Chuyện của tôi
hai_au 07.03.2006 06:44:11 (permalink)
Về nhà lần này quyết không ra bờ sông, quyết không qua biển, quyết không gặp lại anh, vậy mà...
Chị Hà thường hay nhắc khẻ mỗi khi tôi kể về anh : mắt em vẫn cứ sáng ngời hạnh phúc kìa, không sợ chàng biết rồi buồn sao? chuyện của em đẹp như vậy chị vẫn không hiểu được sao hai đứa lại chia tay. Tôi cười rồi đùa bảo tại ông HD đấy chị à, tại ông ấy bảo : "Tình mất vui lúc đã vẹn câu thề, đời chỉ đẹp những khi còn dang dở ", chua chát chị nhỉ.
Anh bảo sẽ tìm mua cho tôi cái đĩa của Quang Dũng hát bài Dòng Sông Mùa Thu, nhưng đến đêm trước khi đi anh vẫn không tìm ra... Buồn, thất vọng. Tôi thật trẻ con và ích kỷ. Tôi như chỉ muốn có một bằng chứng bằng hiện vật luôn nói với tôi rằng anh cũng như tôi... anh mãi là kỉ niệm đẹp của đời tôi, anh luôn chiếm một khoảng riêng trong tôi. Mong anh sẽ nhớ đến tôi dù chỉ là khoảnh khắc!

Dòng Sông Mùa Thu

Ai cũng có một dòng sông vắng xa
Trong nỗi nhớ trong kỷ niệm thiết tha
Tôi cũng có riêng tôi dòng sông
Bao mơ ước in dòng sông nước trong
Bao cay đắng vui buồn bên bến sông
Còn lại đây nỗi nhớ mênh mông
Dòng sông trôi... dòng sông lại về
Tuổi thơ trôi qua mãi mãi trôi qua
Ôi người bạn tuổi thơ tóc đã phai màu
Dòng sông trôi... dòng sông trở lại
Bạn bè ta ai đã chia xa
Như một vòng hoa trôi đến bến vô cùng

Ai cũng có một mùa thu vắng xa
Trong nỗi nhớ trong kỷ niệm thiết tha
Tôi cũng có riêng tôi mùa thu
Thu xao xuyến trong bàn tay ấm êm
Thu lưu luyến nói cười mỗi sớm mai
Rồi chia tay nhẹ như gió heo may
Mùa thu đi, mùa thu lại về
Tình yêu đi qua mãi mãi đi qua
Ôi gặp người tình xưa sao thấy xa vời
Mùa thu đi, mùa thu trở lại
Tình yêu đi qua mãi mãi chia lìa

Bạn tình ôi! nhớ mãi bến sông này
Nhớ mái chèo khua nước đêm trăng lên
Nhớ con thuyền êm ái ta yêu em
Dòng sông mang mùa thu về đâu?
Tuổi thơ tôi... Tình yêu của tôi
Dòng sông mang mùa thu về đâu?
- Trần Tiến-

#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9