CẢM XÚC & CẢM TÁC
Thay đổi trang: << < 115116117 > >> | Trang 117 của 121 trang, bài viết từ 1741 đến 1755 trên tổng số 1807 bài trong đề mục
James Jee 13.08.2011 09:21:07 (permalink)
0
DUY CHỈ MÌNH EM
 
Trong vườn hoa bao nhiều loài tỏa sắc
Nhưng anh chắc rằng không ai đẹp bằng em
Có như thế ong kia mới biết thèm
Mới quấn quýt bên em tìm mật ngọt
 
Anh bên em nghe lời tình thánh thót
Trót để tim mình in dấu bóng hình ai
Yêu một lần và mãi mãi không phai
Em cũng thế nhé, không ai ngoài anh cả
 
Anh vẫn biết con tim không là đá
Không chắc rằng có sa ngã hay không
Nhưng anh tin với giấc mộng ấm nồng
Em mãi trong vòng tay anh yêu dấu
 
Xin một lần con tim em hiểu thấu
Thế giới dẫu bao người, anh yêu chỉ mình em
Anh ích kỷ, anh khao khát, anh thèm
Mãi là một trong em anh duy nhất.
hồng tuyên 13.08.2011 15:31:43 (permalink)
0

Trích đoạn: James Jee

ANH SẼ VỀ BÊN EM
 
Đứng trước biển, một hình bóng mong manh
Mãi chờ anh trên hải trình xa lắc
Em vững tin, không bao giờ thắc mắc
Anh có về... chắc anh có về không?
 
Giữa đại dương anh đây vẫn ngóng trông
Ngày đoàn tụ bóng hồng anh yêu dấu
Dù phong ba dù sương giăng lạnh thấu
Anh vẫn còn ngấu nghiến những nhớ thương
 
Yêu em lắm, hành trang trên bước đường
Nặng trĩu gánh bóng hình em đương đại
Con tim này một lần và mãi mãi
Chỉ mình em duy chỉ mãi mình em
 
Giữa sóng to gió lớn anh vẫn thèm
Một tiếng nói của em sao xa quá
Anh vượt qua bạc đầu con sóng cả
Sẽ trở về chẳng sa ngã đâu em!

Tình Sầu
Một bước yêu em, một bước sầu
Mà sao vẫn mãi gọi tình sâu
Đêm say héo hắt, trời tan tác
Sớm dậy điều hiu, mắt nghẹn ngào
Sóng dạt xa dần, thuyền chẳng nhớ
Lòng vương lại mãi, dạ còn đau
Tìm em trăng nát trên ngàn lá
Thăm thẳm đường khuya lệ đẫm trào
Trúc Thi
Chào huynh James Jee! huynh vẫn khoẻ! Cho đệ họa vài câu nha, không được hay... hjhj
Chúc huynh cuối tuần vui vẻ!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2011 15:41:13 bởi hồng tuyên >
Bé Lười 14.08.2011 00:27:41 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/F599A5DAB2A841FF8A5FC9FFEE192949.JPG[/image]


Chờ Đợi


"Biết nhau chi cho em thương , anh nhớ
Hay ngày xưa, em chớ ,anh đừng ...."
Để giờ này , mỗi đứa ở hai phương
Người trên sóng, kẻ vấn vương bờ bến.

Trăng đêm nay sao chỉ có một vệt
Vệt yêu thương, hay vệt sắp đoạn tình
Dù vệt gì , nhưng vẫn sáng lung linh
Em vẫn muốn gửi tình yêu vào đó.

Gửi cho anh chút hương quê gắn bó
Chút tiếng cười con trẻ ngây thơ
Chút giọng hò một thời làm anh say
Chút hơi ấm , từ mái tóc mây mềm mại


Dù tới khi " sơn cùng thủy tận"
Dù tới khi " nguyệt khuyết sao băng"
Hai chúng ta vẫn mãi khăng khăng
Dẫu xa nhau vẫn chờ vẫn đợi.

Nếu " chờ đợi" sẽ hóa thành tảng đá
Thì em thử một lần được hóa đá xem sao ?

Bé Lười 13.08.2011

Anh James Jee viết nhanh quá BL theo hỏng kịp lưôn.....BL chỉ xin hoạ một bài thui ha...BL mà hoạ thêm bài nữa là loạn mất tiêu lun  hiiiii.....Tại em viết chậm hơn anh muh...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2011 00:29:39 bởi Bé Lười >
James Jee 15.08.2011 12:58:58 (permalink)
0
LỠ YÊU
 
Đã lỡ yêu em một kiếp sầu
Chim bay biền biệt biết tìm đâu
Đành thôi ôm mộng sầu nhung nhớ
Nhớ kẻ sang ngang lỡ tình đầu
 
Tôi lỡ yêu người nên khổ đau
Làm sao quên được những cao trào
Tình yêu ngày ấy còn đâu nữa
Nửa mảnh rụng rơi nửa bạc màu
 
Nếu biết tình ta sẽ lỡ làng
Tôi chẳng yêu người chẳng vương mang
Dành cho số kiếp căn phòng vắng
Để những yêu thương chẳng bẽ bàng
 
Nếu biết tình xưa đã chia xa
Còn đâu yêu dấu... mảnh trăng tà
Hắt hiu đêm cuối sầu tiển biệt
Ai oán cung đàn tiếng xót xa
James Jee 15.08.2011 13:09:22 (permalink)
0
ĐÃ BIẾT YÊU EM
 
Biết nhau để nhớ để thương
Biết nhau để vấn để vương tơ tình
Biết nhau từ đó chúng mình
Biết nhau từ đó thơ tình anh mang
 
Bài thơ anh viết lang thang
Đợi chờ ngõ vắng bóng nàng đi qua
Phố khuya vọng tiếng ghi ta
Cho nàng ghé mắt nhìn qua cuối đường
 
Từ đây đầy ắp yêu thương
Từ đây anh đã biết tương tư rồi
Từ đây anh biết bồi hồi
Từ đây anh đã quên rồi ngày xưa
 
Để lòng hứng trọn cơn mưa
Cho em khô ráo để vừa lòng anh
Ước sao giấc mộng sẽ thành
Cho em chung bước cùng anh suốt đời
James Jee 15.08.2011 13:49:34 (permalink)
0
TÌNH THƠ
 
Thơ là ghép chữ hạ vần
Cho nên câu cú thế trần xem chơi
Viết thơ cho nỗi sầu vơi
Viết thơ dàn trải biển khơi sóng tình
 
Vài câu vài chữ bên mình
Vui buồn ta viết tâm tình bản thân
Bạn thơ xa cũng hóa gần
Cùng chung một nỗi Tấn Tần duyên thơ
 
Nhiều khi cũng có bất ngờ
Câu qua chữ lại những lời cùng nhau
Sống trong mộng ảo tình trao
Quên đi nỗi nhớ cồn cào bên ta
 
Tình thơ ôi thật thiết tha
Bạn thơ thư quán thật thà chất chơn
Chút vui, chút giận, chút hờn
Hòa chung một nhịp, tiếng đờn tình thơ
luongluonghoa 15.08.2011 15:31:39 (permalink)
0
Cám ơn bạn James Jee đã ghé Thơ thơ , Hoà nối lời bạn vui chút nha.
Vì bạn dùng chữ Tấn Tần nên Hoà viết trầu vôi chứ k có ý gì đâu. Thơ chỉ là thơ thôi , phải không? Chúc bạn vui nhé !


TÌNH THƠ
 
Thơ là ghép chữ hạ vần

Cho nên câu cú thế trần xem chơi

Viết thơ cho nỗi sầu vơi

Viết thơ dàn trải biển khơi sóng tình

 
Vài câu vài chữ bên mình

Vui buồn ta viết tâm tình bản thân

Bạn thơ xa cũng hóa gần

Cùng chung một nỗi Tấn Tần duyên thơ

 
Nhiều khi cũng có bất ngờ

Câu qua chữ lại những lời cùng nhau

Sống trong mộng ảo tình trao

Quên đi nỗi nhớ cồn cào bên ta

 
Tình thơ ôi thật thiết tha

Bạn thơ thư quán thật thà chất chơn

Chút vui, chút giận, chút hờn

Hòa chung một nhịp, tiếng đờn tình thơ

James Jee


Sóng đời vùi dập bơ vơ
Mượn tình thơ, chút vui hờ vậy thôi
Duyên thơ bén khúc bồi hồi
Rung lên một nhịp trầu vôi thắm nồng.

Nhìn lên trăng sáng trời trong
Nỗi lòng sầu khuyết lại đong cho đầy
Nâng đàn, bấm phím, so dây
Bổng trầm cung điệu, nước mây hoà cùng.

Cho hoa kia phải thẹn thùng
Cho trăng e ấp, ngượng ngùng làm duyên
Cho quên bao nỗi ưu phiền
Ngày mai, rồi lại triền miên nhọc nhằn.

Cháo cơm để nhét kẽ răng,
Lời thơ, tiếng nhạc để thăng hoa lòng.
LLH

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2011 15:36:34 bởi luongluonghoa >
MỘNG THƯỜNG 15.08.2011 16:25:37 (permalink)
0
 
MỘNG THƯỜNG

MỘNG THƯỜNG khúc hát của ngày xưa
Tình người chung nhớ mấy cho vừa
Người đi binh biến không về nữa
Người sầu rưng lệ chiều cơn mưa

Ai viết khúc ca khúc MỘNG THƯỜNG
Khi người trở lại thăm người thương
Vui mừng khôn xiết...nhưng tình đã
Mộng vỡ tan rồi mất MỘNG THƯỜNG

Em đi tìm đến nơi mừng anh
Đường không thẳng lối nên thôi đành
Xác buồn ngất lịm hung tin nhắn
Còn gì đâu nữa giấc mơ lành

MỘNG THƯỜNG khúc nhạc vọng ngày xanh
Đời sau giấc mộng có - không thành ?
Hay là cũng thế như xưa đã
MỘNG THƯỜNG lã chã lệ đọng quanh
 
MỘNG THƯỜNG
 
 
 
 

TÌNH MỘNG THƯỜNG NGÀY NAY
 
Tình Mộng Thường chuyện cũ ngày xưa đó
Thôi xin người đừng có nhớ thêm chi
Một chuyện tình sao bi đát lâm li
Chuyện thời chiến sầu bi là như thế
 
Tình Mộng Thường ngày nay nghe tôi kể
Một chuyện tình mộng giấc mộng đam mê
Em và anh chúng ta đã gần kề
Thêm chút nữa vỗ về niềm yêu dấu
 
Tình Mộng Thường ngày xưa không che giấu
Yêu thật tình bao giấc mộng đêm thâu
Để trời chiều tháng bảy có mưa ngâu
Se se lạnh nghe nỗi sầu man mác
 
Tình Mộng Thường ngày nay sang trang khác
Một chuyện tình ngào ngạt những yêu thương
Em cùng anh trên những bước đường trường
Chung giấc mộng... giấc Mộng Thường yêu dấu
 
James Jee
 
Trùi ui! Nghe MT xưng hô vậy JJ thấy mình già quá rùi, mới nghe mà thấy gối mòn lưng mỏi... híc... híc
Kêu sao nghe trẻ trẻ chút nha MT, JJ còn ham chơi ham vui lắm, chưa muốn lên hàng sư phụ đâu
MT lấy hình "bé nhóc" của huynh sử dụng nha, nhớ trả tiền bản quyền đóa
Huynh không lấy nhiều đâu, cỡ: 1 dĩa cơm sườn, 2 tô bún mắm, 3 bát bánh canh cua, 4 ổ bánh mì thịt, 5 chén chè thưng, 6 cái bánh kem, 7 trái sầu riêng là được rùi, đừng có nhiều quá ha...




Vâng ạ !
Hi hi hi ... 
Tiểu tiểu sẽ xưng hô huynh - muội ạ
Vì tình thân là tất cả
* * *

Khi vui buồn thơ ca
Lúc bận rộn việc mà
vẫn nhớ vào thơ thẫn
Xướng hoạ cho vui ha

Hình song long tiểu chủ
Muội rinh để sách nha
Bìa vở trông thương á
Bạn chung lớp thích nà

Huynh James sinh tố nữ
Thấy cưng quá đi thôi
Rất giống James đấy chứ
Cũng giống chị dâu mừ

Em sẽ trả cho huynh
Bún cua và tôm hùm
Gỏi cuốn cùng lẩu Thái
Thêm ngô rang một thùng

Huynh cứ việc ăn no
Cơm sườn bún mắm kho
Canh cua ổ mì thịt
Ba tê với chả giò

Chè thưng bánh kem ngọt
Trái cây sầu riêng thơm
Cần tráng miệng bánh lọt
khuyến mãi ngoài thực đơn

Hi hi hi... Chúc huynh và chị dâu cùng song long công chúa ngon miệng nha ! Hi hi hi.... Vui quá !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2011 21:20:29 bởi MỘNG THƯỜNG >
Bé Lười 16.08.2011 18:40:41 (permalink)
0

ĐÃ BIẾT YÊU EM

Biết nhau để nhớ để thương
Biết nhau để vấn để vương tơ tình
Biết nhau từ đó chúng mình
Biết nhau từ đó thơ tình anh mang
 
 
 
Lá Chuyển Màu Vàng.
 
 
Đêm muộn nghe tiếng đàn ghita
Đoạn nhạc cất tiếng dài vàng xa
Nàng Nguyệt cũng vén mành mà lắng
Góc vườn , vừa nở một đóa hoa.
 
Cây cựa mình, lá bỗng chuyển màu
Tiếng dế nằm im, trong đất sâu
Phải trời xúc động , lệ rơi giọt ?
Phủ khắp lối quen , tìm bước nhau.
 
Gió, sương, lá kéo mở toang cửa
Tiếng đàn anh , lọt qua rào thưa
Mơn man da thịt sao êm ái
Đàn ru em , thêm chút say xưa.
 
Người về ngõ vắng , sầu buồn tủi
Mang cả tiếng đàn ai ngất ngây
Để ai đơn lẻ, nhìn lầm lũi
Bóng dáng mờ dần khuất , sương phơi.
 
Bé Lười 16.08.2011
 
James Jee 16.08.2011 23:23:13 (permalink)
0
NỢ THƠ
 
Tôi nợ cái nợ với thơ
Nên cùng thơ phải dại khờ tháng năm
Lẻ loi chiếc bóng âm thầm
Ôm thơ để nhớ thăng trầm thế gian
 
Gối thơ giấc mộng mênh mang
Cho tôi thức trắng viết trang thơ tình
Duyên thơ duyên nợ chính mình
Còn riêng tôi chỉ duyên tình dở dang
 
Có thơ làm bạn mơ màng
Có thơ làm bạn miên man sớm chiều
Cũng là đã thật lòng yêu
Dù vui dù giận vẫn chiều lòng thơ
 
Đời tôi gối mộng duyên mơ
Tình thơ tôi gửi nàng thơ của mình
Suốt đời này sẽ chung tình
Cùng thơ dệt mộng chờ bình minh lên
James Jee 17.08.2011 12:56:39 (permalink)
0
ĂN TIỆC
 
Hôm nay ngày đẹp trời
Nhà Mộng Thường đãi tiệc
Đồ ăn thật chi tiết
Đúng theo cái thực đơn
 
Đã vậy còn nhiều hơn
Thêm đồ ăn tráng miệng
Ăn xong còn nhiều chuyện
Ở lại dán bài thơ
 
Thôi thì lấy bất ngờ
Làm chủ đề câu cú
Như vậy thì mới thú
Cho những kẻ thi nhân
 
Chung vui cùng chủ nhân
Một cô nàng xinh xắn
Nụ cười em hoa nắng
Tên em gọi Mộng Thường
Mỹ Trinh 18.08.2011 05:40:31 (permalink)
0
Ơi Thương Cái Nợ Làm Thơ

Ơi thương cho cái nợ đời
Ơi thương cho cái dại khờ vì thơ
Em thương luôn chữ đợi chờ
Của bài thơ kể giấc mơ học trò

Về đây bến cũ hẹn hò
Cùng anh thức trắng gọi đò qua sông
Em đi mà để lại lòng
Làm sao đi được long đong về hoài

Mang về mấy giọt thơ say
Vầng trăng cổ tích chưa phai bao giờ
Chờ em pha mực làm thơ
Chờ anh ghé lại vẽ mơ Nguyệt Hằng

Giận làm chi cuộc thăng trầm
Dù sao đi nữa còn thăm nhau hoài
Thơ là cái nợ trần ai
Cùng anh dệt nữa mộng dài thiên thu

Mỹ Trinh

Thăm JJ khoẻ,..MT trở lại nữa như lời hứa không có nhất quá tam đâu nhé! Chúc JJ vui thơ.
James Jee 18.08.2011 20:31:20 (permalink)
0
KHÚC TÌNH SI
 
Đàn anh tấu khúc tơ vương
Cho ai đó biết anh tương tư nàng
Đàn anh dạo tiếng mênh mang
Cho ai khẽ hát chuyện nàng chuyện tôi
 
Đàn anh buông khúc bồi hồi
Cho ai đó nhớ tình tôi năm nào
Đàn anh dâng khúc cao trào
Mong ai đó biết nhiệm màu tình yêu
 
Đàn anh ngân tiếng cô liêu
Vì ai vắng bóng liêu xiêu anh về
Đàn anh vang khúc não nề
Vì ai chẳng có bên lề ngồi nghe
 
Đàn anh vương khói theo xe
Vu quy em bước mà nghe nhói lòng
Đàn anh buông tiếng long đong
Cho đời thi sĩ mơ trong khốn cùng
James Jee 18.08.2011 20:42:50 (permalink)
0
THI SĨ
 
Là thi sĩ nên nợ thơ truyền kiếp
Nghiệp văn chương chưa tỏ rõ đôi đường
Một bên tình một bên nghĩa đầy vương
Đành khép lại bằng một chương thi hứng
 
Là thi sĩ lắm lúc ta "tưng tửng"
Chẳng biết hừng đông hay đã xế chiều
Ôm mộng mơ cùng bóng dáng yêu kiều
Đêm về viết những tình thi huyền diệu
 
Là thi sĩ lắm lúc đâu cần hiểu
Xúc cảm nên lời biểu đạt hộ con tim
Hiện thực xa vôi vời vợi cánh chim
Còn mộng ảo ta lại tìm gần thấy
 
Là thi sĩ đôi lúc buồn "chán ngấy"
Cũng sẽ là lúc ấy viết nên thơ
Những vần thơ, những con chữ bất ngờ
Rồi tắt lịm hững hờ qua ngày tháng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2011 20:53:17 bởi James Jee >
James Jee 18.08.2011 20:52:56 (permalink)
0
VIẾT CHO ANH, VIẾT THẬT CẢ CON TIM
 
Em sẽ viết cho nghìn câu thương nhớ
Những dại khờ chân thật tự đáy tim
Chẳng cần đâu xa anh phải kiếm tìm
Ôi duy nhất trong tim em, người hỡi
 
Lời thật dạ một lần xin nhắn gởi
Gởi cho anh cho một kẻ chung tình
Một ngày về thêm một sớm bình minh
Em khẽ nói: Cám ơn tình yêu nhé!
 
Một lần quen và ngàn đời cũng sẽ
Duy chỉ một người nghe nặng những nhớ mong
Những âm thầm chờ đợi phút long đong
Những nhẫn nại cho tình yêu trong sáng
 
Em viết lên đây cho anh điều lãng mạn
Như ý anh tìm trong trang sách yêu đương
Tình của mình sẽ đi cuối con đường
Em yêu mãi mùi hương ngày xưa đó
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2011 20:56:33 bởi James Jee >
Thay đổi trang: << < 115116117 > >> | Trang 117 của 121 trang, bài viết từ 1741 đến 1755 trên tổng số 1807 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9