8-3 Muốn đổi phận là các Cô
Sắp ngày mùng tám tháng ba
Tỷ Phú muốn đổi phận là các cô
Để xung quanh có nhiều bồ
Tình giăng giăng tựa mây tô sắc trời...
Làm phụ nữ thật tuyệt vời
Khuynh thành nghiêng nước tả tơi anh hùng
Cũng dọc ngang cũng vẫy vùng
Mang theo dòng máu Triệu Trưng đời đời.
MTP
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2006 11:04:56 bởi motyphu >
Hỡi chàng Tỷ Phú của tôi ơi
Thiếp khóc thương chàng đến chết thôi
Có phải Trương Ba da hàng thịt
Nên hồn nay nhập xác ai rồi
Tri Kỷ
Vẫn là thân xác ấy thôi
Chẳng qua muốn vẽ chuyện cười cho vui
Duyên mình tim khiến dạ xui
Em ơi dám lấy cùng tui một chồng
Đêm bên này có bên kia không
Thương nhau thế hỏi có lồng lên không
Kỷ nói rồi chẳng thích hồng
Ăn chung trái lấy chung chồng làm chi
Yêu thơ người chỉ làm vì
Dẫu trai dẫu gái ta thì vẫn thương
Cứ gì phải nợ chiếu giường
Chỉ duyên thơ đã tỏa hương mặn nồng
Nếu ai mở rộng tấm lòng
Tình thơ buộc mối tơ hồng từ đây.
Trích đoạn: motyphu
Sắp ngày mùng tám tháng ba
Tỷ Phú muốn đổi phận là các cô
Để xung quanh có nhiều bồ
Tình giăng giăng tựa mây tô sắc trời...
Làm phụ nữ thật tuyệt vời
Khuynh thành nghiêng nước tả tơi anh hùng
Cũng dọc ngang cũng vẫy vùng
Mang theo dòng máu Triệu Trưng đời đời.
MTP
Mấy cô gái nhỏ chưa chồng
Nhân ngày phụ nữ vòi bồng lên tiên.
Đến khi thành vợ, mẹ hiền,
Ba trăm sáu bốn ngày liền bở hơi.
Đi đâu cũng chẳng thảnh thơi,
Làm chi cũng phải nhớ lời chồng con.
Ăn ngủ chẳng có giâc ngon
Một ngày không đủ xin tròn một năm.
HB
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2006 13:27:00 bởi Huyền Băng >
Mà em đâu đã có chồng
Hỡi nàng Bạch Tuyết đứng trông chú lùn
Chưa chồng em đã vội run...
Chồng yêu chồng quý chồng vun đắp mình
Có chồng em lại càng xinh
Ra đường ối kẻ rập rình chạy theo
Thiệt đâu mà phải mè nheo
- Một ngày đã... muốn kỳ kèo chi năm???
Tri Kỷ
Mà em đâu đã có chồng
Hỡi nàng Bạch Tuyết đứng trông chú lùn
Chưa chồng em đã vội run...
Chồng yêu chồng quý chồng vun đắp mình
Có chồng em lại càng xinh
Ra đường ối kẻ rập rình chạy theo
Thiệt đâu mà phải mè nheo
- Một ngày đã... muốn kỳ kèo chi năm???
Tri Kỷ
Mà em đâu đã có chồng
Ô kìa! Em lại chổng mông mà gào
Tiếng gào vọng đến vì sao
Làm cho tiên nữ lao xao nhớ tình
Riêng nàng chức nữ lặng thinh
Ngưu lang anh hỡi, em nhớ mình quá tay.
Than thầm Chức Nữ hồn say
Mà nghe như đắng, như cay nghẹn ngào
Để cho tháng 7 mưa ngâu
Nước mắt tưới khắp trên đâu thế gian
Giờ đây ở dưới cõi trần
Tiếng gào vòng vọng mê man đòi chồng
Xin trời ngó xuông mà thương
Trần Mạnh Hùng
Hùng nhìn trộm thấy chổng mông
Còn đứng như Phỗng chẳng tông cửa vào?
Sợ nàng cho mấy nhát dao
Hay là anh sợ nàng gào :....cứu tôiiiiii
VKT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2006 14:39:39 bởi vũkimThanh >
Thanh còn đang nghĩ lôi thôi
Hàng xóm sang nắm được người quả tang
Dám nghé mắt để nhìn nàng
Hay là vừa đã vội vàng xô ra
MTP
Trích đoạn: motyphu
Thanh còn đang nghĩ lôi thôi
Hàng xóm sang nắm được người quả tang
Dám nghé mắt để nhìn nàng
Hay là vừa đã vội vàng xô ra
MTP
Hùng nhìn trộm , không phải Thanh
Thanh mà nhìn thấy Thanh lanh chân liền...
Ai để nàng khóc triền miên
Mà tim ta lạnh như tiền vậy sao?
VKT
Ai để nàng khóc triền miên
Mà tim ta lạnh như tiền vậy sao?
VKT
Trái tim Thanh tựa đồng thau
Năng mài thì sáng để lâu xỉn xì
Có cần Phú mách cách ni...
Chưa đầy một phút tim thì nóng ran.
Cuộc vui bếp lửa chưa tàn
Mà Thanh quốc lủi nên nàng hận chăng...
MTP
Mặc ai lên với chị hằng
Ta cùng Phú lại tằng tằng họa thơ
Đêm qua Tri kỷ nằm mơ
Ông mai bà mối xe tơ chúng mình.
Tri Kỷ
Ồ chắc trời phật hiển linh
Đã xe hai đứa chúng mình thành đôi
Thật ư ? Anh có em rồi
Hay em lại mở quán ngồi hóng ai???
MTP
Hỡi nhà tỷ Phú có tài
Em ngồi ngóng một bà mai dẻo mồm
Tung lưới vét sạch cá tôm
Cho tình đôi lứa sớm hôm mặn nồng
Chấp nhận anh sẽ làm chồng
Mau cho vài đứa con bồng nghe anh
VKT
Một mai hôn sự mà thành
Yếm đào em lột tặng Thanh giữ giùm
May mà tình nở thành chum
Sinh hoa nở nhụy một chùm gửi Thanh
MTP
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: