CẢM XÚC & CẢM TÁC
Thay đổi trang: << < 109110111 > >> | Trang 111 của 121 trang, bài viết từ 1651 đến 1665 trên tổng số 1807 bài trong đề mục
James Jee 09.04.2010 20:28:35 (permalink)
0
GỬI TÌNH NƠI TRĂNG
 
Tinh mơ một sớm trăng treo
Trăng còn đợi kẻ giao neo phương nào
Sáng rồi ta lại xa nhau
Trăng còn quyến luyến hỏi sao mờ dần
 
Người xa thương nhớ kẻ gần
Phương trời xứ lạ một thân một mình
Quê nhà còn lại chữ tình
Gởi theo trăng gió bóng hình của ai
 
Tình theo năm tháng nhạt phai
Hay là vẫn thế ngày dài đi qua
Làm sao biết được khi xa
Làm sao hết nhớ khi ta chẳng gần
 
Chờ người ai đứng ngoài sân
Trông trăng mà gởi ái ân tình nồng
Trăng ơi sao quá mênh mông
Để tình xa xứ tình không vẹn tình
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.04.2010 20:35:54 bởi James Jee >
James Jee 09.04.2010 20:37:47 (permalink)
0
MƠ TIÊN
 
Ngắm em chiều tắm bên sông
Hây hây má đỏ môi hồng thiết tha
Ô kìa dáng ngọc dáng ngà
Anh thương anh hát bài ca yêu nàng
 
Ngắm em đùa với cá vàng
Tung tăng giỡn sóng mênh mang lòng này
Ước mơ mơ ước sum vầy
Cau trầu nên mối tình đầy trăm năm
 
Bờ sông anh đứng âm thầm
Để mơ để mộng trăng rằm - chiều xuân
Ngắm em hồn thoáng bâng khuâng
Để lòng bay bổng quên trân chuyên rồi
 
Hẹn thề tình chăng phai phôi
Bên anh em nhé thành ngôi sao tình
Sáng hoài trong ánh bình minh
Hoàng hôn phủ xuống chúng mình bên nhau
James Jee 09.04.2010 20:47:15 (permalink)
0
NHỚ EM DÒNG SÔNG BẠC
 
Biết em yêu biết em đã nhớ nhiều
Anh cũng thế bao chiều anh nhung nhớ
Dòng sông bạc tháng ngày anh trăn trở
Anh muốn quay về chở nặng thương mong
 
Người yêu ơi thu đi mất, mùa đông
Đang về lại má hồng phai em hỡi
Từ xa xôi vài dòng anh nhắn gởi
Mơ bóng ai về đợi đến ngàn năm
 
Để giấc mơ cứ giá buốt âm thầm
Để nhung nhớ nhớ thêm trăm lần nữa
Người em gái bóng dáng em tựa cửa
Trông ngóng ai về chưa thấy mặt nhau
 
Xin thời gian ngừng lại đừng qua mau
Để anh trở về niềm đau chôn giấu
Xin một lần một lần thôi tình dẫu
Đọng lại tuyệt vời yêu dấu thiên thu
hồng tuyên 10.04.2010 12:32:29 (permalink)
0

Trích đoạn: James Jee

MƠ TIÊN
 
Ngắm em chiều tắm bên sông
Hây hây má đỏ môi hồng thiết tha
Ô kìa dáng ngọc dáng ngà
Anh thương anh hát bài ca yêu nàng
 
Ngắm em đùa với cá vàng
Tung tăng giỡn sóng mênh mang lòng này
Ước mơ mơ ước sum vầy
Cau trầu nên mối tình đầy trăm năm
 
Bờ sông anh đứng âm thầm
Để mơ để mộng trăng rằm - chiều xuân
Ngắm em hồn thoáng bâng khuâng
Để lòng bay bổng quên trân chuyên rồi
 
Hẹn thề tình chăng phai phôi
Bên anh em nhé thành ngôi sao tình
Sáng hoài trong ánh bình minh
Hoàng hôn phủ xuống chúng mình bên nhau

Cánh Hạc
Hương tóc em bay nắng ngất ngây
Đưa hồn én lạc cõi Thiên Thai
Vai người em gái xuân mơ ngủ
Cánh hạc tung trời nước non say
Nụ mắt đưa trăng vào muôn thuở
Môi cười ru kẻ lạc đường mây
Ai đem hồn gió phong kín lại!
Bên dáng mai gầy,nụ khẽ lay!
HT
Cuối tuần thiệt là... dzujdzuj!!!
Quỳnh Muội 10.04.2010 16:25:18 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: James Jee

THĂM CỐ NHÂN

                                                                      
Gởi Quỳnh muội 

Về thăm lại cố nhân xưa,
Biết người quên lãng hay chưa quên người?
Nhớ chăng ánh mắt nụ cười?
Vong niên tình bạn còn tươi hay nhòa?
 
Tình còn đẹp mãi như hoa?
Hay là héo hắt ngày qua mất ngày
Trong đây lòng vẫn còn say
Câu thơ kết bạn đẹp thay một thời
 
Về lại chốn cũ những nơi
Mà ta từng đến gọi mời ngày xưa
Cái ngày mỗi buổi trời mưa
Thẫn thờ viết lại lưa thưa vài dòng
 
Gởi người tri kỷ tôi mong
Nhớ người người nhớ trong lòng, đúng không?
Quay về ký ức ngóng trông
Để tình thêm nặng lửa hồng thi thơ


James Jee
 




VỌNG CỐ NHÂN


                                                                                             Gởi James Jee
 
Biết chăng từ buổi xa rồi
Mối tình thơ vẫn thắm lời yêu xưa.
Bao đêm mưa tạnh gió lùa
Câu thơ ngày ấy vẫn chưa nhạt nhòa !
Người vui mãi chốn ngàn xa
Tình thơ để lại xót xa giữa đời !
Nhiều khi tự hỏi vu vơ
Người xa có phút đợi chờ bâng khuâng?!
Hồn từng nghiêng ngã bao lần
Mỗi khi hồn vọng cố nhân  như mình !
 
Nhật Quỳnh
 
 
Chào Jame Jee vẫn khoẻ ?
QM còn nhớ James Jee còn nợ QM một chầu caphe đó  nhé !chờ hòai mà khg thấy JJ rảnh rổi !dài cổ rồi đây !.Những con đường ở Q8 sao mà dài và xa quá ! James Jee đi hòai mà chưa tới chổ của Quỳnh Muội ?. Hi Hi.. đùa vui thôi  nhé  !

QM

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2010 16:26:24 bởi Quỳnh Muội >
James Jee 13.04.2010 12:00:50 (permalink)
0
ƯỚC HẸN
 
Cũng vì cơm áo gạo tiền
Dòng đời trải bước muộn phiền lắm khi
Đường dài ta cứ bước đi
Nhưng lòng vẫn nhớ tình thi khi nào
 
Nhớ làm sao, ước làm sao
Được cùng trò chuyện với nhau tháng ngày
Để hồn hòa với men say
Say thơ quên nỗi đắng cay ngày thường
 
Bài thơ dán vội lên tường
Thời gian gấp rút con đường trần gian
Nghĩa tình xin vẫn nặng mang
Hẹn ngày bồi tiếp cùng nàng họa thơ
 
Vì đời thì chẳng như mơ
Nên ta cứ mãi ngẩn ngơ vì đời
Tình thi cứ mãi sáng ngời
Cố nhân yên dạ nghìn đời không quên
James Jee 13.04.2010 12:42:18 (permalink)
0
HẸN MỘT NGÀY BÊN NHAU
 
Em là cánh hạc trời cao
Lượn mây tung cánh vượt bao dặm ngàn
Anh đây quyết chí đại bàng
Đem em về lại hôn hoàng có nhau
 
Để tình lên đỉnh cao trào
Tay trong tay nhé mình vào thiên thai
Chẳng cần biết có ngày lai
Hiên tại quá khứ tương lai chẳng màng
 
Chỉ cần anh có được nàng
Cuộc đời anh sẽ rẽ trang sử tình
Dáng mai bên ánh bình minh
Soi hồn lả lướt chúng mình nghìn năm
 
Hè qua thu đến âm thầm
Chờ đông hết rét ta cầm tay nhau
Mùa xuân về đến xin trao
Lời thề hợp cẩn ta vào yêu đương
NganGiang 15.04.2010 14:31:22 (permalink)
0

Trích đoạn: James Jee

NHỚ EM DÒNG SÔNG BẠC
 
Biết em yêu biết em đã nhớ nhiều
Anh cũng thế bao chiều anh nhung nhớ
Dòng sông bạc tháng ngày anh trăn trở
Anh muốn quay về chở nặng thương mong
 
Người yêu ơi thu đi mất, mùa đông
Đang về lại má hồng phai em hỡi
Từ xa xôi vài dòng anh nhắn gởi
Mơ bóng ai về đợi đến ngàn năm
 
Để giấc mơ cứ giá buốt âm thầm
Để nhung nhớ nhớ thêm trăm lần nữa
Người em gái bóng dáng em tựa cửa
Trông ngóng ai về chưa thấy mặt nhau
 
Xin thời gian ngừng lại đừng qua mau
Để anh trở về niềm đau chôn giấu
Xin một lần một lần thôi tình dẫu
Đọng lại tuyệt vời yêu dấu thiên thu


XAO XÁC LỐI THU

Lá vương hoài trên đường vắng lối thu
Còn dáng anh thân thương từng góc phố
Xác lá rơi_ liệm mảnh tình vụn vỡ

Người xa rồi còn hiu quạnh nơi đây…

Người yêu ơi, xa xôi anh có hay
Anh ra đi mang mùa thu đi mãi
Để nơi đây từng đông dài trống trải
Em âm thầm dệt nỗi nhớ thành thơ…

Cuối đường chiều vàng lá rụng bơ vơ
Chẳng bước chân sao lòng nghe xao xác
Trôi về đâu kí ức dòng sông bạc
Để em tìm trăn trở những tháng năm…

Như mây trôi về phương trời xa xăm
Em gửi theo lòng mình bao nhung nhớ
Thời gian ơi, xin đừng gieo cách trở
Để đường tình_ ta mãi mãi chung đôi…


James Jee 15.04.2010 20:19:14 (permalink)
0
VỰC DẬY YÊU THƯƠNG
 
Anh đã hứa một ngày nào mùa thu
Anh đưa em ta ru tình vào mộng
Nhưng trời xa anh cánh chim lồng lộng
Đã bao thu về không thấy anh sang
 
Dù nơi xa anh vẫn mãi vương mang
Tình em gái nơi quê nhà lãng mạn
Anh vẫn nhớ từng tối chiều chạng vạng
Khói ngút sau nhà mang ta đến bên nhau
 
Anh sẽ về trong một mùa thu sau
Ráng đợi nhé chôn nỗi đau thật chặt
Dù anh biết có lúc em quặn thắt
Anh cũng thế mà mắt vẫn ngóng về ai
 
Thời gian ơi xin hai chữ phôi phai
Để mãi mãi ta say trong tiềm thức
Anh yêu em một tình yêu chân thực
Bước qua nỗi buồn vực dậy yêu thương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2010 20:20:37 bởi James Jee >
James Jee 15.04.2010 20:43:17 (permalink)
0
HOÀI NIỆM MỘT TÌNH YÊU
 
Dù biết tình yêu chẳng nhiệm màu
Biết tình dang dở nát tan mau
Nhưng vẫn xin yêu nghìn năm nữa
Dù mỗi lần yêu vẫn đớn đau
 
Em buồn anh cũng chẳng vui đâu
Lệ cay hoen mắt thấy em sầu
Từng giọt lặng rơi trên đôi má
Anh nhặt đem về thức đêm thâu
 
Từ dạo em xa khuất núi đồi
Nhớ mong mong nhớ chỉ mình thôi
Khơi chi nỗi nhớ trong lòng đất
Anh đã vùi chôn quá khứ rồi
 
Đã tưởng quên người đã tưởng quên
Nhưng sao vẫn nhớ vẫn kêu tên
Trong cơn mộng mị hồn hoang vắng
Khẽ gọi tình yêu chút vững bền
NganGiang 18.04.2010 23:34:30 (permalink)
0
VỰC DẬY YÊU THƯƠNG
 
Anh đã hứa một ngày nào mùa thu
Anh đưa em ta ru tình vào mộng
Nhưng trời xa anh cánh chim lồng lộng
Đã bao thu về không thấy anh sang
 
Dù nơi xa anh vẫn mãi vương mang
Tình em gái nơi quê nhà lãng mạn
Anh vẫn nhớ từng tối chiều chạng vạng
Khói ngút sau nhà mang ta đến bên nhau
 
Anh sẽ về trong một mùa thu sau
Ráng đợi nhé chôn nỗi đau thật chặt
Dù anh biết có lúc em quặn thắt
Anh cũng thế mà mắt vẫn ngóng về ai
 
Thời gian ơi xin hai chữ phôi phai
Để mãi mãi ta say trong tiềm thức
Anh yêu em một tình yêu chân thực
Bước qua nỗi buồn vực dậy yêu thương
                                 James Jee


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33171/51929818582F4C4CA7D5C9E59EAE4159.jpg[/image]

CON ĐƯỜNG KỈ NIỆM

Nhớ ngày nao ta chung một con đường
Đón đưa nhau cuối mỗi chiều tan lớp
Hàng điệp reo_ ánh mắt anh xanh rợp
Em đắm chìm trong mộng ước tinh khôi…
 
Lời yêu thương còn ngập ngừng trên môi
Như nụ hoa đầu mùa hương e ấp
Áo trắng bay cuối đường chiều tấp nập
Thoáng ngỡ ngàng mà ta đã mất nhau …
 
Cánh điệp tàn theo mộng ước về đâu
Để đường xưa xác lá rơi ngập lối 
Ai vội qua, ai còn hoài trông đợi  
Thu có về trong nỗi nhớ không anh?
 
Ấm trong em dòng kí ức ngày xanh 
Khúc tình thơ còn đây bao da diết 
Dẫu cánh chim giữa trời cao biền biệt 
Cuối đường về vẫn có em ngóng trông…    



Attached Image(s)
Nét cố đô 19.04.2010 10:23:51 (permalink)
0
BÂNG KHUÂNG HÈ

Phượng nở đỏ bừng khoe sắc thắm
Chim non động tiếng chạy kêu bầy
Hè sang rộn ràng từng tia nắng
Hiu hiu gió lay nhẹ hồn cây...

Áo trắng xinh tươi cười giòn giã
Mắt ai thăm thẳm chốn xa xăm
Năm nay ve sầu quên cất tiếng
Bướm hoa chốn cũ biếng nhác nằm...

 
(-Như Diệu Linh-)
 
"Tình cờ" vào chốn này ^.^, chúc chủ nhà một ngay vui!


<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2010 10:37:35 bởi Nét cố đô >
James Jee 20.04.2010 20:47:31 (permalink)
0
NỐI TIẾP NHỮNG CƠN MƠ
 
Em nhắc bao kỷ niệm tuổi sân trường
Cái tuổi ấy vấn vương bao ngày tháng
Ôi nghịch nghợm nhưng cũng đầy lãng mạn
Mối tình mình cũng mang nét ngây thơ
 
Rồi thời gian vụt chạy khỏi cơn mơ
Để anh xa em nối dài bao mong nhớ
Dù xa nhau nhưng vẫn chung nhịp thở
Đúng không em? hãy cởi mở tấm lòng
 
Anh sẽ về trong nỗi nhớ em mong
Anh sẽ về trong đêm dài thao thức
Anh sẽ về bên em đời rất thực
Anh sẽ về anh vực dây yêu thương
 
Đợi nhé em chia cách từng đêm trường
Nhưng rồi sẽ có ngày đường chung lối
Anh hôn nhẹ mái tóc em hờn dỗi
Bên em hoài nối tiếp nhưng cơn mơ
James Jee 20.04.2010 20:58:20 (permalink)
0
HÈ NHỚ
 
Hè về nhớ nhớ ngày xưa thân ái
Bên mái trường phượng thắm đỏ tình ai
Cái tuổi trời cho có một không hai
Chút nghịch ngợm say trong tình lãng mạn
 
Hè qua rồi ta mất dấu lang thang
Đè nặng vai hành trang vào cuộc sống
Chung quanh ta biển trời luôn lồng lộng
Cất bước vào đời trong tiếc nuối ngày xưa
 
Áo trắng ơi chia tay dưới cơn mưa
Ta đi nhé trời đang trưa chợt khóc
Để đọng lại tâm trí ta phút chốc
Giã từ tuổi học trò ngốc nghếch dễ thương
 
Để giờ đây trên những bước đường trường
Ta trải qua bao mùa hè sương gió
Nhưng vẫn nhớ cái mùa hè phượng đỏ
Thắm cả bạn bè trong đó có ta
NganGiang 24.04.2010 00:32:36 (permalink)
0
NỐI TIẾP GIẤC MƠ

Dẫu biết tình đời đâu mãi đẹp như thơ
Em vẫn dệt giấc mơ bao say đắm
Mộng tình đầu những tháng ngày trong trắng
Vẫn nồng nàn trong từng tiếng thơ trao
 
Cơn mơ về đâu mang mơ ước ngọt ngào
Kỉ niệm xưa trên sân trường áo trắng   
Mỗi hè sang phượng cháy trong màu nắng 
Anh vẫn thì thầm: còn đây nhé yêu thương
 
Em vẫn đợi anh dẫu khắc khoải đêm trường
Dẫu tháng năm phượng đã phai màu cũ 
Chiều qua hiên dẫu úa vàng lối cỏ
Em vẫn đợi anh về trong tiếng nắng rơi rơi… 
 
Để một lần thôi được thấy lại nụ cười
Thắm trên mắt trên môi người yêu dấu 
Để tình ta nồng nàn lời giai ngẫu 
Tháng năm dài nối tiếp những cơn mơ…

Thay đổi trang: << < 109110111 > >> | Trang 111 của 121 trang, bài viết từ 1651 đến 1665 trên tổng số 1807 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9