Một phút với vnthuquan
Thưquán ơi một ngày chợt nắng
Dòng thơ ai khẽ vệt chút tình trôi
Em ở đó gần tôi nhưng xa cách
Mong hoa về, nắng ấm...cho tôi được gần em
Mời anh mời chị ghé chơi
Nhớ lắm lần đầu ta ghé thăm
Vườn thơ leo loét mọc vài mầm
Bóng người qua lại còn thưa thớt
Bây giờ đã vạn với hàng trăm
Thơ anh thơ chị làm ngơ ngẩn
Ngọt lịm làm sao những câu vần
Ta ngồi chim ngưỡng bao kì tích
Của khách tha phương ,cảm như gần
Như chim lạc bầy về một tổ
Mỗi ngừơi mỗi sắc đã điểm tô
Việt Nam Thư Quán khung trời tím
Ru hồn như những nhịp sóng xô
Anh chị ai qua nhớ vào chơi
VNTQ thật tuyệt vời
Thơ ca truyện ngắn đầy kho sách
Thật lòng chớ chẳng phải mời lơi
Như dòng sữa Mẹ nuôi con trẻ
Trao dồi chữ Việt đứa con xa
Chẳng phân biệt chi nếp với tẻ
Ấm áp thân tình....mái nhà ta.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2006 04:14:34 bởi BĂNG NGUYỆT >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: