CẢM XÚC & CẢM TÁC
Thay đổi trang: << < 118119120 > >> | Trang 119 của 121 trang, bài viết từ 1771 đến 1785 trên tổng số 1807 bài trong đề mục
Bé Lười 21.08.2011 12:49:00 (permalink)
0

GẶP GỠ

Tôi gặp em trong một chiều chạng vạng
Mãi mơ màng nên chưa kịp làm quen
Em xuống xe tôi còn đắm hơi men
Men tình ái dù lần đầu gặp gỡ



TÌM LẠI ....


Em về lối cũ chiều nay
Hình như ai nhặt mất ngày thủa xưa
Cái thời , ai đón, ai đưa
Cái thời chưa giám đẩy đưa liếc nhìn.

Em về chiều cũng lặng thinh
Ai trộm mất buổi hoàng hôn mơ màng
Để lại , nỗi nhớ mênh mang
Dáng người xưa cũ, buông đờn chờ ai

Lối xưa, cây vẫn hàng dài
Bao mùa thay lá vẫn hoài lối xưa
Bỗng, gặp lại, một cơn mưa
Ngỡ chuyện hai đứa như vừa hôm qua.

Nay em bận áo hoa cà
Tím màu chung thủy,hòa cùng nước mây.
Em về lại tuổi thơ ngây
Mà người xư hẹn nơi đây đâu rồi?

Vội nhìn sang góc vườn sau
Trái chín quá lứa, vàng au hết rồi
Sông trôi, lặng lẽ bồi hồi
Lục bình một nhánh, biết trôi hướng nào .

Bé Lười 21.08.2011


James Jee 21.08.2011 15:48:23 (permalink)
0
NHẶT LẠI NGÀY XƯA
 
Anh về nhặt lại ngày xưa
Về nhặt luôn cả cơn mưa thuở nào
Anh về nhặt lại sắc màu
Của thời trung học trèo rào đi chơi
 
Anh về nhặt lại những lời
Của em ngày đó tuyệt vời làm sao
Anh về nhặt lại cao trào
Của hai đứa đã trao nhau tháng ngày
 
Anh về nhặt lại đắm say
Ngày nay em đã đổi thay mất rồi
Anh về nhặt lại bồi hồi
Ngày chia tay đó, quên rồi phải không
 
Anh về nhặt lại mênh mông
Trống không ký ức bềnh bồng nổi trôi
Anh về nhặt lại phai phôi
Nhạt màu rêu phủ bôi vôi mất rồi
Mỹ Trinh 21.08.2011 16:05:02 (permalink)
0

KHÔNG LÀ THI SĨ ?

Không thi sĩ sao làm thơ sầu nhớ ?
Sao dại khờ ? Chắc cũng tại chữ yêu
Một chữ yêu có biết bao nhiêu điều
Chuyện huyền diệu trăm nghìn năm chưa tỏ

Không thi sĩ cớ sao sầu vàng võ
Cũng nhớ người tình nhỏ nhớ miên man
Cũng nghiệp văn chương con chữ thở than
Cũng tìm ý từ trăm ngàn trăn trở

Không thi sĩ cớ sao tình dang dở
Thi sĩ buồn thi sĩ nhớ làm sao
Có những đêm cầu khẩn phép nhiệm màu
Đem tình ái xẻ chia người thi sĩ

Không thi sĩ cớ sao lòng ủy mị
Sao yếu mềm sao lại thoáng sầu bi
Không thi sĩ cớ sao mỗi bước đi
Đều có chữ có ý thơ cùng bước



Yêu Người Thi Sĩ

Bởi yêu người em học làm thi sĩ
Cạn chung sầu cho rượu ngấm vào tim
Đợi men chữ chập chờn màu mây hạ
Lang thang về gom lại những ưu phiền

Gió ơi gió chở mây khung trời tím
Dĩ vãng hồng giờ tím lịm cơn đau
Ta uống cạn giọt sầu trong đáy cốc
Để còn pha giấc ngủ chút nhiệm mầu

Bởi yêu người thi sĩ khóc mưa ngâu
Đêm ô thước bắt cầu mưa trắng xóa
Là những lúc thơ em mừng hạnh phúc
Giọt lệ tình rơi lên cõi phồn hoa

Mây hỡi mây có đi rồi trở lại
Dấu chân nào còn phảng phất mùi hương
Mang con chữ về đây hong tình cũ
Của một thời mây tím gót thiên đường

Mỹ Trinh
James Jee 21.08.2011 16:11:41 (permalink)
0
TRÔNG THUYỀN ĐI XA
 
Thuyền đi có nhớ bến không
Biển khơi lộng gió bến trông theo thuyền
Dòng đời trong đục truân chuyên
Thuyền xa bến nhớ lời nguyền năm nao
 
Ngoài khơi sóng vỗ lao xao
Bến luôn đợi mãi, thuyền sao không về
Để ai hát khúc não nề
Hạ vần chấp bút thơ đề cùng ai
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2011 16:13:13 bởi James Jee >
James Jee 21.08.2011 16:37:50 (permalink)
0
THI SĨ YÊU
 
Cũng vì yêu nên ta làm thi sĩ
Thi sĩ yêu rồi thì rất thật con tim
Không cần đâu bôn ba mãi kiếm tìm
Ta yêu mãi vết châm chim sầu lắng
 
Thi sĩ yêu, yêu thật lòng phẳng lặng
Yêu thật thà sâu lắng cả không gian
Thi sĩ yêu, tất cả sẽ không màn
Cùng con chữ ta dàn trang thi hứng
 
Thi sĩ yêu, dù có là điêu đứng
Cũng vẫn yêu dù có những nhiêu khê
Thi sĩ yêu, đã yêu sẽ đam mê
Yêu nồng nhiệt, không chán chê chi cả
 
Thi sĩ yêu, một tình yêu bản ngã
Quyết một lòng dù sóng cả đại dương
Thi sĩ yêu chỉ có một con đường
Và chỉ một niềm yêu thương chặt dạ
James Jee 21.08.2011 16:57:15 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14737/12C9B18866A24CB3A92DE545DAA5A0BB.jpg[/image]
 
BÀ XÃ TÔI YÊU
 
Bà ơi tôi mãi yêu bà
Dù cho trời đất đã ngà ngà say
Tình này chẳng đổi chẳng thay
Dù trăm ngàn kiếp đắm say vẫn còn
 
Hôm qua gót đỏ như son
Theo tôi bà đã gót mòn từ đây
Ước mơ cũng chỉ sum vầy
Tình chàng ý thiếp mãi đầy không vơi
 
Tình yêu ta mãi sáng ngời
Dù vàng dù đá vẫn lời thủy chung
Dòng đời cứ mãi mông lung
Nhưng tôi vẫn cứ nghìn trùng yêu thương
 
Cùng bà đi hết con đường
Thề không liếc mắt tỏ tường cùng ai
Suốt đời thật dạ thẳng ngay
Nguyện không gian dối, tương lai vững bền
Hoàng An 21.08.2011 22:52:56 (permalink)
0


Trích đoạn: Bé Lười


GẶP GỠ

Tôi gặp em trong một chiều chạng vạng
Mãi mơ màng nên chưa kịp làm quen
Em xuống xe tôi còn đắm hơi men
Men tình ái dù lần đầu gặp gỡ



TÌM LẠI ....


Em về lối cũ chiều nay
Hình như ai nhặt mất ngày thủa xưa
Cái thời , ai đón, ai đưa
Cái thời chưa giám đẩy đưa liếc nhìn.

Em về chiều cũng lặng thinh
Ai trộm mất buổi hoàng hôn mơ màng
Để lại , nỗi nhớ mênh mang
Dáng người xưa cũ, buông đờn chờ ai

Lối xưa, cây vẫn hàng dài
Bao mùa thay lá vẫn hoài lối xưa
Bỗng, gặp lại, một cơn mưa
Ngỡ chuyện hai đứa như vừa hôm qua.

Nay em bận áo hoa cà
Tím màu chung thủy,hòa cùng nước mây.
Em về lại tuổi thơ ngây
Mà người xư hẹn nơi đây đâu rồi?

Vội nhìn sang góc vườn sau
Trái chín quá lứa, vàng au hết rồi
Sông trôi, lặng lẽ bồi hồi
Lục bình một nhánh, biết trôi hướng nào .

Bé Lười 21.08.2011



Nữa Mùa Yêu Em.

Vầng trăng rụng, ta nhặt về làm của
Nữa cuộc đời, xin giao ước lương duyên
Đôi tay níu,chút hương tàn trăng muộn
Đủ ấm lòng , mộng tưởng kẻ tình si

Đành im lặng,đợi trăng ngầm mách hộ
Mới biết em, nghe sợ sệt âm thầm
Như giông bão , làm tình thâm biến mất
Muốn nói yêu ,nàng có chấp nhận không?
James Jee 22.08.2011 12:23:55 (permalink)
0
NỬA ĐỜI CÒN LẠI YÊU THƯƠNG
 
Ta nửa đời phiêu du và quên lãng
Bước đăng trình chẳng vướng bận vương mang
Sầu làm chi cho héo hắt điêu tàn
Đời lãng tử miên man trong sương gió
 
Cứ ngỡ rằng đời ta là thế đó
Có biết đâu bây giờ lại biết yêu
Một nửa đời còn lại được bao nhiêu
Để đem vào đường tình yêu trăn trở
 
Mới biết yêu, lần đầu tiên bỡ ngỡ
Lại vụng về ngơ ngẩn quá tình ơi
Bởi vì em một hình bóng tuyệt vời
Vô tình đã rơi vào trong tâm trí
 
Kẻ cứng rắn giờ trở thành ủy mị
Dây tơ hồng quấn chặt bước chân đi
Ở lại đây ta trở thành cây si
Nửa đời còn lại ôm ghì niềm thương nhớ
James Jee 22.08.2011 12:50:30 (permalink)
0
NHẶT LẠI DÙM TÔI
 
Có ai về lại ngày xưa
Nhặt dùm tôi mảnh tình chưa biết buồn
Cái ngày thương suối nhớ nguồn
Bây giờ dĩ vãng đã luồn chân mây
 
Có ai về lại miền tây
Nhặt dùm tôi chữ vơi đầy tình yêu
Cái ngày mơ ước dệt thêu
Bây giờ còn lại bao nhiêu tình sầu
 
Có ai về bến giang đầu
Nhặt dùm tôi chút mưa ngâu thuở nào
Cái ngày trời đổ mưa rào
Tôi cùng ai đó chợt vào trú mưa
 
Có ai về lại ngày xưa
Nhặt dùm tôi nhé tình vừa mất đi
Cái ngày em bước vu quy
Tìm đâu nhặt lại tình si tháng ngày
Hoàng An 22.08.2011 17:51:34 (permalink)
0

Trích đoạn: James Jee

NHẶT LẠI DÙM TÔI
 
Có ai về lại ngày xưa
Nhặt dùm tôi mảnh tình chưa biết buồn
Cái ngày thương suối nhớ nguồn
Bây giờ dĩ vãng đã luồn chân mây
 
Có ai về lại miền tây
Nhặt dùm tôi chữ vơi đầy tình yêu
Cái ngày mơ ước dệt thêu
Bây giờ còn lại bao nhiêu tình sầu
 
Có ai về bến giang đầu
Nhặt dùm tôi chút mưa ngâu thuở nào
Cái ngày trời đổ mưa rào
Tôi cùng ai đó chợt vào trú mưa
 
Có ai về lại ngày xưa
Nhặt dùm tôi nhé tình vừa mất đi
Cái ngày em bước vu quy
Tìm đâu nhặt lại tình si tháng ngày

Một Thời Để Nhớ.

Em đi ,anh mất một thời...
Còn ai để nhớ gọi mời đón đưa.
Trời chiều cắc cớ hay mưa.
Bên thềm vẫn đợi tình xưa trở về.

Người đi vỡ mộng câu thề
Hồn anh lẫn khuất cõi mê thuỡ nào
Thà rằng dậu đỗ nghiên chao
Van xin chữa lại nghìn đau chẵng buồn

Nàng đi vứt bỏ yêu cuồng
Tương lai rộng mở ngọn nguồn tiền nong
Xa quê đạp nát tình nồng
Chê nghèo tuýt lại tuổi hồng xứ HOA

Trăm năm nữa cõi ta bà
Mãnh đời còn lại anh là của ai ?
Tham tình cố nhớ mắt nai
Khóc đau trả giá khổ hoài nàng ơi!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2011 17:57:34 bởi Hoàng An >
Bé Lười 22.08.2011 22:50:43 (permalink)
0

NHẶT LẠI NGÀY XƯA

Anh về nhặt lại ngày xưa
Về nhặt luôn cả cơn mưa thuở nào
Anh về nhặt lại sắc màu
Của thời trung học trèo rào đi chơi



LẠC..........


Vầng trăng ai cắp bên hông
Để ta hoài mãi ngóng trông tìm về
Người đi , chắc chắn hả hê
Vì ta lạc mất trăng thề tuổi thơ.

Lạc luôn cả những đêm mưa
Hờn giận, nhõng nhẽo ,chưa vừa lòng nhau
Lạc rồi những buổi ngắm sao
Cầm tay chỉ đếm, ngôi nào đôi ta.

Lạc rồi những lúc ngân nga
Vần thơ anh tặng, cùng hòa trăng nghe
Lạc rồi những buổi mùa hè
Ve sầu , rả rích, đom đóm khoe sau vườn.

Lạc rồi, những tiếng cười giòn
Cuộc chơi đánh đáo, bắn hòn bi ve
Đâu rồi, tiếng hát bụi tre
Lá vươn mưa gội trưa hè ....tìm đâu.?

Ta tìm người dưới vực sâu
Đạp tan đồi núi, vẫn rầu mình ta
Đành ngồi bẻ vụn, trăng tà
Ngửa tay, úp xuống, hóa ra... một mình...............

Bé Lười 22.08.2011

James Jee 25.08.2011 11:59:07 (permalink)
0
CÒN LẠI GÌ KHI EM RA ĐI
 
Còn lại gì cho một thời để nhớ
Còn lại gì bỡ ngỡ chút tình xưa
Còn lại gì kỷ niệm những chiều mưa
Ngày xưa đó chỉ còn là dĩ vãng
 
Còn lại gì những đêm trăng lãng mạn
Còn lại gì phảng phất chút tình yêu
Còn lại gì tất cả được bao nhiêu
Không nhiều lắm chỉ đựng đầy ký ức
 
Còn lại gì những đêm dài thao thức
Còn lại gì day dứt nữa người ơi
Còn lại gì khi ngăn cách biển khơi
Người xa khuất đi theo lời huyền ảo
 
Còn lại gì cho con tim nương náu
Còn lại thì khi sáo đã sang sông
Còn lại gì khi em đã có chồng
Thôi đã hết đừng mong ngày dĩ vãng
James Jee 25.08.2011 12:51:19 (permalink)
0
LẠC MẤT EM RỒI
 
Lạc bước về đâu giấc mặn nồng
Còn lại tình đầu hóa hư không
Em đi phiêu lãng trời thương nhớ
Còn lại trong anh vẫn tình hồng
 
Lạc mất tình tôi chốn bụi đời
Làm sao biết được chuyện đầy vơi
Người quên hẹn ước đành thôi nhé
Mãi mãi từ đây đã xa vời
 
Lạc bước người xưa cuối con đường
Còn lại tình thơ thấy vấn vương
Sao em rời bỏ nghìn nhung nhớ
Để bóng mình anh bước đêm trường
 
Lạc bước về đâu giấc mộng lành
Còn đâu ngày đó ước mơ xanh
Vu quy pháo nổ em em rời xứ
Bỏ lại bên sông liễu một nhành
MỘNG THƯỜNG 26.08.2011 23:18:16 (permalink)
0
 
CÓ AI VỀ ....

Có ai về chốn ấy không
Để nghe tim hát bên lòng suối thương
Có ai về phố đoạn trường
Mà nghe trầm lắng khúc buông nghẹn ngào

Có ai về lại mơ nhau
Mà nghe giọt đắng lệ trào canh thâu
Có ai về lại mùa Ngâu
Mưa phùn giăng kín mắt sầu chiều đông

Có ai về nữa nữa không
Để nghe tiếng khóc trong lòng người xưa
Có ai về bến tiễn đưa
Người xa trần thế hồn vừa trối trăn

Có ai về lại cung Hằng
Ngắm lầu vọng nguyệt dải ngân năm nào
Có ai tìm một vì sao
Lạc đàn ngày ấy gửi vào nhớ nhung

Có ai về lại đường chung
Cho người thôi bớt lạnh lùng giấc mơ
Có ai về lại xứ thơ
Gom hong tuyết lạnh sưởi chờ ngày thương

Có ai đàn khúc vấn vương
Để còn tiếng hát tơ tương về cùng
Có ai thấu hiểu tình chung
Người ta vẫn mãi nhớ nhung về Người

Có ai thấy giọt châu rơi
Ngàn lời thơ chỉ một người nhớ thôi
Có ai thấy mảnh đời côi
Trăng chênh chếch bóng lẻ loi nửa sầu

Có ai về lại giang đầu
Vớt giùm thuyền đắm chìm sâu biển lòng
Có ai về lại nữa không ???
Có ai về lại nữa không ???

Có ai về lại nữa không ???
Có ai về lại nữa không ???
Có ai về lại nữa không ?!!

MỘNG THƯỜNG
21.8.2011



NHẶT LẠI DÙM TÔI
 
Có ai về lại ngày xưa
Nhặt dùm tôi mảnh tình chưa biết buồn
Cái ngày thương suối nhớ nguồn
Bây giờ dĩ vãng đã luồn chân mây
 
Có ai về lại miền tây
Nhặt dùm tôi chữ vơi đầy tình yêu
Cái ngày mơ ước dệt thêu
Bây giờ còn lại bao nhiêu tình sầu
 
Có ai về bến giang đầu
Nhặt dùm tôi chút mưa ngâu thuở nào
Cái ngày trời đổ mưa rào
Tôi cùng ai đó chợt vào trú mưa
 
Có ai về lại ngày xưa
Nhặt dùm tôi nhé tình vừa mất đi
Cái ngày em bước vu quy
Tìm đâu nhặt lại tình si tháng ngày
James Jee
 
 
 
Em rủ chú cô về kéo thơ
Thi giao thi hữu vui lên nờ
Cho đông phố chợ người thăm viếng
Nào ngờ ác bà chưởi tưng ơ
 
Thì thôi thôi nhé em ra đi
Để cho bình tiếng không ầm ì
Chào Huynh James Jee em đi ạ
Phút giây từ tạ buồn lem mi
 
Hic... hic... hu hu hu hi...
 
@ Kính lời chúc James Jee huynh và tẩu tẩu cùng Tiểu Long công chúa vui, khỏe, hạnh phúc và thành công, phát lộc phát tài - tiền vô như nước, vàng bạc , kim cương, đô la chất đầy nhà nha !
 

 
 
 
Kính chúc gia đình Đại Huynh James Jee hạnh phúc vui vẻ ạ !
thaisonthi 02.09.2011 11:45:38 (permalink)
0
Gửi Mộng Thường

Nhớ thời đi dưới mưa rơi
Hạt mưa lóng lánh với người đang xuân
Nhìn mưa anh cứ tần ngần
Giá mà cầm được một lần hạt mưa !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2011 11:46:42 bởi thaisonthi >
Thay đổi trang: << < 118119120 > >> | Trang 119 của 121 trang, bài viết từ 1771 đến 1785 trên tổng số 1807 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9