi nước mắt đẫm buồn gò má  
  Rồi sớm mai - cháy nồng hường mùa hạ  
  Giọt sương buồn - rồi cũng sẽ tan đi    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Bé Sông Ngân mần răng than thở dữ rứa em, nắng mưa là..bệnh của ông trời mừ hihi... [sm=3.gif] 
   
  Quay lưng về phía em - anh đi.... 
   
  Quay lưng về phía em 
  Anh đi 
  Để chiều rơi trên bờ vai gầy mỏng mảnh 
  Nửa vầng trăng trở lạnh 
  Nửa lu mờ..!!!!! 
   
  Quay lưng về phía những dòng thơ 
  Để ngôn từ tình yêu xa hút bóng. 
   
  Quay lưng về phía em 
  Anh đi 
  Nghe trong tim trái sầu vang vọng 
  Nổ tung trên phiến lá đời. 
   
  Em lìa khỏi lứa đôi 
  Gánh cuộc tình chạy về nơi khuất gió 
  Để bảo vệ trái tim 
  Tránh bão lòng làm tan vỡ 
  Rồi buông tay nghe thương nhớ giăng đầy 
   
  Quay lưng về phía em 
  Anh đi 
  Mang theo vầng mây không có tuổi 
  Mang theo tình yêu đắm đuối 
  Thuở tình chưa phai. 
   
   
  Feb.05 
  SS 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Tặng DaQuy bài thơ nhỏ hỉ? Chúc em vui nì 
 
   
  Hoa Dã Quỳ 
   
  Rạo rực 
  Là em 
  Hoa Dã Quỳ 
   
  Tan trong làn sương sớm 
  Cánh hoa vàng bâng khuâng 
   
  Dã Quỳ 
  Dã Quỳ 
  Nụ hoa vàng óng ánh li ti 
  Cháy bên trời bóng nắng 
  Dịu dàng trốn vầng mây 
   
  Dã Quỳ là em 
  Gót sen hài mướt êm 
  Lướt qua vùng trời khắc khoải 
  Đốm hoa li ti bên bờ cỏ dại 
  Se thắt chiều đông. 
   
  Rạo rực... 
  Dã Quỳ... 
  Vàng hoa trong mắt trong!!! 
   
   
  Mar.06 
  SS 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Đi đến đây thì ko nghĩ ra được gì để viết cho SS xem nữa :-) lại bài cũ nữa vậy.Đừng buồn nhe SS.:-) 
   
  Em Đâu Hiểu   
   
  Em đâu hiểu những gì em suy nghĩ  
  Những gì làm em quyết định xa anh  
  Và cho em những cảm giác mong manh  
  Là nỗi khổ xâu xé anh từng lúc  
   
  Dẫu biết rằng được yêu là hạnh phúc  
  Nhưng than ôi!thực tế vốn bẽ bàng  
  Anh,thân trai đường đời ngỡ thênh thang  
  Bôn ba mãi mà vẫn chưa định hướng  
   
  Em đâu hiểu những gì em mường tượng  
  Những gì lòng em tranh đấu lẫn nhau  
  Và cho em bao chịu đựng khổ đau  
  Là ray rứt dày vò anh từng phút  
   
  Dẫu tình em,anh chưa hề chăm chút  
  Nhưng tấm lòng đã trao hết cho em  
  Bao lo âu,dằn vặt một nỗi niềm:  
  Em hạnh phúc!và lòng anh muốn thế  
   
  Em đâu hiểu những gì em không thể  
  Những gì em không chấp nhận nơi anh  
  Và cho em cảm giác thiếu chân thành  
  Em đâu hiểu...vì anh nào muốn thế!..  
   
  21-03-2004 
   
  CSL 
   
    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Chừ anh Đông Tà ghé nhà SS là SS vui rồi, với anh là cũ nhưng với SS vẫn là mới hihi...Những bài thơ của anh tình cảm luôn khiến SS có cảm giác rằng anh viết cho một mối tình đã xa vẫn hoài ray rứt hỉ? 
   
   
  Lắng Lòng Với Huế 
   
  Anh sẽ về nơi xứ Huế quê em 
  Nếm hạt mưa qua bao mùa hàng cây rụng lá 
  Gốc sầu đông dường như hối hả 
  Trở giấc 
  Tự tình!!! 
   
  Anh sẽ về trên chuyến đò chông chênh 
  Ngắm nón bài thơ nghiêng vành che mái tóc 
  Chiều mưa qua điện Ngọc 
  Từng giọt rơi 
  Như thể luyến lưu người.. 
   
  Chừ anh về áo tím đã xa xôi 
  Nhưng hồn thơ vẫn đậm đà góc phố 
  Đêm Hương Giang 
  Cung đàn đưa nhịp lỡ 
  Vẳng bên sông câu ca Huế ngọt ngào. 
   
  "Đêm tàn bến Ngự" 
  Nhạc khúc nớ trao nhau 
  Bến Tiêu Tương tình thuở vừa chợt đến 
  Khó chi mô chừ ngại ngần bẽn lẽn 
  Trăng trên cao 
  Hư ảo đã bao mùa 
   
  Huế ngày mưa... 
  Có một người chạnh lòng làm thơ 
  Thả giọt tình thiết tha về bên nớ 
  Chừ bên tê chiều cố đô lá rụng 
  Vạn Niên xưa rêu phong xoá lối mòn 
   
   
  Mar.06 
  SS    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Có đôi khi một ngày trôi qua âm thầm, có đôi khi một ngày trôi qua để lại những dư âm khó quên. Ta níu bóng cây, ta vờn tiếng gió để lắng lòng với những thanh âm thật nhỏ. Này mùa Thu hoa cúc vàng ươm. Này mùa Xuân cỏ lá xanh mềm. Này Đông về gió se lạnh khẽ. Này Hạ sang với nắng ấm trong vườn. Dập dìu nàng bướm chàng ong tìm nhuỵ thắm. Dập dìu bản nhạc lòng ru những nụ hoa mong manh. Giọt sương sớm còn đọng lại trên tầng cây cao trong như đôi mắt của nàng thiếu nữ. Và hoàng hôn màu rượu buông xuống đôi vai gầy như nhắc nhở ta..."Ngày...đẹp tựa bài thơ..". Tháng năm ngủ vùi..chạm thời gian..vụt rơi!!!!!!!!! 
   
  Ngày 
   
  Ngày qua dần theo từng điệu nhạc lá 
  Đàn chim đua nhau tha những vạt nắng cuối cùng 
  Bay đi nào 
  Những vầng mây trong 
  Bay đi nào 
  Từng làn gió... 
   
  Ngày khép dần ấm nồng hơi thở 
  Ngày khép dần lắng đọng những vần thơ. 
   
  Phút hững hờ áo vàng em như mơ 
  Giọt xanh non phiến môi mềm run rẩy  
  Cúc thì thầm nhắc từng kỉ niệm hôm ấy 
  Nghiêng vào đời lặng lẽ từng cánh cong. 
   
  Ngày hết dần u uẩn giữa mênh mông 
  Người bước vội âm thầm như kẻ lạ 
  Trở về đi 
  Bao mùa cây thay lá 
  Trở về đi 
  Ta nếm vị hương đời 
   
  Tháng năm ngủ vùi 
  Ngày tàn dần theo bóng nắng chơi vơi 
  Chạm thời gian... ngày vụt rơi!!!!! 
   
   
  Mar.06 
  SS 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2006 09:13:16 bởi Sương Sương >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Sân Ga Chiều Mưa 
   
  Em muôn đời chỉ là sân ga 
  Để tàu anh dừng chân trong phút chốc 
  Kéo hồi còi qua tuyến đường ngang dọc 
  Để tình em năm tháng đợi chờ 
   
  Em vẫn chỉ là sân ga ở trong mơ? 
  Thoáng đến thoáng đi tàu anh không chút nhớ 
  Chiều mưa rơi sân ga còn mãi đợi 
  Tàu anh đi xuôi về phía xa mờ 
   
  Em mộng mơ 
  Em chỉ biết làm thơ 
  Và mỗi chiều ngóng tàu anh từ phương ấy 
  Thời gian qua nhanh đến vậy 
  Trong em nỗi nhớ đong đầy. 
   
  Ngày cứ dài thêm 
  Riêng tàu anh biết bao là bến quen 
  Sân ga em... 
  Nhỏ nhoi - buồn lặng lẽ 
  Hai đường ray song song khiến lòng em đổ lệ 
  Phong kín trái tim mình. 
   
  Mưa vẫn hoài mưa 
  Sân ga vẫn rộn rã âm thanh 
  Kẻ ở người đi  
  Vết thương còn in hằn trên ngực trái 
  Nhắn nhủ lòng "..tàu anh đi rồi sẽ quay trở lại.." 
  Nhưng mưa buồn đẫm ướt chiều sân ga. 
   
   
  Mar.06 
  SS 
           r    
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2006 17:00:10 bởi diên vỹ >
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  1 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: