CẢM XÚC & CẢM TÁC
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 121 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 1807 bài trong đề mục
BĂNG NGUYỆT 27.07.2006 18:35:25 (permalink)
0

Trời sinh em một trái tim lạnh giá
Nét tuyệt vời trăng sáng chốn phồn hoa
Nên vì em ta xin hát bài ta
Với tựa đề là mặt trăng lạnh giá


Hihi truì đất, viết vầy thì bn biết viết gì đây nè hih Cảm ơn suông vậy nha...khi naò có thơ sẽ viết theo nè...thông cảm thơ bn theo thời tiết hih
James Jee 27.07.2006 19:42:03 (permalink)
0
TÌNH ANH... TÌNH EM...

Cảm xúc từ bốn câu thơ của Băng Nguyệt, xin lấy làm đầu đề

Thái dương rực rỡ trên cao
Thành nhân minh chứng mình trao chữ tình
Ngọc ngà như ánh thủy tinh
Hòa vào giai điệu lung linh tuyệt vời

Tình em như sóng biển khơi
Tình anh thuyền nhỏ chơi vơi giữa dòng
Gặp em anh đã ước mong
Đẹp duyên cầm sắc phỉ lòng bấy lâu

Xa nhau anh nhớ anh sầu
Gần nhau xin hát một câu chung tình
Ánh trăng đêm sáng xinh xinh
Mặt trời ló dạng bình minh lên rồi

Ngày ngày vẫn thấy bồi hồi
Dù vẫn gặp mặt vẫn thôi thúc lòng
Tình em một mảnh trắng trong
Tình anh sóng nước thong dong giữa đời

Nhớ em anh gọi người ơi
Trái tim anh đã chơi vơi tháng ngày
Bên em anh muốn ngày mai
Hai ta vun đắp tương lai huy hoàng

Không còn kiếp sống lang thang
Anh đây xin chỉ một đàng vì em
Áo hoa em mặc anh xem
Tim anh chỉ bóng dáng em muôn đời

Tình ta hy vọng tuyệt vời
Giấc mơ cũng sẽ đón mời hai ta
Hẹn thề nhau mãi không xa
Mộng thành hiện thực hai ta chung đường

Một lần anh đã biết thương
Một lần anh đã vấn vương bóng hình
Em yêu bóng dáng đẹp xinh
Suốt đời anh nguyện chung tình cùng em


R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2006 17:05:10 bởi BĂNG NGUYỆT >
James Jee 28.07.2006 13:34:53 (permalink)
0
MỘT LẦN RỒI MÃI MÃI

Một lần em đã xa xôi
Một lần em đã quên tôi suốt đời


Một lần em đã sang sông
Để tôi lặng đứng ngóng trông theo thuyền
Ngày nào còn nhớ huyên thuyên
Ngày nay em đã xuống thuyền sang ngang

Cuộc đời em đã sang trang
Để đôi một bóng tan hoang giữa trời
Một mình tôi thấy chơi vơi
Em đang ở chốn ở nơi nào tìm

Tìm em như thể tìm chim
Chim bay mất hút con tim dại khờ
Còn chi nữa phút mong chờ
Còn chi em hỡi bầu trời hoàng hôn

Lối về nay đã vô hồn
Con đường quen thuộc vùi chôn tháng ngày
Men đắng anh muốn mình say
Tại anh hay bởi tai ai như vầy

Tình anh vẫn thế vẫn đầy
Công anh nuôi nấng đắp xây bao ngày
Một lần anh biết mình sai
Trao trọn tình nghĩa đến nay không còn

Gót em yêu hãy còn son
Nay em xứ lạ gót mòn vì ai
Không ăn ớt mà vẫn cay
Không uống tí rượu vẫn say trăm chiều

Nhớ em đau thật là nhiều
Em đâu còn nhớ những chiều bên anh
Lúc đi em hãy còn xanh
Phương trời xứ lạ xa anh muôn đời

Cách em một dãi biển khơi
Mông lung ngày tháng chơi vơi tâm hồn
Chiều về khói tỏa trên thôn
Xa em mãi mãi nụ hôn úa màu
James Jee 28.07.2006 19:21:45 (permalink)
0
CHIA TAY TÌNH ĐẦU

Mưa bay nặng hạt chia tay
Sao em đứng đó chẳng hay biết gì


Mối tình đầu là mối tình mơ mộng
Tuổi thư sinh còn lắm như ước mơ
Và cuộc đời thì vẫn cứ như thơ
Ai biết được mối tình đầu đau khổ

Người ta nói không yêu là chịu lỗ
Nên dại khờ nhanh chóng bước vào yêu
Và thời gian vui có được bao nhiêu
Chuốc tất cả vào men đời cay đắng

Khi vào yêu biết thức từng đêm trắng
Khi yêu rồi lại mơ mộng trời mây
Rằng yêu đương chỉ có đó và đây
Sao biết được khoảng thời gian mai mốt

Yêu vẫn muốn được một và chỉ một
Một cuộc tình một bóng dáng tình nhân
Và khi yêu con tim cứ lâng lâng
Sống trong những tháng ngày trên mây gió

Rồi một ngày đã biết ta từng có
Những dối gian người yêu đã vương mang
Nên trọn đời ta mãi kiếp lang thang
Yêu một nửa cuộc tình đầu mãi mãi

Rồi có lúc ta thấy mình thừa thãi
Trong mối tình ta ấp ủ ngày xưa
Rồi đời cho ta thấy những cơn mưa
Mưa nặng hạt chia tay tình đầu nhé

Ta âm thầm tim ta rên khe khẽ
Đau thật đau cho một mối tình đầu
Còn lại gì ngòai những lúc đêm thâu
Gọi tên em âm thầm trong tiếc nuối

Thôi chào nhé gặp em lần sau cuối
Rồi chia tay mãi mãi bước đường đi
Có sầu vương trên lối bước em đi
Thì hãy nhớ - ta - tình đầu đã lỡ
James Jee 29.07.2006 13:12:31 (permalink)
0
GIẬN

Giận đời đen bạc, giận kẻ vong tình

Giận mình sao quá là ngu
Giận mình suốt kiếp thiên thu mỏi mòn
Giận đến hết kiếp vẫn còn
Giận người giận cả vuông tròn thế nhân

Giận đời không thể tương lân
Giàu sang có bạn nghèo bần chẳng ai
Trò đời thật sự đắng cay
Tình đời đen bạc có ai hiểu mình

Giận đời rối giận chữ tình
Tình là trái đắng một mình lang thang
Trót yêu nên đã vương mang
Cuộc tình đổ vỡ sang ngang chia lìa

Cuộc đời đen bạc thế kia
Nên mình đã phải chìa lìa người ơi
Một lần yêu thấy chơi vơi
Một lần đau thấy mặt trời màu đen

Thôi thì đóng cửa cài then
Con tim đã chết còn quen được gì
Tình là thay đổi một khi
Con tim mềm yếu em đi theo người

Chẳng biết nên khóc hay cười
Cuộc đời là vậy người người thế thôi
Trò đời bạc trắng như vôi
Chân thành một khắc thôi rồi trái ngang

Em luôn ước vọng cao sang
Đồng tiền phú quý mang em đi rồi
Còn ta tiếc nhớ bồi hồi
Hận đời đen bạc đổi thay tâm tình

Đường đời nay chỉ một mình
Thà tôi cô lẻ bóng hình mình tôi
Còn hơn có cặp có đôi
Nhưng rồi cũng có mình tôi đi về

James Jee 01.08.2006 13:50:09 (permalink)
0
XA NHAU

Người yêu hỡi ta giờ đôi ngã
Hai chữ tương tư một gánh sầu


Mây trôi phương bắc về chiều
Ngắm trời ta nhớ thật nhiều về em
Ngày nào đó mãi bên em
Mà nay ta đã xa em thật rồi

Nhìm mây trôi thấy bồi hồi
Bắc phương xa xứ mồ côi một mình
Xa rời quê nhỏ xinh xinh
Xa rời tiếng hát bên đình hôm nao

Nhớ em lòng dạ xuyến xao
Còn đâu câu nói ngọt ngào ngày xưa
Chiều về trời đổ cơn mưa
Mình cùng nhau nép trú mưa hiên nhà

Ánh mắt sao quá thiết tha
Vội trao nguyên vẹn ngọc ngà trái tim
Bây giờ ta đã như chim
Bay về xứ lạ con tim dại khờ

Xót xa em đứng trông chờ
Còn gì mà đợi chơ vơ một mình
Ngày xưa trao mối duyên tình
Đâu ngờ nửa đoạn thình lình vỡ đôi

Tôi nay còn chỉ mình tôi
Quê nhà em nhỏ nhìn ôi xót lòng
Số phần em quá long đong
Thương nhằm ngay kẻ bềnh bồng phiêu du

Hết xuân rồi lại sang thu
Đến đông lạnh giá đành ngu ngơ nhìn
Giọt sương rơi rụng mái đình
Giờ còn em chỉ một mình đứng trông

Còn tôi đang ngó mênh mông
Phương trời xứ lạ hết mong mà về
Người ơi nơi chốn sơn khê
Biết bao giờ có thể về cùng em ?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2006 13:55:13 bởi James Carlos >
BĂNG NGUYỆT 01.08.2006 19:06:42 (permalink)
0

Tình ta hy vọng tuyệt vời
Giấc mơ cũng sẽ đón mời hai ta
Hẹn thề nhau mãi không xa
Mộng thành hiện thực hai ta chung đường


Hihi JC dạo này thơ lênh láng nghen....chẳng pu` bn dạo này ko có thơ hihi đừng có rượt tui chứ...Hihih đọc vui thui nghen tại ko bít viết gì...tui cũng hiểu thơ chỉ là thơ mà hihh...

Cảm tác

Đừng che lấp bằng những lời thề hẹn
Giả dối thôi chẳng vun vẹn chữ tình
Thật chân là tự đối đãi với mình
Bằng tâm cảm nguyên sinh không thay đổi

Nói làm chi biết bao lời hẹn gửi
Vừa ngoảnh đi là đã vội quên nhau
Biết bao nhiêu cô gái quá sang giàu
Vây quanh anh....bảo sao...mà chung thủy

Em xin là em của thơ tinh túy
Anh cứ là anh hệ lụy làm chi
Trăng đã tàn hết đêm...hoán vị.
James Jee 02.08.2006 21:23:22 (permalink)
0
CON TRAI

Gởi Băng Nguyệt, tác giả những dòng thơ sau:
"Nói làm chi biết bao lời hẹn gửi
Vừa ngoảnh đi là đã vội quên nhau
Biết bao nhiêu cô gái quá sang giàu
Vây quanh anh....bảo sao...mà chung thủy "


Người ta bảo con trai là giả dối
Chẳng thật lòng chung thủy với người yêu
Một mối tình chẳng đáng có bao nhiêu
Tay ôm tay bế bao người yêu khác

Người ta bảo con trai là lười nhác
Là ba hoa là miệng lưỡi không thôi
Lỡ vướng vào con gái hỡi thôi rồi
Sẽ khóc hận mối duyên tình tan vỡ

Người ta nói quen con trai là lỡ
Lỡi mối duyên con gái biết bao ngày
Vì con trai luôn mãi cứ đổi thay
Không chính chắn trong tình yêu chung thủy

Người ta nói yêu con trai phải nghĩ
Vì con trai có lúc muốn quên nhau
Vì con trai luôn ước muốn sang giàu
Vì con trai luôn hai tay bắt cá

Đừng nói vậy e có hơi là quá
Vì con trai nghĩ lại cũng dễ thương
Giả dối đâu khi tim đã vấn vương
Muốn thật dạ yêu một người chung thủy

Đừng nói vậy em ơi đừng suy nghĩ
Yêu anh đi chẳng lười nhác đâu em
Và ngày ngày em hãy cứ mà xem
Anh trong mắt em đang dần đổi khác

Đừng nói vậy con trai là bội bạc
Chẳng dám làm lỡ dở mối tơ duyên
Đến với em chẳng phải chuyện kim tiền
Bằng trái tim yêu anh đang réo gọi

Đừng nói thế làm con trai thêm tội
Chẳng quên đâu khi đã lỡ yêu rồi
Dù miệng lưỡi làm em có bồi hồi
Nhưng thật dạ yêu em yêu rồi đó
James Jee 04.08.2006 14:05:52 (permalink)
0
TÀN TRO NƯỚC MẮT

Em đi để lại tàn tro
Chỉ còn nước mắt đắn đo tháng ngày


Em đi anh gói tàn tro cũ
Đêm về anh ngủ với cô đơn
Không em cảnh đời thêm hoang vắng
Một nắng hai sương chỉ riêng mình

Em đi anh hứng dòng nước mắt
Đem về để khóc suốt đêm thâu
Nghe lời chan chứa tình xưa ấy
Để biết miệng đời quá đắng cay

Em đi ai chỉ còn buốt giá
Lạnh cả con tim cả tâm hồn
Cô đơn gió thổi chiều không nắng
Trắng cả mái đầu tóc pha sương

Em đi để lại vô vàn những
Khoảng trống thời gian trống thật nhiều
Làm sao lấp phủ màu u tối
Để có chút gì nhớ mong ai

Em đi có biết phương trời lạ
Người có bên em như những khi
Anh còn nhớ lắm người yêu hỡi
Dù bóng xa rồi khuất chân mây

Em đi có nhớ về nơi cũ
Hay rũ sạch rồi những tàn tro
Quên hết thời gian cùng kí ức
Chiếm lĩnh tim em chốn phồn hoa

Em đi đi mất rồi em hỡi
Có biết nơi đây vẫn đợi chờ
Dù cho biết đó là vô vọng
Mà mãi vẫn mong thế mới khờ

Em đi anh ở tình chia cách
Hai cánh chim trời lạc lối nhau
Sao anh vẫn còn đau trong dạ
Dù đã lỡ làng lúc em đi
James Jee 06.08.2006 00:53:16 (permalink)
0
NHỚ NGƯỜI TÌNH CŨ

Em đi xa xứ thu qua mất
Để lại tim tôi cất lá vàng


Ngày mới đã về trên xóm nhỏ
Nhưng trời vẫn lạnh lẽo co ro
Ngồi nhớ người yêu thuở trước
Giờ xa sao cảm thấy buồn xo

Nơi phương trời lạ người xa xứ
Sau những cơn say ta ngất ngư
Nhưng xóa sao được hình xưa cũ
Nhớ nhung cho lắm cứ ngồi thừ

Kí ức ngày xưa chợt vụt về
Ngày xưa cùng bước trên đường đê
Vui vẻ ngày tháng qua mau quá
Nay người đã biền biệt sơn khê

Mong mỏi nhiều lần trái tim đau
Ngày về mà sao mãi xa nhau
Đâu biết em đã quên lời hứa
Quên mối tình đầu mơ chốn cao

Lãng quên ngày cũ em chôn giấu
Miệng cứ vui cười chẳng buồn đâu
Chỉ có riêng tôi mình gặm nhấm
Còn mãi trong tim một nỗi sầu

Em đã đi quên đã quên mau
Còn đâu phân biệt chốn vàng thau
Lẫn lộn phân tranh nhiều nghiệt ngã
Nhìn em cảm thấy xót xa đau

Lòng tự dặn lòng quên thế thôi
Nhưng sao trong dạ vẫn bồi hồi
Người đi đã mấy thu qua mất
Mà vẫn trong tôi mãi không thôi

Hoa vỡ tim tan trái đắng còn
Còn lại trong tôi chút cỏn con
Mối tình ngày ấy không quên được
Vì có trong tôi một dấu son
James Jee 06.08.2006 11:11:18 (permalink)
0
CÂY CẦU DỪA

Quê tôi nghèo trên sông chỉ có
Cây cầu dừa thân ái nhiều năm


Đồng Khởi quê của tôi đây
Cầu dừa tròn trịa bắc đầy trên sông
Tháng ngày tôi đã thong dong
Qua cây cầu ấy sang sông đến trường

Tháng ngày tôi bước trên đường
Trên cây cầu đó thân thương quê mình
Tuy cầu chẳng chút đẹp xinh
Nhưng lòng vẫn nhớ dù mình đã xa

Cây cầu trở thành bài ca
Quê hương nắm tháng nhớ nhà không nguôi
Nay đà bay nhảy ngược xuôi
Mà lòng vẫn nhớ khôn nguôi cây cầu

Quê hương xa sẽ thêm sầu
Quê hương là thế cây cầu tượng trưng
Ghé về quê thấy lòng mừng
Thăm quê lòng thấy tưng bừng nở hoa

Sang sông cầu bắc tôi qua
Như quen như lạ xuýt xoa trên cầu
Lên cầu tôi đứng thật lâu
Nhớ ngày xưa cũ qua cầu cùng ai

Ngày xưa con gái con trai
Dung d8ang dung dẻ đắm say vui đùa
Nào đâu có biết hơn thua
Như nay đã lớn có đùa được đâu

Ngày xưa tay nắm qua cầu
Tay em nhỏ gọn không sầu bên tôi
Ngày nay sao chỉ mình tôi
Còn em đã mãi xa tôi mất rồi

Nhìn cầu lòng thấy bồi hồi
Nhớ ngày xưa quá thôi rồi tình xa
Cuộc tình mơ mộng như hoa
Còn không kí ức phôi pha tháng ngày
James Jee 07.08.2006 13:56:35 (permalink)
0
MƯA

Đỏ thắm trên cây màu phượng vĩ
Một chuyện tình buồn mãi đơn phương


Mưa về lối nhỏ làm ta nhớ
Tuổi còn đến trường những ngày thơ
Phượng hồng còn thắm trên khung cửa
Một tiếng ve kêu thấy dại khờ

Mưa về ta nhớ nhớ làm sao
Thuở nào đến lớp mãi có nhau
Nay phương trời lạ người xa xứ
Mộng ước đâu còn như lời trao

Mưa ơi ta nhớ em nhiều lắm
Một mối tình đầu mãi lặng căm
Nàng theo năm tháng phôi phai mãi
Để lại mình tôi người mất tăm

Mưa rơi từng hạt thay mong nhớ
Lệ rớt chiều thu buổi đợi chờ
Em ơi có biết em có biết
Mãi chờ dù biết chỉ trong mơ

Gởi trong nắng gió lời thương mến
Mong một người đến hẹn lại lên
Nhưng sao xa quá dần trôi mãi
Dòng đời thay đổi mãi lênh đênh

Một chiều hoang vắng nắng hoàng hôn
Một trái tim đau vẫn bồn chồn
Một lần thương nhớ rồi yêu mãi
Một chút dư hương trong tâm hồn

Ngày đó xa rồi em như gió
Để tôi mãi ngồi nhớ co ro
Chuyện tình phượng vĩ còn trong vở
Ấp ủ muôn đời chẳng đem cho

Người ơi người hỡi theo năm tháng
Em đã xa rồi có sang ngang
Hay còn nhớ đến màu xưa cũ
Để chút tim đau để ngỡ ngàng
James Jee 08.08.2006 13:15:45 (permalink)
0
BAO GIỜ

Bao giờ cho đến bao giờ
Em người tình mộng bao giờ bên tôi


Bao giờ em biết tôi thật dạ
Để nhớ lòng này chút thiết tha
Ngày nao em mới là tất cả
Chỉ một lần thôi sao mãi xa

Bao giờ em mới quay đầu lại
Cho một cái nhìn nhớ khó phai
Em đâu nào biết tôi chờ đợi
Đợi đến bao giờ dẫu mắt cay

Bao giờ em đến bên tôi vậy
Chờ đợi mỏi mòn ở chốn đây
Sao em cứ mãi vô tư quá
Chẳng biết yêu thương đã chất đầy

Bao giờ con tim em rung động
Để cho tôi bớt xót xa lòng
Bao giờ chờ đến bao giờ nữa
Để một phút yêu mãi trống không

Bao giờ em mới biết tình tôi
Một thoáng con tim chút bồi hồi
Bao giờ em mới là như thế
Cho một đời yêu mãi không thôi

Bao giờ em đáp tình tôi lại
Chẳng lẽ một đời đá sỏi chai
Tim em vẫn đấy không rung động
Một chút kiêu kì chút phôi phai

Bao giờ ai trả lời tôi vậy
Em có hay không một thoáng giây
Chợt yêu chợt nhớ người nào đó
Những nỗi suy tư vẫn ấp đầy

Bao giờ cho đến bao giờ thế
Em biết tình tôi với lời thề
Thề rằng muôn kiếp yêu em mãi
Dù rằng em cứ mãi hờn chê
James Jee 08.08.2006 16:50:44 (permalink)
0
CHỐN CŨ

Ngày đi còn đó em yêu dấu
Ngày về còn lại chỉ mình tôi


Mộng đẹp ngày xưa bỗng trở về
Khi thăm chốn cũ chốn đồng quê
Nhớ cô em gái ngày mùa nọ
Dáng dẽ thanh tao thấy đẹp ghê

Ngày mùa gặt lúa đông như hội
Nay dở dang rồi chỉ mình tôi
Lê bước ghé thăm đồng ruộng nọ
Sao mà cảm thấy chút phai phôi

Tôi vẫn còn đây với tháng năm
Mà sao em đã bước lạnh căm
Chiều vàng xế bóng ngôi đồi nhỏ
Đứng trước mộ phần mãi thương tâm

Ngày đi còn nhớ lời dò dặn
Nhớ lấy quê nhà đợi khăng khăng
Người ơi quay lại sao giờ đã
Mãi đã xa rồi thấy giá băng

Tình tôi còn đó em đi mãi
Dù biết tình em đã không phai
Đành sao chia cắt người đôi ngã
Hai chữ tương tư đã chia xa

Sầu vương khắp lối chiều thu muộn
Chốn cũ quay về một chút buồn
Đành thôi lệ nhỏ người muôn thuở
Một chút tình sầu đã phải buông

Đành thôi từ nay mãi ngược xuôi
Còn lại một mình mãi chút bùi ngùi
Bóng chim tăm cá giờ xa vắng
Cho đến ngàn năm vẫn không nguôi

Em hỡi người yêu nhỏ của tôi
Em đi để lại những bồi hồi
Xa em mãi mãi rồi em hỡi
Một chút tình tôi đã thôi rồi
saochoihelen 08.08.2006 17:42:41 (permalink)
0


Trích đoạn: James Carlos

BAO GIỜ

Bao giờ cho đến bao giờ
Em người tình mộng bao giờ bên tôi


Bao giờ em biết tôi thật dạ
Để nhớ lòng này chút thiết tha
Ngày nao em mới là tất cả
Chỉ một lần thôi sao mãi xa

Bao giờ em mới quay đầu lại
Cho một cái nhìn nhớ khó phai
Em đâu nào biết tôi chờ đợi
Đợi đến bao giờ dẫu mắt cay

Bao giờ em đến bên tôi vậy
Chờ đợi mỏi mòn ở chốn đây
Sao em cứ mãi vô tư quá
Chẳng biết yêu thương đã chất đầy

Bao giờ con tim em rung động
Để cho tôi bớt xót xa lòng
Bao giờ chờ đến bao giờ nữa
Để một phút yêu mãi trống không

Bao giờ em mới biết tình tôi
Một thoáng con tim chút bồi hồi
Bao giờ em mới là như thế
Cho một đời yêu mãi không thôi

Bao giờ em đáp tình tôi lại
Chẳng lẽ một đời đá sỏi chai
Tim em vẫn đấy không rung động
Một chút kiêu kì chút phôi phai

Bao giờ ai trả lời tôi vậy
Em có hay không một thoáng giây
Chợt yêu chợt nhớ người nào đó
Những nỗi suy tư vẫn ấp đầy

Bao giờ cho đến bao giờ thế
Em biết tình tôi với lời thề
Thề rằng muôn kiếp yêu em mãi
Dù rằng em cứ mãi hờn chê




Em biết chứ anh vẫn luôn thành thật
Khi nói rằng anh sẽ mãi yêu em
Trái tim em cũng máu thịt làm nên
Cũng yếu lòng trong lúc thấy anh đau

Em xin lỗi nhưng thật tình em không dám
Ước mơ về một hoàng tử _ lọ lem
Câu chuyện đó muôn đời là cổ tích
Là cổ tích nên không hề tồn tại

Vì suốt đời đó là câu chuyện kể
Mà em thì rất đời thật anh ơi
Nên em sợ đó chỉ là thoáng qua
Trong anh những vội vàng chớp nhoáng

Em chỉ thấy ở đời thường em gặp
Những cuộc tình cứ vội vã đến đi
Em không dám cố tay với những điều hư ảo
Em không dám lơ là dù một phút

Để cho anh le lói chút niềm tin
Bởi em sợ khi niềm tin vụt tắt
Anh sẽ ngỡ ngàng và trách hận em thêm
Nên em cứ tự nhủ lòng thôi nhé

Vì muôn đời hãy cứ bạn bè thôi
Em rất sợ nổi đau chưa lành lại
Anh lại vội vàng khoét nữa những vết thương
Nếu có thể xin anh hãy đợi chờ

Nếu đó là thật cảm xúc bởi tình yêu
Em chỉ sợ anh một lần say nắng
Rồi anh đến anh đi vội vã
Để trong em tất cả những niềm đau.


Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 121 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 1807 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9