CẢM XÚC & CẢM TÁC
Trang thơ này JC xin đem tất cả những bài thơ mà mình sáng tác ra nhờ vào cảm xúc từ một tác phẩm khác mà mình đồng điệu với bản thân. Từ những cái hình như rất bình thường quanh ta có khi cũng đem lại cho ta dạt dào cảm xúc để ghi lại những dòng thơ...thẩn. Từ một bài thơ , bài hát , phim ảnh cũng có thể cho chúng ta những vần điệu theo cảm xúc của tác giả.........
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2006 19:42:24 bởi James Carlos >
THÔI
Bài thơ này JC viết khi nghe xong nhạc phẩm " Thôi "
Thôi em đừng khóc làm gì nữa
Để lại mi sầu chỉ nhớ thương
Thôi em đừng nhớ đừng vương vấn
Xin hãy quên đi mộng lỡ làng
Thôi em đừng để hoen bờ mắt
Lệ sầu hối hận đã qua mau
Xin em đừng tiếc đừng mong mỏi
Thêm vấn vương sầu với tháng năm
Thôi em đừng nhớ làm gì nữa
Mộng đã phai tàn theo gió mây
Thôi đừng thương nữa đừng yêu nữa
Tình xưa nay đã lỡ duyên thề
Đời gập ghềnh phong ba bão tố
Tình ta đà rơi rụng muôn phương
Chia nhỏ rơi theo dòng lệ đắng
Một mảnh tình rơi vụn vỡ rồi
Lệ thắm hoen mi buồn tê tái
Câm lặng đành nhìn bước người đi
Thềm xưa vắng bóng người quen cũ
Chốn cũ không còn dáng thân quen
Rượu tiễn ly này xin em cạn
Để đắm men say lúc lỡ lầm
Say trong men đắng quên thế sự
Quên mối duyên sầu đã trao nhau
Tiệc tàn đôi ngã chia ly nhé
Đừng nhớ thêm buồn chuyện đã qua
Đời là thương đau đời là khổ
Tình là vương vấn quá buồn đau
Thôi là thế đường ai nấy bước
Lỡ duyên rồi đây phút biệt ly
Thôi đôi bờ vai đừng run nữa
Đã hết rồi khóc nữa chi em
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2006 19:58:15 bởi James Carlos >
CÔ ĐƠN EM CÒN AI
Cảm tác khi xem xong bộ phim " Giày thủy tinh " ( Hàn Quốc )
Nhớ ngày đó em còn xa xôi lắm
Em là ai anh chẳng biết là ai
Anh ngu ngơ cộc cằn và thô lỗ
Lỡ làm em ấn tượng chẳng phai mờ
Rồi từng tháng ngày dài trôi qua mãi
Sống bên em anh cảm thấy yêu đời
Khi bỗng xa sao anh thấy rã rời
Thiếu em anh không hề sống nổi
Anh mới biết tim mình em đã giữ
Mối tình đầu trao trọn hết cho em
Nhưng em ơi sao chẳng đóai hòai gì
Tâm trí em lại mang hình bóng khác
Cứ lầm lũi anh theo em mãi mãi
Cứ tháng ngày dắt díu kéo nhau đi
Để lại anh trong nỗi nhớ chia ly
Đâu ngày tháng xưa kia êm đềm quá
Vì danh lợi đường tình em trắc trở
Em lại về sống lại ở bên anh
Anh dang tay mở rộng đón em về
Chẳng trách móc không một lời nặng nhẹ
Nhưng vui vẻ tháng ngày sao ngắn quá
Ghét duyên trời chấm dứt mối tình ta
Anh ra đi đi mãi chốn xa mờ
Để em lại bao ngày dài thương nhớ
Em trần thế em ơi em có hiểu
Chốn xa vời anh vẫn nhớ đến em
Nhìn em yêu lệ nhỏ đến đau lòng
Chỉ câm lặng tủi hờn mình phận bạc
Anh để lại chốn dương gian em hỡi
Một tình yêu một hy vọng mong manh
Để em yêu mãi mãi cứ âu sầu
Nơi xa khuất anh đau lòng khôn thấu
Ngày với tháng qua đi em vẫn thế
Vẫn vì anh em vẫn mãi cô đơn
Giày thủy tinh em vẫn giữ bên mình
Ai đưa đón giờ mình em cô quạnh
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2006 05:00:39 bởi BĂNG NGUYỆT >
MÙA SIM KHÔNG EM
Cảm tác nhạc phẩm : " Những đồi hoa sim "
Mùa sim tím lại về trên đồi vắng
Tím một màu sim tím rất ưu tư
Em của tôi rất thích sắc màu này
Và em nói tím suy tư tím đẹp
Tôi gởi lại hậu phương người em nhỏ
Khóac chinh y tôi vội bước lên đường
Hy vọng ngày về trong tay bước
Được bên em bên sim tím một đời
Rồi ngày tháng thoi đưa qua mau quá
Mãi chiến chinh mà đã mấu thu rồi
Mùa sim tím đã về thêm lần nữa
Vẫn mỏi mòn em đợi mãi bóng tôi
Chiều đơn vị dừng chân nơi biên giới
Bỗng tin về em đã mãi đi xa
Khói lửa đạn không chết người lính trẻ
Mà đem đi người em nhỏ hậu phương
Lòng tôi chết lặng câm bên tay súng
Gục đầu buồn tôi chỉ nhớ về em
Đơn vị vẫn đóng ngòai biên giới
Làm sao về dù rất muốn em ơi
Rồi cũng có ngày vãn hồi chinh chiến
Khóac ba lô tôi dấn bước quay về
làng tôi đó vẫn khói chiều lan tỏa
Cảnh cũ nhưng người vẫn mãi xa
Chiều tím cả đồi sim trên lối vắng
Mộ của em tôi đứng lặng chân trời
Người yêu dấu sao ra đi quá sớm
Để lại giờ tôi biết tỏ cùng ai
Sim vẫn tím tím màu sim thương tiếc
Em đâu còn những chiều bước tung tăng
Đồi sim vẫn âm thầm bên lối cũ
vắng em rồi đồi lạnh lẽo tan thương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2006 16:37:20 bởi James Carlos >
BẾN ĐỢI
Cảm tác khi nghe được nhạc phẩm " Bến đợi " của Nguyễn Phi Hùng
Ngày thanh bình nay tôi xin kể lại
Một chuyện tình trong bão lửa chiến chinh
Nơi quê tôi không một chút thanh bình
Quân giặc đã xâm lăng bao ngày tháng
Làng tôi đó cũng như bao làng khác
Tuổi thanh niên phải khóac áo lên đường
Vì tổ quốc vì quê hương kêu gọi
Đành lặng nhìn nước mắt buổi phân ly
Nàng là gái theo chồng vừa tròn tháng
Anh lại đi vì tiếng gọi quê hương
Phút chia tay ai nói hết được lời
Thầm gọi mãi tên nhau trong nước mắt
Dòng chiến sự chập chùng làn lửa đan
Đủ hiểm nguy bao nhiêu tháng ngày qua
Đã ba năm ngồi vò võ quê nhà
Nàng vẫn đợi anh về trong thương nhớ
Đêm từng đêm lặng lẽ đứng bên thềm
Gió xạc xào tưởng về về trong mộng
Mưa thu rơi như đếm bước ai về
Hay đếm giọt lệ rơi bao ngày tháng
Rồi thời gian cứ trôi trong khói lửa
Và trong nước mắt đợi nhớ thương
Đã ba mươi lần mai ghé lại
Chưa một lần về ngập nhớ mong
Rồi cũng phải tàn phai thôi chinh chiến
Đã qua rồi những đêm khói súng bay
Anh trở về bến xưa và tìm lại
Một chút dư hương thuở thiếu thời
Tóc đã điểm sương vì năm tháng
Áo bạc màu vì chinh chiến bao năm
Chiếc ba lô vai anh khóac hững hờ
Tìm về lại bến đò xưa năm cũ
Ba mươi năm trôi qua trong kí ức
Anh tưởng rằng tình đã mất từ lâu
Chỉ tìm về mong một chút dư âm
Ngày tháng cũ mà anh từng có được
Nhưng không ngờ anh vẫn còn thấy được
Người anh yêu vẫn chờ đợi sớm hôm
Vẫn bến xưa vẫn bóng dáng thuở nào
Chờ anh mãi dù bao năm mòn mỏi
Hạnh phúc quá thật lòng anh không tưởng
Được sum vầy lại dưới mái nhà xưa
Lòng rộn rã như khi còn tuổi trẻ
Không gì bằng ôi giây phút hân hoan
Ba mươi năm giờ không là gì cả
Bởi vì anh hôm nay vẫn còn em
Vẫn chốn xưa vẫn bến đợi hẹn hò
Hai tay nắm thật ngập tràn hạnh phúc.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2006 13:52:44 bởi James Carlos >
EM ĐÃ QUÊN RỒI
Cảm tác từ nhạc phẩm " Xe hoa " ( Vân Quang Long )
Ngày mai em đã xa tôi
Để tôi ngồi mãi bồi hồi nhớ ai
Ngày nao tay mãi trong tay
Ngày nay duyên đứt chia tay lỡ làng
Ngày mai đám cưới trên làng
Ngày mai đám cưới bàng hoàng lòng tôi
Thôi rồi em đã xa tôi
Bóng chim tăm cá nổi trôi chốn nào
Ngày xưa tiếng nói ngọt ngào
Ngày nay đơn lẻ thì thào mình tôi
Cuộc đời tôi mãi nổi trôi
Bến tình lỡ hẹn đành trôi theo đời
Nhìn em tôi thấy rã rời
Đau thương trong mắt một đời vì yêu
Cho nhiều nhưng nhận bao nhiêu
Bao nhiêu là thiếu bao nhiêu mới nhiều
Ngày xưa em nói đủ điều
Ngày nay em đã quên nhiều rồi sao
Thật lòng tôi lắm khổ đau
Lắm điều chất chứa dạt dào không phai
Ngày mai em đã theo ai
Ngày mai em đã nhạt phai tình đầu
Nhìn em yêu bước qua cầu
Tan lòng nát dạ tôi sầu thiên thu
Làm sao biết được mình ngu
Trong tình có lắm kẻ ngu như mình
Thì thôi tôi đã thất tình
Tình yêu trái đắng một mình cô đơn
Khi yêu ai tính thiệt hơn
Khi yêu ai tính phần hơn cho mình
Thì thôi cũng chỉ vì tình
Đành thôi chôn giấu mối tình dở dang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2006 13:47:13 bởi James Carlos >
HOÀNG HÔN
Cảm xúc có được khi ngắm chiều hoàng hôn trên bãi biển Vũng Tàu
Hoàng hôn buông xuống trên đồi cát
Gió bụi bay mờ khuất chân mây
Thả hồn phiêu lãng theo sông nước
Bập bùng sóng vỗ tiếng yêu thương
Chiều xuống cảnh vật trùm màu đỏ
Nửa bóng hoàng hôn mảnh chiều tà
Xa xa bóng thuyền trên đường sóng
Nhấp nhô thấp thoáng bóng lưng trời
Mặt trời xuống núi ngày đi ngủ
Để lại chiều buồn thấy nhớ ai
Hoàng hôn về đó buông màn xuống
Thấp thoáng nơi đâu một bóng hình
Chim bay về tổ cá về sông
Nơi đây vò võ mãi ngóng trông
Chiều xuống một ngày đi qua nữa
Dã mấy đông rồi vẫn nhớ mong
Người đi dạo ấy còn vương vấn
Luyến tiếc trong tay một số phần
Đành rằng phận bạc thôi đành thế
Chẳng trách trò đời chỉ trách thân
Cảnh vật đã chìm trong màu tối
Ước muốn chôn dần mãi trong tôi
Hy vọng xóa mờ vì tiếc nuối
Buông tay một tiếng hỡi thôi rồi
Có lẽ bây giờ xa xôi lắm
Bóng cá chim trời đã bặt tăm
Đành thôi thương nhớ vùi chôn mãi
Mãi sống đơn côi bước âm thầm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2006 13:39:13 bởi James Carlos >
NƯỚC MẮT MẸ
Xúc cảm từ cuộc đời thật của JC
Tôi sinh ra trên miền quê Đồng Khởi
Cây cầu dừa trọn trịa bắc qua sông
làng đơn sơ mái tranh nghèo sớm tối
Nhưng đủ đầy tình mái ấm đơn sơ
Ba tôi mất khi tôi tròn hai tuổi
Mẹ một mình tảo tần mãi sớm hôm
Thương con thơ thương duyên phận lỡ làng
Đêm mẹ khóc ướt thầm bên gối ngủ
Từ nay thế chỉ còn tôi bên mẹ
Tôi còn khờ còn thơ dại chưa hay
Chỉ có mẹ nặng đầy vai trách nhiệm
Từ nay là vừa mẹ lại vừa cha
Tôi đã lớn trong vòng tay của mẹ
Dù tảo tần dù cưc khổ sớm hôm
Mẹ lo tôi không thiếu một thứ gì
Để tôi mãi ngây thơ và trong trắng
Mẹ âu yếm ôm tôi trong lòng mẹ
Cuộc đời này mẹ đã lắm khổ đau
mẹ muốn con phải sung túc như người
Mẹ không muốn con mẹ nhiều sương gió
Tuy nghèo khó mẹ vẫn cho tôi học
Mẹ nói rằng phải có học mới nên
Của cho con mẹ không có được gì
Chỉ cố gắng cho con nguồn trí thức
Tôi thương mẹ thương tình thương chân thật
Mẹ thương tôi với tất cả tấm lòng
Tôi cố gắng không phụ niềm tin mẹ
Học và hành thật chăm chỉ sớm hôm
Rồi ngày tháng qua dần trong gian khó
Mẹ đã già mái tóc đã phủ sương
Nhưng dầu thế mẹ vẫn còn tần tảo
Vì con khờ mẹ cao cả bao la
Tôi yêu mẹ và tôi thương mẹ lắm
Dòng suối tình vẫn rộng chảy ngày đêm
Lòng thương con chẳng quản gió mưa nhiều
Vẫn che chở cho con khờ nhỏ dại
Tôi nghỉ học khi vừa tròn mười tám
Đem sức mình phụ giúp mẹ sớm hôm
Tôi ra đi khăn gói chốn đô thành
Quyết lập nghiệp để mẹ hiền thôi cực
Ngày rõng rã tôi để dành chút một
Chẳng dám se sua chẳng dám đua đòi
Tôi biết mẹ quê nhà con cực khổ
Nước mắt cò nhỏ mãi những đêm thâu
Ba năm nữa qua nhanh như gió thoảng
Tôi vẫn còn nặng trĩu mãi đôi vai
Không trách móc tôi biết mình phải thế
Sợ mẹ buồn mẹ khóc nhói lòng đau
Tôi dắt mẹ lên đô thành cùng sống
Sớm và hôm có mẹ lẫn có con
Mẹ tôi đã sáu mươi ngòai có lẻ
Tôi thấy mình chưa trả được thâm ân
Lòng mẹ vẫn bao la như biển cả
Vẫn đong đầy những dòng chảy thương yêu
Một đời mẹ tảo tần vì con trẻ
Chẳng ngại ngần mẹ vẫn cứ hy sinh
Ngày nay đã ấm êm trong gia cảnh
Tôi vẫn còn được mẹ mãi kề bên
Dù cho nay tôi dã lớn thật rồi
Nhưng với mẹ tôi mãi là con trẻ
Tôi có vợ rồi mẹ tôi bồng cháu
Mẹ hiền từ vẫn như những ngày xưa
Nước mắt mẹ lại trào tuôn lần nữa
Nhưng lại là niềm hạnh phúc hân hoan
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2006 16:03:38 bởi James Carlos >
Thân chào chủ nhà JC !
Đi qua thấy nhà mới liền ghé vào thăm - dù chưa được mời ! Chúc JC xây dựng thành công một ngôi nhà vững chãi, lâu bền cùng thời gian để bà con VNTQ được chia xẻ những cảm xúc của JC nhé !
-------------
THƯ VỀ EM
Cảm xúc từ " Bức thư tình xuyên biên giới "
Lá thư này anh gởi em yêu dấu
Mở đầu thư không biết viết gì đây
Em ở xa anh nửa quả địa cầu
Em có nhớ về đôi mình khi đó
Cho anh hỏi thăm gia đình sức khoẻ
Sau là niềm nhung nhớ gởi em yêu
Bước đường xa anh mãi nhớ thương nhiều
Em nơi đó có an lành vui vẻ
Bức thư này tuy mỏng manh nho nhỏ
Nhưng chất đầy những tâm sự của anh
Cùng nỗi nhớ đong đầy theo năm tháng
Em đi rồi chiều hoang vắng mình anh
Người yêu hỡi nơi quê người xứ lạ
Em có còn nhớ đên bóng hình xưa
Lúc chia tay em còn nhớ lời thề
Hẹn sẽ có ngày hai ta gặp lại
Giờ đếm bước anh nơi này hiu quạnh
Đợi em quay trở lại cùng anh
Công viên xưa chốn cũ hẹn hò
Nay cũng nhớ dáng em nhiều lắm đó
Ngày xưa đó ta bên nhau vui lắm
Những tháng ngày quấn quýt mãi bên nhau
Giọng thương yêu em thỏ thẻ đôi lời
Em muốn được ở bên anh mãi mãi
Lời nói đó dẫu đã là kí ức
Đối với anh như chỉ mới hôm qua
Nhưng em yêu nay đã quá xa rồi
Không biết được khi nào ta gặp mặt
Dòng thư ngắn nhưng tình anh dài lắm
Gởi làm sao cho hết những yêu thương
Nhưng nhớ mong anh chất chứa trong lòng
Em có biết có bao giờ em biết
Thôi thì thế gởi theo lời nhung nhớ
Nhờ thư xanh chuyển hộ nỗi nhớ mong
Mang trong thư là một trái tim hồng
Anh mãi mãi vì em mà chờ đợi
Thôi thư cuối vài lời anh gởi gắm
Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé em yêu
Ở nơi đây anh vẫn mãi trông chờ
Tháng ngày vẫn mong em về chốn cũ
DÒNG ĐỜI...
Cảm xúc từ cuộc đời nổi trôi thay đổi
Cuộc đời vẫn mãi đổi thay
Mà mình có biết có hay đâu nào
Ngày ngày mãi cứ lao đao
Ngày ngày vẫn mãi dạt dào sóng xô
Sóng đời vẫn cứ đổ xô
Sống trên đời mãi cạn khô tình người
Dù cho ai khóc ai cười
Cuộc đời đâu kề ai cười ai chê
Có tiền thì thấy phủ phê
Không tiền thì thấy ủ ê tình đời
Mình sinh không đúng thế thời
Nên đời vẫn cứ nay dời mai thay
Cuộc đời đâu kể đến ai
Luật đời là thế đổi thay bất ngờ
Mấy ai học được chữ ngờ
Lên voi xuống chó thế thời ngược xuôi
Dù lòng chẳng phút nào nguôi
Tình đời đen bạc không xuôi ý mình
Dù cho là mối thâm tình
Nhưng ai cũng muốn vì mình mà thôi
Cuộc đời vẫn mãi nổi trôi
Dòng đời vẫn mãi sụt trồi xuống lên
Thời gian như những lằn tên
Thoáng vui một phút buồn tênh một đời...........
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2006 13:30:32 bởi James Carlos >
TRƯỜNG XƯA ...BẠN CŨ...?
Cảm xúc khi về lại ngôi trường làng quê Ngọai
Đã bao năm tôi không về trường cũ
Mái trường làng thương nhớ lúc còn thơ
Bao năm qua mãi biền biệt phương trời
Trôi theo mãi ôi dòng đời biến động
Giờ rảnh rỗi tôi quay về trường cũ
Mái tường xưa năm tháng đã rêu phong
Cây phượng vẫn chao nghiêng nghiêng trước cổng
Lớp học xưa vẫn như trước đây mà
Tôi thơ thẩn đi vòng quanh sân mãi
Nhớ ngày xưa mình quấn quýt nơi này
Cùng bè bạn chung vui thời thơ dại
Cùng học hành với giọng điệu ê a
Ngày xưa đó bỗng trong tôi sống lại
Cứ như là vừa mới được diễn ra
Cảnh xưa đây mà người đã không còn
Mai theo đời cứ ngược xuôi trăm ngả
Lúc nhỏ mãi bên nhau đến lớp
Lớn lên rồi mỗi đưa một phương xa
Ngày mai đây trên vạn nẻo đường đời
Không biết có khi nào ta gặp được
Những nỗi nhớ đành lưu vào lưu bút
Đánh dấu thời kỉ niệm tuổi học sinh
Ngày xưa ơi tại sao chẳng quay về
bạn cũ hỡi sao không về thăm lại
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2006 13:26:21 bởi James Carlos >
CHIẾN HỮU
Cảm xúc khi nghe nhạc phẩm xưa " Nó và tôi"
Tôi lớn lên trong bầu trời lửa đạn
Khói chiến chinh bao phủ lấy đời tôi
Tuổi thanh niên tôi đã phải đăng trình
Vì nợ nước vì tinh thần dân tộc
Khi nhập ngũ quân trường tôi biết được
Những anh em sao cũng giống như mình
Xếp bút nghiên tôi vội vã lên đường
Sống cuộc sống chập chùng ngàn lửa đạn
Tôi quen biết một anh trên chiến tuyến
Áo bạc màu vì khói súng bao năm
Cười thân mật trên đôi môi cằn cỗi
Vỗ vai tôi anh hỏi : " mới xa nhà? "
Rồi ba tháng quân trường đầy cam khổ
Đã không còn yếu ớt dáng thư sinh
Khóac chinh y tôi hùng dũng lên đường
Chiến trường cần sức tôi đóng góp
Ngày xuất kích anh dặn dò dăm chuyện
Anh bảo tôi phải cố gắng lập công
Đời chiến binh phải sống kiếp xa nhà
Xem tính mạng là chuyện thường không tưởng
Tình chiến hữu cái siết tay thật chặt
Tôi chúc anh trận chiến được thành công
Hai đứa tôi hai chiến trận xa gần
Hẹn kết thúc hai đứa về gặp mặt
Khói lửa đạn chập chùng mờ nhân ảnh
Giữa lằn tên chúng tôi phải xông pha
Vì quốc gia vì đất nước quê nhà
Phải lên tiếng vì tinh thần dân tộc
Tàn trân đánh khi chiến trường thở khói
Rảnh tay rồi tôi mới nhận được tin
Trận đánh xa bạn tôi đã bỏ mình
Tôi thờ thẫn không tin là sự thật
Hai đứa xa nhau từ dạo ấy
Cái tin đầu là tin cuối của anh
Đời lính chiến xông pha cả thân mình
Anh chết đi cho nước nhà được sống
Một nén hương cho tôi về tưởng nhớ
Bạn chiến trường tình chiến hữu lâu nay
Anh đã đi đi mãi chẳng trở về
Nợ đất nước anh không còn vương vấn
Vì chiến tranh tôi mất người tri kỉ
Nay hòa bình còn lại chỉ mình tôi
vẫn trong tôi hình bóng bạn hôm nào
Vẫn nụ cười khô cằn trên môi bạn
Đường thiên lý anh đi và mãi mãi
Chẳng trở về dù đất nước đã yên
Anh ra đi đi như những anh hùng
Vì tổ quốc anh hy sinh tất cả
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2006 12:51:06 bởi James Carlos >
CÁNH CÒ...CHIM SÁO...
Cảm xúc từ hình tượng dân gian trong nhạc phẩm
Sổ lồng sáo đã bay xa
Cánh cò đơn lẻ mênh mông một mình
Buồn cho tan một cuộc tình
Giận đời thay đổi giận mình ngây thơ
Ngày xưa ôi những mộng mơ
Mà giờ cò đã bơ vơ tiu đìu
Ngày xưa sáo nói rất nhiều
Mà giờ sáo đã quên điều đã trao
Ngày nào cò sáo có nhau
Mà giờ cò mãi lao đao u buồn
Sợi tình sáo đã vội buông
Để rồi sáo đã xuống xuồng sang ngang
Tình cò nay đã dở dang
Một mình hiu quạnh đường làng bước đi
Trong lòng biết chẳng còn chi
Vì cò đã biết sáo đi theo chồng
Từ nay đời thế là không
Không yêu không hận và không còn buồn
KHÔNG THỂ VÀ CÓ THỂ
Cảm hứng từ bài thơ của sư huynh Đông Tà
Anh không là quân vương trên ngai ngọc
Không thể phong em hoàng hậu ngọc ngà
Anh chỉ có một con tim lãng tử
Em chỉ là hoàng hậu của lòng anh
Anh không thể gom mây từ trăm ngả
Đem về làm giấc mộng của em yêu
Anh chỉ có sự chân tình em hỡi
Dù không là mộng đẹp của đời em
Anh không thể hái ngôi sao rực sáng
Để kết làm vương miện tặng người yêu
Anh chỉ có một tình yêu chung thủy
Gởi về em mãi mãi chỉ em thôi
Anh không phải là anh hùng hiệp sĩ
Càng không là hoàng tử giống em mong
Anh chỉ là anh và rất bình thường
Bình thường như bao người bình thường khác
Anh không thể làm cho em tất cả
Những gì mà em mong đợi bấy lâu
Anh có thể cố gắng thôi em nhé
Vì anh chỉ là người ở nhân gian
Em có thể không yêu anh cũng được
Anh chỉ cần em được mãi vui tươi
Em có thể quên anh vì chẳng nhớ
Nhưng anh thì mãi mãi chẳng quên em
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2006 21:50:41 bởi James Carlos >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: