8-3 Muốn đổi phận là các Cô
Một chùm chắc cũng tanh bành
Thương anh xin tặng một nhành con con
Em vui cùng nước cùng non
Ngày mai lột áo anh còn giữ cho
VKT
Áo mặc rồi vẫn thơm tho
Không thương người hỡi đừng vò vất đi
Biết rằng người chẳng làm chi
Cho Tri Kỷ mượn mang về gối chân
Mùi hương kia có tỏa lân
Ta mơ lại thấy người gần bên ta.
Tri Kỷ
Trích đoạn: Triky
Áo mặc rồi vẫn thơm tho
Không thương người hỡi đừng vò vất đi
Biết rằng người chẳng làm chi
Cho Tri Kỷ mượn mang về gối chân
Mùi hương kia có tỏa lân
Ta mơ lại thấy người gần bên ta.
Tri Kỷ
Nói gần rồi lại nói xa
Hay em thu xếp về nhà cùng anh
Bên anh đắp ánh trăng xanh
Gối đầu trên cánh tay thanh nghĩa tình
Anh thương đôi má em xinh
Và đôi môi ngập bình minh cuộc đời
Vũ kim Thanh
Tay Thanh ở mãi cuối trời
Phú xin được đến tận nơi em nè
Thanh rủ thì chớ vội nghe
Được dăm ba bữa chán phè đó em
Lành thì ăn trả ăn nem
Dữ hơn thì chắc đưa em ra tòa
MTP
Nhờ Phú thảo chiếu nghị hòa
Hờn chi tặc lưỡi cười xòa làm thân
Vàng kia bắc núi mà cân
Làm sao đổi lấy tri ân hỡi người
Tri âm đổi lấy vàng mười
Phải anh đổi béng gặp thời may sao
Tiền mua tiên đúng không nào
Có tri âm những vơ vào buồn thêm.
MTP
Ðời không như nước êm đềm
Nồng nàn ân aí bên thềm trăng soi
Ðôi khi con sóng mặn mòi
Ạt aò tới tấp như roi nát lòng
VKT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2006 20:27:43 bởi vũkimThanh >
Chưa vui sao đã lòng vòng
Roi nào ai đánh mà lòng thấy đau
Đổ xuống sông những buồn rầu
Cùng vui ta lại hát câu tâm tình
Thanh vê đàn tính tình tinh
Tay như được vuốt môi xinh má đào.
MTP
Cung đàn như giấc chiêm bao
Nét trong nét đục nét vào hư v ô
Rộn ràng ngập nắng sông hồ
Nắng không vào mộng điểm tô tình đời
Giang đôi tay đứng giữa trời
Kêu lên một tiếng tuyệt vời...yêu em
VKT
Tình yêu như lá gói nem
Nếu không hương vị ai thèm tớp vô
Tình yêu có lúc xô bồ
Lúc âm ỉ Núi lửa vờ ngủ im
Lắng nghe em nhé con tim
Ngập ngừng lần bước đi tìm Tri âm.
MTP
Tình mình như quả cà thâm
Không ăn thì tiếc ăn nhầm hẩm hiu
Tình gì như chiếc nem thiu
Bỏ thì cũng tiếc nên chìu phải ăn
Ăn rồi ôm bụng Phú nhăn
Thuốc thang ai chữa, biết lần ở đâu.
TK
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2006 18:58:16 bởi Triky >
Ân người ta sẽ ghi sâu
Quan tâm, không thuốc lúc sau khỏi liền
Vui sao khi gặp bạn hiền
Tri âm thật khó mang tiền ra mua.
MTP
bạn hiền chớ nghĩ từ ân
Bởi khi trao gửi nào mong khắc lòng
Chỉ cần hãy nhớ ra rằng
Khi nào có rượu thì không quên ok?
BẠN
Ừ chưa biết mặt đã bạn bè
Lời thơ cho thấy cho nghe tận tường
Ngựa bỏ cỏ cả tầu thương
Huống hồ đi cả chặng đường với nhau
Chẳng cần ân nghĩa gì đâu
Chỉ cần trước với ngàn sau một lòng.
Tri Kỷ
Chân trời đâu mãi màu hồng
Bão giông đâu mãi chất chồng tâm ai
Lúc nào người thấy lẽ loi
Bờ vai ta đỡ mong người bình an.
MTP
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: