Giọt sương mai
RÁNG CHIỀU
Em trở về
Rong chơi cùng cơn mưa
Hứng giọt rơi
Từng chiều lặng lẽ
Ráng chiều yên lặng thế
Mưa..
Mãi..rơi....
Tháng ngày xa xôi
Em thấy gì nơi phố thị đông đúc
Từng vòng xe
Từng mái nhà chất ngất
Nơi nào cũng có mưa rơi!
Tí tách
---Tí tách
Từng giọt chơi vơi
Mưa hay giọt lệ trong em ngày ấy
Bàn tay gầy
Giữ nỗi đau lại
---Tí tách rơi trên tay
--Tí tách vọng về lời hứa
Thôi...
Em cứ giữ nỗi buồn
...làm ngọn lửa
Sưởi ấm lòng khi bão giăng ngang.
Em trở về
Ngắm ráng chiều miên man
Bâng khuâng
Nhớ mong
Và...
Hờn dỗi..
Dạ lan vẫn thơm nồng trên lối
Lửng lơ ráng chiều
Sắc đỏ...
Có còn mong?
Ẩn trong chiều..
Vẫn nhiều bão giông
Lòng ai đó..
Khát khao như cánh đồng cạn nước
Dù...
Mưa vẫn rơi
Mưa lại rơi
Mưa về lũ lượt...
Bởi...
Em giữ hạt mưa
Trong khoé mi buồn.
May.06
SS
Cỏ lụa em dệt nhành hoa
Mây nhung mượt thắm chan hòa lung linh
Bút ngà em phất lụa xanh
Hương thi thơm ngát dệt dành riêng ai!!?
Hương Xuân
Trích đoạn: Sông Ngân
NẮNG VỠ
Sài Gòn nóng
Bừng bừng làn da
Gió vụt qua
Hừng hực rát bỏng
Em
Bước về trên phố
Nắng vỡ
Nắng rơi từng mảnh buồn
Anh
Ngắm chiều buông
Thẫn thờ mây trắng
Khoảng lặng
Ập đến bất ngờ
Sài Gòn
Chiều không là mơ
Những vần thơ đi hoang từ dạo ấy
Lá ưu phiền thức dậy
Vẫy tay đến bên đời
Sài Gòn nắng
Người ơi!
Có người quay đi vội
Dấu giọt lệ hờn!
S.Ngân
Sông Ngân là ai vậy chị SS? Đọc bài Nắng vỡ của her hay nhể, em có quen kô?
NẮNG
Ô kìa hạt nắng
Vô tư
Chạy trên góc phố
Hạt nắng bé nhỏ
Hát vu vơ..
Ta là giọt thơ
Ươm hương nồng của nắng
Trong chiều êm gió lặng
Ngân nga hẹn hò
Này là mộng mơ
Đến trong thơ
Này là nồng say
Đến từ nắng
Ta ngắm chiều hoàng hôn tĩnh lặng
Bâng khuâng nhớ hạt nắng hồng
Ô kìa.. hạt nắng đi rong
Rơi trên vai em
Rơi đầy ánh mắt
Ta và nắng cất cao tiếng hát
Nắng yêu đời
Ta cũng...yêu..cỏ hoa
Ta là nắng
Hay..nắng là ta...?
Ta là giọt thơ
Hay...là chiếc lá
Nắng hân hoan đón trời vào hạ
Ta hân hoan đón nắng vào lòng
Trời mênh mông
Đất mênh mông
Nắng vẫn chạy lòng vòng
Trên phố
Chiều nay!
Hương Xuân
Sông Ngân nì là em gái của chị SS, Hương Xuân ui, thế có quen không hỉ?
Trích đoạn: Hương Xuân
Cỏ lụa em dệt nhành hoa
Mây nhung mượt thắm chan hòa lung linh
Bút ngà em phất lụa xanh
Hương thi thơm ngát dệt dành riêng ai!!?
Hương Xuân
Cỏ lụa
em hái đầy tay
Mây hồng
ve vuốt vai gầy mỏng manh
Trời cao
thăm thẳm màu xanh
Em về qua ngõ an lành gió xuân
Này em...
gửi chút bâng khuâng
Tô tà áo thắm
trong ngần mắt nai
"Ai đi đâu đấy hỡi ai?
Hay là trúc đã nhớ mai đi tìm.." (*)
Nhẹ nhàng
gió thoảng ru êm
Mùi hương nguyệt quế
bên thềm vấn vương
Chiều ni
ai nhớ người dưng
Đàn rung nhịp phách
ngập ngừng nỉ non
Dịu dàng cỏ vướng chân son
Hương thi thơm ngát ..
...vẫn còn riêng em!!!!
Jun.06
SS
(*) Ca dao
HƯ KHÔNG
(Gửi tặng một cuộc tình vừa tan! Đôi khi hạnh phúc trong tay họ không biết nắm giữ, tan thành sương khói rồi mới thấy tiếc nuối chăng?!)
Khi trang thơ anh viết không còn dành cho em nữa
Thì mùa thu đã xa lắm vòng tay
Em ủ buồn ngắm mây trời ngoài song cửa
Hỏi trời cao:
"Yêu thương đến chốn nào?".
Khi nhịp tim em không còn xôn xao
Mùa thu chết
Hay tình em đã chết?
Rơi trên môi
Câu ly biệt,
Lời yêu thương...
Tan hờ hững nhạt nhòa...
Một mình em đếm bước đường xa
Mảnh trăng khuya
Buốt xanh và tê tái
Hạ buồn ơi có còn sót lại
Giọt nắng hư hao
Rũ buồn???
Sao không thể khóc?
Sao lệ chẳng vương?
Chỉ thấy tim mình nghẹn ngào buốt giá
Tình em trao người tất cả,
Mất nhau rồi.....
Bảy sắc cầu vồng - cũng hoá hư không!
June.06
SS
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2006 11:43:01 bởi Sương Sương >
NHỮNG VIÊN KẸO TÌNH YÊU
Anh trao em viên kẹo màu xanh
Mắt long lanh
Em nhận... khẽ cười
Hoa hàm tiếu ngoài sân nở nụ tươi
Anh trao em viên kẹo màu nâu
Nâu như mắt em
Dịu dàng trìu mến
Viên kẹo chocolate trong đêm hẹn
Dư âm mãi ngọt ngào
Anh lại trao em viên kẹo dâu
Mọng như môi em
Ngọt mềm
E ấp...
Giữa phố phường tấp nập
Má em ửng hồng..
Những viên kẹo ngày ấy bâng khuâng
Ngọt lắm tình ta
Ngọt từ đầu môi khóe mắt
Mùa xuân sẽ không bao giờ tắt
Trong trái tim chúng mình.
Em yêu nhất viên kẹo sớm bình minh
Anh trao cho em...mắt ngại ngùng bối rối
Lời yêu thương dâng cao vời vợi
Viên kẹo hình trái tim
Đỏ thắm
Tuyệt vời..!!!!
June.06
SS r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2006 08:20:18 bởi diên vỹ >
BIỂN RIÊNG EM
Em thắp lên ngọn lửa ngoài bãi biển
Lấp lánh trăng
Lấp lánh bóng thuyền
Tóc dài buông
Tóc dài mơ
Biển vẫn rì rầm bên kia giấc ngủ
Biển vẫn dịu dàng nhẹ ru
Nắm chặt bàn tay
Sóng biển ùa vào
Trong giấc chiêm bao mọi thứ là mộng ảo
Mắt vẫn buồn
Nhưng... mắt lấp lánh sao
Những vần thơ trôi theo từng bọt sóng
Xa xôi
Mênh mông
Và...gió lộng
Mơ những cánh thiên thần!
Sóng biển ùa cát lấp bàn chân
Lời yêu thương có tan vào bờ cát trắng?
Không đâu anh thân yêu nhỉ...
Biển đêm rằm vẫn sẽ sáng trăng.
Em giữ lại ngọn lửa bâng khuâng
Giữ lại lời yêu không bay ra ngoài giấc mộng
Thế giới tình yêu sắc màu lay động
Riêng em....
Lóng lánh sắc cầu vồng!!!!!
June.06
SS r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2006 08:17:31 bởi diên vỹ >
XÍCH ĐU NGÀY XƯA
Xích đu đong đưa
Tình đong đưa
Gió nhẹ nhàng vụt qua mái tóc
Nhớ ngày xưa...
Thuở hai đứa
Ngắm trời mây hẹn ước
Đong đưa xích đu tiên
Đong đưa dáng em hiền
Đong đưa tình anh say
Xích đu quay
Ta cùng quay
Tay nắm bàn tay
Nhịp tim đập nghe rộn rã
Trời hôm xưa ngỡ ngàng vào hạ
Lời chia tay thảng thốt bất ngờ?
Đây dòng thơ
Ỡm ờ
Vụt tan nhanh
Em và anh
Lối đi về rẽ chia hai ngã
Xích đu năm xưa lá rụng bên thềm lả tả
Khô khốc tiếng dỗi hờn...
Chỗ ngồi bên ấy bây giờ trống trơn
Gió vẫn lay
Xao xác lá vàng bay
Xích đu buồn lặng lẽ
Giọt mưa hay giọt lệ
Rơi vào khoảng trống hững hờ???
June.06
SS
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2006 00:09:53 bởi diên vỹ >
Trích đoạn: Sương Sương
...
Em và anh
Lối đi về rẽ chia hai ngã
Xích đu năm xưa lá rụng bên thềm lả tả
Khô khốc tiếng dỗi hờn...
Chỗ ngồi bên ấy bây giờ trống trơn
Gió vẫn lay
Xao xác lá vàng bay
Xích đu buồn lặng lẽ
Giọt mưa hay giọt lệ
Rơi vào khoảng trống hững hờ???
Có một người khen thơ SS, từ đó dzì tò mò nên mới lén ghé nơi này và "thư viện" tìm thơ của Người nữa... Bởi trước đó không có thói quen như vậy, và... gửi thơ vào TQ chỉ là một ước muốn bình dị, giản đơn thôi.
Bữa nay, coi bài này... thấy mê quá! Thích nhất đoạn trên... như bức tranh buồn không thể vẽ lên được, chỉ có thể bằng thơ, mượn thơ thôi, "đắt" nhất, "khoái" nhất vẫn là hai chữ "khô khốc" kia, y chang cái xích đu lâu ngày nằm không như cuộc tình hết "đong đưa" dzị đó (!?)
Cảm ơn "người thơ" hen!
BÂNG KHUÂNG
(Tặng bé Mai - SN 18)
Ngày xưa em còn bé
Thích me chua ổi xoài
Ngày xưa em còn bé
Thích ngắm trời nắng mai
Những chiều mưa bong bóng
Chạy nhảy bên hiên nhà
Từng hạt mưa lấp lóa
Mưa pha màu mắt trong
Ngày qua ngày em lớn
Tóc xõa đôi bờ vai
Chiều từng chiều qua phố
Ngẩn ngơ kìa dáng ai?
Trao nụ tình thương nhớ
Bên hiên buổi hôm nào
Mắt khẽ cười bỡ ngỡ
Trái tim hồng xuyến xao
Mưa giọt dài giọt ngắn
Chạm khẽ đôi bàn tay
Ai một thời mê mải
Gửi tim mình theo mây
Những ngày mưa tháng nắng
Mộng trao gửi về em
Giữa một chiều mây trắng
Trao lời yêu êm đềm!
Bâng khuâng chiều nội trú
Đôi mắt nhìn xa xăm
Thả thơ về quá khứ
Đánh thức tình trăm năm!
June.06
SS
MƠ HỒ
Có sợi tơ nào buộc em vào đời anh
Đi trên những hồi chuông
Vọng về ngày cũ
Hoa bằng lăng có chuyển thành màu đỏ?
Cánh mỏng đợi gì?
Trách làm chi
Khoảng trống buổi biệt ly
Hoa cúc mùa thu không về hẹn hò nữa
Buổi chiều lạc nhau
Ráng chiều thắp lửa
Bởi...
...Cuối thu..
Gió cũng mơ hồ
Tình yêu cuộn mình ngủ quên
Một bụi cây trở mình trong gió
Bên kia đầu giấc ngủ
Có dải lụa mây hờ hững vắt ngang trời
Mơ hồ...
Ai nối lại sơ tơ?
Buộc lại vần thơ
Để con chữ không nghẹn ngào nức nở
Níu kéo chi ngôn từ vẫn còn dang dở
Cỏ trắng theo mưa
Chưa thể thốt thành lời
Có sợi tơ hồng hôm nào ai thả rơi
Chạm vào giấc mơ
Mơ hồ...
Nghe cỏ hát
Vạt nắng chiều nay đã nhạt
Buồn hiu chút hơi ấm sau cùng!
8/7/06
Hương Xuân
Lâu không vào đây xem, chị Sương có mấy bài thơ dễ thương ghê
, chị HX là ai mà hỏi Ngân vậy? Chắc là quen nhỉ, đọc thơ Ngân thấy quen lắm ru
CHỦ NHẬT
Chủ nhật
Những chú chim trên cành hót
Ong đi tìm mật ngọt
Mây lững lờ bay.
Chủ nhật
Tay trong tay
Nếm hương của ngày
Từng thời khắc đi qua
Trên cành cây rung rinh lá
Chủ nhật
Trời đang vào hạ
Sắc nắng trong.
Chủ nhật
Có con đò bên sông
Xuôi dòng
Cập bến.
Tình yêu đến hẹn
Trở về
Ngày không còn dài lê thê.
Chủ nhật
Hẹn hò
Ta với người sẽ mơ
Con đường trải hoa hồng
Nắng trải thềm mênh mông
Tình yêu như dải lụa hồng
Buộc tay người
Trăm năm!!!!!!
S.Ngân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2006 16:06:41 bởi Sông Ngân >
Wow, Hương Xuân ghé tệ xá chị khi mô rứa em, thả vô bài thơ hay hỉ
?
Lâu rồi chừ mới thấy Sông Ngân trở lại làm thơ với chị nì, hôm tê gọi đt cho em mừ không ai nhấc máy?????
RỪNG CHIỀU
Có những chiều như thế
Một cánh nhạn bay xa
Rừng âm u nghe chiều rơi lên mắt lá
Đánh rơi một hơi thở buồn!
Có những chiều như thế
Đón bóng hoàng hôn
Hàng mi chập chờn
Say đi em
Say cho rừng xưa ngiêng ngả
Nào mai ai biết
Tình mình về đâu?
Có những chiều như thế
Buồn rơi trong mắt sâu
Đánh rơi chuỗi thuỷ tinh tình
Thời gian chơi vơi tròng trành
Lãng quên!
Nào say đi em
Say cho quên hết những u sầu
Nghe rừng chiều vọng về hồi chuông đau
Mộng viễn khơi
Em ơi...rừng thay lá
Có những chiều rừng xưa vào hạ
Run run nắng vàng rơi trên tay.
Jul.06
SS r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2006 23:55:57 bởi diên vỹ >
Trích đoạn: Sương Sương
RÁNG CHIỀU
Em giữ hạt mưa
Trong khoé mi buồn.
May.06
SS
KHÓE SẦU Em giữ yêu thương trong khoé mi
Ngăn sầu đừng rơi lặng lẽ
Nắng nghiêng vai
Rót sợi vàng nhẹ nhè
Trượt qua vai
Gió hong tóc em
Lưu chút hương nhài
Mùi cỏ dại
Quấn quít gót hài
Luyến nhớ
Lá đọng vài gầy
Cây buồn than thở
Khoé mi em sao cắt cớ
.....giọt mưa về
Ngày xưa...
Ráng chiều còn sót đọng
Câu thề
Nay chiều tím
Ủ ê
Miền thương nhớ
Em trở về
Còn lại gì ngoài trái tim đã vỡ
Trời cũng thương
Chẳng nỡ
Gọi mưa về...
Mà sao...
Mà sao...
Tận sâu thẳm cõi lòng
Không giấu được
Nỗi tái tê.
Chị Châu khoẻ chứ...lâu quá ko hoạ thơ với chị hỷ
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: