8-3 Muốn đổi phận là các Cô
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              Bạn bè từ thuở một hai 
  Chắc không quên sẽ có ngày về thăm 
  Chỗ ngồi còn chống, lệch mâm 
  Quán vô tư mắt vẫn đăm đăm buồn.    
  MTP    
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 
Trích đoạn:  motyphu 
   
  Bạn bè từ thuở một hai 
  Chắc không quên sẽ có ngày về thăm 
  Chỗ ngồi còn chống, lệch mâm 
  Quán vô tư mắt vẫn đăm đăm buồn. 
   
  MTP 
  
      Vô tư quán rượu hồn thơ 
  Phú về Phú lại mông mơ chút tình 
  Đêm đêm đến phút bình minh 
  Kỷ xinh Phú cũng hết mình để yêu 
  Giờ là đến phút xieu xieu 
  Cho qua cái chuyện nàng kiêu ban đầu 
  Tình đầu chớ có để lâu 
  Mốc lên phải khổ người đâu hỡi người 
  Ky ơi đến lúc nàng cười 
  Nhận lời chàng Phú mùng mười cưới luôn 
  Để cho Rô Riếc phải chuồn 
  Leo nheo quanh quẩn nỗi buồn riêng tư 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Thương em thương mãi tới giờ 
  Thuyền em còn cắm thuyền chờ nước trong 
  Duyên kia có thắm chỉ hồng 
  Đẩy đưa ngọn gió uổng công đợi chờ.    
  MTP 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 
Trích đoạn:  motyphu 
   
  Thương em thương mãi tới giờ 
  Thuyền em còn cắm thuyền chờ nước trong 
  Duyên kia có thắm chỉ hồng 
  Đẩy đưa ngọn gió uổng công đợi chờ. 
   
  MTP 
  
      Nước trong mãi để trong lòng 
  Là thân con gái sao hòng nói ra 
  Chàng là tình của người ta 
  Cớ sao ko ngỏ còn la cái gì 
  Để lâu ko nói tình đi 
  Nước thôi trong nữa thế thì làm sao? 
  Đừng ngồi ước với cả ao 
  Vườn hồng ko lối phá rào mà zô 
  Làm vầy tuy có hơi thô 
  Mận ko ưng ý,bẻ ngô đem về 
  Nướng lên mùi vị đam mê 
  Mận lân la tới cả 2 thề trăm năm       
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Cảm ơn người đã ngậm tăm 
  Tri ân ta sẽ làm mâm cỗ đầy 
  Tạ, phòng khi buồm gió đứt dây 
  Lòng hờ hững đỡ thương vay tủi chiều. 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                    MYE phiêu bạt nổi trôi  
  Nhờ đâu có phép thiên lôi người về  
  Mời qua Quán uống nước chè  
  Húp tô cháo loãng mùa hè nhé MYE              
  Chưa ăn miệng bỗng thèm thèm  
          Mye cũng xin đa tạ Ly kem mùa hè 
          Tìm ngay quán vắng hàng me 
          Cùng nhau uống chén nước chè tỉ tê 
          Hôm nay gió thổi MYE về 
          Xin cùng các bạn tỉ tê vui đùa 
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2006 15:32:22 bởi maiyeuem >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 
Trích đoạn:  Triky 
   
  Cảm ơn người đã ngậm tăm 
  Tri ân ta sẽ làm mâm cỗ đầy 
  Tạ, phòng khi buồm gió đứt dây 
  Lòng hờ hững đỡ thương vay tủi chiều. 
  
      hi`hi` 
  chẳng hỉu Kỷ nói gì nữa cơ    
  Chí sao có thể hững hờ 
  Bước qua tình đẹp người chờ kẻ lo 
  Đã đành ko chút so đo 
  Nhưng ko quên nổi lỡ cho qua ngày    
            
            
        
 
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  1 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: