THU NGUYỆT
binhminh 02.07.2003 15:47:00 (permalink)
0
ANH GOM HẾT SAO TRỜI TRÊN VŨ TRỤ
GÓP MÂY NGÀN XÂY ĐẤP MỌNG TÌNH EM
PHÚT BÊN NHAUN GHE CỎI NHÓ SAY MỀM
BAO THÔN THỨC NGHỰ BỜ MÔI CHÂU BÁU

LÀNG MI KHÉP ANH ẨN MÌNH NƯƠNG NÁO
NỤ HÔN NỒNG VỤN CHÁY CẢ TƯƠNG LAI
DƯỚI CHÂN EM ANH NÂNG GÓT NGỌC HÀI
TƯNG BỨƠC KHẺ RU TÌNH VÀO HUYỀN THOẠI

ÁNH NGUỆT THU MĨM CƯỜI THONG HOAN DẠI
DỆT TƠ LÒNG TRÊN CÁNH MỎNG TÌNH XUÂN
EM LỘNG LẨY NHU CUNG VÀNG DIỆN NGỌC

ÁO TRINH NGUYÊN QUYỆN HƯƠNG LỜI MỜI MỌC
TIM THẨN THỜ HỒN HOÁ KIỀP CHIÊM BAO
NHƯ NGÂN HÀ VỎN VẸN MỘT VÌ SAO
LUNG LINH SÁNG CHO LÒNG ANH CHẤP CÁNH

VỚI TAY HÁI VẦN ÁNH DƯƠNG LẤP LÁNH
ĐÊM NGUYỆT CHOÀNH HOÁ NÉT DOAN THANH
TRAO VỀ EM BAO LUYẾN THƯƠNG MỘNG LÀNH
ĐANG ẢO GIÁC TƠ HỒNG VÙNG DIỂN ẢNH

ANH KHÔNG MƠ LÀM THIÊN DƯƠNG TIÊN CẢNH
CHỈ MONG LÀM HẠT NHỚ TRONG TIM EM
DỂ TỪNG DÊM RU GIẤT NGỦ ÊM DỀM
ANH THỎ THẺ LỜI YÊU THƯƠNG TRÌU MẾN
#1
    phudu 03.07.2003 13:54:41 (permalink)
    0
    Ở hai đầu nỗi nhớ


    Hơn nửa đời người
    Ta vẫn mải mê tìm kiếm
    Nhưng tìm hoài
    Vẫn cảm thấy vô duyên
    Một nửa ơi
    Em lạc mãi chợ đời
    Cho ta đợi
    tóc xanh nay đã bạc
    Tình muộn lắm
    Mà em vẫn nghìn trùng xa thẳm
    Giữa dòng đời
    đôi ta lạc mất nhau
    để chúng mình
    cứ khắc khoải trong tim một nỗi đau
    Khao khát mãi
    Ở hai đầu nỗi nhớ ....
    #2
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9