CẢM XÚC & CẢM TÁC
Thay đổi trang: << < 103104105 > >> | Trang 105 của 121 trang, bài viết từ 1561 đến 1575 trên tổng số 1807 bài trong đề mục
ms.witch 18.02.2009 12:46:27 (permalink)
0


CÙNG XÂY ĐẮP NGÀY MAI
 
Ta chung tay xây đắp những ngày mai
Ta dựng nên những lâu đài tình ái
Ta bước trên con đường ta từng trải
Suối nguồn nào mang nặng trái yêu đương
 
Ta sẽ cùng chung sức chung tình thương
Chung niềm y6eu con đường dài phía trước
Có em bên tôi, hiên ngang ta bước
Dáng ngọc ngà ôi em quá thướt tha
 
Rồi từng đêm ta nhìn ngắm sao sa
Thầm mơ ước ngày hai ta sum hợp
Ta đưa em vào thiên đường choáng ngợp
Lớo lớp sóng đùa ân ái rợp trời cao
 
Để một ngày hy vọng ta có nhau
Là ngày đó ta trao tình vĩnh viễn
Hàng cây phủ, chiếc xe hoa đưa tiễn
Đưa ta vào cõi mộng chuyện trăm năm
James Jee
 
NGÀY VUI
 
Ngày vui đó rồi sẽ có hay không
Hay chỉ là thoáng hư không ảo ảnh
Trong mắt em toàn chỉ là viễn cảnh
Ánh sáng huy hoàng lanh lảnh tiếng chim ca
 
Ngày vui đó có lẽ cũng chẳng xa
Khi mình biết tình ta là sư thật
Thì trái đắng cũng hóa thành ngọt mật
Chuyện tình mình đến lúc lật sang trang
 
Ngày vui đó là ngày bước sang ngang
Thuyền anh đón vu quy ngàn tiếng pháo
Đưa em lướt ngàn trùng dương sóng bão
Đến bến bờ quên phiền não ngày xưa
 
Ngày vui đó ngày nắng chẳng gió mưa
Lá trúc khẽ  đung đưa trong gió mới
Anh đã tới và em còn đứng đợi
Kết mộng lành dây tơ sợi trời ban
MT*love


James Jee 18.02.2009 13:03:24 (permalink)
0

TÌNH NỒNG THẮM


Hứa rồi không giận nhé anh
Hứa rồi không để tình xanh đổi màu
Em đợi anh bắt nhịp cầu
Em theo anh chẳng quay đầu đâu anh

Thành đô rực ánh đèn xanh
Không anh em biết rõ rành đường đi?
Nên anh đừng có nghĩ suy
Dẫu sao đi nữa anh thì nhất thôi

Hứa rồi tình chẳng nổi trôi
Anh yên tâm nhé chung đôi suốt đời
Thiên thần ánh sáng giữa trời
Anh đưa tay với..có rồi..tình em

Biển tình sóng đã dịu êm
Đưa anh đi đến một miền yêu thương
Đôi mình mặc gió mặc sương
Yêu đương sưởi đêm trường lạnh hoang

 
TÌNH YÊU!
 
Tình là mật ngọt đắm say
Nhưng tình cũng rất đắng cay lạ thường
Say trong men rượu đêm trường
Tưởng mình đang đứng giữa đường tình yêu
 
Tình làm ta lắm cô liêu
Tình cho ta cũng rất nhiều mộng mơ
Thẫn thờ ra ngẩn vào ngơ
Tình yêu là thế là thơ là sầu
 
Tình cho ta ước mơ đầu
Tình cho luôn những nỗi sầu thế gian
Chữ tình ôi quá gian nan
Thắm nồng, phai nhạt, vẻ vang, đượm buồn
 
Tình làm cho lệ trào tuôn
Vui thì cũng khóc, buồn thì lệ rơi
Tình sao khó hiểu người ơi
Nhưng rồi ai cũng chẳng rời tình yêu
James Jee 18.02.2009 13:13:07 (permalink)
0

THIÊN ĐƯỜNG LÀ ĐÂY

Mộng vàng ta đã dệt nên
Từ đây ta đã chung tên thiệp hồng
Yêu thương nhung nhớ chất chồng
Từ đây thôi nhé đồng lòng anh ,em

Sầu đau theo gió lãng quên
Để cho ánh nắng dệt nên áo vàng
Bên nhau thiếp thiếp chàng chàng
Cho nhau hơi thở ngỡ ngàng tình son

Tình ta giờ đã vuông tròn
Còn ngày còn tháng ta còn yêu nhau
Bể dâu sẽ lắng đọng mau
Để cho con nước một màu xanh xanh

Nước tình theo sóng chảy nhanh
Chở yêu thương đến bến lành ngàn hương
Ta đi tìm chốn náu nương
Đắp xây hạnh phúc thiên đường là đây..!!

 
XA CÁCH THIÊN ĐƯỜNG
 
Em hẹn tôi ngày ấy
Chốn thiên đường còn đây
nhưng sao mà chẳng thấy
Nhớ hoài phút ngất ngây
 
Tình yêu cứ vơi đầy
Lớn dần theo năm tháng
Suốt bao ngày quên lãng
Nay vội đến tìm nhau
 
Em còn nhớ hôm nào
Ta trao câu thề ước
Nơi tương lai phía trước
Mãi mãi sẽ sánh đôi
 
Nhưng anh đã đi rồi
Em bồi hồi tưởng nhớ
Dù xa xôi cách trở
Anh vẫn nhớ về em
James Jee 18.02.2009 13:24:59 (permalink)
0

HIỂU NHIỀU

Hiểu nhiều nên tiếp tục yêu
Hoàng hôn thả chút nắng chiều mộng mơ
Và ta tiếp tục thả thơ
Ngàn câu ngàn ý còn chờ đôi ta

Hiểu nhiều em chẳng ngại xa
Về bên anh đó thiết tha mối tình
Em yêu anh nhất cái nhìn
Như thiêu như đốt chân tình của em

Hiểu rồi anh đã tìm em
Trao câu hẹn ước anh đem em về
Từ đây nguyên vẹn lời thề
Bài ca hát mãi tình cờ nên duyên

Phút này đây đã thấu xuyên
Mỉm cười anh nhé con thuyền chung đôi
Tình mình không có xa xôi
Hết rồi giây phút nổi trôi hiểu lầm

 
LÀM SAO ĐỂ HIỂU NHAU ĐÂY?
 
Hiểu nhiều nên tiếp tục yêu?
Thật không em hỡi hay điều dối gian?
Câu thơ anh lỡ vương mang
Tiếng đàn réo rắt tình tang cung sầu
 
Hiểu nhiều nên chẳng ngại đâu?
Thật không em hỡ hay lời đầu môi?
Để rồi mộng lỡ tình trôi
Xa dần ngày tháng đổi ngôi sao tình
 
Chuyện duyên chuyện nợ chúng mình
Bắt đầu từ những tấm hình câu thơ
Thế là ra ngẩn vào ngơ
Thế là ấp ủ đợi chờ phút giây
 
Làm sao hiểu hết tình đây?
Làm sao biết được vơi đầy tháng năm
Làm sao biết được trăng rằm
Có tròn hay khuyết âm thầm dõi theo
James Jee 18.02.2009 13:36:12 (permalink)
0

ĐỜI CÓ NHAU

Tình vẫn còn vẹn nguyên
Ngày ngày ta ước nguyện
Dệt nên muôn câu chuyện
Những câu chuyện thần tiên

Ta nắm chặt sợi duyên
Cột trái tim ở giữa
Chẳng bao giờ xa nữa
Bập bùng lửa yêu thương

Tình như những giọt sương
Còn đọng vương trên lá
Long lanh và tinh khiết
Mình chẳng tiếc thời gian

Tình còn đó chứa chan
Em có chàng sánh bước
Anh đi về phía trước
Dìu em ngước nhìn sao

Bên nhau giữa trời cao
Tìm vì sao hai đứa
Loé lên hai ngọn lửa
Lửa tim thuở yêu nhau

 
ANH CŨNG ƯỚC AO
 
Anh cũng mong sao đời có nhau
Ước mơ mơ ước vẹn cao trào
Thỏa ngày vương vấn ôi tình nhớ
Giấc mộng đêm về ngỡ mai sau
 
Anh cũng mong sao đời có nhau
Xây mộng uyên ương với anh nào
Cùng đắp cùng tô bao mơ ước
Để lòng mãi mãi chẳng đớn đau
 
Anh cũng mong sao đời có nhau
Thiên đường tình ái nắm tay vào
Nhạc xướng vang trời lời chúc tụng
Chắp cánh đôi mình mãi bay cao
 
Anh cũng mong sao đời có nhau
Để con tim anh khỏi kêu gào
Để thôi gối chiếc chăn đơn mãi
Anh cũng mơ hoài mãi ước ao
James Jee 18.02.2009 13:45:30 (permalink)
0

NGÀY VUI

Ngày vui đó rồi sẽ có hay không
Hay chỉ là thoáng hư không ảo ảnh
Trong mắt em toàn chỉ là viễn cảnh
Ánh sáng huy hoàng lanh lảnh tiếng chim ca

Ngày vui đó có lẽ cũng chẳng xa
Khi mình biết tình ta là sư thật
Thì trái đắng cũng hóa thành ngọt mật
Chuyện tình mình đến lúc lật sang trang

Ngày vui đó là ngày bước sang ngang
Thuyền anh đón vu quy ngàn tiếng pháo
Đưa em lướt ngàn trùng dương sóng bão
Đến bến bờ quên phiền não ngày xưa

Ngày vui đó ngày nắng chẳng gió mưa
Lá trúc khẽ đung đưa trong gió mới
Anh đã tới và em còn đứng đợi
Kết mộng lành dây tơ sợi trời ban

 
TIN NHAU...!
 
Ngày vui đó rồi sẽ có hay không?
Câu hỏi ấy tự hỏi lòng mình nhé
Tiếng anh ru bên tai còn khe khẽ
Chuyện tình mình nhè nhẹ cứ êm trôi
 
Ngày vui rồi cũng sẽ đến đây thôi
Chỉ cần hai đứa đường đời trôi nổi
Đừng để héo úa trái tim già cỗi
Chỉ thế thôi ngày đó sẽ đến liền
 
Ngày vui đó mình bay lượn như tiên
Ngày vui đó biến mơ thành sự thật
Nắm tay nhau vào thiên đường chất ngất
Nhịp đập con tim trời đất sum vầy
 
Ngày vui đó rồi cũng sẽ đến đây
Ngày vui đó sẽ tràn đầy hạnh phúc
hãy tin nhau dù dòng đời đông đúc
Có lúc rồi anh sẽ nắm tay em
ms.witch 18.02.2009 14:47:02 (permalink)
0


ĐÁNH CỜ


Nó với tôi đánh một ván cờ
Nó bảo: Bác lớn chấp đôi xe
Dàn quân vào trận đầy khí phách
Khoanh chân bó gối, soát quân chờ

Nó cậy đông quân đánh pháo đầu
Tôi vào pháo gánh - kế dài lâu
Càng yêu nhìn nó đăm chiêu nghĩ
Cẩn thận đem quân đánh phủ đầu

Tôi đưa con mã trái sang sông
Nó đem xe trợ thủ pháo lồng
Ra tướng - Pháo vào, tôi lưỡng chiếu
Nó cười bảo: Bác "Tướng chạy rông".


ĐÁNH CỜ
 
Cờ tàn hai nước phân tranh
Tuyệt chiêu kì bí để dành đoạn sau
Sở hà Hán giới giao nhau
Qua sông đánh giặc có bao giờ về?
 
Pháo đầu đột phá sơn khê
Mã bình ngăn lại đánh huề đi thôi
Tốt đi thêm bước nữa rồi
Mở đường cho mã làm ngòi pháo sang
 
Xuất xe dàn trận hàng ngang
Kéo binh tàn phá tan hoang đô thành
Lưỡng vương nhất quốc tranh giành
Sĩ tượng phòng thủ nơi gành hào sâu
 
Tấn công binh pháp mưu cầu
Thủ thời thì cũng có đầu có đuôi
Đánh nhau trăm trận ngược xuôi
Hòa thua thắng bại nhờ trui nhờ rèn
James Jee
LOVE HỌC ĐÁNH CỜ
 
Cờ tàn thắng bại phân minh
Mưu cao tất thắng Mưu bình tất thua
Tranh nhau cũng chỉ tướng vua
Giang sơn ranh giới từ xưa định rồi
 
Pháo đầu đột phá dễ toi
Tốt em đi trước anh coi thế nào
Nếu anh cứ dẫn binh vào
Pháo xe tượng sĩ giăng rào là yên
 
Cùng lắm xuất tướng chinh phiên
Đánh cho tan tác chim muôn mới ngừng
Tốt em đã lẻn vào rừng
Đợi anh quên nước..cái..đùng..anh thua
 
Thế là em có ngôi vua
Bàn cờ ai thắng ai thua rõ liền
Thủ binh thì cũng hơi hiền
Tấn công nhiều quá hơi phiền chân tay
 
Thôi thì em đánh thế này
Tốt năm con đánh hết ngày pháo xông
Mã chạy theo pháo lông ngông
Tượng lên nghinh chiến phòng không sĩ chờ
 
Đánh một lúc nữa mệt phờ
Em cho xe chạy em vờ giả thua
Anh tưởng đâu có được vua
Em thình lình chiếu..anh thua...em rồi..!!
hihihi
MT*love
 
 
 
 
 
 
James Jee 18.02.2009 20:52:24 (permalink)
0

LOVE HỌC ĐÁNH CỜ

Cờ tàn thắng bại phân minh
Mưu cao tất thắng Mưu bình tất thua
Tranh nhau cũng chỉ tướng vua
Giang sơn ranh giới từ xưa định rồi

Pháo đầu đột phá dễ toi
Tốt em đi trước anh coi thế nào
Nếu anh cứ dẫn binh vào
Pháo xe tượng sĩ giăng rào là yên

Cùng lắm xuất tướng chinh phiên
Đánh cho tan tác chim muôn mới ngừng
Tốt em đã lẻn vào rừng
Đợi anh quên nước..cái..đùng..anh thua

Thế là em có ngôi vua
Bàn cờ ai thắng ai thua rõ liền
Thủ binh thì cũng hơi hiền
Tấn công nhiều quá hơi phiền chân tay

Thôi thì em đánh thế này
Tốt năm con đánh hết ngày pháo xông
Mã chạy theo pháo lông ngông
Tượng lên nghinh chiến phòng không sĩ chờ

Đánh một lúc nữa mệt phờ
Em cho xe chạy em vờ giả thua
Anh tưởng đâu có được vua
Em thình lình chiếu..anh thua...em rồi..!!

 
HAI TA ĐÁNH CỜ
 
Hai ta cùng học đánh cờ
Chấp em con pháo ngồi chờ em đi
Tốt kia tiến tới làm chi
Cho con mã đội ăn đi... thiệt là
 
Mất tốt em cứ kêu ca
Anh ăn gian quá, không nhường em sao?
Rồi em rút pháo ra mau
Khai nòng pháo bắn, bắn vào quân anh
 
Bên anh sĩ tượng đều ngăn
Không cho em chiếu, mần ăn được gì
Lên ngựa rồi xuất xe đi
Thế thì mới đánh mới ghì quân anh
 
Chấp em một cặp pháo xanh
Chấp thêm con mã bên anh còn gì?
Hai xe một mã đủ đi
Đánh cho tan tác thành trì của em
 
Thấy tướng anh thủ em thèm
Xô quân ào ạt tính đem tướng về
Ai ngờ binh phục bốn bề
Cuối cùng em cũng lui về... chịu thua!
James Jee 18.02.2009 21:12:21 (permalink)
0

Đánh cờ

Nhàn hạ vui chơi học đánh cờ
Điều binh khiển tướng tưởng trong mơ
Pháo đầu - mã đội ta cơ cảnh
Kế sách trận tiền chẳng bâng quơ

Pháo công ngay giữa mặt cơ đồ
Song mã liên hoàn biển sóng xô
Chiến xa tập hậu thời đã đến
Loạn quân tử chiến chạy xô bồ

Độc Cô Thanh Tùng

 
ĐÁNH CỜ
 
Cùng nhau đi nước cờ hay
Dàn ngang thế trế trận sắp bày kế mưu
Sở hà Hán giới, Hạng - Lưu
Cùng nhau chinh chiến hận cừu nghìn năm
 
Pháo xa mã cứ âm thầm
Đánh đâu tan đó Tướng cầm chỉ huy
Sĩ tượng hộ vệ uy nghi
Thêm năm con tốt xá chi liều mình
 
Xông trận cứ biết chiến chinh
Tấn công ào ạt quân mình - quân ta
Dẫn đầu là có đôi xa
Thêm liên hoàn mã quân ta sóng gầm
 
Pháo kia đứng núp âm thầm
Phục binh súng nổ cái rầm giết ngay
Tàn cuộc mới biết anh tài
Xứng danh vô địch trên ngai ta ngồi
ms.witch 19.02.2009 00:28:45 (permalink)
0


HAI TA ĐÁNH CỜ
 
Hai ta cùng học đánh cờ
Chấp em con pháo ngồi chờ em đi
Tốt kia tiến tới làm chi
Cho con mã đội ăn đi... thiệt là
 
Mất tốt em cứ kêu ca
Anh ăn gian quá, không nhường em sao?
Rồi em rút pháo ra mau
Khai nòng pháo bắn, bắn vào quân anh
 
Bên anh sĩ tượng đều ngăn
Không cho em chiếu, mần ăn được gì
Lên ngựa rồi xuất xe đi
Thế thì mới đánh mới ghì quân anh
 
Chấp em một cặp pháo xanh
Chấp thêm con mã bên anh còn gì?
Hai xe một mã đủ đi
Đánh cho tan tác thành trì của em
 
Thấy tướng anh thủ em thèm
Xô quân ào ạt tính đem tướng về
Ai ngờ binh phục bốn bề
Cuối cùng em cũng lui về... chịu thua!
James Jee


EM CHƯA THUA...!!

Năm tốt mất cũng chẳng ca
Em thua không dễ đầu à anh nha
Mã anh ăn tốt..hí ha
Xe em canh sẵn thế là..bay..luôn

Pháo sau lưng tiến thẳng luôn
Mã anh chỉ một..em tuôn pháo vào
Thế là quân chết ào ào
Sĩ tượng anh có giăng rào cũng xong

Tướng anh bỏ chạy lông ngông
Vô tình đụng phải Xe..tông..cái ầm
Nhưng anh chẳng phải vừa tầm
Giáp binh anh tưởng..pháo cầm trong tay

Nhưng mà anh đã chẳng may
Pháo cho em hết..ván này anh thua
Bây giờ em lại làm vua
Thành trì anh đó..em khua..tan tành

Anh cho binh lính giăng thành
Gặp quân em đánh..thôi đành hàng đi..!!
Biết đâu em sẽ nghĩ suy
Nhường anh một bước..ván nì..huề..đây..!!
MT*love



James Jee 19.02.2009 11:17:24 (permalink)
0

EM CHƯA THUA...!!

Năm tốt mất cũng chẳng ca
Em thua không dễ đầu à anh nha
Mã anh ăn tốt..hí ha
Xe em canh sẵn thế là..bay..luôn

Pháo sau lưng tiến thẳng luôn
Mã anh chỉ một..em tuôn pháo vào
Thế là quân chết ào ào
Sĩ tượng anh có giăng rào cũng xong

Tướng anh bỏ chạy lông ngông
Vô tình đụng phải Xe..tông..cái ầm
Nhưng anh chẳng phải vừa tầm
Giáp binh anh tưởng..pháo cầm trong tay

Nhưng mà anh đã chẳng may
Pháo cho em hết..ván này anh thua
Bây giờ em lại làm vua
Thành trì anh đó..em khua..tan tành

Anh cho binh lính giăng thành
Gặp quân em đánh..thôi đành hàng đi..!!
Biết đâu em sẽ nghĩ suy
Nhường anh một bước..ván nì..huề..đây..!!

 
THUA MÀ CỨ ĐÁNH
 
Ừ thì em chẳng chịu thua
Cờ tàn ráng đánh ông vua đi đời
Quân anh vừa đánh vừa chơi
Quân em vừa đánh vừa bơi vào bờ
 
Song pháo anh chấp thờ ơ
Thêm một con mã ngẩn ngơ đứng nhìn
Hai xe một mã đủ rình
Chộp ngay con tướng em rinh về nhà
 
Vậy mà chưa chịu thua nha
Mất tướng em mếu, trả cho em nè
Chấp em thêm một con xe
Một xa một mã đủ che bầu trời
 
Đánh cho em thấy tơi bời
Chịu thua chưa bé, còn lời gì không?
Tánh em thì thật là ngông
Đánh cho con tướng chạy rông về chuồng
James Jee 19.02.2009 15:38:26 (permalink)
0

Kỳ phùng địch thủ

Cũng lâu lắm rồi chẳng ra tay
Thôi nay vì ai thế trận bày
Xuất xa lên mã thành thế trận
Cũng phải trông vào cái vận may

Cả hai cùng ra sức tranh tài
Kế mưu thật giả có ai hay
Pháo giăng tốt tiến theo tình thế
Địch thủ kỳ phùng hay lắm thay

Độc Cô Thanh Tùng


THỬ TÀI CẦM TƯỚNG
 
Lâu rồi chẳng thấy mặt nhau
Thôi nay làm ván thấp cao thế nào
Nhường đệ đi trước - Pháo vào
Huynh đưa mã thủ cũng cao cờ mà
 
Chống tượng đệ thủ từ xa
Nhích con chốt tới huynh đà tiến lên
Xuất xe xe phóng như tên
Nằm trong lòng địch xả thân quên mình
 
Hiền đệ cũng thật tài tình
Tượng ngăn sĩ chống hết mình phò vua
Chuyến này quyết thiệt hơn thua
Huynh xua quân tới bắt vua đệ về
 
Pháo xe, cặp mã quá ghê
Tấn công phòng thủ chẳng chể được gì
Cờ tàn quân chẳng còn chi
Đánh nhau dai dẳng một khi chẳng hòa
ms.witch 19.02.2009 19:03:33 (permalink)
0
THUA MÀ CỨ ĐÁNH
 
Ừ thì em chẳng chịu thua
Cờ tàn ráng đánh ông vua đi đời
Quân anh vừa đánh vừa chơi
Quân em vừa đánh vừa bơi vào bờ
 
Song pháo anh chấp thờ ơ
Thêm một con mã ngẩn ngơ đứng nhìn
Hai xe một mã đủ rình
Chộp ngay con tướng em rinh về nhà
 
Vậy mà chưa chịu thua nha
Mất tướng em mếu, trả cho em nè
Chấp em thêm một con xe
Một xa một mã đủ che bầu trời
 
Đánh cho em thấy tơi bời
Chịu thua chưa bé, còn lời gì không?
Tánh em thì thật là ngông
Đánh cho con tướng chạy rông về chuồng

KHÔNG DÁM THUA ĐÂU..!!
 
Quân anh vừa đánh vừa chơi
Cho nên quân mới tả tơi thế này
Quân em vừa đánh vừa..cày
Cho nên không sợ..ván này..thua anh


Hai xe một mã..chạy quanh
Anh định tính kế để nhanh ăn à
Còn lâu em mới bỏ qua
Hai xe em phải thí ra con "bồ" (tượng)


Thế là anh phải chạy xô
Vì xe đứng đó..khổ rồi anh ơi
Pháo em sẵn súng cả rồi
Pằng anh một phát tiêu đời xe anh


Ngựa đang lẩn quẩn trốn nhanh
Hi hi em chận xung quanh xe rồi
Thế là Tướng phải chịu đời
Chỉ còn sĩ tượng anh đòi ăn ai

Quân em còn đủ cả hai
Pháo xe mã sĩ...Tướng..ngai vững ngồi
Anh thua em ván này rồi
Em giăng bẫy sẵn chiếu đời "Tướng anh"
hihihi
MT*love
(chưa thua đâu anh..!! anh đừng tưởng em ko biết đánh cờ à nha..!! hihihi.)
ms.witch 19.02.2009 20:18:37 (permalink)
0
TÌNH VỀ GIỮA MÙA XUÂN
 
Xuân về xóa hết ngóng trông
Xuân về xóa hết ngày đông lạnh lùng
Bóng em trong nắng linh lung
Nghìn trùng về đến thủy chung đợi chờ
 
Trao em giọng hát câu thơ
Trao em tình ý dại khờ tháng năm
Dáng em như bóng trăng rằm
Sáng soi huyền diệu thăng trầm đời anh
 
Trúc xanh ơi hỡi trúc xanh
Nàng ơi có biết tình anh hỡi nàng
Chung tay ta viết sử vàng
Chuyện tình thi phú cho ngàn đời sau
 
Từ nay ta mãi có nhau
Xuân khoe sắc thắm trước sau vẹn toàn
Vui thay tình nghĩa vuông tròn
Dìu em khắp xứ gót son tình nồng
James Jee

LỜI TÌNH THIẾT THA 

Năm dài tháng rộng còn mong
Tình anh sưởi ấm cõi lòng của em
Tình anh như gió bên thềm
Hiu hiu ru nhẹ êm đềm từng đêm
 
Nghe lời anh hứa lòng thêm
Tin vào anh đó con tim mãi chờ
Em đâu nào có hững hờ
Trăng bao nhiêu tuổi tình khờ bấy nhiêu.
 
Anh gọi tha thiết bao chiều
Tên em anh gọi..chứa nhiều..nhớ nhung
Em nghe tim khẽ nhẹ rung
Lòng em chợt hứa..mãi cùng với anh
 
Bên anh suốt quãng đời xanh
Dệt thiên tình sử, họa tranh tình nồng
Giấc mơ là giấc mơ hồng
Đôi ta lạc gót phiêu bồng tháng năm 
MT*love
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2009 13:32:57 bởi minhthanh_love >
James Jee 19.02.2009 20:34:49 (permalink)
0

KHÔNG DÁM THUA ĐÂU..!!

Quân anh vừa đánh vừa chơi
Cho nên quân mới tả tơi thế này
Quân em vừa đánh vừa..cày
Cho nên không sợ..ván này..thua anh


Hai xe một mã..chạy quanh
Anh định tính kế để nhanh ăn à
Còn lâu em mới bỏ qua
Hai xe em phải thí ra con "bồ" (tượng)


Thế là anh phải chạy xô
Vì xe đứng đó..khổ rồi anh ơi
Pháo em sẵn súng cả rồi
Pằng anh một phát tiêu đời xe anh


Ngựa đang lẩn quẩn trốn nhanh
Hi hi em chận xung quanh xe rồi
Thế là Tướng phải chịu đời
Chỉ còn sĩ tượng anh đòi ăn ai

Quân em còn đủ cả hai
Pháo xe mã sĩ...Tướng..ngai vững ngồi
Anh thua em ván này rồi
Em giăng bẫy sẵn chiếu đời "Tướng anh"

 
NHỊN EM VÁN ĐẦU
 
Quân anh vừa đánh vừa chơi
Em còn tan tác tả tơi thế này
Nếu anh vừa đánh vừa cày
Thì em chết chắc một ngày không qua
 
Thương em nên mới lo xa
Chấp pháo chấp mã chấp xa đó mà
Vừa đánh vừa uống ly trà
Chờ em suy nghĩ gật gà ngủ trưa
 
Tính em sáng nắng chiều mưa
Lại thêm nhõng nhẽo kỳ chưa thiệt là
Anh thì tính thiệt thật thà
Em thua em mếu kêu ca cả ngày
 
Thôi thà thua trước cho hay
Không thôi khổ cái lỗ tai bây giờ
Nhịn em từ nãy đến giờ
Vậy mà chẳng thắng, anh chờ em ăn...
Thay đổi trang: << < 103104105 > >> | Trang 105 của 121 trang, bài viết từ 1561 đến 1575 trên tổng số 1807 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Commercial Version 3.9