CẢM XÚC & CẢM TÁC
MỘNG THƯỜNG
Em đem giấc mộng vào đời
Ru cho giấc ngủ vương lời thiết tha
Tên em tên một bài ca
Hát cho tình mãi thật thà thủy chung
Quen em một chút mông lung
Mến em một phút thẹn thùng khó quên
Thương em đôi chỗ ngông nghênh
Yêu em vì một mũi tên ái tình
Bước vào ánh sáng bình minh
Là em tất cả đẹp xinh tuyệt vời
Nguyện yêu... yêu mãi chẳng rời
Bóng em chiếu sáng cuộc đời của anh
Ươm tình cho thắm thêm xanh
Giọt tình thơm ngát để dành riêng em
Mơ trong giấc mộng còn thèm
Cùng nhau đếm bước.. cùng em hẹn hò...
James Jee Quá ấn tượng với cái nick của em, mạn phép vung bút đôi câu, mong em vui...!
VẦN THƠ LỮ KHÁCH
Em mơ bước đến hiên thềm
Cúi chào anh đến từ miền xa xôi
Nâng ly kính chén trà sôi
Ấm lòng lữ khách tới nơi ... mời ngồi
Em vui mừng khách mến lời
Nâng ly trà kính lòng tươi quý tình
Một ngôi nhà nhỏ thêm xinh
Vì có người đến vần tình thơ trao
Bình minh vạn vật tươi chào
Đón chân lữ khách mời vào tệ trang
Kính dâng giấy mực thi đàn
Mời anh hoạ tiết mở màn thơ duyên
Bên anh tao nhã sĩ hiền
Em mài mực nhé - anh liền hoạ thơ
Vần thương lời quý như mơ
Rồng bay phụng múa bút huơ tài tình
Áng thơ xinh thật là xinh
MỘNG THƯỜNG
28.7.2011
@ Em rất vui khi James Jee quá bước ghé thăm ạ !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2011 04:15:58 bởi MỘNG THƯỜNG >
GIẤC MỘNG TÌNH ANH
Áng thơ xinh thật là xinh
Cùng em anh hoạ bài tình chúng ta
Lữ hành kiếp sống phương xa
Nay tìm được đến ngôi nhà thân yêu
Có nàng gia chủ yêu kiều
Thi thơ thật giỏi bao điều thật hay
Làm hồn lữ khách đắm say
Mơ trong giấc mộng ngày dài mênh mang
Thôi nay dừng kiếp lang thang
Ghé vào giấc mộng cao sang của nàng
Dù là có chút muộn màng
Nhưng tình đã nhuốm bóng nàng trong tim
Ngày dài hờ hững cánh chim
Vụt qua trôi mất biết tìm đâu ra
Chỉ còn giấc mộng thiết tha
Mơ nàng thi sĩ ngân nga "mộng thường"
HAI LĂM TUỔI ...
Hai lăm tuổi có nghĩa là em đã
Đã lớn rồi, đã biết chút suy tư
Nhưng với em, hai lăm tuổi... hình như
Còn hơi nhỏ... từ từ... em chưa lớn
Hai lăm tuổi, sóng lòng lăn tăn gợn
Biết nhớ rồi, biết hờn mác cùng ai
Hai lăm tuổi, em như ánh nắng mai
Nhưng sương sớm để ngày càng thêm mới
Hai lăm tuổi, đã biết chờ biết đợi
Biết thẹn thùng biết gợi mở yêu thương
Hai lăm tuổi, cho một sớm vấn vương
Nhưng còn sớm để ta chung đường bước
Hai lăm tuổi, dáng ngọc ngà tha thướt
Để ai kìa... trước cửa ngóng... cây si
Hai lăm tuổi, em bắt đầu bước đi
Đường rộng mở một khi em cất bước
DỐC TÌNH.. TA TAN VỠ
Anh đứng đây nhìn em qua ngày tháng
Quạnh hiu buồn chán ngán tháng ngày qua
Anh và em, những cung bậc thiết tha
Giờ ngang trái xoá nhoà đi tất cả
Ai đã làm và ai đang phải trả
Biết sao giờ tất cả đã quên đi
Biết sao giờ tình chốc đến một khi
Rồi tình lỡ chỉ do ai mà lỡ
Rồi năm tháng qua đi anh bỡ ngỡ
Ngơ ngẩn nhìn bóng em khuất ngàn xa
Để anh lang thang trong nắng xế chiều tà
Ôm dĩ vãng hát bài ca tình lỡ
Ôi dốc tình, nơi con tim tan vỡ
Níu kịp đâu những bỡ ngỡ cuộc đời
Em và ta dấu yêu chỉ một thời
Rồi phút chốc xa rời câu hẹn ước
Trích đoạn: James Jee
HAI LĂM TUỔI ...
Hai lăm tuổi có nghĩa là em đã
Đã lớn rồi, đã biết chút suy tư
Nhưng với em, hai lăm tuổi... hình như
Còn hơi nhỏ... từ từ... em chưa lớn
Hai lăm tuổi, sóng lòng lăn tăn gợn
Biết nhớ rồi, biết hờn mác cùng ai
Hai lăm tuổi, em như ánh nắng mai
Nhưng sương sớm để ngày càng thêm mới
Hai lăm tuổi, đã biết chờ biết đợi
Biết thẹn thùng biết gợi mở yêu thương
Hai lăm tuổi, cho một sớm vấn vương
Nhưng còn sớm để ta chung đường bước
Hai lăm tuổi, dáng ngọc ngà tha thướt
Để ai kìa... trước cửa ngóng... cây si
Hai lăm tuổi, em bắt đầu bước đi
Đường rộng mở một khi em cất bước
Yêu Như Là Sống !
Hai lăm tuổi em như sóng biển khơi
Lúc ồn ào, lúc lặng yên da diết
Hai lăm tuổi, ước mơ không mỏi mệt
Tràn hăng say, mạnh bước đường tương lai.
Hai lăm tuổi , đã biết nghĩ ngày mai
Nhìn trước ngó sau, chẳng hoài ngao ngán
Hai lăm tuổi cũng nhiều lúc chán nản
Nhưng gượng lên nhanh chóng đến không ngờ
Hai lăm tuổi, vẫn còn chút mộng mơ
Biết làm thơ, gửi vu vơ theo gió
Nhiều lúc chẳng hiểu mình thật rõ
Tự mỉm cười :" chẳng có gì bận tâm."
Hai lăm tuổi, ngồi một mình âm thầm
Chuyện buồn vui, nhớ nhung ,thắm thiết
Đã thương ai, là thương rất thiệt
Đứng phương này, chằng thèm ngó phương kia.
Anh hãy nghe, hai lăm tuổi thầm thì
Tim đủ khỏe để chung cùng nhịp đập.
Hai lăm tuổi chân cứng,... đâu dễ vấp...
Hai lăm tuổi " yêu như là sống " vậy thôi.
Bé Lười 29.07.2011
Chốn hàn vi, giám mơ ai nán lại
Bất ngờ thay, quân tử đề lời tiên
Mừng khôn xiết, chớ nghĩ sẽ làm phiền
Chỉ sợ nỗi bạn hiền sẽ mau chán.
GIẤC MỘNG TUỔI HAI LĂM
Hai lăm tuổi em biết yêu rồi nhỉ?
Chuyện bình thường của tuổi dậy thì thôi
Hai lăm tuổi em đã biết bồi hồi
Biết nhung nhớ một người dưng rồi đấy
Hai lăm tuổi những ước mơ đầy rẫy
Giấc mộng vàng mây sáng bước em đi
Hai lăm tuổi từng ánh mắt nhu mì
Em đẹp lắm tình thi không tả xiết
Hai lăm tuổi ôi mộng đời tha thiết
Em bắt đầu quen biết với suy tư
Hai lăm tuổi... em ấy đã... từ từ
Yêu thêm một chút... hình như là thế
Hai lăm tuổi... yêu... đã đâu là trễ
Chút hờn ghen để tô điểm má hồng
Hai lăm tuổi ôi giấc mộng thơm nồng
Dang tay rộng em mang vào cõi thực
THU NHỚ EM ...
Mùa thu sang lá rụng rơi về cội
Lời thơ buồn nỗi nhớ mãi chờ mong
Chiều mưa ngâu lấy mất giọt nắng hồng
Lòng lạnh lẽo nghe thông reo ngày tháng
Em ước hẹn rồi để tôi ngao ngán
Nỗi mong chờ đáng chán em biết không?
Em lấy mất trong tôi trái tim hồng
Tôi ghì giữ ấm nồng ngày dĩ vãng
Em đi mất như mây trời phiêu lãng
Ghé nơi nào ai biết kẻ lang thang
Còn tôi nơi đây góp nhặt lá vàng
Về sưởi ấm những trang tàn ký ức
Vết thương lòng đến nay còn thổn thức
Qua mấy mùa còn nhức nhối đau thương
Mỗi thu qua thêm mộng chút đoạn trường
Ta góp nhặt đêm tương tư vàng võ
TẶNG AI...
Tặng ai má thắm mi cong
Tặng ai chân thật tấm lòng thuỷ chung
Tặng ai những phút mông lung
Tặng ai tất cả lạ lùng thế gian
Tặng ai hai chữ vương mang
Để lòng thêm nhớ tình nàng cùng ai
Tặng ai đêm ngắn ngày dài
Để cùng thoả thích giải bài tâm tư
Tặng ai hai chữ hình như
Để quên để nhớ bức thư tâm tình
Tặng em hoa thắm đẹp xinh
Nụ còn e thẹn chân tình thiết tha
Tặng ai một kiếp tình ca
Hát cho quên hết nhạt nhoà gian nan
Tặng ai cung phím tơ đàn
Để vui trọn kiếp viết trang thơ tình
GIẤC MỘNG TUỔI HAI LĂM
Hai lăm tuổi em biết yêu rồi nhỉ?
Chuyện bình thường của tuổi dậy thì thôi
Hai lăm tuổi em đã biết bồi hồi
Biết nhung nhớ một người dưng rồi đấy
Khẳng Định
Từ dạo bước sang hai lăm tuổi
Thấy mình như nhánh hoa nở tươi
Mỗi lần gió lướt nhẹ.. ngang đóa
Run rẩy tim tôi khép nép cười.
Cái tuổi hai lăm đầy hối hả
Vai gầy, chắc còn lắm tình si ?
Câu hỏi : " Anh ơi từ đâu đến"?
Hai lắm tuổi đó!....Giám kiên trì ?
Hai lăm tuổi, giống ánh trăng rằm ?
Sao nhiều thi sĩ lén ngóng thăm
Đi tìm thứ chi trong bóng quế
Tâm sự, buồn vui, gửi cung Hằng ?
Như vậy hai lắm lớn thiệt rồi
Biết chia sẽ những chuyện buồn vui
Anh nhé, hai lăm đã đủ lớn
Được chứ, bên anh tới tương lai ?
Bé Lười 01.08.2011
Trích đoạn: MỘNG THƯỜNG
MỘNG THƯỜNG
Em đem giấc mộng vào đời
Ru cho giấc ngủ vương lời thiết tha
Tên em tên một bài ca
Hát cho tình mãi thật thà thủy chung
Quen em một chút mông lung
Mến em một phút thẹn thùng khó quên
Thương em đôi chỗ ngông nghênh
Yêu em vì một mũi tên ái tình
Bước vào ánh sáng bình minh
Là em tất cả đẹp xinh tuyệt vời
Nguyện yêu... yêu mãi chẳng rời
Bóng em chiếu sáng cuộc đời của anh
Ươm tình cho thắm thêm xanh
Giọt tình thơm ngát để dành riêng em
Mơ trong giấc mộng còn thèm
Cùng nhau đếm bước.. cùng em hẹn hò...
James Jee
Quá ấn tượng với cái nick của em, mạn phép vung bút đôi câu, mong em vui...!
VẦN THƠ LỮ KHÁCH
Em mơ bước đến hiên thềm
Cúi chào anh đến từ miền xa xôi
Nâng ly kính chén trà sôi
Ấm lòng lữ khách tới nơi ... mời ngồi
Em vui mừng khách mến lời
Nâng ly trà kính lòng tươi quý tình
Một ngôi nhà nhỏ thêm xinh
Vì có người đến vần tình thơ trao
Bình minh vạn vật tươi chào
Đón chân lữ khách mời vào tệ trang
Kính dâng giấy mực thi đàn
Mời anh hoạ tiết mở màn thơ duyên
Bên anh tao nhã sĩ hiền
Em mài mực nhé - anh liền hoạ thơ
Vần thương lời quý như mơ
Rồng bay phụng múa bút huơ tài tình
Áng thơ xinh thật là xinh
MỘNG THƯỜNG
28.7.2011
@ Em rất vui khi James Jee quá bước ghé thăm ạ !
GIẤC MỘNG TÌNH ANH
Áng thơ xinh thật là xinh
Cùng em anh hoạ bài tình chúng ta
Lữ hành kiếp sống phương xa
Nay tìm được đến ngôi nhà thân yêu
Có nàng gia chủ yêu kiều
Thi thơ thật giỏi bao điều thật hay
Làm hồn lữ khách đắm say
Mơ trong giấc mộng ngày dài mênh mang
Thôi nay dừng kiếp lang thang
Ghé vào giấc mộng cao sang của nàng
Dù là có chút muộn màng
Nhưng tình đã nhuốm bóng nàng trong tim
Ngày dài hờ hững cánh chim
Vụt qua trôi mất biết tìm đâu ra
Chỉ còn giấc mộng thiết tha
Mơ nàng thi sĩ ngân nga "mộng thường"
James Jee
NGU NGƠ MỘT GIẤC MỘNG THƯỜNG
Hòa cùng tứ khúc thơ ca
Ngang mày nâng bút kính nhà thi nhân
Dâng lên giấy mực ân cần
Mời người Thi Sĩ hoạ vần thơ xinh
Trang gia nho nhỏ lưu tình
Bước chân lữ khách hiễn vinh ghé vào
Tiểu nữ thiễn năng ngại sao
Mong lòng Quân Tử văn tao nhả lời
Bảo ban phép tắc sáng ngời
Khai tâm trí tuệ hữu người mai sau
Kính nhờ ơn đức được nào ?
Cầu mong danh tiếng anh hào tuôn châu
Ngọc điện thần nữ ứng hầu
Lời Người khắc cốt để đầu áng thơ
Quân Vương lạc bước đường mơ
Mộng Thường một giấc ngu ngơ thẹn nhìn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2011 04:20:07 bởi MỘNG THƯỜNG >
HAI MƯƠI LĂM TUỔI TRÓI TIM ANH! Hai mươi lăm tuổi đóa hoa xinh Chất ngất men say giấc mộng tình Hai mươi lăm tuổi, ôi say đắm Một giấc mộng lành đến bình minh Hai mươi lăm tuổi em với ta? Có chăng khi đó đã quá già Có xứng không em? Trời mới biết! Làm sao ta tự trả lời ta? Hai mươi lăm tuổi em thướt tha Dáng ngọc người hoa dưới trăng ngà Hai mươi lăm tuổi sao chan chứa Một mảnh tình riêng? Em với ta ??? Hai mươi lăm tuổi biết nhớ thương Dây tơ quấn lấy giữa đêm trường Tim anh em trói ngày càng chặt Để bóng hình em, anh mãi vương...
LẠC BƯỚC BÊN NÀNG THƠ
Chợt ta lạc bước đến đây Nơi này thi sĩ vơi đầy tình thơ Đến đây như một giấc cùng Được cùng mỹ nữ họa thơ ghép vần Dù xa vẫn tưởng thật gần Vì cùng điệu khúc vần lân tuyệt vời Thi ca ta cứ gọi mời Thỏa lời thi hữu tình đời thiết tha Cùng nhau dệt khúc tình ca Để cho thế giới ngân nga tháng ngày Lời thơ nàng thật đắm say Còn hơn mỹ tửu nghìn ngày năm xưa Dù thơ có ướt vì mưa Dù là xế bóng vẫn chưa mốn về Gửi lại một chút đam mê Cùng nữ gia chủ thơ đề vài câu
MỘNG THƯỜNG NGÀY XƯA ẤY Giấc mộng thường thôi giấc Mộng Thường Cái tên bình dị lắm vấn vương Nghe sao thoang thoảng lời kỷ niệm Những phút tình đầu phút yêu đương Giấc mộng tình chung giấc mộng tình Vì anh em mãi đón bình minh Nhưng em đâu thấy anh về lại Núi cách sông ngăn chuyện chúng mình Giấc mộng còn không! Giấc mộng còn? Còn chăng chỉ là những dấu son Chậm lên ký ức thêm sầu nhớ Để mãi lòng em cứ héo mòn Giấc mộng sầu vơi, giấc mộng sầu Vì anh em đã thức đêm thâu Sau người đi vội từ hôm ấy Góa bụa tình em những vơi đầy
MỘNG THƯỜNG CỦA HÔM NAY
Giấc mộng ngày nay giấc Mộng Thường Tên em trùng với một người thương Tình em thì mới hoàn toàn lạ Để bước phong trần thấy vấn vương Giấc mộng ngày nay giấc mộng tình Để ta mơ mãi chữ đẹp xinh Yêu người từ cái tên dạo ấy Biết nói làm sao, chỉ chữ tình Giấc mộng ngày nay giấc mộng lành Nâng ta bay vút vào trời xanh Ấp ôm kỷ niệm từng con chữ Để lấp tâm hồm em với anh Giấc mộng ngày nay giấc mộng thành Không còn luyến tiếc với mong manh Anh đây em đó cùng hòa nhịp Hai trái tim vàng mái nhà tranh
CHẠNH LÒNG... Gió thổi mây buồn cuốn lá bay Thu sang buồn tẻ những ngày dài Sao vắng bóng hình người viễn xứ Chợt thèm ôm ấp bóng dáng ai Gác vắng đơn côi gót trang đài Một mình tơ tưởng có ai hay Quên niềm u uất trong men rượu Để tỏ cùng ai... những giãi bày Anh hỡi tình mình vẫn đắm say Cớ sao xa vắng mấy thu dài Hôm nay lần nữa thu về lại Nâng bước hồn em bước đọa đày Muốn lắm một lần ôm lấy ai Để cho thỏa ước tháng năm dài Nhưng có được đâu người biền biệt Chạnh lòng thiếu nữ... khóc trần ai
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: