CẢM XÚC & CẢM TÁC
Thay đổi trang: << < 106107108 > >> | Trang 108 của 121 trang, bài viết từ 1606 đến 1620 trên tổng số 1807 bài trong đề mục
James Jee 29.08.2009 13:02:20 (permalink)
0

LỄ VU LAN

Hôm nay ngày lễ Vu Lan
Lễ chùa mới sáng vội vàng con đi
Thấp nhang khấn nguyện thầm thì
Cầu trời ban xuống những gì con xin
Cầu cho cha mẹ an bình
Sống lâu trăm tuổi thoả tình con thơ
Mồ côi con sẽ bơ vơ
Dẫu bao nhiêu tuổi cũng thời trẻ con
Với mẹ con mãi còn non
Cha mẹ theo mãi bước con vào đời
Con còn cha mẹ trên đời
Vu Lan về với rạng ngời niềm vui
Nghe xung quanh tiếng sụt sùi
Của người thầm khấn bùi ngùi lệ rơi
Giọt dài giọt vắn đầyvơi
Có bông hồng trắng gắn nơi ngực người
Nhìn người con thấy bồi hồi
Người ta giờ đã mồ côi mất rồi
Lặng thầm con dấu niềm vui
Dấu bông hồng thắm đỏ tươi ngực mình
Như lời chia sẽ chân tình
Mong đời bớt cảnh điêu linh với người

Nhật Quỳnh

 
VU LAN CON CÒN MẸ
 
Vu Lan tháng bảy mưa rơi
Nhìn trời nhìn đất đầy vơi tâm tình
Trên ngực còn đóa hồng xinh
Đóa hồng đỏ thẳm chứng minh cho lòng
 
Còn mẹ con say giấc nồng
Mẹ đừng xa nhé hiểu lòng của con
Tình xưa cố gắng vuông tròn
Ân thâm chưa trả trăm non nghìn nguồn
 
Tình mẹ như suối mãi tuôn
Phủ đời con trẻ qua muôn dặm dài
Mẹ ơi nghĩa nặng không phai
Hai mươi năm lẻ tháng ngày xa xưa
 
Vu Lan về lúc trời mưa
Con còn bên mẹ còn thừa tình thương
Mẹ ơi trên bước đường trường
Mẹ còn nhìn ngắm con đường con đi
Quỳnh Muội 29.08.2009 19:48:39 (permalink)
0

Trích đoạn: James Jee


VU LAN CON CÒN MẸ
 
Vu Lan tháng bảy mưa rơi
Nhìn trời nhìn đất đầy vơi tâm tình
Trên ngực còn đóa hồng xinh
Đóa hồng đỏ thẳm chứng minh cho lòng
 
Còn mẹ con say giấc nồng
Mẹ đừng xa nhé hiểu lòng của con
Tình xưa cố gắng vuông tròn
Ân thâm chưa trả trăm non nghìn nguồn
 
Tình mẹ như suối mãi tuôn
Phủ đời con trẻ qua muôn dặm dài
Mẹ ơi nghĩa nặng không phai
Hai mươi năm lẻ tháng ngày xa xưa
 
Vu Lan về lúc trời mưa
Con còn bên mẹ còn thừa tình thương
Mẹ ơi trên bước đường trường
Mẹ còn nhìn ngắm con đường con đi












BỒNG HÔNG MÙA VU LAN




Rộn rả Vu Lan báo hiều về
Mẹ cha xa cách quảng đường quê
Mỗi tuần đôi bận về thăm viếng
Mong trọn hiếu thân phỉ ước nguyền
 
Phố thị giờ con xa vời vợi
Trăng đang tròn tỏa sáng muôn nơi
Nhớ về xóm nhỏ trăng trong ấy
Lưu dấu thời gian một quảng đời
 
Mẹ cha từ thuở tuổi đôi mươi
Cuốc bẩm cày sâu đội nắng trời
Chăm bón chúng con còn nhỏ dại
Khôn lớn rẻ đàn chốn xa xôi
 
Bây giờ cha mẹ đến chín mươi
Đường đời chuẩn bị bước về xuôi
Bọn chúng con mỗi người mỗi ngả
Thương về cha mẹ luống ngậm ngùi
 
Chẳng đợi Vu Lan mới nhớ về
Chẳng vì cách biết mấy đường quê
Chúc thọ vấn an tròn hiếu đạo
Cha mẹ già  vui dạ ước ao
 
Vu Lan lại về với đất trời
Con còn cha mẹ trọn niềm vui
Cài lên ngực áo bông hồng thắm
Nguyện cầu cha mẹ sống trăm năm
 
 

29-08-09
Nhật Quỳnh





<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2009 20:17:54 bởi Quỳnh Muội >
James Jee 06.11.2009 12:23:19 (permalink)
0
MÀU CỦA TÌNH YÊU?
 
Có người hỏi tình yêu màu gì nhỉ?
Có lẽ là màu tím của thủy chung
Màu chiều về nghe mộng nhớ mông lung
Màu buồn bã khi không cùng ước mộng
 
Có người nói tình yêu là màu sóng
Cơn bạc đầu song nặng nợ tình yêu
Màu trắng tinh tình tha thiết bao nhiêu
Màu cao quý ta yêu lần thứ nhất
 
Có người nói tình yêu là màu đất
Màu của dung hòa tất cả yêu thương
Màu của tình khi ta đã trót vương
Màu vàng úa khi đoạn trường chia cách
 
Ôi tình yêu muôn màu muôn ngõ ngách
Nếu lỡ sai xin đừng trách con tim
Suốt đời ta... ta vẫn mãi kiếm tìm
Màu chân thật lắng chìm trong ký ức
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2009 13:10:18 bởi James Jee >
James Jee 06.11.2009 12:40:14 (permalink)
0
TÌNH ỐC
 
Vỏ ốc vàng óng ánh
Sánh dưới hàng thùy dương
Sao thấy tình mến thương
Chan hòa con đường biển
 
Sao đem lòng quyến luyến
Bờ cát tiễn người đi
In dấu buổi chia ly
Mi có hoen dòng lệ
 
Ốc đến rồi ốc về
Theo dòng đam mê ấy
Thùy dương còn đứng đấy
Ngóng đợi thấy buồn hiu
 
Ốc cũng nhớ thật nhiều
Yêu bạc đầu con sóng
Biết thùy dương trông ngóng
Mộng quá khứ trong ai
James Jee 13.11.2009 10:40:07 (permalink)
0
NGÀY KHÔNG ANH
 
Có những ngày rộng quá một tầm tay
Là ngày đó không biết ai bám víu
Nhành dã quỳ dọc đường tàu có hiểu
Thách thức bầu trời mang vẻ mặt kiêu sa
 
Nhưng trong tim khoảng trống của chính ta
Là niềm hụt hẫng màu vàng ôi sa ngã
Dù kiêu hãnh nói lên điều tất cả
Nhưng bây giờ ta biết vịn vào đâu?
 
Tôi hoang mang ai hiểu tôi đang sầu
Trong giới hạn đêm thâu nhiều ngột ngạt
Mồ hôi nhỏ tôi nếm dần mặn lạt
Biết bờ cát nào tôi có thể dừng chân?
 
Về nơi đâu? Cho tôi khoảng xa gần
Mình đối diện bản thân đang phản chiếu
Những phiên bản méo mó không thể thiếu
Mà chính mình chẳng hiểu chẳng nhận ra
 
Muốn bỏ rơi tất cả những xấu xa
Để lòng bình yên để tôi yên nghỉ
Để tôi vui bằng niềm vui cũ kỹ
Đón nỗi buồn chỉ bằng cái mím môi
 
Có những ngày như thế đã bên tôi
Khi không anh tình trôi theo dòng nước
Có những ngày... có những ngày tôi bước
Mà bên mình tôi chẳng có được anh!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2009 10:41:38 bởi James Jee >
James Jee 13.11.2009 10:52:26 (permalink)
0
NGÀY ẤY XA RỒI
 
Từng chiều về sao tĩnh mịch cô liêu
Tôi nhấm nháp nỗi buồn chiều hiu quạnh
Từng ngày qua ta muốn mình né tránh
Ngày đã qua, ta gánh nặng cuộc đời
 
Kí ức ngày xưa ký ức một thời
Tà áo trắng nhẹ chơi vơi trong gió
Khắc sâu vào tim nên giờ ta có
Nỗi nhớ tuyệt vời cho ta thức từng đêm
 
Thời áo trắng đã có những êm đềm
Có giây phút bốc đồng thêm duyên dáng
Ôi ngày xưa, một đôi lần lãng mạn
Nay đâu còn trang nhật ký ngày xưa
 
Từng chiều về về trong những ngày mưa
Tựa song cửa ta nhớ về áo trắng
Thời quá khứ để trong ta khoảng lặng
Để nhớ hoài sâu lắng tuổi mộng mơ
Ngo Huu Doan 10.12.2009 17:47:36 (permalink)
0
HAPPY WEDDING JAMES JEE
CHÚC ÔNG BÀTRĂM NĂM HẠNH PHÚC!!!
 
 
James Jee 16.03.2010 08:32:40 (permalink)
0
THẮP NẾN MỪNG VNTQ
 
Thân tặng cho tất cả những ai yêu VNTQ
 
Tám ngọn nến lung linh trong tâm tưởng
Trái tim hồng mường tượng ngày hai mươi
Tám năm qua nước mắt với nụ cười
Hòa chung lại thắm tươi cùng thư quán
 
Tám ngọn nến trong tim tôi vẫn sáng
Cháy sáng bằng tất cả sự đam mê
Một sân chơi cho nghệ thuật đi - về
Một ký ức đê mê theo năm tháng
 
Xin chúc cho Việt Nam Thư Quán
Vững mạnh lên dù gian khó đợi chờ
Kẻ tha hương rồi cũng sẽ vào bờ
Cũng trở về mái nhà xưa thân ái
 
Một sự thật không bao giờ bàn cãi
Đó là niềm tin mãi mãi không phai
Thư Quán ơi thắp sáng những tháng ngày
Nơi hò hẹn của những ai lãng mạn
James Jee 16.03.2010 08:46:57 (permalink)
0
THĂM CỐ NHÂN
 
Gởi Quỳnh muội
 
Về thăm lại cố nhân xưa,
Biết người quên lãng hay chưa quên người?
Nhớ chăng ánh mắt nụ cười?
Vong niên tình bạn còn tươi hay nhòa?
 
Tình còn đẹp mãi như hoa?
Hay là héo hắt ngày qua mất ngày
Trong đây lòng vẫn còn say
Câu thơ kết bạn đẹp thay một thời
 
Về lại chốn cũ những nơi
Mà ta từng đến gọi mời ngày xưa
Cái ngày mỗi buổi trời mưa
Thẫn thờ viết lại lưa thưa vài dòng
 
Gởi người tri kỷ tôi mong
Nhớ người người nhớ trong lòng, đúng không?
Quay về ký ức ngóng trông
Để tình thêm nặng lửa hồng thi thơ
James Jee 16.03.2010 12:31:16 (permalink)
0
NẾU PHẢI XA NHAU
 
Nếu phải xa nhau, mất nhau rồi
Kỷ niệm đầu đời bỗng nổi trôi
Êm ái tuôn trào đôi dòng lệ
Tình này còn thắm lệ trên môi
 
Nếu phải xa nhau, mất nhau rồi
Trời ơi, người ấy đã quên tôi?
Hay người vẫn nhớ nhưng từ chối
Gặp nhau chi để bạc như vôi?
 
Nếu phải xa nhau, mất nhau rồi
Phù du đếm bước thấy xa xôi
Bên ai là ai ai không biết?
Chỉ thấy tim tôi những bồi hồi!
 
Nếu phải xa nhau mất nhau rồi
Đời sao đành thế phải chia phôi!
Người đi kẻ ở ngôi sao lặn
Để trắng từng đêm... mất thật rồi
 
_____________
 
Đã lâu lắm rồi Mùa Thu nhỉ?
Chúng mình không gặp chẳng chung đôi!
James Jee 16.03.2010 15:21:01 (permalink)
0
GỬI NGƯỜI YÊU THƠ
 
Khen cho anh dù cuộc đời bất hạnh
Vẫn vươn lên dành vị trí cho mình
Mảnh tình thơ chung thủy với niềm tin
Thật quý hóa cho ân tình sâu nặng
 
Vì yêu thơ nên tâm hồn bình lặng
Khó khăn kia anh xem chẳng là gì
Đường dù dài anh vẫn cố mà đi
Theo bên anh nàng thi thơ tình ái
 
Những vần thơ cuộc đời anh từng trải
Để xẻ chia cùng tâm sự giải bày
Chỉ vậy thôi vượt qua hết đắng cay
Để anh thấy hôm nay còn đáng sống
 
Gió vẫn thổi trời vẫn cao lồng lộng
Vững niềm tin viết cho giấc mộng lành
Dù tất cả chỉ là chút mong manh
Anh vẫn giữ niềm tin anh vẫn giữ
NuocMatMuaThu 17.03.2010 09:43:27 (permalink)
0
 

Trích đoạn: James Jee

NẾU PHẢI XA NHAU
 
Nếu phải xa nhau, mất nhau rồi
Kỷ niệm đầu đời bỗng nổi trôi
Êm ái tuôn trào đôi dòng lệ
Tình này còn thắm lệ trên môi
 
Nếu phải xa nhau, mất nhau rồi
Trời ơi, người ấy đã quên tôi?
Hay người vẫn nhớ nhưng từ chối
Gặp nhau chi để bạc như vôi?
 
Nếu phải xa nhau, mất nhau rồi
Phù du đếm bước thấy xa xôi
Bên ai là ai ai không biết?
Chỉ thấy tim tôi những bồi hồi!
 
Nếu phải xa nhau mất nhau rồi
Đời sao đành thế phải chia phôi!
Người đi kẻ ở ngôi sao lặn
Để trắng từng đêm... mất thật rồi
_______________________
 
Đã lâu lắm rồi Mùa Thu nhỉ?
Chúng mình không gặp chẳng chung đôi!

 
 
NIỀM THƯƠNG NHỚ
Trình bày: Ngọc Lan
 
 
 
James mến:

Đôi dòng Thu xin mến chào James, James vẫn khỏe chứ, và có lẽ cũng đã qua một thời gian khá lâu, mình không có dịp phúc họa thơ cùng nhau rồi James nhỉ, nay Thu nghe rất hân hạnh và cũng rất vui, khi thấy Chàng Thơ trở lại viếng thăm góc thơ mộc mạc này của Thu và cũng đã để lại đôi dòng mến tặng, Thu xin rất tri ân và cảm kích nhiều, và trước khi xin phép được hạ bút, Thu xin gởi lời mến chúc James cùng gia đình những chuỗi ngày an khang, hạnh phúc, cùng với những gì tốt đẹp và dễ thương nhất trong cuộc sống, và thêm lần nữa, Thu xin rất tri ân, và mến mong Chàng Thơ ráng bảo trọng :)

Thân ái

NuocMatMuaThu
________________________________________
 
 

 
James Jee 17.03.2010 14:54:08 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 
NUỐI TIẾC LÀM CHI EM HỠI EM
 
Ngày ấy anh đi xa lắm rồi
Còn chi em hỡi mảnh tình trôi
Mưa thu quên lãng bên chiều vắng
Nghe nặng lòng này thấy đơn côi
 
Còn nhớ chi em hãy quên thôi
Ân tình tan vỡ mộng mơ rồi
Xa nhau tiếc nhớ càng thêm tủi
Nặng gánh mong chờ chỉ bôi vôi
 
Xin em quên nhé nhớ chi tôi
Kẻ lãng du xưa chớ bồi hồi
Một đoạn ân tình ngày xưa đó
Một đoạn nhớ mong cũng thôi rồi
 
Kỷ niệm ngày xưa xin hãy trôi
Trôi đi ký ức chớ vun bồi
Để ân tình cũ ngày bôi xóa
Để nhớ mong kia sẽ phai phôi
 
     Vẫn nhớ chứ, vẫn nhớ đến Nàng Thơ dù không gặp gỡ, không như bài thơ trên đâu Nàng Thơ à! Dù như thế nào đi nữa thì giữa hai ta cũng nảy sinh ra những vần thơ mà còn đọng mãi trong James.
     Dạo này thơ của Nàng Thơ siêu quá, tứ tuyệt rất hay, đọc ghiền luôn rồi đấy...! Chúc Nàng Thơ có những tác phẩm hay hơn thế nữa, rung động lòng người hơn!
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2010 14:57:06 bởi James Jee >
James Jee 17.03.2010 16:25:33 (permalink)
0
GỬI GẮM HÀNH TRANG
 
Ngày xưa đó chong đèn ta chí thú
Lý Hóa Sinh ta cứ mãi cần cù
Ôn luyện bao ngày đã suốt mấy thu
Để nhắn nhủ cùng tương lai phía trước
 
Ngôi trường ấy ngày ngày ta đếm bước
Biết bao người lần lượt nối đuôi nhau
Vào lại ra sao kể hết xiết bao
Ngàn hoa nở thắm sao ngày mai ấy
 
Phấn cứ viết bụi bay ta nào thấy
Để xây cuộc đời mộng đẹp ngày mai
Tóc xưa xanh nay đã bạc từng ngày
Nhưng đôi mắt vẫn say trên bục giảng
 
Từng lớp từng lớp hành trang năm tháng
Chắt chiu từng ngày mang suốt đời ai
Hôm qua, hôm nay, và mãi mãi bao ngày
Vẫn gửi gắm vào tương lai phía trước
James Jee 18.03.2010 11:49:44 (permalink)
0
TÔI VIẾT CHO TÔI
 
Tôi viết cho tôi những ngày buồn
Những ngày tôi thấy mắt lệ tuôn
Từ xa xôi lắm xa xôi lắm
Ai biết hay chăng điểm khởi nguồn
 
Tôi viết cho tôi chỉ một mình
Tình còn hay mất chỉ lặng thinh
Bốn bề im ắng nghe sầu vắng
Cũng bởi yêu chi một chữ tình
 
Tôi viết cho tôi viết những ngày
Quá khứ, hiện tại đến tương lai
Và ngàn ngày nữa ngàn ngày nữa
Vẫn viết tâm tư cứ trải dài
 
Tôi viết cho tôi chỉ cho tôi
Biết bao xúc cảm đến bồi hồi
Đôi lúc nghe sao hồn hoang vắng
Cuối đời ôn lại tiếng phai phôi
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2010 11:10:21 bởi James Jee >
Thay đổi trang: << < 106107108 > >> | Trang 108 của 121 trang, bài viết từ 1606 đến 1620 trên tổng số 1807 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9