Giọt sương mai
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 11 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 159 bài trong đề mục
Hoàng Thy Mai Thảo 13.05.2006 16:33:45 (permalink)
0
Vĩ Cầm Hỡi!!

Vĩ cầm hỡi!!
Có nghe không trong gió
Hạ mới về đầu ngõ ..
Đàn Em rung
Cho ta vỡ nhịp hồn hoang!!!

Ta lại lang thang...
Lang thang...
Trong chiều nay ..
Ngoài kia nắng vạt đầy
Mà lòng ta quạnh vắng
Mưa bỗng rơi... rơi...
Cho héo nát tim gầy!!

Thì thầm cùng Mây:
Ta muốn chi Gió trở về bên mộng
Thêm một lần nâng nhẹ tấm thân-không
Cho ta bay... bay... tới thiên-ảo kỳ cùng
Của nhạc, của thơ... xen bức họa trùng trùng
Biển xanh và sóng động!

Cho ta say qua mộng
Thêm một lần rồi thôi
Cung La trầm
Bản nhạc cũ ta mê-si
Hãy cuốn ta đi...
Cho hết sạch một con đường
Dù dài-ngắn,
Thêm một đoạn trường
Dẫu có khốn khổ đến ngàn năm!?

Xa xăm... xa xăm...
Thoảng trôi vào thinh lặng
Tiếng...vĩ cầm lần sau cuối Em ngân...
Ta vẫn phân vân
Ai cho ta nghe thấy
Dây đứt giữa giòng...???

Giọt nước mắt ta
Rơi!
Hòa tan trong vị
Đắng!!
Lẫn ngọt ngào
Thương đau!!!


8h30- 13/05/2006
* thêm một làn bên Gió, ta và Thơ nghe tiếng Em về?!
Hoàng Thy Mai Thảo

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2006 10:02:19 bởi Huyền Băng >
#76
    Sương Sương 13.05.2006 22:32:55 (permalink)
    0
    Thơ chị MT đọc sao mừ da diết buồn, mong manh như sắp vỡ, những mảnh vỡ chừ em có cảm giác thật trong suốt nhưng nếu chạm vào sẽ nhói thịt da nì? Cảm giác khi mô như tiếng chuông lanh lảnh đánh thức góc sâu nhất trong lòng.....hi hi...thỉnh thoảng em cũng lãng đãng như rứa

    NGỌN GIÓ

    Em xếp ngọn gió lại gửi vào thơ
    Trang thơ bay đi theo những ngày gió nổi
    Em bàng hoàng chới với
    Thơ buồn hiu

    Nơi góc phố liêu xiêu
    Hương ngọc lan còn thơm ngát

    Em cất giọng hát
    Từ sâu thẳm trái tim
    Bay theo lá bên thềm
    Rơi..
    ...lác đác

    Bàn chân ai dẫm trên lá khô xào xạc
    Bàn chân ai bỗng đã quên lối về.

    Vắng tiếng đàn đêm
    Gác nhỏ buồn lê thê
    Mặt trời đi ngủ
    Trăng cũng cuộn mây ngủ
    Gió lại ru
    À ơi..tiếng tạ từ
    Rêu phong giăng những cánh thư...

    Em còn mãi suy tư
    Trói lòng mình vào chuỗi ngày thương nhớ
    Mảnh trăng treo khi mờ khi tỏ
    Ánh bạc nhập nhòa

    Em gói gió tung về phía trời xa
    Gió cuốn...xoay... xoay...
    Cánh hoa dầu thuở ấy
    Kéo phím đàn đêm đánh thức tình trở dậy
    Để cung la thánh thót giữa đời.

    À ơi!
    Cung nhạc buông lơi
    À ơi!
    Nhạc khúc chẳng thành lời

    Em giật mình nhìn chiếc lá rơi
    Nỗi nhớ vụt rơi
    Nỗi sầu vụt tới
    Nào có hay...
    Lỡ tay...
    Đánh rơi niềm nhớ..
    Cuộc tình đầy mảnh vỡ
    Nhói lòng đau!!!!

    May.06
    SS



    r
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2006 10:04:03 bởi Huyền Băng >
    #77
      Hoàng Thy Mai Thảo 14.05.2006 00:27:47 (permalink)
      0
      * Buồn!? Chị MT cũng tự hỏi chán chê rồi đấy


      "Buồn trông cây lá ra màu lạ

      ......
      "Buồn sống với ta hay ta sống với buồn?!"

      Sáng nay lũ-lụt tràn về... vì SS đó nha với"Vĩ cầm chiều xưa" , bởi vậy!!
      cái dưới này "ra" tại trường học của cậu bé út -khi đi họp phụ huynh cho nhỏ. Làm các ông Tây bà Đầm tròn xoe mắt chẳng hiểu MT viết cái chi chi mà như..."sắp" điên!!!hihi !Thơ là thẩn mà? Bài của SS hay quá xá !! Chết nàng-thơ của MT mất thôi!!!



      Em Là Gió...

      Em có về
      Trong đêm nay không nhỉ
      Cánh cửa Đời
      Chúa vẫn để mở toang
      Khắc tên Em
      Trên mọi lối đi vào
      Thảm vẫn trải
      Chỉ một màu tím ngát!!

      Em buông nhạc
      Cho lòng ta khẽ hát
      Cung điệu đàn
      Tuyệt đắm mãi du dương
      Tên bài ca:
      "Yêu Em đến muôn đời"
      Người-Tình hỡi
      Em nghe chăng, nghìn xa ấy?!

      Đêm vẫn về
      Gọi ta đúng phút+giây
      Mở mắt ra
      Đã có bóng Em chờ
      Đưa tay dắt
      Đôi ta vào huyền thoại
      Thy và Thơ
      Khung trời nhỏ đẹp như mơ...

      Trái đất này
      Rồi sẽ nở hoa thơm
      Cho riêng ta
      Một đóa
      Đặt tên người
      Em làm Mộng +
      Em ươm Thơ =
      Em là Gió!

      Ngọn gió lành
      Thổi mát lạnh
      Cõi thi-ca
      Nhạc trôi xa
      Đi về phía bao la....

      Về đi Em
      Ru Ta-Thơ
      Trọn một giấc êm đềm!?


      9h20- 13/05/2006
      * Gió- Em, nàng-thơ!

      Hoàng Thy Mai Thảo




      #78
        Trầm Thi 14.05.2006 03:16:40 (permalink)
        0
        chị SS và chị MT nhắc cũng làm HH nhớ đến người bạn nhỏ cũng có tên viết tắt là BN.
        Một người bạn quả thật là tài hoa yểu mệnh!!

        Dẫu biết "bỉ sắc tư phong"
        thiên hương thoắt gãy giữa dòng Xuân xanh
        vẫn làm ngơ ngẩn người anh
        Từ đây thôi hết thấy nhành hoa phô

        Tiếng vỹ cầm hòa tiếng thơ
        Tiếng lòng thổn thức tiếng tơ dặt dìu
        Từ đây thôi hết mỹ miều
        "Ngọc" xưa vỡ nát giữa chiều "trắng" phau!!

        Bình rơi trâm vỡ đã lâu
        Ai nhắc xao động lòng sâu bạn bè
        Mấy lời nhè nhẹ quê quê
        Như là như để nhớ về bạn xưa!

        TT
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2006 03:21:44 bởi Trầm Thi >
        #79
          Đông Tà 14.05.2006 19:28:19 (permalink)
          0
          Với tôi,chẳg có gì là quan trọg nếu như SS cũg là BN.:-) vì thế giới này ko thực!Tôi chỉ biết hiện tại mình thích nick SS là được rồi.
          Dường như dạo này tôi mất cảm hứng viết thì fải hay là do thơ của SS làm tôi bí rồi ngoại trừ bài "Xin giữ lại thoáng dư âm"?:-) Đùa thôi,ko có ý gì đâu,đừng nghĩ ngợi gì nhe SS.



          Cô đơn

          Ta nghe tiếng thời gian rên xiết
          Mộng mơ xưa -lòng đắng- thẫn thờ
          Khúc quanh đời chẳng đẹp như thơ
          Trôi nổi mãi thân tàn cô quạnh

          Nghe hơi gió đêm về chợt lạnh
          Mỏi mòn chưa ấp ủ tình say
          Sương khuya giăng,trăng lặn rèm mây
          Héo hắt nửa mảnh hồn tan nát

          Ban mai đến nghe nồng hương ngát
          Mùi hoa chen cỏ quyện lá xanh
          Bỗng ngập ngừng,do dự,quẩn quanh
          Chân dợm bước,dợm đi - lạc lõng

          Lại nghe chút dư âm hoài vọng
          Nhạc lòng reo hoà khúc nhạc đời
          Ngẩn ngơ thời xuân mộng mắt môi
          Đường tít tắp mình ta trơ trọi

          06/02/2006
          CSL
          #80
            Sương Sương 16.05.2006 15:42:34 (permalink)
            0
            hic...một người đọc thơ SS thì rơi lệ, một người đọc thơ SS rồi bí..., bé Sông Ngân thì nói "..thơ chị SS làm em đọc xong cứ lâng lâng như trên mây"...rứa chừ SS biết mần răng ??? (bây chừ SS đi đập đầu vào gối tự dzận nì )
            Anh Đông Tà: đúng là thế giới nì không thật, nhưng tâm hồn và tình cảm con người là thật, SS và BN là hai con người khác hẳn nhau, không khi mô là 1, vì BN khi trước tới bi chừ vốn là đứa em gái nhỏ, một cô học trò (có thể nói như rứa) thông minh mà SS yêu quí, tuổi đời còn thua SS nhiều lắm ri.


            MƠ TRĂNG

            Ta mơ...
            Trăng chảy trên vai
            Trăng rơi vào khoé mắt.

            Ta ngắm trăng giữa dòng đời tất bật
            Giữ lại ánh bạc kiêu sa.

            Mộng cỏ hoa
            Mộng từ trong nỗi nhớ bay ra
            Ta giữ lại cho đời lên tiếng hát
            Thành phố đêm nay không trăng
            ....mưa rơi từng hạt
            Nhớ..
            Mong..
            Khao khát...
            Và..Chờ!

            Ta lại mơ....
            Những vần trăng thơ
            ...còn khuyết
            Hư hao...
            Như chiếc thuyền lênh đênh sóng mây chao đảo
            Trăng rơi ánh bạc trên tay
            Trăng rơi trắng áo
            Trăng hững hờ đi xa.

            Đêm huyền ảo ngây ngất hương hoa
            Mộng liêu trai
            Em - tiên nữ lướt gót hài
            Để lại dư hương cho lòng ta bối rối
            Ta - vị thần bóng tối
            Ẩn mình trong trăng.

            Trời thành phố mưa về giăng giăng
            Giấc mơ giữa nhịp mưa tí tách
            Ta ước mình là viên cổ thạch
            Không biết yêu!
            Không biết đau!
            Không buồn!

            Ta mơ, giấc mơ lạc hồn
            Trăng treo đầu ngọn gió
            Lửng lơ...
            Hững hờ..!!!!!!

            May.06
            SS






            r
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2006 10:54:33 bởi diên vỹ >
            #81
              Hoàng Thy Mai Thảo 16.05.2006 18:26:50 (permalink)
              0


              Trích đoạn: Sương Sương

              Thơ chị MT đọc sao mừ da diết buồn, mong manh như sắp vỡ, những mảnh vỡ chừ em có cảm giác thật trong suốt nhưng nếu chạm vào sẽ nhói thịt da nì? Cảm giác khi mô như tiếng chuông lanh lảnh đánh thức góc sâu nhất trong lòng.....hi hi...thỉnh thoảng em cũng lãng đãng như rứa

              NGỌN GIÓ

              Em xếp ngọn gió lại gửi vào thơ
              Trang thơ bay đi theo những ngày gió nổi
              Em bàng hoàng chới với
              Thơ buồn hiu

              Nơi góc phố liêu xiêu
              Hương ngọc lan còn thơm ngát

              Em cất giọng hát
              Từ sâu thẳm trái tim
              Bay theo lá bên thềm
              Rơi..
              ...lác đác

              Bàn chân ai dẫm trên lá khô xào xạc
              Bàn chân ai bỗng đã quên lối về.

              Vắng tiếng đàn đêm
              Gác nhỏ buồn lê thê
              Mặt trời đi ngủ
              Trăng cũng cuộn mây ngủ
              Gió lại ru
              À ơi..tiếng tạ từ
              Rêu phong giăng những cánh thư...

              Em còn mãi suy tư
              Trói lòng mình vào chuỗi ngày thương nhớ
              Mảnh trăng treo khi mờ khi tỏ
              Ánh bạc nhập nhòa

              Em gói gió tung về phía trời xa
              Gió cuốn...xoay... xoay...
              Cánh hoa dầu thuở ấy
              Kéo phím đàn đêm đánh thức tình trở dậy
              Để cung la thánh thót giữa đời.

              À ơi!
              Cung nhạc buông lơi
              À ơi!
              Nhạc khúc chẳng thành lời

              Em giật mình nhìn chiếc lá rơi
              Nỗi nhớ vụt rơi
              Nỗi sầu vụt tới
              Nào có hay...
              Lỡ tay...
              Đánh rơi niềm nhớ..
              Cuộc tình đầy mảnh vỡ
              Nhói lòng đau!!!!

              May.06
              SS






              Ta Xin Em!
              (SS)

              Ta muốn xin Em
              Đừng gợi thêm nỗi nhớ
              Cánh hoa dầu, phong thư mở
              Nhạc gam La trầm bổng những luyến lưu
              Nhắc gió xoay... xoay... thêm xa xót cõi lòng
              Người đã vắng... tim ta hoài trong mộng tưởng!!

              Ta muốn lắm
              Hát bài ca vui vẻ
              Cho đời tươi bên cuộc sống lê thê
              Mà trong ta như đã tự bao giờ
              Buồn xâu xé... chút linh hồn trăm mảnh vỡ


              Khi hối hả
              Bay theo làn gió trắng
              Ta hiểu đời như những cánh hoa băng
              Thắp sáng lên ở những mốc vô thường
              Biết thương nhớ người tình-thi trìu mến


              Với những đêm
              Con gió về ru-tỉnh
              Kể cho mình chữ định-mệnh, thiên-sinh
              Ta bỗng như thấy cánh cửa cuộc đời
              Khe khẽ mở trước mắt đường một lối

              Đó là ngã
              Đưa ta về nhận thức
              Sống làm người ngoài nghĩa thực áo-cơm
              Vẫn đâu đây những góc nhỏ diệu kỳ
              Ôi thần-bí cõi tâm-linh, lòng nhân-vị

              Và cả nữa
              Tình yêu người lữ-thứ
              Chỉ riêng hồn mới có thể gặp nhau
              Giữa hư-không rất lắm ánh nhiệm màu
              Qua con chữ ta nối cầu duyên-nợ

              Người phương đó
              Ta nơi đây ngàn dặm
              Mà nghe như trái đất xích lại gần
              Đưa tay ra... là đã chạm môi mềm
              Lời lưu luyến cho thi-thơ về đậu bến


              Ừ, ta quên
              Một hôm này Em nhé
              Nỗi buồn đau ai đã gánh giúp rồi
              Mong nơi ấy người vui cùng Thánh-Chúa
              Còn nơi này mình vui rãi thơ+thơ..........


              13/05/2006
              Hoàng Thy Mai Thảo
              #82
                Sương Sương 17.05.2006 00:55:23 (permalink)
                0
                Tặng bé Hoài Anh (Ly) [sm=blinking.gif]

                NGỌT và ĐẮNG!!!!!

                Có đôi lúc tình yêu như mật đắng
                Đắng trên môi
                Đắng cả đời!

                Có những khi tình yêu như trái phá
                ...Như con tim mù loà (*)
                Khoé mắt cay!

                Em tôi ơi, giữ lại giọt tình say
                Đừng để vuột mất
                Dẫu tình yêu không thật!

                Có những lần đôi tim cùng đập
                Nhịp si mê...
                Có những lần mưa gợi buồn lê thê
                Trái tim buồn ngu ngơ lạc lối
                Một người quay lưng bước vội
                Một người lặng lẽ u hoài?

                Ta xin làm giọt sương mai
                Tưới cho nụ tình em thắm
                Ta xin làm làn gió ấm
                Thổi bâng khuâng lối em về

                Ta sẽ hát em nghe
                Bài tình ca của những ngày hạnh phúc
                Dẫu tình yêu em đi lạc trong ngày nhật thực
                Ta thắp nến trời đêm
                Bằng đôi trái tim hồng.

                Qua đi những nỗi buồn mênh mông
                Qua đi nỗi sầu tê tái
                Hãy để tình yêu là mãi mãi
                Nâng niu suối thơ tình!

                Có một ngày tình yêu sẽ hồi sinh
                Ngọt trên môi
                Ngọt đến trọn đời!

                May.06
                SS



                (*) Lấy ý bài hát (quên mất tên bài rồi nì )
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2006 01:47:50 bởi Sương Sương >
                #83
                  Sương Sương 17.05.2006 22:14:17 (permalink)
                  0
                  ĐƯỜNG CHIỀU MƯA RƠI

                  Đường chiều mưa rơi
                  Mưa lạnh
                  Những bánh xe lăn
                  Vòng quanh

                  Mưa rơi nhanh
                  Gió vụt qua lạnh lẽo
                  Những chùm hoa vừa héo
                  Rơi xuống thềm

                  Bên góc mái hiên
                  Tiếng cười của em
                  Vẫn vang lên,
                  Mảnh áo mong manh
                  Không đủ che tấm thân bé nhỏ
                  Nhưng nụ cười vẫn nở tươi rạng rỡ
                  Đôi mắt em vẫn biết cười.

                  Đường chiều mưa vẫn rơi
                  Thân em lạc loài bên hiên vắng
                  Cha em đâu?
                  Mẹ em đâu?
                  Câu hỏi rơi vào khoảng không thinh lặng
                  Dưới mái hiên mưa vẫn rơi hoài.

                  Ta sãi những bước dài
                  Qua con đường đầy mưa
                  Lặng lẽ..
                  Bỗng thấy mình thở dài thật khẽ
                  Mưa gió thế này
                  Em sẽ về đâu?

                  Em sẽ về đâu?
                  Khi mái ấm gia đình đã tan trong ánh mắt nâu
                  Em sẽ về đâu?
                  Con hẻm sâu vũng lầy trũng thấp
                  Giữa cuộc đời tấp nập
                  Ai sẽ nâng em vững bước vào đời?

                  Đường chiều mưa vẫn mãi rơi
                  Ta nơi này...
                  Thấy lòng quặn thắt
                  Mưa rơi..
                  Rơi...
                  Từng hạt...
                  Thương trẻ khờ
                  ..không mái ấm nương thân!


                  May.06
                  SS
                  #84
                    Sương Sương 19.05.2006 16:22:33 (permalink)
                    0
                    CƠN MƯA YÊN BÌNH

                    Ta sẽ là gió
                    Đưa em về dòng sông lững lờ trôi
                    Ta sẽ là mây
                    Mang mưa tới bồi hồi
                    Gió sẽ hát
                    Mây sẽ bay
                    Trao em những nồng say
                    Quên ngày tháng cũ..

                    Sẽ không còn những nụ hoa héo rũ
                    Sẽ không còn nước mắt mặn bờ môi!

                    Hạnh phúc
                    Niềm vui
                    Một sớm mai gõ cửa
                    Nắng lại lên nồng nàn lời hứa
                    Quay về...

                    Những câu chữ sẽ không buồn lê thê
                    Không mặt nạ
                    Không hững hờ
                    Không trách cứ
                    Không những đêm sầu tư lự
                    Không cả giọt nước mắt giận hờn

                    Xuống phố phường
                    Nghe điệu nhạc hợp hôn
                    Ta là gió trao em vòng nhẫn cưới
                    Nến và hoa rạng ngời đêm vũ hội
                    Vẫn nghiêng mình
                    Ngưỡng mộ riêng em...

                    Em là giọt sương dịu dàng trong đêm
                    Ta ngọn gió bên đời dịu mát
                    Mây mang mưa nhỏ rơi thành hạt
                    Tí tách điệu nhạc lòng

                    Em là vầng trăng
                    Ta - gió đêm - không còn lạc lõng
                    Giữa trời mênh mông
                    ...ước ao - khát vọng
                    Nhạc mưa vẫn rơi
                    Tan ra rất yên bình!

                    May.06
                    SS
                    #85
                      Sương Sương 20.05.2006 09:57:36 (permalink)
                      0
                      LY HÔN

                      (Tặng 2 bạn K-M [sm=heart-arrow.gif])

                      Hai mái đầu cúi xuống vẫn trầm ngâm
                      Chỉ còn đây khoảng lặng thinh ở giữa
                      Hai trái tim giờ chia thành hai nửa
                      Nửa kêu gào, nửa chua xót lặng câm…

                      Bởi vì đâu khi hạnh phúc ly tan
                      Tờ ly hôn vứt ngang nằm lặng lẽ
                      Giấc mơ xưa không còn như tranh vẽ
                      Đã hoen màu hoen úa những tàn tro?

                      Những hờn giận, những chuyện bé xé to
                      Những lo âu ai chờ ai đêm trắng
                      Những cơn say, những hờn ghen thầm lặng
                      Những chân tình thay bằng những dối gian…

                      Bao lỡ làng, bao ngọt đắng trái ngang
                      Nay lặng thinh…hai mái đầu ũ rũ
                      Lời dịu dàng thương yêu…bao ngày cũ?
                      Đã phai dần theo cơn lốc thời gian?

                      Hai mái đầu vẫn cúi thấp miên man
                      Như đắn đo giữa bao điều như thế
                      Tờ ly hôn gió vụt qua rơi nhẹ
                      Vẳng cung buồn khi hạnh phúc vỡ tan!


                      May.06
                      SS


                      r
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2006 10:12:35 bởi Huyền Băng >
                      #86
                        Sương Sương 21.05.2006 22:36:45 (permalink)
                        0
                        HOA CHUÔNG

                        Từ buổi ấy mặt trời khuất núi
                        Bóng chiều buông
                        Nắng bỗng nhạt nhoà
                        Người lững thững trở về nơi phố núi
                        Mắt ai dõi mãi miền xa...

                        Từ dạo ấy hoa chuông không buồn nở
                        Sắc trắng ơi..
                        Xa quá
                        Mối tình đầu
                        Hương cỏ dại
                        ..đã thoáng qua mau
                        Ai vẫn nhớ
                        Ai vẫn chờ
                        Vẫn ngóng????

                        Từ dạo ấy mắt một người dậy sóng
                        Viết bài thơ
                        Thả vội xuống dòng sông
                        Gió vụt qua giữa trời mây lồng lộng
                        Ngơ ngẩn hỏi mình:
                        "Hoa...giờ đã tàn chưa?"

                        Một thoáng mưa
                        Lại nhớ về ngày xưa
                        Hoa chuông nở
                        Tình trắng ngần lộng lẫy
                        Từng bụi xinh xinh
                        Từng nụ hoa bừng dậy
                        Nhắc nhở một thời yêu dấu mãi còn đây.

                        May.06
                        SS

                        #87
                          Hương Xuân 22.05.2006 09:46:10 (permalink)
                          0
                          CHUNG LỐI

                          Bươm bướm bay
                          Bươm bướm bay
                          Đưa ta qua chốn ấy
                          Nhiều mây
                          Nụ mật ngắt trên tay
                          Lối này...

                          Ong vẫn bay
                          Ong vẫn bay
                          Hút mật ngày tháng mê say
                          Lối về ta chung đôi
                          Nụ cười trên môi

                          Ta cũng say
                          Em cũng say
                          Hiền hoà là đoá cỏ may
                          Vướng gót giày
                          Ngắm trời mây

                          Bao lần dáng em qua đây
                          Bàn tay gầy đan tóc
                          Hồn ta mơ mắt ngọc
                          Hoài say!!!!

                          Hương Xuân


                          (Chị SS nhớ bài này kô hehe , mà...thơ chị hay thật, tràn đầy nhạc điệu, vác tráp theo chị mới được hé hé...)
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2006 10:09:01 bởi Hương Xuân >
                          #88
                            Hương Xuân 22.05.2006 10:00:40 (permalink)
                            0


                            Trích đoạn: Đông Tà




                            Cô đơn

                            Ta nghe tiếng thời gian rên xiết
                            Mộng mơ xưa -lòng đắng- thẫn thờ
                            Khúc quanh đời chẳng đẹp như thơ
                            Trôi nổi mãi thân tàn cô quạnh

                            Nghe hơi gió đêm về chợt lạnh
                            Mỏi mòn chưa ấp ủ tình say
                            Sương khuya giăng,trăng lặn rèm mây
                            Héo hắt nửa mảnh hồn tan nát

                            Ban mai đến nghe nồng hương ngát
                            Mùi hoa chen cỏ quyện lá xanh
                            Bỗng ngập ngừng,do dự,quẩn quanh
                            Chân dợm bước,dợm đi - lạc lõng

                            Lại nghe chút dư âm hoài vọng
                            Nhạc lòng reo hoà khúc nhạc đời
                            Ngẩn ngơ thời xuân mộng mắt môi
                            Đường tít tắp mình ta trơ trọi

                            06/02/2006
                            CSL



                            Vào đây đọc thơ anh trai mà choáng quá trời à, hôm nay cực kỳ dở người lượn vào tí toét với anh chút cũ kỹ nà hehe...[sm=blow.gif]

                            THIÊN NGA CÁNH MỎNG

                            Ta...phá núi
                            Vượt đèo cao chót vót
                            Vượt ngàn mây vượt vạn biển sông hồ
                            Tìm về đây một ngày sóng dạt xô
                            Mong ai đó giữ cho tình đừng tắt?

                            Ta..ngắm nhìn dải mây chiều tím ngắt
                            Gom nhớ thương vào đáy mắt u hoài
                            Ta...lênh đênh rót tình chở trên vai
                            Hỏi hoàng hôn còn giữ ngày nắng lửa?

                            Bến sông trăng ai quên rồi lời hứa?
                            Sóng chợt dâng yêu thương cũng úa nhầu
                            Tình lênh đênh phiêu bạt giữa trời ngâu
                            Ta gom gió vào đôi tà áo lụa

                            Ta lặng lẽ trao về em một nửa
                            Một nửa tim xôn xao thuở ban đầu
                            Một nửa tim ngơ ngác ở trong nhau
                            Ta thắp sáng nửa tinh cầu say đắm

                            Này ai ơi, vòng tay ta thật ấm.....
                            Bờ vai ta bình yên cõi mây hồng
                            Xin hãy ghé, chim thiên nga cánh mỏng
                            Đậu thật êm cho tình mãi bâng khuâng..

                            NCRX
                            #89
                              Đông Tà 22.05.2006 11:13:19 (permalink)
                              0


                              Trích đoạn: Hương Xuân


                              Vào đây đọc thơ anh trai mà choáng quá trời à, hôm nay cực kỳ dở người lượn vào tí toét với anh chút cũ kỹ nà hehe...[sm=blow.gif]

                              NCRX


                              Ừ,1chút cũ kỹ mà vẫn chưa cũ :-) có nhớ bài này ko em gái?

                              Buồn Cuối Thu

                              Chợt như nghe những hững hờ
                              Chợt như nghe những tàn phai
                              Thời gian qua rồi níu lại
                              Được không hay là buông tay?

                              Thu tàn gió khẽ rung cây
                              Vàng phai bên bờ sông vắng
                              Lá rơi chất niềm cay đắng
                              Ngổn ngang tâm sự não nề

                              Cây trụi cành rũ lê thê
                              Buồn vui bốn mùa sóng dậy
                              Bến bờ ta chưa tìm thấy
                              Mặc cơn lũ đời cuốn trôi

                              Đừng nói như thế em ơi!
                              Đôi tay ta còn yếu đuối
                              Như thu thêm bao nhiêu tuổi
                              Hồn thu vẫn buồn như xưa

                              Văng vẳng theo gió cuốn đưa
                              Tiếng em hay là sông hát
                              Chợt ta nghe lòng chua chát
                              Ta còn lại gì trên tay?...

                              02/11/2005
                              CSL


                              Quên nữa,cái cô bé dễ thương (avatar) đâu có thích hợp với em gái anh haha..
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 11 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 159 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9