CẢM XÚC & CẢM TÁC
Thay đổi trang: << < 109110111 > >> | Trang 110 của 121 trang, bài viết từ 1636 đến 1650 trên tổng số 1807 bài trong đề mục
James Jee 23.03.2010 15:48:21 (permalink)
0
YÊU EM NHIỀU HƠN THẾ
 
Lâu đài trên cát em xây
Xây cho mơ mộng sum vầy cùng anh
Lâu đài trên cát mong manh
Gió đưa từng đợt sóng tranh mất rồi
 
Để em ngồi đó bồi hồi
Mảnh tình chôn chặt dưới ngôi sao lòng
Vì anh ngày nhớ đêm mong
Vì anh tất cả tình trong cội nguồn
 
Sóng từng đợt cứ trào tuôn
Em thì vẫn mãi đắp khuôn xây đài
Để cho cứng cáp hình hài
Sóng đùa mặc sóng lòng ai không sờn
 
Quý yêu tình cảm chất chơn
Tuyệt vời em hỡi tình hơn sóng ngàn
Xin thề một kiếp vương mang
Tình em mãi mãi không tàn ngày mai
James Jee 23.03.2010 15:56:47 (permalink)
0
CHỜ HOA TÌNH ANH
 
Em chờ em đợi tình anh
Chờ anh một cánh hoa xanh ngút ngàn
Tình xa còn cách đối đàng
Sao nay không đến?... Bẽ bàng buồn sao
 
Sao anh không đến với nhau
Bằng hoa tình ái đạp màu tình nhân
Hơn nhau chi chút xa gần
Bao mùa thu đến ngoài sân em chờ
 
Sao anh cứ mãi hững hờ
Thơ tình em viết còn chờ đợi anh
Giữ sao tình vẫn còn xanh
Trong khi thu đến mong manh lá vàng
 
Đợi anh mi lệ hai hàng
Sao anh chẳng thấu tình đang thét gào
Nhớ anh nhớ đến làm sao
Sao anh chẳng đến lệ trào mi em
James Jee 23.03.2010 16:04:52 (permalink)
0
MÂY KHÓI TÌNH BUỒN
 
Gió mây thổi khói tình buồn
Để lòng vương vấn qua muôn dặm đường
Bụi đường ta lại chẳng vương
Lại vương tình nhớ tình thương của nàng
 
Khói mây câu chuyễn bẽ bàng
Đường trần bước vội hai đàng chia ly
Nhớ người từ dạo bước đi
Nên tình mây khói ướt mi em sầu
 
Nhân duyên nay đã qua cầu
Biết người có nhớ tình đâu không phai
Khói mây quyện lấy hồn ai
Để ai hoài nhớ đắm say qua rồi
 
Người đi xa khuất núi đồi
Mây mờ ải nhạn tình trôi theo đời
Bước chân cứ mãi xa vời
Để người tiễn biệt rối bời lòng đau
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2010 16:06:10 bởi James Jee >
James Jee 23.03.2010 16:14:12 (permalink)
0
TẠI MƯA
 
Tại mưa nên mới quen nhau
Tại mưa ta mới nghẹn ngào mời yêu
Tại mưa nên có bao điều
Tại mưa nên mới có nhiều chuyện hơn
 
Tại mưa đường thế mới trơn
Anh dìu em bước qua cơm mưa chiều
Tại mưa ấp ủ tình yêu
Nên ta biết nhớ yêu kiều dáng ai
 
Tại mưa nên biết đắm say
Chờ ngày hò hẹn mây bay trong đầu
Tại mưa nên biết tủi sầu
Nếu người lỡ hẹn bên cầu đơi mong
 
Tại mưa nên đứng ngoài song
Ngóng ai về đến hoài mong lạ lùng
Tại mưa nên nhớ mông lung
Hoàng hôn day dứt không trung đượm buồn
James Jee 23.03.2010 16:55:02 (permalink)
0
DIỆU KỲ MỘT TÌNH YÊU
 
Điều kỳ diệu nhất trên toàn thế giới
Đó là điều ta gởi gắm với tình yêu
Đó là điều mà đã biết bao chiều
Ta mong nhớ đợi chờ nhiều năm tháng
 
Trên thế giới điều gì là lãng mạn
Đó là tình yêu mang trái tim hồng
Một tình yêu bất diệt tháng ngày trông
Niềm đam mê trong giấc nồng say đắm
 
Vì tình yêu ta vượt qua vực thẳm
Không điều gì cấm đoán được tình yêu
Một đời mình có được khoảng bao nhiêu
Một trăm năm được bao điều muốn nói
 
Tình yêu ta vô vàn không bờ cõi
Vượt giới giạn tuyệt vời gói gọn suy tư
Chuyện tình yêu kỳ diệu thế... hình như
Là chuyện của từ nghìn năm về trước
NganGiang 23.03.2010 22:45:44 (permalink)
0

Trích đoạn: James Jee

NHẠT NHÒA
 
Em hỡi từ nay đã hết rồi
Vu quy người bước đã quên tôi
Năm tháng nhạt nhòa cùng dĩ vãng
Ước mơ mơ ước chỉ mình thôi
 
Còn nhớ không em? Chắc quên rồi
Nhớ làm chi nữa bóng hình tôi
Em đi theo tiếng giàu sang gọi
Nửa gánh ân tình cũng vậy thôi
 
Mưa thu rơi ướt là non rồi
Mắt lệ nhạt nhòa mắt lệ tôi
Xa vắng từ nay xa vắng lắm
Chữ nợ chữ duyên cũng phai thôi
 
Mất nhau ta đã mất nhau rồi
Em về chung lối chỉ riêng tôi
Trách mình phận bạc đời trôi nổi
Chỉ trách mình thôi trách mình thôi


SANG SÔNG

Người hỡi tạ từ em sang sông
Thuyền hoa dồn sóng, mắt lệ trông
Dấu yêu còn bao điều chưa ngỏ
Nghẹn đắng lòng này anh biết không?
 
Ân tình xưa đó đã trao nhau
Đắm say ta dệt  mối duyên đầu
Đường tình thênh thang mình chung lối
Ai ngờ đôi ngả những thương đau…
 
Trời nỡ chia lìa cảnh trái ngang
Để người rưng lệ tiễn đò sang
Từ đây trên bến sông ly biệt
Tạc mối duyên tình mãi dở dang…
 
Xin đừng trách than, hỡi người ơi
Con tim em đó nát tan rồi
Thuyền hoa sang sông trong bão tố
Gửi lại tiếng lòng chẳng phai phôi…

Chào mừng JJ đã trở lại cùng vườn thơ... NG cảm giác giờ JJ viết phong độ hơn xưa nhiều đấy.... Thật không hổ danh Thiên Long Cuồng Thánh...
Chúc JJ tìm thấy nhiều niềm vui trong những tứ thơ lãng mạn.

James Jee 24.03.2010 13:09:59 (permalink)
0

SANG SÔNG

Người hỡi tạ từ em sang sông
Thuyền hoa dồn sóng, mắt lệ trông
Dấu yêu còn bao điều chưa ngỏ
Nghẹn đắng lòng này anh biết không?

Ân tình xưa đó đã trao nhau
Đắm say ta dệt mối duyên đầu
Đường tình thênh thang mình chung lối
Ai ngờ đôi ngả những thương đau…

Trời nỡ chia lìa cảnh trái ngang
Để người rưng lệ tiễn đò sang
Từ đây trên bến sông ly biệt
Tạc mối duyên tình mãi dở dang…

Xin đừng trách than, hỡi người ơi
Con tim em đó nát tan rồi
Thuyền hoa sang sông trong bão tố
Gửi lại tiếng lòng chẳng phai phôi…

 
CUỒNG PHONG LẤP LỐI
 
Tiễn bước vu quy tiếng pháo hồng
Còn ai đứng đó thẫn thờ mong
Em đi từ đấy là ngăn cách
Một tiếng chia phôi vỡ giấc nồng
 
Tình xưa nghĩa cũ đã sang sông
Người bước quên đi giấc bềnh bồng
Mây trời đôi ngả người hai lối
Có biết ai buồn... nhớ lắm không
 
Thẫn thờ nẻo vắng mỏi mòn trông
Kỳ tích về đây với má hồng
Nhưng nào đâu thấy người quay lại
Để thẫn thờ ai mấy mùa đông
 
Từ đây thế giới nổi cuồng phong
Cuốn sạch tâm tư bởi cơn giông
Bụi mù che lấp ngày quá khứ
Nhưng vẫn còn đây khoảng vắng không
James Jee 24.03.2010 14:10:33 (permalink)
0
ĐƯỜNG TRẦN KHÔNG EM
 
Con đường trần từ nay anh đếm bước
Đã mất em rồi vượt vạn dặm mình anh
Chỉ mình anh qua hết những ngày xanh
Thầm nhớ em anh âm thầm hiu quạnh
 
Còn đường buồn đắm chìm trong sương lạnh
Bước chân anh dẫm tuyết đạp mưa rào
Không còn em đôi lúc nhớ lắm sao
Bên cạnh anh giờ chỉ còn gió bão
 
Trong đêm tối bóng hình anh cao ngạo
Nhưng vẫn không che diện mạo kẻ dại khờ
Vì mất em anh mất cả tình thơ
Mất tất cả linh hồn anh trơ trọi
 
Con đường vắng bốn bề anh kêu gọi
Nước mắt đêm trôi nổi chốn bụi đời
Để từng đêm còn nghe mưa vẫn rơi
Hay nước mắt thay cho lời tiếc nuối
hồng tuyên 26.03.2010 17:34:05 (permalink)
0
Trích đoạn: James Jee

MÂY KHÓI TÌNH BUỒN
 
Gió mây thổi khói tình buồn
Để lòng vương vấn qua muôn dặm đường
Bụi đường ta lại chẳng vương
Lai vương tình nhớ tình thương của nàng
 
Khói mây câu chuyễn bẽ bàng
Đường trần bước vội hai đàng chia ly
Nhớ người từ dạo bước đi
Nên tình mây khói ướt mi em sầu
 
Nhân duyên nay đã qua cầu
Biết người có nhớ tình đâu không phai
Khói mây quyện lấy hồn ai
Để ai hoài nhớ đắm say qua rồi
 
Người đi xa khuất núi đồi
Mây mờ ải nhạn tình trôi theo đời
Bước chân cứ mãi xa vời
Để người tiễn biệt rối bời lòng đau
 
Hứng cảm vài câu, mạn phép chủ nhà dán bài thơ lên vách
 

Cảm ơn James đã tặng bài thơ cho HT. Có qua thì có lại đây!hà hà...
Cánh Sầu
Cánh nhạn chiều rơi  xuống biển xa
Như tan hơi nước lẫn nắng tà
Ai tung tóc nhớ trong mây biển
Để cánh sầu vương đậu mắt ta
HT
NganGiang 29.03.2010 00:29:24 (permalink)
0

Trích đoạn: James Jee

ĐƯỜNG TRẦN KHÔNG EM
 
Con đường trần từ nay anh đếm bước
Đã mất em rồi vượt vạn dặm mình anh
Chỉ mình anh qua hết những ngày xanh
Thầm nhớ em anh âm thầm hiu quạnh
 
Còn đường buồn đắm chìm trong sương lạnh
Bước chân anh dẫm tuyết đạp mưa rào
Không còn em đôi lúc nhớ lắm sao
Bên cạnh anh giờ chỉ còn gió bão
 
Trong đêm tối bóng hình anh cao ngạo
Nhưng vẫn không che diện mạo kẻ dại khờ
Vì mất em anh mất cả tình thơ
Mất tất cả linh hồn anh trơ trọi
 
Con đường vắng bốn bề anh kêu gọi
Nước mắt đêm trôi nổi chốn bụi đời
Để từng đêm còn nghe mưa vẫn rơi
Hay nước mắt thay cho lời tiếc nuối



ĐƯỜNG TÌNH DANG DỞ


Đã xa rồi những tháng ngày chung đôi

Để đường trần còn mình anh đếm bước

Em ra đi mang ảnh hình quen thuộc

Kí ức tình nồng vẫn cháy bỏng trong tim…



Tình đến rồi xa, chấp chới cánh chim

Nụ hôn đầu trên môi em còn ấm  

Nước mắt rơi trong tiếng lòng câm lặng

Từng canh dài chỉ còn em đếm sao..



Vầng trăng khuya thui thủi giữa trời cao

Lấp lánh trong em dạt dào dòng dư lệ

Nỗi nhớ anh vẫn trong em như thể

Ân tình mình chưa một ngày lìa xa ..



Nay đường tình dang dở mình anh qua 

Có hay chăng lòng em bao tiếc nuối

Nước mắt rơi ướt một thời nông nổi
Dấu yêu nhiều vẫn cay đắng mà thôi...


James Jee 06.04.2010 15:20:32 (permalink)
0
SẦU CÔ LIÊU
 
Nhạn sầu lấp lối cô liêu
Bay trong nhung nhớ từng chiều thiết tha
Ngàn thu vẫn một ánh tà
Trăm năm vẫn một mái nhà riêng ta
 
Tan trong khói bụi chiều xa
Nỗi buồn vương vấn mình ta nỗi buồn
Nhạn bay khe suối đầu nguồn
Vẫn hoài riêng một tích tuồng hư vô
 
Nỗi sầu ai khéo điểm tô
Để thêm nhung nhớ xô bồ vì ai
Tình này nghìn kiếp chẳng phai
Thiên thu cũng vậy đắng cay chữ tình
 
Nhạn bay về với bình minh
Nhưng hoàng hôn xuống một mình đơn côi
Khuya về sao đã đổi ngôi
Cánh sầu lẻ bước phai phôi nghìn trùng
James Jee 06.04.2010 15:37:27 (permalink)
0
GỌI GIẤC MƠ VỀ
 
Đành quên sao những năm tháng nổi trôi
Dù chật vật vẫn đôi ta còn đó
Nhưng giờ đây trong căn phòng vò võ
Sống huy hoàng nhưng chẳng có được nhau
 
Nhìn chiều về mà nghe nhói tim đau
Em ở nơi nào sao nghìn trùng xa cách
Hai chúng ta đã qua bao thử thách
Ấy thế mà nay đã tách rời ra
 
Em đi xa và em đã đi xa
Xa thật xa nơi mái nhà yêu dấu
Để còn anh một mình anh đang giấu
Giấu nỗi buồn vì anh đã mất em
 
Những ngày xưa anh khao khát anh thèm
Nhưng còn đâu bóng hình em năm tháng
Dù vẫn biết đường trần không lãng mạn
Xin gọi giấc mơ về mang bóng dáng em
James Jee 07.04.2010 13:50:36 (permalink)
0
THÁNH ĐƯỜNG KHÔNG EM
 
Quỳ bên Chúa nơi thánh đường năm nọ
Em đã đi rồi Chúa hỡi có biết biết không
Một mình con ngày tháng vẫn long đong
Duyên tình ái nỗi nhớ mong hiu quạnh
 
Thánh đường đó nơi tình yêu cất cánh
Cũng là nơi em đành nói chia tay
Mơ về ai mơ về một ngày mai
Em đi mất tình nhạt phai năm tháng
 
Những hàng ghế không còn là lãng mạn
Vắng tiếng người ánh sáng vụt bay đi
Để không trung buồn quạnh quẽ mỗi khi
Anh về lại bên Thánh đường chỉ nhớ
 
Nhớ về em nhớ về làn hơi thở
Sưởi ấm lòng gợi mở những niềm tin
Đâu ai ngờ một ngày nắng bình minh
Em đi mất để tình tôi còn lại
hồng tuyên 07.04.2010 13:52:36 (permalink)
0
Trăng Buổi Sáng
Một sáng mùa xuân nắng dịu dàng
Bàn tay em dệt mộng tơ vang
Loang loang mây trắng dìu cánh mắt
Ngát ngát môi hồng cuốn hồn trăng
Mơ được cùng em say suối vắng
Mộng còn với nguyệt tỉnh rừng hoang
Cúi đầu nghe gió miền xa gọi
Em có hay tình rộng mênh mang!
 
Thiếu Nữ Trên Sông
Chiều hôn thiếu nữ tắm trên sông
Nước khát bờ vai, uống ngực hồng
Ai thả thuyền mơ trôi lững thững
Em lờ đôi mắt ngó thong dong
Trời vươn cánh mỏi, hồn say khướt
Tóc bết vai mềm, lụa ngát trong
Lẳng lặng chiều tan, còn mãi ngóng
Em về gieo nhớ ngợp cõi mong!
HT
Tặng  James Jee hai  món "Đường" đây!Chúc An Nhiên!
 


 
 
NganGiang 07.04.2010 14:25:21 (permalink)
0
XIN GỌI TÊN ANH


Anh biết chăng vò võ đã bao đêm
Em chong mình nghe nỗi buồn quá khứ
Mất anh rồi, con tim còn một nửa
Nửa thẫn thờ, nửa dau đáu xót xa…
 
Heo hút đêm_ bên hiên lạnh gió qua
Cánh cửa lòng _anh đi chưa kịp khép
Để trong em bao kỉ niệm êm đẹp
Bỗng hóa cuồng phong xoáy buốt tim côi...
 
Nay dở dang, đường trần chẳng chung đôi
Ngã ba kia chia con đường hai lối
Hai con tim chung nỗi đau trần trụi
Mất nhau rồi, ta mãi mãi mất nhau…
 
Thức bao đêm mới thấy hết đêm sâu?
Xa bao lâu mới tận cùng nỗi nhớ?
Xin gọi tên anh_ ơi dấu yêu một thưở
Để giấc mơ về trong vòng tay yêu thương…


Thay đổi trang: << < 109110111 > >> | Trang 110 của 121 trang, bài viết từ 1636 đến 1650 trên tổng số 1807 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9