CẢM XÚC & CẢM TÁC
Thay đổi trang: << < 100101102 > >> | Trang 102 của 121 trang, bài viết từ 1516 đến 1530 trên tổng số 1807 bài trong đề mục
James Jee 11.02.2009 23:00:35 (permalink)
0

NHỚ EM THẬT SAO..??
Anh nhớ em thật sao anh
Sao anh không lại..mái tranh ngày nào
Nơi mà ta đã..thì thào
Trao nhau lời ngỏ thuở nào..yêu nhau

Anh nhớ em..nhớ thật sao..???
Có bao giờ anh thấy nao nao trong lòng?
Chiều buồn qua những cánh đồng
Tim em quặn thắt..bao dòng lệ rơi

Anh nhớ em.. thật anh ơi..?
Có bao giờ biết ở nơi xứ người
Em ngồi nhìn ánh sao trời
Cõi lòng như đã tơi bời vì yêu

Anh nhớ em..thật anh yêu..?
Em như cơn gió hắt hiu não nề
Xin cho trời đỗ mưa về
Xoá bao nỗi nhớ..câu thề..nên..duyên..!!

 
NHỚ EM THẬT LÒNG
 
Nhớ em thật! Làm sao mà giả dối
Yêu em rồi chỉ một chỉ một thôi
Tình mãi trong lòng chẳng phút đổi ngôi
Như em mãi ngồi trong tim anh đó
 
Nhớ em lắm! Tình yêu anh còn có
Những nỗi buồn cho những phút xa nhau
Em hiểu không tình đó có nỗi đau
Những nhung nhớ cao trào từ tâm trí
 
Nhớ em đó! Miên man dòng suy nghĩ
Nhớ thật nhiều em có hiểu sầu bi
Để mỗi ngày anh mỗi bước ra đi
Đi tìm em trở về trong mộng mị
 
Nhớ em nhiều! Và riêng em anh chỉ
Nhớ mình em chỉ nhớ thế người ơi
Làm sao để đời ta bới chơi vơi
Làm sao để tình không rơi tan thành nước
James Jee 11.02.2009 23:07:35 (permalink)
0

Chào James Jee, Lâu quá không thấy JJ ghé lại thăm,
Dạo nầy JJ vẫn vui và khoẻ ?
Chúc JJ năm mới thật nhiều sức khoẻ và niềm vui, hạnh phúc trong công việc và cuộc sống

- - - o 0 o - - -

ANH LẠI VỀ BÊN EM

Mai nầy anh sẽ về đây
Lại hồng bếp lửa lại say giấc tình
Căn phòng lại sáng lung linh
Như thuở chúng mình vừa mới nên duyên

 
VUI SỐNG BÊN EM
 
Mai anh sẽ về nhé em yêu
Tình thương phủ lấp đã bao chiều
Quạnh hiu trống vắng cung đàn trống
Anh sẽ về lại nhé em yêu
 
Khơi lại bếp hồng lửa bao nhiêu
Để suổi tình ta đã về chiều
Ấp ủ con tim còn khờ dại
Yêu thật là nhiều đó em yêu
 
Sáng soi phòng trống mộng dệt thêu
Anh đã về đây nhớ nhung nhiều
Nhìn lá vàng bao ta chợt nhớ
Chợt bước trở về phía em yêu
 
Nhớ thở ngày xưa quá mỹ tình
Tình yêu ta chồng chất tình yêu
Để ngày hôm nay ngồi ôn lại
Một mảnh tơ duyên đã bao chiều
James Jee 12.02.2009 19:58:43 (permalink)
0
MƯA DẠO PHỐ
 
Nhớ không em ngày đó dưới cơn mưa
Chiếc xe gắn máy, anh đưa em dạo phố
Từ Quang Trung ta vòng quanh vài chỗ
Đến Trường Sơn phố đã trổ thêm đèn
 
Nhà nhà giờ đây đóng cửa cài then
Còn đôi ta "bon chen" trên đường nhựa
Nơi xa xa có ai còn tựa cửa
Quán hữu tình "thư giãn" chứa yêu thương
 
Con đường mưa nhưng sao giống thiên đường
Dù lạnh ngắt vẫn vươn tay em nắm
Từng hạt nước như điểm trang tô thắm
Gương mặt mỹ miều chìm đắm men say
 
Trời về khuya phi cơ cất cánh bay
Ánh sáng trải dài trên đường băng Tân Sơn Nhất
Trong phút giây đôi ta còn chất ngất
Một khoảng đất trời là của mãi riêng ta
James Jee 12.02.2009 20:03:20 (permalink)
0
ĐÃ HƠN MỘT LẦN TÔI YÊU EM
 
Những ngày xưa có el4 em quên rồi
Em để lại tình tôi đầy kỷ niệm
Ôi khoảng trờim nhuộm âm u màu tím
Hoàng hôn buồn phủ lấp lịm tim tôi
 
Em đã đi, đang vui với ai rồi
Em bỏ lại những nổi trôi cuộc sống
Còn nhớ em, giữa bầu trời lồng lộng
Vắng bóng người sao ta nhói cơn đau
 
Có thật không đôi ta đã mất nhau
Không còn nữa những đêm ru vào mộng
Tâm hồn ta ai lấp đầy khoảng trống?
Bút mực nào vũ lộng hết tình ta?
 
Rồi từng ngày ta vẫnc ứ bôn ba
Rồi từng ngày ta xa nhau nhiều quá
Tình yêu kia có lỡ lầm không hả?
Đã hơn một lần tôi bết yêu em
James Jee 12.02.2009 20:17:14 (permalink)
0
ĐẮNG MÔI MỘT CHUYỆN TÌNH BUỒN
 
Tôi hẹn em một chiều vui cuối tuần
Em hẹn ai để bâng khuâng tôi ngóng
Vẫn mãi đợi ôi chiều đêm gió lộng
Quạnh hiu một mình trống vắng đường xưa
 
Em có nhớ? Chiều nào đổ cơn mưa
Trên chiếc xe anh đón đưa em đó
Nay còn đâu những qua vàng võ
Đếm bước đời chôn kín có ai hay
 
Đêm từng đêm nỗi buồn cứ bủa vây
Thao thức mãi trong tim đầy kí ức
Không còn nữa "thần tình yêu" thiên chức
Em vứt đi rồi ân nghĩa tình ta
 
Em đang vui với cõi mộng xa hoa
Cho tôi chờ trong chiều tà im ắng
Năm canh thâu tôi thức từng đêm trắng
Viết lại chuyện tình mặn đắng bờ môi
James Jee 12.02.2009 20:27:13 (permalink)
0
TRÁCH AI?
 
Em đang vui có phải như thế không?
Tôi chúc em đời như em mong ước
Tôi bước đi ngã rẽ còn phía trước
Hai đoạn đường không rượt đuổi làm chi
 
Tôi âm thầm lặng lẽ đếm bước đi
Em ở lại vui tình si ngây ngất
Tôi cúi xuống nhặt trái tim đem cất
Sâu trong cuộc đời trong lòng đất nguyên sinh
 
Cũng vì yêu cũng vì chữ chân tình
Tôi đã biến đời mình thành như thế
Ôi hỡi tình yêu nói xa sao quá dễ
Xa thật rồi vẫn để lại niềm đau
 
Trách ai đây khi ta đã mất nhau
Chỉ trách tôi sau bao ngày tàn úa
Mật ngọt yêu đương, gai hoa hồng tua tủa
Đâm thấu tim khờ của kẻ tình si
James Jee 12.02.2009 20:35:58 (permalink)
0
MẤT EM
 
Buồn vây...
Ai có hay cho tình tôi tan vỡ
Đã lỡ rồi...
Gợi nhớ nữa chi em
 
Anh sẽ đem,
Những chuỗi ngày êm đềm chôn vùi mãi
Đời từng trải..,
Biết rằng lúc trái đắng đã rơi mau
 
Ta mất nhau
Mất thật rồi còn nỗi đau tâm trí
Gục đầu ta suy nghĩ...
Miên man...
 
Tình lần than...
Yêu và thực... cuộc đời không lãng mạn
Chiều chạng vạng...
Mất em...
James Jee 12.02.2009 20:43:44 (permalink)
0
TÌM EM NƠI NAO
 
Anh tìm em giữa cơn mưa nhạt nhòa
Nơi Hoàng Văn Thụ - đường Cộng Hòa mải miết
Qua Âu Cơ - Trường Trinh ta thấy tiếc
Một mối tình anh rên xiết nỗi đau
 
Ôi Quang Trung ta dìu nhau hôm nào
Bến Bạch Đằng ta bên nhau chung lối
Nay Hàm Nghi chỉ còn trong tăm tối
Đường Nguyễn Kiệm buồn trôi nổi tình phai
 
Ta tìm em giữa thành phố sớm mai
Ôi Nguyễn Trãi - đường dài Trần Hưng Đạo
Đường Trường Sơn sân bay chiều gió bão
Mất nhau thật rồi biết phải tìm đâu
 
Đi về đâu cho vơi bớt nỗi sầu
Ba tháng hai chiều mưa ngâu hun hút
Phố Lê Lợi cuối tuần sao đông đúc
Chỉ mình ta buồn, côi cút lẻ loi
James Jee 12.02.2009 21:03:59 (permalink)
0
EM Ở PHƯƠNG NAO CÓ QUAY VỀ?
 
Chiều mưa hun hút ngõ sâu
Tìm em ta biết tìm đâu bây giờ
Huế buồn còn đứng ngẩn ngơ
Sông Hương bắc nhịp đợi chờ người yêu
 
Qui Nhơn lãnh lẽo cô liêu
Nơi Hàn Mặc Tử bao chiều nằm đây
Nha Trang phố biển vơi đầy
Không em buồn cứ phủ vây tình đời
 
Phan Thiết cồn cát chơi vơi
Phong Nha động vắng vương lời người xưa
Sài Gòn chiều ngắm cơn mưa
Thành đô buồn tím tình chưa quay về
 
Đà Lạt gió lạnh não nề
Đi đâu ta cũng nhớ về em yêu
Miền Tây sóng vỗ bao chiều
Cà Mau cuối nẻo người yêu nơi nào?
ms.witch 12.02.2009 23:49:24 (permalink)
0


MƯA DẠO PHỐ
 
Nhớ không em ngày đó dưới cơn mưa
Chiếc xe gắn máy, anh đưa em dạo phố
Từ Quang Trung ta vòng quanh vài chỗ
Đến Trường Sơn phố đã trổ thêm đèn
 
Nhà nhà giờ đây đóng cửa cài then
Còn đôi ta "bon chen" trên đường nhựa
Nơi xa xa có ai còn tựa cửa
Quán hữu tình "thư giãn" chứa yêu thương
 
Con đường mưa nhưng sao giống thiên đường
Dù lạnh ngắt vẫn vươn tay em nắm
Từng hạt nước như điểm trang tô thắm
Gương mặt mỹ miều chìm đắm men say
 
Trời về khuya phi cơ cất cánh bay
Ánh sáng trải dài trên đường băng Tân Sơn Nhất
Trong phút giây đôi ta còn chất ngất
Một khoảng đất trời là của mãi riêng ta
James Jee
 
 
NHỚ NGÀY ẤY..!!
 
Đêm khuya trên phố chỉ đôi mình
Ánh đèn xanh đỏ đẹp lung linh
Bên nhau tay nắm truyền hơi ấm
Mưa nhòa cho cảnh hóa đẹp xinh
 
Anh đưa em đến quán hữu tình
Bóng tối không còn chút hãi kinh
Anh nhìn em nồng nàn say đắm
Nụ tình vừa chớm đậm sương tinh
 
Em nhớ mãi anh ánh mắt nhìn
Ngọn nến sưởi ấm mối tình xinh
Góc bàn nho nhỏ thật tình tứ
Hứa hẹn cuộc tình giữa bình minh
 
Nhớ lắm người ơi chỉ cầu xin
Nơi cao vời vời Chúa xót tình
Cho con một chút niềm vui đó
Dẫu mong manh..nhưng..mãi giữ gìn..!!
MT*love
 
 
 
 
 
 
 
 
ms.witch 13.02.2009 00:07:59 (permalink)
0


ĐÃ HƠN MỘT LẦN TÔI YÊU EM
 
Những ngày xưa có el4 em quên rồi
Em để lại tình tôi đầy kỷ niệm
Ôi khoảng trời nhuộm âm u màu tím
Hoàng hôn buồn phủ lấp lịm tim tôi
 
Em đã đi, đang vui với ai rồi
Em bỏ lại những nổi trôi cuộc sống
Còn nhớ em, giữa bầu trời lồng lộng
Vắng bóng người sao ta nhói cơn đau
 
Có thật không đôi ta đã mất nhau
Không còn nữa những đêm ru vào mộng
Tâm hồn ta ai lấp đầy khoảng trống?
Bút mực nào vũ lộng hết tình ta?
 
Rồi từng ngày ta vẫn cứ  bôn ba
Rồi từng ngày ta xa nhau nhiều quá
Tình yêu kia có lỡ lầm không hả?
Đã hơn một lần tôi biết yêu em
James Jee
 
TẠI SAO ANH LẠI HỎI VẬY..???
 
Tại sao anh lại hỏi như vậy..?
Em vẫn bên anh..anh có thấy..?
Hay anh cố tình gây hờn tủi
Bỏ lại em đơn lẽ ở chốn này..!!
 
Anh nói em giờ này đang vui vầy..?
Thật đớn đau cho em khi nhận lấy
Anh có biết em đợi bao ngày tháng
Để bây giờ em phải thế này đây..!!
 
Thật trớ trêu khi con tạo khéo bày
Se chỉ chi cho nợ duyên vay mãi
Để cõi lòng bỗng nghe như sợ hãi
Chuyện yêu đương..em biết phải làm sao?
 
Em chẳng biết anh muốn thế nào đây?
Tình lầm lỡ.?..em đâu nào thay đổi
Anh muốn thế..mà..anh còn..đổ..tội
Đêm đã tàn..mà..em..có nào..hay..!!
MT*love
 


ms.witch 13.02.2009 00:24:38 (permalink)
0

ĐẮNG MÔI MỘT CHUYỆN TÌNH BUỒN
 
Tôi hẹn em một chiều vui cuối tuần
Em hẹn ai để bâng khuâng tôi ngóng
Vẫn mãi đợi ôi chiều đêm gió lộng
Quạnh hiu một mình trống vắng đường xưa
 
Em có nhớ? Chiều nào đổ cơn mưa
Trên chiếc xe anh đón đưa em đó
Nay còn đâu những qua vàng võ
Đếm bước đời chôn kín có ai hay
 
Đêm từng đêm nỗi buồn cứ bủa vây
Thao thức mãi trong tim đầy kí ức
Không còn nữa "thần tình yêu" thiên chức
Em vứt đi rồi ân nghĩa tình ta
 
Em đang vui với cõi mộng xa hoa
Cho tôi chờ trong chiều tà im ắng
Năm canh thâu tôi thức từng đêm trắng
Viết lại chuyện tình mặn đắng bờ môi
James Jee

CHẲNG LẼ NÀO..??
 
Anh hẹn em ngày vui cuối tuần
Nhưng chưa đến anh quay lưng..ôi hỡi
Giờ oán trách em nghe sao tội lỗi
Em còn ngồi nơi cửa đếm ngày trôi
 
Anh nói với em dành riêng một cõi
Cho em đó..những hờn dỗi xua tan
Thế mà nay..gặp mặt..giữa quan san
Anh lại nói em...hai đàng hai đứa..!!
 
Em thật chẳng biết làm sao đây nữa
Tình bao ngày thiên đàng giữa tim em
Ru em mãi những nhạc khúc êm đềm
Nay buông tiếng tơ chùn..đêm..lạnh..buốt
 
Em nhớ anh canh thâu em thức suốt
Ngẫm tình mình..sao lại chuốc..trái ngang
Anh hỡi anh tình còn đó những trang
Chẳng lẽ nào..mình mơ màng..dừng..bút..?
MT*love
ms.witch 13.02.2009 00:38:17 (permalink)
0


TRÁCH AI?
 
Em đang vui có phải như thế không?
Tôi chúc em đời như em mong ước
Tôi bước đi ngã rẽ còn phía trước
Hai đoạn đường không rượt đuổi làm chi
 
Tôi âm thầm lặng lẽ đếm bước đi
Em ở lại vui tình si ngây ngất
Tôi cúi xuống nhặt trái tim đem cất
Sâu trong cuộc đời trong lòng đất nguyên sinh
 
Cũng vì yêu cũng vì chữ chân tình
Tôi đã biến đời mình thành như thế
Ôi hỡi tình yêu nói xa sao quá dễ
Xa thật rồi vẫn để lại niềm đau
 
Trách ai đây khi ta đã mất nhau
Chỉ trách tôi sau bao ngày tàn úa
Mật ngọt yêu đương, gai hoa hồng tua tủa
Đâm thấu tim khờ của kẻ tình si
James Jee

TẠI VÌ SAO..?
 
Trách ai đây hả anh..?
Tình vẫn xanh như lá
Mà anh cứ vật vã
Lý là tại vì đâu..?
 
Tại sao lại mất nhau..?
Em nào đâu thay đổi
Xin anh đừng hờn dỗi
Em có lỗi gì đâu..!!
 
Đừng nói câu mất nhau
Em đau lòng biết mấy
Hay là anh chán ngấy
Nên nói tiếng đổi thay
 
Nếu đã thế..thật cay..!!
Cũng được thôi..anh hãy
Tình xưa kia..nước..chảy
Em vẫn mãi..đơn côi
 
Giữa cuộc đời nổi trôi
Một mình em cất bước
Tình thênh thang phía trước
Xin chúc phúc anh yêu..!!
MT*love
 
ms.witch 13.02.2009 00:53:54 (permalink)
0


MẤT EM
 
Buồn vây...
Ai có hay cho tình tôi tan vỡ
Đã lỡ rồi...
Gợi nhớ nữa chi em
 
Anh sẽ đem,
Những chuỗi ngày êm đềm chôn vùi mãi
Đời từng trải..,
Biết rằng lúc trái đắng đã rơi mau
 
Ta mất nhau
Mất thật rồi còn nỗi đau tâm trí
Gục đầu ta suy nghĩ...
Miên man...
 
Tình lần than...
Yêu và thực... cuộc đời không lãng mạn
Chiều chạng vạng...
Mất em...
James Jee

VỠ CƠN MỘNG
 
Mất nhau..? bởi vì đâu?
Sao anh lại nói những câu như vậy
Tình trong em nồng cháy
Chẳng lẽ nào..anh đã say ai..?
 
Thế thì đành vẫy tay
Chúc cho anh một ngày nắng mới
Em sẽ chẳng còn hỏi
Những câu ngớ ngẩn thuở yêu nhau
 
Tình là cõi thương đau
Em biết yêu trái sầu rớt rụng
Mối tình nay vỡ vụn
Em thẫn thờ..chúc tụng anh thôi
 
Tình ngỡ đã lên ngôi
Ai ngờ đâu tình trôi..ra biển
Kiếp này tôi xin nguyện
Hóa chim trời..hòa quyện với không gian
MT*love
ms.witch 13.02.2009 01:28:16 (permalink)
0


TÌM EM NƠI NAO
 
Anh tìm em giữa cơn mưa nhạt nhòa
Nơi Hoàng Văn Thụ - đường Cộng Hòa mải miết
Qua Âu Cơ - Trường Trinh ta thấy tiếc
Một mối tình anh rên xiết nỗi đau
 
Ôi Quang Trung ta dìu nhau hôm nào
Bến Bạch Đằng ta bên nhau chung lối
Nay Hàm Nghi chỉ còn trong tăm tối
Đường Nguyễn Kiệm buồn trôi nổi tình phai
 
Ta tìm em giữa thành phố sớm mai
Ôi Nguyễn Trãi - đường dài Trần Hưng Đạo
Đường Trường Sơn sân bay chiều gió bão
Mất nhau thật rồi biết phải tìm đâu
 
Đi về đâu cho vơi bớt nỗi sầu
Ba tháng hai chiều mưa ngâu hun hút
Phố Lê Lợi cuối tuần sao đông đúc
Chỉ mình ta buồn, côi cút lẻ loi
James Jee
 
TÌM EM NƠI ĐÂU..?
 
Em thật chẳng hiểu nổi anh
Tìm em nào thấy..bóng hình anh đâu..!!
Anh tìm ở chốn vực sâu?
Hay anh lên tận núi cao..để tìm..?
 
Em ngồi một góc im lìm
Đếm từng khoảnh khắc..giữa đêm..lạnh lùng
Tưởng đâu chung bước sánh cùng
Ngờ đâu tình đã bão bùng..nát tan
 
Ngỡ đâu tình đẹp huy hoàng
Nào ngờ tình vỡ tan tành..còn đâu
Giữa hè còn có cơn ngâu
Còn tôi thì cứ giọt châu..rớt hoài
 
Tim ơi sao mãi bồi hồi
Người ta đâu nhớ..những lời..tình..xưa
Đi tìm em..?..đã tìm chưa..?
Mà sao em lại..nghe mưa cuộc tình..?
MT*love
 
Thay đổi trang: << < 100101102 > >> | Trang 102 của 121 trang, bài viết từ 1516 đến 1530 trên tổng số 1807 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9