CẢM XÚC & CẢM TÁC
Thay đổi trang: << < 112113114 > >> | Trang 112 của 121 trang, bài viết từ 1666 đến 1680 trên tổng số 1807 bài trong đề mục
James Jee 26.04.2010 18:37:26 (permalink)
0
THIÊN THẦN TRONG MỘNG
 
Dù tình đời sẽ không đẹp như mơ
Nhưng anh vẫn mong vẫn chờ ngày quay lại
Làm sao được thời gian luôn mãi chạy
Chẳng chịu dừng cho anh mãi bôn ba
 
Cơn mơ xưa trong anh chẳng đâu xa
Chỉ là chôn giấu trong xót xa kí ức
Để mãi nhắc nhở những đêm dài thao thức
Nghe cồn cào nghe ngực nhói cơn đau
 
Anh tin rằng ta sẽ chẳng mất nhau
Đúng vậy không em? Sau bao ngày mưa gió
Anh về đây kết thúc ngày vò võ
Vô định đường dài có anh bước cùng em
 
Ở quê xưa em vẫn thế buông rèm
Chờ anh về dù em đang lạc lõng
Ôi tình yêu ôi thiên thần bé bỏng
Trong giấc mộng dài anh vẫn khắc tên em
James Jee 26.04.2010 19:04:21 (permalink)
0
DÙ XA ANH VẪN NHỚ
 
Vẫn nhớ nàng thơ dẫu tháng ngày
Nắng mưa sương gió chẳng nhạt phai
Tình xưa vẫn giữ bao lời hẹn
Cất giấu trong lòng bao đắm say
 
Đường kia theo lối bước em đi
Em để lại đây được những gì
Tôi ngồi nhặt nhạnh từng dòng chữ
Mơ ước ước mơ chẳng được chi
 
Kẻ ở phương trời người xứ xa
Dẫu thương dẫu nhớ chẳng phai nhòa
Làm kiếp vấn vương bao năm tháng
Chữ tình chữ nợ chữ phôi pha
 
Trong giấc mộng vàng vẫn bóng ai
Vẫn mang thương nhớ vẫn u hoài
Nàng thơ tựa cửa trông ngày tháng
Lãng đãng lại quên mất tháng ngày
James Jee 26.04.2010 19:21:18 (permalink)
0
RỒI MỘT NGÀY...
 
Rồi một ngày em cũng sẽ xa tôi
Rồi một ngày chiếc nôi tình tan vỡ
Là ngày đó tôi bắt đầu trăn trở
Chữ ân tình ai nỡ dối lừa nhau
 
Rồi một ngày tôi cũng nếm nỗi đau
Rồi một ngày lệ trào em đi mất
Là ngày đó vội ôm tình đi cất
Cất trong tim cất tận đáy lòng này
 
Rồi một ngày mây cũng sẽ ngừng bay
Rồi một ngày chữ đắm say rơi rớt
Là ngày đó trên đường đời bất chợt
Thêm nỗi buồn giảm bớt chuyện đùa vui
 
Rồi một ngày tôi cũng phải chôn vùi
Rồi một ngày tôi lui về bóng tối
Là một ngày tôi sợ mình rảnh rỗi
Nhớ về người tôi sợ lắm người ơi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2010 19:22:36 bởi James Jee >
James Jee 27.04.2010 19:53:15 (permalink)
0
VỚI TÌNH NÀO VỚI ĐƯỢC ĐÂU
 
Tìm đâu kỷ niệm tháng ngày qua
Những ước mơ xưa đã nhạt nhòa
Còn lại những gì ai có biết
Để ta nhung nhớ mỗi mình ta
 
Còn đâu áo trắng ngày thiết tha
Còn lại có chăng ánh chiều tà
Mơ trăng viễn tưởng người xa xứ
Trách được tình ai chỉ trách ta
 
Từ dạo ân tình xa cách xa
Biệt ly chẳng nói đã xa nhà
Tình thu biền biệt bao tâm sự
Kể với trời đông kể với ta
 
Suốt kiếp chờ trông một cánh hoa
Dù mơ xa lắm ánh trăng ngà
Ở tít trên cao xa tầm với
Làm sao có được hỡi lòng ta
NganGiang 04.05.2010 14:23:56 (permalink)
0
LỐI CŨ EM CHỜ

Bao mùa lá bay anh biết không
Đường xưa chỉ bóng em âm thầm
Người đi còn nhớ câu ước hẹn?
Lối nhỏ em về chỉ bão giông…
 
Cơn mưa vội qua cuối thu tàn
Hàng cây hiu hắt ngỡ đông sang
Ngập ngừng bước chân trên lối vắng
Đau đáu một thời mộng thênh thang…
 
Khẽ gọi tên anh biết bao lần
Để nghe môi đọng những bâng khuâng
Từng chiều nhặt lá gom thu úa
Ngỡ dáng anh về quen dấu chân…
 
Em đem nỗi nhớ gửi trùng khơi
Thầm cất giấu sâu một nụ cười
Mơ ngày én về xanh trời biếc
Lối cũ ta về, lá thôi rơi…
 


 
James Jee 06.05.2010 20:05:09 (permalink)
0
ANH SẼ VỀ BÊN EM
 
Anh đi đã biết mấy mùa đông
Trời lạnh trong tim vẫn ấm nồng
Vì có em cười trong giấc mộng
Ấm lòng anh mãi dưới cơn giông
 
Anh hẹn thu tàn anh sẽ sang
Để em háo hức cứ mang màng
Thu đến rồi đi thu lại đến
Bao giờ em mới thấy anh sang?
 
Anh biết lỗi anh đã bao lần
Bao lần anh đã trễ bước chân
Lời hẹn khi chưa còn chưa thỏa
Để người em nhỏ cứ bâng khuâng
 
Anh hứa với em về đến nơi
Anh sẽ sang em tiếng gọi mời
Mâm trà mâm rượu cau trầu đủ
Xây mộng uyên ương đẹp tuyệt vời
James Jee 06.05.2010 20:29:17 (permalink)
0
NHỚ MÃI MÌNH EM
 
Anh vẫn nhớ em nhớ thật nhiều
Nhất là những lúc thấy cô liêu
Xa em anh vẫn hoài ôm mộng
Mội khối tình xưa một buổi chiều
 
Em ở phương xa có nhớ mong
Anh đây vẫn ghi khắc trong lòng
Chiều trên biển vắng mây ngàn gọi
Gọi tiếng tình xưa phút ấm lòng
 
Còn lại gì đây khi đã xa
Có nghe nhung nhớ? Có nhạt nhòa?
Có nghe tình cũ đêm thao thức?
Có nhớ hoài không mối tình ta?
 
Dù thế nào đi anh vẫn yêu
Vẫn yêu em mãi vẫn yêu nhiều
Nửa vòng trái đất xa vạn dặm
Vẫn giữ trong lòng bao tiếng yêu
James Jee 07.05.2010 20:18:43 (permalink)
0
TƯỞNG NIỆM TÌNH TA
 
Trang lưu bút khơi lại dòng kỷ niệm
Chiêm nghiệm một thời áo trắng ngày xưa
Cái ngày mà hai đứa còn đón đưa
Trước cổng trường dưới cơn mưa mùa hạ
 
Ba tháng hè xếp bút nghiên từ tạ
Tôi lên đường ra chiến tuyến đấu tranh
Bộ quân trang khuất lấp bao tuổi xanh
Tôi khoác lên một mảnh đời rất khác
 
Khi trở về nghe lòng buồn man mác
Em đi rồi bạc con sóng trùng dương
Nửa trái địa cầu em có vấn vương
Có nhắc không con đường ngày xưa ấy
 
Công viên cũ mái trường xưa còn đấy
Vậy mà người tay vẫy đã ngàn xa
Bao nhiêu năm tôi trở lại quê nhà
Để tưởng nhớ ngày xa xưa... ngày đó...!
Xuân Mai 10.05.2010 21:23:58 (permalink)
0
Xin ghé thăm bạn và có đôi dòng gởi tặng.

Ta nhớ trường xưa người áo trắng
Tóc dài bay nhẹ gió chiều xa
Gió ơi hãy cứ hờn trên tóc
Có sợi tóc nào rơi tặng ta
Để mang về ép trong thư tím
Để mộng mơ hoài dáng kiêu sa....

Rồi có một ngày ta phải xa
Xa trường xa cả bóng người mơ
Mang theo thư tím thơm mùi giấy
Lặng nhớ người xưa sao ngẩn ngơ......

Xuân Mai
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2010 00:53:36 bởi Xuân Mai >
James Jee 11.05.2010 20:17:21 (permalink)
0
ÁO TRẮNG NGÀY XƯA
 
Áo trắng ngày xưa đã xa rồi
Người đi người đã thoáng quên tôi
Mái trường rêu phủ em xa mất
Để mãi mình tôi đứng bồi hồi
 
Áo trắng ngày xưa áo trắng bay
Nay đây còn nữa những tháng ngày
Ai đi bỏ lại tà áo cũ
Quên mất ngày nao những đắm say
 
Áo trắng ngày xưa đã úa màu
Tình xưa nay đã đã mất nhau
Người đi gửi lại ngàn nhung nhớ
Để lệ hoen mi nước mắt trào
 
Áo trắng ngày xưa áo trắng mơ
Nay sao người đi quá hững hờ
Để ai mong nhớ tà áo ấy
Để ngẩn để ngơ để đợi chờ
James Jee 01.12.2010 17:08:01 (permalink)
0
KHOẢNG CÁCH ANH VÀ EM!
 
Anh và em hai ta còn khoảng cách
Một khoảng cách xa vời xóa bỏ có được đâu
Và hai ta đứng bên hai đầu cầu
Để mãi mãi gọi nhau bao lâu nữa
 
Anh và em và còn một chỗ giữa
Một nửa cuộc đời chẳng phải của nhau
Ai? Là ai! Là ai đã đến sau?
Để lại không gian buồn nhuộm màu xa cách
 
Anh và em và vài câu thầm trách
Thầm trách cuộc đời sắp đặt éo le
Để đêm vọng về hai ta vẫn còn nghe
Tiếng thao thức của hai người khe khẽ
 
Anh và em đi qua cùng tuổi trẻ
Qua mặt cuộc tình nghe thấy nỗi ưu tư
Khoảng cách âm thầm mãi mãi hình như
Vẫn chen giữa đôi ta từ xưa lắm
James Jee 01.12.2010 17:18:07 (permalink)
0
HỎI NGƯỜI XƯA CŨ
 
Hỏi người còn nhớ ta không?
Ngày xưa chiếc bóng cô phòng bên ai
Tình xưa nay đã chắc phai
Nên người xưa cũng chẳng hoài nhớ nhau
 
Hỏi người có phút đớn đau?
Khi mà xa cách lệ trào hoen mi
Tình đi, tình đã mãi đi
Mang người tình nhớ vu quy xa rời
 
Hỏi người còn nhớ trong đời?
Mảnh tình thứ nhất xa vời năm xưa
Cái ngày còn đón còn đưa
Cái này ngây dại mình chưa biết gì
 
Hỏi người khi đã biệt ly!
Em còn nhớ đến mỗi khi thấy buồn
Chắc là từ phút tay buông
Em đã quên mất suối nguồn ngày xưa!
James Jee 01.12.2010 17:32:29 (permalink)
0
DƯ ÂM NGÀY CŨ
 
Một khoảng trời thơ của dại khờ
Nay còn đâu nữa chỉ chơ vơ
Nuối tiếc ngày xưa nhiều vụng dại
Dư âm ghi khắc khoảng trời mơ
 
Một góc ngày xưa một góc trời
Khoảng thời gian ấy sướng mê tơi
Chẳng lo chỉ cả ngày xưa ấy
Chỉ biết học hành chỉ biết chơi
 
Một thoáng ngày xưa thoáng hững hờ
Tháng năm vùn vụt tiếc ngẩn ngơ
Để lại hôm nay hồn bay mất
Tìm lại dư âm đợi với chờ
 
Một mối tình xưa thuở thiếu thời
Mối tình thứ nhất nhớ chẳng vơi
Tình đầu mà lại nhiều ngang trái
Ghi khắc người ơi một góc trời
NguyenThanhH 01.12.2010 17:36:44 (permalink)
0
Chỉ thẩn thơ trong chuyện lỡ làng
Rất vui khi bạn hữu thân sang
Tri âm là cả ngàn tia nắng
Tan xóa đi bao chuyện phũ phàng
 
Cám ơn bạn đã ghé thăm. Hy vọng bạn ghé thường xuyên.
James Jee 01.12.2010 17:43:10 (permalink)
0
LỐI CŨ TA VỀ
 
Lối cũ về đây man mác buồn
Còn đâu người cũ chiếc rèm buông
Hoang vắng lá khô xào xạc tí
Để lòng trống vắng nuốt lệ tuôn
 
Lối cũ còn đây người xa rồi
Còn nhớ hay quên mối tình tôi
Chất chứa bao năm tình hờ hững
Quá muộn để trao những bồi hồi
 
Lối cũ về thăm lại một chiều
Nghe lòng gánh nặng nỗi cô liêu
Công viên ghế đá buồn lên tiếng
Kỷ niệm quanh sân biết bao điều
 
Lối cũ người xưa có quay về?
Có ngồi ôn lại chút đê mê?
Rồi để sao nghe hồn tê tái
Một chút nguôi ngoai chút ê chề!
Thay đổi trang: << < 112113114 > >> | Trang 112 của 121 trang, bài viết từ 1666 đến 1680 trên tổng số 1807 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9